VC-Thiền quán

Đầu tháng 8 nhàn nhã bấm ngón tay, quay ngón chân; có dăm nhời
Kiến Canh Thân - Tiết Lập Thu
Hành : Mộc - Thạch Lựu Mộc
Ngũ hành tương sinh tương khắc trong tháng 7 âm lịch là Thạch Lựu Mộc thuộc Dương Mộc tốt với người mệnh Hỏa (có em và chủ tịch) – Mộc sinh Hỏa (Sơn Đầu Hỏa, Sơn Hạ Hỏa, Thiên Thượng Hỏa là những Hành Hỏa ngon)
Xấu với người mệnh Thủy – Thủy sinh Mộc - hung và Thổ – Mộc khắc Thổ - hung
Với mạng Thủy xấu như mệnh Giang Hạ Thủy, Tuyền Trung Thủy, Đại Khê Thủy
Với mệnh Thổ hung như mạng Thành Đầu Thổ, Sa Trung Thổ, Bích Thượng Thổ
Những hành Thủy hành Thổ khác bán kiết bán hung tức trung dung
---------------
Ảnh hưởng tới các tuổi trong tháng 8 dương lịch, tháng 7 âm lịch này
- Mậu Ngọ (Hỏa, 36 tuổi - nam Mộc Đức nữ Thủy Diệu) : tháng này tuy không có chuyển biến về kiết hung nhưng mọi công việc đều như ý và tiền bạc đến vui vẻ, do vận tốt nam mạng nên thực hiện công việc mới nếu có, trong giao tế nên mạnh dạn đề xuất ý tưởng. Nữ mạng mọi mưu sự đều thuận lợi gặt hái kết quả tốt đẹp như mong muốn, về tiền bạc đến nhưng không như mong đợi, tình cảm an vui.
---------
Nhận xem tuổi trong tháng 8 với mỗi cú phán = 1 ly coffee
 
Đầu tháng 8 nhàn nhã bấm ngón tay, quay ngón chân; có dăm nhời
Kiến Canh Thân - Tiết Lập Thu
Hành : Mộc - Thạch Lựu Mộc
Ngũ hành tương sinh tương khắc trong tháng 7 âm lịch là Thạch Lựu Mộc thuộc Dương Mộc tốt với người mệnh Hỏa (có em và chủ tịch) – Mộc sinh Hỏa (Sơn Đầu Hỏa, Sơn Hạ Hỏa, Thiên Thượng Hỏa là những Hành Hỏa ngon)
Xấu với người mệnh Thủy – Thủy sinh Mộc - hung và Thổ – Mộc khắc Thổ - hung
Với mạng Thủy xấu như mệnh Giang Hạ Thủy, Tuyền Trung Thủy, Đại Khê Thủy
Với mệnh Thổ hung như mạng Thành Đầu Thổ, Sa Trung Thổ, Bích Thượng Thổ
Những hành Thủy hành Thổ khác bán kiết bán hung tức trung dung
---------------
Ảnh hưởng tới các tuổi trong tháng 8 dương lịch, tháng 7 âm lịch này
- Mậu Ngọ (Hỏa, 36 tuổi - nam Mộc Đức nữ Thủy Diệu) : tháng này tuy không có chuyển biến về kiết hung nhưng mọi công việc đều như ý và tiền bạc đến vui vẻ, do vận tốt nam mạng nên thực hiện công việc mới nếu có, trong giao tế nên mạnh dạn đề xuất ý tưởng. Nữ mạng mọi mưu sự đều thuận lợi gặt hái kết quả tốt đẹp như mong muốn, về tiền bạc đến nhưng không như mong đợi, tình cảm an vui.
---------
Nhận xem tuổi trong tháng 8 với mỗi cú phán = 1 ly coffee

Đúng là thời của giảm phát, chứ thời thịnh vượng thì 1 cú phán thế này có giá trị hơn một ly cafe nhiều lắm ...
 
Thiền Quán.

Mùa Mục Kiều Liên báo hiếu sinh thành...còn gọi tiết Vu Lan.

Có vài điều chia sẻ với mọi người.

TTCK dao động trong rang hẹp....không rơi qua ngưỡng 470....sau đó đi lên vào uptrend. Li do thi không có gì chỉ là cảm nhận...tin hay không là việc vốn như là.

Chúc mọi người thành công.

Omsvasti.

G/l to all VC.
 
Thiền Quán.

Mùa Mục Kiều Liên báo hiếu sinh thành...còn gọi tiết Vu Lan.

Có vài điều chia sẻ với mọi người.


TTCK dao động trong rang hẹp....không rơi qua ngưỡng 470....sau đó đi lên vào uptrend. Li do thi không có gì chỉ là cảm nhận...tin hay không là việc vốn như là.

Chúc mọi người thành công.

Omsvasti.

G/l to all VC.


Vậy a hé thêm 1 ít thiên cơ nữa đi...mùa nào vào uptrend thế a, để các sư ca, sư muội còn kiếm ít lạc ạ! :D
 
Thiền Quán.

Mùa Mục Kiều Liên báo hiếu sinh thành...còn gọi tiết Vu Lan.

Có vài điều chia sẻ với mọi người.

TTCK dao động trong rang hẹp....không rơi qua ngưỡng 470....sau đó đi lên vào uptrend. Li do thi không có gì chỉ là cảm nhận...tin hay không là việc vốn như là.

Chúc mọi người thành công.

Omsvasti.

G/l to all VC.
Thế này là đại sự đây. Lâu rồi đại sư không xuất hiện, hôm nay vừa hết giờ tụng kinh sáng đã vào quán, bà con nên lưu ý...
 
Vào gõ vài tiếng....quán xá mở đây, mời các lão trụ trì ..tỉnh ngủ...để rót trà phục vụ bà con...cho mùa hè nè :D:D:D
 
Tối qua e đi chùa Phổ Quang có đoàn Lạt Ma bên Ấn Độ sang tụng kinh nghe rất hay mặc dù ko hiểu tiếng bên ấy. hì
Và xem phim về cuộc đời Phật. :)
 
Thiền với Chứng khoán

Thị trường chứng khoán (TTCK) là một phần của cuộc sống nhà đầu tư với muôn vàn cách nhìn về nó và ứng xử với nó, tùy thuộc nhân sinh quan của mỗi người. Thị trường chứa đựng rất nhiều điều thú vị và hấp dẫn, không ít bất ổn và rủi ro, lẽ đương nhiên. Nó cũng vô thường như cuộc đời, mà nếu không vậy, hẳn chẳng có kẻ bán và người mua!

Nhà đầu tư bước chân vào TTCK là bước vào cuộc chiến với rất nhiều đối thủ, nhưng đối thủ lớn nhất lại là chính mình, đúng hơn là các cảm xúc tự trong sâu thẳm của mỗi người khi ngồi trước bảng giá thay đổi không ngừng nghỉ. Theo George Charles Selden, tác giả cuốn “Tâm lý Thị trường chứng khoán” xuất bản từ năm 1912, đến nay vẫn còn nguyên giá trị: “Trên TTCK, 75% là tâm lý và 25 % là đầu tư tài chính”. Do đó ai có khả năng và kiểm soát được tâm lý (chưa nói đến các yếu tố khác như kiến thức, kỹ năng, kỷ luật đầu tư và … may mắn) sẽ thành công.

Mỗi ngày, khi các sàn giao dịch chứng khoán trên toàn thế giới mở cửa, hàng triệu nhà đầu tư lại dán mắt, bất động trước màn hình nhảy múa. Có ai không hồi hộp, không lo sợ thua lỗ và mất mát, không khấp khởi mừng thầm nhẩm tính lời lãi. Gần như tất cả đều trải qua những cung bậc cảm xúc đó trong mỗi phiên giao dịch, nhưng có bao nhiêu nhà đầu tư không để những cảm xúc đó chi phối quyết định đặt lệnh giao dịch. Chắc chắn rất ít. Vào cuộc, gần như ai cũng biết mấy nguyên tắc: Mua thấp-bán cao; Hãy để lãi chạy; Cắt lỗ thật nhanh; Mua bán theo xu thế… Nhưng thực tế có bao nhiêu người thực hiện đúng những nguyên tắc chung và cơ bản nhất đó?!

Ai có thể giúp ta nhốt lại và kiểm soát những cảm xúc đó, kiểm soát tâm lý bản thân, không để nó dẫn dụ các quyết định xuống tay đặt lệnh giao dịch? Theo tôi, đó chỉ có thể là Thiền.

Thiền là gì?

Theo Hòa thượng Thích Thông Huệ (tác giả Cuốn sách: Thiền là gì - NXB Phương Đông): “Thiền không phải là một quang cảnh để mô tả, không phải một phương pháp để trình bày; cũng không là một biểu tượng triết học để hình dung hoặc một nghi thức tôn giáo để tu tập. Ta không thể dùng ý thức để hiểu, càng không thể dùng ngôn từ để diễn đạt lý Thiền.... Thiền cũng có thể được nhìn dưới một góc độ gần gũi hơn, là trạng thái của tâm khi thấy nghe hay biết tất cả sự vật hiện tượng xảy ra xung quanh, mà không có một ý niệm phân biệt so sánh. Người có Thiền chứng là người không bị dính mắc đối với mọi thăng trầm vinh nhục của cuộc đời, không động tâm đối với tất cả các pháp thế gian và xuất thế. ...Như vậy, Thiền nằm trong mọi sinh hoạt thường nhật, rất đơn giản, rất thực tế và rất gần gũi với cuộc sống - con người.”

Các nhà nghiên cứu tại Trường Đại học California - Los Angeles (UCLA) đã sử dụng phương pháp chụp ảnh cộng hưởng từ với độ phân giải cao (MRI) để chụp não của những người hay hành thiền. Kết quả cho thấy có các vùng nhất định ở não của những người hay hành thiền lớn hơn so với nhóm đối chứng tương tự.
thien%20CK.JPG


Những người hay thiền còn giảm mức độ stress và bảo vệ các hệ thống miễn dịch.

Eileen Luders, trưởng nhóm nghiên cứu cho biết: “Kết quả nghiên cứu đã xác nhận những lợi ích của thiền. Ngoài việc tập trung tốt hơn và kiểm soát xúc cảm tốt hơn, những người hay thiền giảm mức độ stress và bảo vệ các hệ thống miễn dịch. Những người có những suy nghĩ kiên định thường có khả năng đặc biệt về duy trì những xúc cảm tích cực, duy trì trạng thái ổn định của xúc cảm và có khả năng tập trung rất tốt.” Một nghiên cứu của Bộ giáo dục Anh cũng cho thấy Thiền giúp học sinh tập trung học tập tốt hơn, khả năng nắm bắt bài giảng được nâng lên. Được biết năm 2012, Chính phủ Anh đã quyết định đầu tư 20,000 Bảng Anh cho công việc giáo dục này.

Tôi, một kẻ mới mon men trên con đường thiền này, mạo muội có vài lời chia sẻ…

Khi gặp việc rối ren, cụ thể là ngồi trước bảng giá chứng khoán xanh-đỏ-tím-vàng lập lòe không nghỉ, ta để đầu óc nặng trĩu với những cảm xúc chợt mừng chợt vui vì lỗ lãi, vì giá lên giá xuống. Khi đó ta sẽ suy tính và quyết định thế nào? Chắc chắn là khó chuẩn xác. Tâm trí thanh thản nhẹ nhàng thì mới suy nghĩ sáng suốt và thấu đáo được. Tập thiền giúp chúng ta buông xả hết mọi suy nghĩ, lo lắng, toan tính trong cuộc sống hàng ngày, đặc biệt là cần có một tâm thế thanh thản, nhẹ như mây bay trước 9h hàng ngày rồi vào trận với tâm thế đó: Coi chuyện lên-xuống, được-mất, thắng-thua, lỗ-lãi như sự sống và cái chết, chuyện thường và tất yếu trong cuộc đời này.

Thiền giúp ta nhận biết được sự biến động của thị trường, sự lên xuống của giá cổ phiếu ta nắm giữ mà không bị dính mắc vào nó. Bình thản nhìn nó lên-xuống, bình thản ra quyết định đặt lệnh giao dịch mà không quá mừng vui hay lo sợ. Và cuối cùng là bình thản trước kết quả lỗ-lãi với tâm thế: Được không hả hê và mất không điên đảo. Dù có lắng hay sợ hãi thì thị trường vẫn vận động, giá chứng khoán vẫn lên xuống, lỗ lãi vẫn xảy đến như mây vẫn luôn bay, sông vẫn chảy và hoa vẫn nở. Vậy sao phải lo sợ, hãy tập luyện để có được tâm trí luôn sáng suốt và bình lặng như mặt nước hồ thu cho nhẹ nhàng cuộc mua-bán.

Nghe Lão Tử dạy: “Cơn gió lớn không thể thổi suốt buổi sáng, cơn mưa lớn không thể kéo dài suốt cả ngày”. Vận dụng: giá cổ phiếu không thể lên mãi hay xuống mãi được. Nhà đầu tư phải nhập một với thị trường, cảm nhận hơi thở thực sự của nó. Nhà đầu tư hãy bình tĩnh để hiểu rằng không thể đánh bại thị trường, chỉ cần lắng tâm mình xuống, xả bỏ cái tôi và lắng nghe xem thị trường muốn nói gì với bạn và đáp lại. Thị trường không nói dối ai, chỉ có nhà đầu tư tự dối mình mà thôi. Rất khó! Nhưng hãy dũng cảm trang bị vũ khí (Kiến thức + Kỹ năng + Tâm lý), đặc biệt là nếu có thể hãy nghiên cứu về Tài chính hành vi: Hiểu Hành vi của thị trường rồi hãy bình thản vào trận chiến. Vậy nên, đầu tư chứng khoán không phải là những phép tính chính xác, nó đòi hỏi cả Khoa học và Nghệ thuật, như cuộc sống.

Dụng Thiền vào Đầu tư chứng khoán, cũng như vào cuộc sống, là con đường của thực tiễn, của sự trải nghiệm với rất nhiều thời gian và công sức. Ngôn ngữ của thiền vượt lên trên rất nhiều so với ngôn ngữ của thế gian này, vượt ra ngoài cả ý niệm con người. Nó không có nguyên tắc chung, tùy theo hoàn cảnh căn cơ mà thiền sư tùy dùng, vậy nên áp dụng vào đầu tư chứng khoán cũng vậy, hãy xem đó như chiếc bè giúp Hành giả-Nhà đầu tư vượt Biển – TTCK đầy sóng gió. Luyện Thiền, thực chất là rèn luyện bản lĩnh và tâm lý cho nhà đầu tư: cố gắng giữ tâm thế luôn vững vàng và sáng suốt để đứng vững trọng thị trường luốn biến động, Tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến.

Xin được kết thúc bằng mấy lời dạy của Hòa thượng Thích Thái Hòa: “Nước yên trăng hiện; tâm yên Phật hiện. Tâm là phật; Phật là tâm. Tâm hòa tan trong Phật; Phật hòa tan trong tâm. Tâm và phật rỗng lặng xuyên suốt, Phật và tâm không có lằn mức, suốt trong và hồn nhiên vô ngại. Ai yên thì thấy, không yên thì thôi, đừng hỏi tại sao?!”.

http://vietstock.vn/2014/03/thien-voi-chung-khoan-3355-335937.htm

Nguyễn Thanh Hà
 
Last edited by a moderator:
Ngày gửi: 14-10-2013
Câu hỏi:
Kính thưa Thầy, Câu hỏi của con thuộc về nghề nghiệp và mong Thầy dùng tuệ giác soi sáng giúp con.
Nghề của con được gọi nôm na là đầu cơ trong thị trường tài chính (chứng khoán, vàng, ngoại hối) mà tỉ lệ thất bại lên đến 90-95% theo thống kê. Nguyên lý vận hành thị trường này gần như là tiền chạy từ túi người này sang túi người khác (zero-sum game) và bị thúc đẩy bởi 2 lực chính: lòng tham và nỗi sợ của con người; lằn ranh giữa kinh doanh và cờ bạc hết sức mong manh. Đây cũng chính là lý do mà tỉ lệ thất bại trong nghề này cao như vậy và hậu quả có thể từ nợ nần đến tan vỡ hạnh phúc hoặc thậm chí phải tự sát.

Con đã tham gia thị trường này trong nhiều năm và nhờ thái độ chú tâm vào công việc chứ không theo đuổi làm giàu nhanh chóng, con vẫn giữ được sự sáng suốt. Điều khác thường của nghề này là khi một người quan sát biến động của giá trên bảng điện tử và mức lãi lỗ thay đổi thì các cảm xúc, ý nghĩ, ham muốn dấy khởi liên tục, mạnh mẽ và khống chế người đó. Mọi kỷ luật, nguyên tắc giao dịch đặt ra đều bị phá vỡ rất dễ dàng.

Sau một thời gian vật lộn, con hiểu ra là kiến thức, kinh nghiệm, kể cả phương pháp giao dịch tốt nhất cũng không giúp gì được nhiều. Gạn lọc lại, con thấy rằng chỉ còn những nguyên lý giao dịch và sự tĩnh lặng trong tâm mình là chìa khóa chinh phục thị trường này. Do đó, con đã tìm hiểu về thiền và liên tục quan sát tâm mình, nhận biết mọi cảm xúc, ham muốn phát sinh khi làm việc. Con xem mỗi giờ phút ngồi quan sát thị trường đều là thời gian thiền tập và nhờ vậy, con đã kiếm được lợi nhuận từ nó.

Thật không ngờ cái nghề khắc nghiệt này lại là phương tiện hữu hiệu dẫn con vào con đường tâm linh. Tuyệt vời! Con đang thực hành sống với giây phút hiện tại, ở đây và bây giờ. Tuy nhiên, con vẫn băn khoăn về các điểm sau:

1. Lợi nhuận con kiếm được là xuất phát từ mất mát của người khác. Con phải hiểu và xử sự như thế nào về mặt tâm linh, thưa Thầy?

2. Có phải những người đang sát phạt trong thị trường này đang phải học bài học của họ không, thưa Thầy? Có cần phải cố gắng giúp họ thoát ra không? Thực tế là rất khó khăn vì đa số họ đang bị khống chế bởi bản ngã nặng nề.

Con cám ơn Thầy và chúc Thầy luôn mạnh khỏe.



Trả lời:
1) Tất cả thế gian pháp đều là Phật pháp nếu như chúng ta biết lấy đó làm bài học giác ngộ. Không ai không từng trải qua cái đúng, cái sai, cái thiện, cái ác mà giác ngộ giải thoát được cả. Khái niệm thiện - ác, đúng - sai chỉ giúp người học đạo thấy ra hai mặt tương đối của cuộc sống và cuối cùng vượt lên cái tương đối ấy mới gọi là giải thoát. Khi nào thấy được - mất, hơn - thua, thành - bại, vinh - hư, vui - khổ... đều chỉ là bài học giác ngộ chứ không phải là mục đích phấn đấu để chọn lựa lấy bỏ thì sẽ không còn là vấn đề nữa. Thực ra thị trường chứng khoán không hẳn hoàn toàn cho người tham lợi, mà vẫn có mặt tích cực của nó, khi biết đầu tư đúng cách và biết sử dụng lợi nhuận cho đúng tốt.

2) Như thầy đã nói trên, cũng giống như trong việc giác ngộ, chỉ khi đầy đủ căn duyên mới khai ngộ được, nếu chưa thì vẫn phải để mọi người học bài học của mình trong đời sống để thật sự thấy ra thế nào là vô thường, khổ, vô ngã thì sẽ tự giác ngộ sự thật. Cuộc đời tự nó có ý nghĩa là trường học giác ngộ mà mỗi người phải tự mình trải nghiệm, chiêm nghiệm và chứng nghiệm bản chất sự thật. Sự thật có hai mặt chân đế và tục đế mà người giác ngộ phải thấy ra cả hai. Nếu chưa thấy rõ sự tương đối của tục đế thì cũng không thể thấy được sự tuyệt đối của chân đế. Như vậy khi nào thấy đủ nhân duyên cần giúp họ thấy ra sự tham đắm của mình trong lãnh vực này thì cứ giúp để họ tự thấy ra.

http://trungtamhotong.org/index.php?module=faq&page=55
--------------
Chú ý: Câu hỏi rất hay này không phải của tôi!!!
 
Last edited by a moderator:
Ngày gửi: 14-10-2013
Câu hỏi:
Kính thưa Thầy, Câu hỏi của con thuộc về nghề nghiệp và mong Thầy dùng tuệ giác soi sáng giúp con.
Nghề của con được gọi nôm na là đầu cơ trong thị trường tài chính (chứng khoán, vàng, ngoại hối) mà tỉ lệ thất bại lên đến 90-95% theo thống kê. .......


http://trungtamhotong.org/index.php?module=faq&page=55

Lành thay ! lành thay!
khởi đầu tốt đấy hiiiiii khi nào bác tìm thấy kim cương thay vì giấy thì "pháp ck" coi như mãn nguyện. vạn sự tâm khởi....tốt hơn là bác tự viết một điển tích của mình thì tốc độ giác ngộ sẽ cao hơn khứa khứa!
 
Last edited by a moderator:
THổ địa: nè lão đầu bóng.....đã giác ngộ thiền mà sao còn sáng tối ôm xanh đỏ mờ mắt?

Trụ trì: bởi mắt ta nó vẫn cần ăn.....răng ta vẫn thèm thịt chó....thành ra ta cũng cần phương tiện như ngươi, nhiều khi còn cần nhiều hơn thế khứa khứa!

Thổ địa: nếu vậy ta và ông khác nhau cái trỗ nào?

TRụ trì: ta không biết nữa......ta đi ngủ đây...mai còn ván mới

THổ địa: pó tay thật.....pó tay thật...đến nửa đêm

KHông gian tĩnh mịch.....trên tường chỉ bốn câu thơ dính bụi
"bồ đề bổn vô thọ......." thế mới nhức răng hiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
 
Hôm sau thổ địa hậm hực vác đòn gánh tới.....chỉ mặt nói. giả tăng , giả pháp....ta phải thay Phật thanh lý quán này

Trụ trì: thở dài....phất tay đi.....sắc sắc không không, đã gọi đời là ảo ảnh....vậy cái nào là pháp/tăng giả cái nào là thiệt?......người về coi đình cho làng đi.....sau này có duyên sẽ gặp

THổ địa: nhức cả đầu....về đến đình tóc dựng cả lên....phải lấy khăn quấn lại từ đó khứa khứa!
 
cho e hỏi muốn thiền phải làm sao nhỉ... tính e rất bốc đồng....
Năm xyz ...quên mất rùi....hoàng tử nước ấn qua đông thổ, ngài đem tâm huyết truyền thiền pháp qua tung của, nhưng thấy sắc dân này bản tính tự nhiên, ham nhảy múa như ....khỉ, công năng tĩnh thiền không tiến triển, rất buồn sau 9 năm diện bích...mới nghĩ ra món dịch cân kinh, ra đời tam thập tứ thức căn bản hiiiiiiiiiiii

Vậy lên bệnh của bác là bệnh ....của tuổi trẻ....nhưng thế là tốt rồi. chỉ cần cắm 1 ý niệm thiền trong tâm....1 mai sẽ thấy tiến triển không ngờ, đó là .... duyên

Như lão đầu bóng nói, hoa sen trong bình nở sẽ không đẹp....hãy để phong sương vùi dập giữa đời....bỗng 1 ngày hoa nở ....

còn trước mắt có thể tập thiền động như câu truyện trên, hay đơn giản là ngày chạy 5km....sau thời gian tính .....sẽ trầm thui.

"ba năm tưới cải cải không trổ
thuận tay cắm liễu liễu um xanh"
khứa khứa!
 
Back
Top