VC-Thiền quán

cho e hỏi muốn thiền phải làm sao nhỉ... tính e rất bốc đồng....
Theo quy luật của luân hồi, lên mãi thì phải xuống. Vậy chú muốn trầm tính mà lại không muốn thay đổi thói quen/bản tính: cứ bốc đồng kịch kim, va chạm thoải mái đi; đến lúc nào máy bay sắp hết xăng thì từ từ hạ cánh là ổn...
 
"tính e rất bốc đồng"
nếu dùng mắt của lão đạo (Lí đạo sĩ) thì chém gió như sau:
Nam thanh theo dịch là đại dương, người dương hơn thì có phần thái dương....thành ra bản tính cương hoả, như cây tùng cây bách, nếu bẻ coong ngay sẽ gãy cái rụp....vậy muốn uốn được thì phải làm dẻo nó (theo thuật boon sai) phải cho nó nhịn ăn, nhịn uống...lại cột cho nó vài vòng kim cô (1 bà thiết phiến, 2 tay natra...), lại tưới thêm nước ..thất tình, thất bại....là thứ thái âm...để thấy đời là bể khổ.....khi đó âm dương hoà hợp.....tính sẽ trầm xuống, vì tính là biểu hiện của khí........cuối cùng sẽ có 1 cây boon sai tùng...trông thật là đẹp. nhưng đời nó ...khổ thay hiiiiiiiiiiiiiii
 
"tính e rất bốc đồng"
nếu dùng mắt của lão đạo (Lí đạo sĩ) thì chém gió như sau:
Nam thanh theo dịch là đại dương, người dương hơn thì có phần thái dương....thành ra bản tính cương hoả, như cây tùng cây bách, nếu bẻ coong ngay sẽ gãy cái rụp....vậy muốn uốn được thì phải làm dẻo nó (theo thuật boon sai) phải cho nó nhịn ăn, nhịn uống...lại cột cho nó vài vòng kim cô (1 bà thiết phiến, 2 tay natra...), lại tưới thêm nước ..thất tình, thất bại....là thứ thái âm...để thấy đời là bể khổ.....khi đó âm dương hoà hợp.....tính sẽ trầm xuống, vì tính là biểu hiện của khí........cuối cùng sẽ có 1 cây boon sai tùng...trông thật là đẹp. nhưng đời nó ...khổ thay hiiiiiiiiiiiiiii
vipassana phù hợp biến tùng-bách hoang sơ thành bon sai :D
 
vipassana phù hợp biến tùng-bách hoang sơ thành bon sai :D
thiền sư và đạo sỹ đều luyện thiền, khác nhau ở trỗ ni? khứa khứa!

ừ thì cùng là thiền nhưng thiền sư thì cây tùng nào cũng sẽ thành bon sai, còn đạo sỹ thì nghìn cây chọn 1 khứa khứa! Lí nè đúng là đạo sỹ đây

NB: Khưu Sỹ Cơ nói về Trương Tam Phong "1 phụng khó kiếm ngàn hạc dễ tìm" :D:D:D
NB2: vipassana ở Vn gọi là khoá kiết hạ đây, chẳng qua bụt nhà không thiêng, kiết hạ chỉ dàng cho thầy xuất gia có năng khiếu, không phải trò phổ cập
 
Hôm sau thổ địa hậm hực vác đòn gánh tới.....chỉ mặt nói. giả tăng , giả pháp....ta phải thay Phật thanh lý quán này

Trụ trì: thở dài....phất tay đi.....sắc sắc không không, đã gọi đời là ảo ảnh....vậy cái nào là pháp/tăng giả cái nào là thiệt?......người về coi đình cho làng đi.....sau này có duyên sẽ gặp

THổ địa: nhức cả đầu....về đến đình tóc dựng cả lên....phải lấy khăn quấn lại từ đó khứa khứa!
Bác Thiêt lâu ngày gặp lại, nay còn lợi hại hơn xưa :71.jpg:
Đạt cảnh giới cao chưa ạ!
 
Bác Thiêt lâu ngày gặp lại, nay còn lợi hại hơn xưa :71.jpg:
Đạt cảnh giới cao chưa ạ!
Welcome trụ trì's quán!
hiiiiii
ngộ như tia sét....đâu có đỉnh cao hay thấp, vẫn ham xanh đỏ đâu thể gọi đại ngộ..khác chi lão canh, lão đạo :D:D:D
 
Welcome trụ trì's quán!
hiiiiii
ngộ như tia sét....đâu có đỉnh cao hay thấp, vẫn ham xanh đỏ đâu thể gọi đại ngộ..khác chi lão canh, lão đạo :D:D:D
Bác mới là trụ trì của quán chứ ạ. Em chưa đắc đạo nên chỉ hóng lén thôi ạ. :)
Trụ trì huynh mà đại ngộ thì chắc theo lão Don lên núi luôn rồi. Bỏ hoang quán thiền thì phải làm sao? :44.jpg:
 
Bác mới là trụ trì của quán chứ ạ. Em chưa đắc đạo nên chỉ hóng lén thôi ạ. :)
Trụ trì huynh mà đại ngộ thì chắc theo lão Don lên núi luôn rồi. Bỏ hoang quán thiền thì phải làm sao? :44.jpg:
Cụ ấy mới ngộ được cái cành, lá của đạo thôi chưa ngộ được cái bộ gốc rễ nên Pinky yên tâm là cụ ấy chưa bỏ đi đâu.
 
Cụ ấy mới ngộ được cái cành, lá của đạo thôi chưa ngộ được cái bộ gốc rễ nên Pinky yên tâm là cụ ấy chưa bỏ đi đâu.
Bác có vẻ rất hiểu đạo và bác Thiêt nhỉ!:emoticon-00139-bow::emoticon-00139-bow:
 
Thổ địa:
Tuy nhiên, con vẫn băn khoăn về các điểm sau:

1. Lợi nhuận con kiếm được là xuất phát từ mất mát của người khác. Con phải hiểu và xử sự như thế nào về mặt tâm linh, thưa Thầy?

2. Có phải những người đang sát phạt trong thị trường này đang phải học bài học của họ không, thưa Thầy? Có cần phải cố gắng giúp họ thoát ra không? Thực tế là rất khó khăn vì đa số họ đang bị khống chế bởi bản ngã nặng nề.

Con cám ơn Thầy và chúc Thầy luôn mạnh khỏe.

Sau khi diện kiến lão TRụ trì thì chưa thoả nguyện, có phần không vui nên trên đường ra hậu viên đá cây si đạp cây hà, may gặp lão Tom đang ngồi câu cá. Tom cười cái xoà nói,
Tom: nếu lão chịu ra chầu rượu mắm thì ta chỉ cho dễ hỉu hơn
Thổ địa: đồng ý, định làm ngay, nhưng Tom nói muốn ngao du miền sơn cước Hà giang. cực chẳng đã đành đồnng ý
Ngày 15/3 sat day....sau vài tiếng thổ địa , nhờ xe Lí đạo sỹ....chở tới Hà giang. thay vì được ăn nhậu thoả thích với tay thư sinh đeo kiếng mảnh mai mà có nội lực kinh hồn nè, Thổ địa lại bị lão Tom có sở thích quái đởn là câu cá trên mỏm núi
TRời cuối vụ.....ngô chín vàng dưới núi, Tom vẫn ngồi đó quăng cần câu..không móc. phía dưới đàn đàn chim ..ăn ngô, khỉ bẻ răng rắc.....bên biên vài tay Tủng của đánh xe qua hốt......Thổ địa sốt ruột hối Tom xuống lượm, Tom xuống theo, lấy đầy 1 xe ngô, quảy lẹ về xuôi
Thổ địa: nè lão đạo, sao lúc đầu không lấy, về sau lại lấy nhìu quá vậy
Tom: cười ngất........vậy lão băn khoăn khoăn gì? về cái nghiệp CK của mình. mà đã là nghiệp thì có vay/trả...với kẻ hữu đạo tất là bài học vậy khứa khứa!
 
Bác có vẻ rất hiểu đạo và bác Thiêt nhỉ!:emoticon-00139-bow::emoticon-00139-bow:
Một hôm Lão đầu bóng xuống núi bàn về tửu đạo, có lẽ khiến tóc đỏ ..sụt niềm tin lắm lắm, lên nghỉ thiền vài tháng. ngồi nhìn cảng vô thường bên sườn núi khói toả lam chiều
Vừa đúng gặp lão Tom đang quẩy thuyền nan về, sau khi tâm sự biết sự tình, Tom khà khà nói:

Tom+ Giả như một mai thần tượng của mình sụp xuống cô sẽ cảm thấy sao?
Tóc đỏ: + thường thôi........
Tom+ Giả như mai đây chợt thấy thầy của mình ..sụp xuống cô sẽ cảm thấy sao?
Tóc đỏ:+ bùn lắm
Tom+ Giả như mai đây chợt thấy thầy của mình ..cũng thường như mọi người cô sẽ cảm thấy sao?
Tóc đỏ:+ thất vọng lắm......,nè thế còn lão sẽ sao mà cứu hỏi mãi thế?
Tom+ Thường thui
Tóc đỏ:+ Vì sao?
Tom+ Nè nhé...ta học đạo từ thầy ta, không phải sùng bái đạo hạnh của thầy ta...thế mới có câu "ba trẻ trâu cũng có 1 thằng làm thầy" hay Phật đã tiên chỉ "trong pháp của ta duy ta là thầy....còn các tăng là hành giả"
Tóc đỏ:+ không hiểu?
Tom+ nè nhé ...cô nương tu cho mình hay cho ai?
Tóc đỏ:+ à?
Tom: Vậy còn không tiếp tục......thiền đi, mỗi người có 1 cái quả khác nhau, chẳng qua có duyên mới gặp nhau khúc nè khứa khứa!

Nói xong Tom khuất dạng cuối núi.....mặc cho sương khói ảo ảnh trùm nhân thế :D:D:D
 
Một hôm Lão đầu bóng xuống núi bàn về tửu đạo, có lẽ khiến tóc đỏ ..sụt niềm tin lắm lắm, lên nghỉ thiền vài tháng. ngồi nhìn cảng vô thường bên sườn núi khói toả lam chiều
Vừa đúng gặp lão Tom đang quẩy thuyền nan về, sau khi tâm sự biết sự tình, Tom khà khà nói:

Tom+ Giả như một mai thần tượng của mình sụp xuống cô sẽ cảm thấy sao?
Tóc đỏ: + thường thôi........
Tom+ Giả như mai đây chợt thấy thầy của mình ..sụp xuống cô sẽ cảm thấy sao?
Tóc đỏ:+ bùn lắm
Tom+ Giả như mai đây chợt thấy thầy của mình ..cũng thường như mọi người cô sẽ cảm thấy sao?
Tóc đỏ:+ thất vọng lắm......,nè thế còn lão sẽ sao mà cứu hỏi mãi thế?
Tom+ Thường thui
Tóc đỏ:+ Vì sao?
Tom+ Nè nhé...ta học đạo từ thầy ta, không phải sùng bái đạo hạnh của thầy ta...thế mới có câu "ba trẻ trâu cũng có 1 thằng làm thầy" hay Phật đã tiên chỉ "trong pháp của ta duy ta là thầy....còn các tăng là hành giả"
Tóc đỏ:+ không hiểu?
Tom+ nè nhé ...cô nương tu cho mình hay cho ai?
Tóc đỏ:+ à?
Tom: Vậy còn không tiếp tục......thiền đi, mỗi người có 1 cái quả khác nhau, chẳng qua có duyên mới gặp nhau khúc nè khứa khứa!

Nói xong Tom khuất dạng cuối núi.....mặc cho sương khói ảo ảnh trùm nhân thế :D:D:D
Thường được là đắc đạo rồi... Có đạo hạnh theo nghĩa thông thường thì xa nhân thế, thiên thế, ma thế. Khi đạo hạnh là an trú thì cả ba giới đều gần vì không còn chấp vào thiện ác bẩn sạch xấu đẹp. Đã không chấp vào cái vô thường thì cho dù có xoay vòng cùng luân hồi vô thường, cũng vẫn là thường hằng ngay bên trong ba cõi.
 
Thường được là đắc đạo rồi... Có đạo hạnh theo nghĩa thông thường thì xa nhân thế, thiên thế, ma thế. Khi đạo hạnh là an trú thì cả ba giới đều gần vì không còn chấp vào thiện ác bẩn sạch xấu đẹp. Đã không chấp vào cái vô thường thì cho dù có xoay vòng cùng luân hồi vô thường, cũng vẫn là thường hằng ngay bên trong ba cõi.
Cái này là....chặt cải cho AE thui, "hiện tại duyên" cho thấy họ đến với lão đầu bóng bằng .."thanh lộ" (*vì ham chân thiện mỹ mà hữu ngộ)
Còn lão đầu bóng đã đến giai đoạn ...thành đạo nhập thế...tiên, nhân, ma ẩn hiện như đi trên đất bằng....thì tui đã thấy sau khi lão show phổ hiền bồ tát tượng rùi (*cấu pháp) hiiiiiiii khứa khứa!
 
hắc vô thường, bạch vô thường
(Nhân lão đầu bóng bàn về thanh pháp, cấu pháp)

Tóc đỏ: nè Tom, sao đã có quỷ hắc vô , loại quỷ trừng phạt kẻ ba đường xấu, mà sao còn có quỷ bạch vô , loại quỷ trừng phạt kẻ ba đường bạch (*tử vì chính đạo)
Tom: đã là nghiệp thì hắc bạch đều có quả, cho dù ngọt đắng khác nhau
Tóc đỏ: nếu thế theo bạch lộ làm chi ? vì cũng gặp quỷ cả thui
Tom: tuỳ
Tóc đỏ: đã làm việc chính đạo sao lại bị trừng phạt
Tom: phải nói là ..thử thách mới đúng, như là police thì bắn vài tên thef là thường. hay làm general thì đôi khi xua quân làm vài vạn nhân mã là khó chánh.
Tóc đỏ: vậy làm sao mới gọi là đắc đạo
Tom: ta không biết....không thể hỏi cái ta không có, hỏi lão đầu bóng khứa khứa! :D:D:D
 
Thiền Quán.

Mùa Mục Kiều Liên báo hiếu sinh thành...còn gọi tiết Vu Lan.

Có vài điều chia sẻ với mọi người.

TTCK dao động trong rang hẹp....không rơi qua ngưỡng 470....sau đó đi lên vào uptrend. Li do thi không có gì chỉ là cảm nhận...tin hay không là việc vốn như là.

Đại sư đang ở đâu về chỉ đường dẫn lối cho anh em, 99% dân làng đang xoắn !

Chúc mọi người thành công.

Omsvasti.

G/l to all VC.
Đại sư đang ở đâu về chỉ đường cho bà con, 99% dân làng đang xoắn!
 
Sáng sớm, mông lung bước chân ra cửa định làm ly trà đặc + vài bi thuốc lào trước ăn sáng
Bỗng....
Hắt hơi oành oạch. Lạ thật, cái bệnh dị ứng nước hoa Chanel No5 từ lâu em đã hết = cách tặng quần hồng No9
Rít bi thuốc lào thứ 3, hết ngứa mũi, đầu gục xuống bàn, chân trần thò khỏi dép tổ ong, móng chân đạp ngay được 1 quẻ
Kính các ca ca cùng chiêm nghiệm, anh em chứng xoắn quá
 
Back
Top