VC-Thiền quán

Mấy cụ tán nhảm linh tinh loãng hết cả Thiền quán !
Phí phạm những bài viết hay và dày công của GL, tomcat...

Stop đê !
 
Bái sờ phục

Sứ giả và đạo sĩ

Kiếm thơ loang loáng

Thiền quán

PS: không hiểu lắm, thơ 2 cu 2.0, có thêm câu 4 và gạch đít, thấy cũng hay nên bắt chước
 
Mấy cụ tán nhảm linh tinh loãng hết cả Thiền quán !
Phí phạm những bài viết hay và dày công của GL, tomcat...

Stop đê !

Mod ơi thiền thơ chưởng chứng cái này nó dính cái kia, cứ để lại cái ban công để bà con hút thuốc :D
 
Bái sờ phục

Sứ giả và đạo sĩ

Kiếm thơ loang loáng

Thiền quán

PS: không hiểu lắm, thơ 2 cu 2.0, có thêm câu 4 và gạch đít, thấy cũng hay nên bắt chước

HÔm rồi bác Liu sửa 2 cu thành 9 cu mà...thành ra câu bốn là nhắc về đề tài hiiiiiiiiiii
 
Nhặt trái thông
Muốn áo sạch sao còn dời nhà
chính tâm? tham vọng tâm?

Bỏ lại của rơi.
Lòng không tham, sân, hận, xa rời ngã mạn.
Hồi hướng chúng sinh.


Thiện tâm, thiện duyên, chính tâm, chính vọng. Mọi cái chỉ là hư vô - không vọng.
 
Mấy cụ tán nhảm linh tinh loãng hết cả Thiền quán !
Phí phạm những bài viết hay và dày công của GL, tomcat...

Stop đê !

Anh cứ đọc đi chính tông, chính thiền, chính tu, chính chứng khoán ---- đậm là mầu sắc Thiền quán. Không ngã chấp.
 
Bỏ lại của rơi.
Lòng không tham, sân, hận, xa rời ngã mạn.
Hồi hướng chúng sinh.


Thiện tâm, thiện duyên, chính tâm, chính vọng. Mọi cái chỉ là hư vô - không vọng.

Không vọng với chính vọng của cụ là sao, chắc phải chỉnh lại gì đó nhỉ cho nó đỡ mâu sờ thuẫn ngôn từ?
 
Anh cứ đọc đi chính tông, chính thiền, chính tu, chính chứng khoán ---- đậm là mầu sắc Thiền quán. Không ngã chấp.

Thiền là để "chính", "chính" tức là "tỉnh", "tỉnh" tức là không "mê",

Tu tập là để chính, tỉnh ngày càng thường trực ...

Nên "chính" có thể nói là khởi nguồn ...

Mai hoa kiếm cũng 2.0 rồi, đáng gờm đây ...
 
Không vọng với chính vọng của cụ là sao, chắc phải chỉnh lại gì đó nhỉ cho nó đỡ mâu sờ thuẫn ngôn từ?

Luận được ...

Vọng mà biết là đang vọng, có thể coi là chính vọng, cũng tức là tỉnh, để rồi vọng tự tan ...
 
Anh cứ đọc đi chính tông, chính thiền, chính tu, chính chứng khoán ---- đậm là mầu sắc Thiền quán. Không ngã chấp.
Khứa khứa. Chính chứng. Chứng khóan dựa trên kỳ vọng, nên phải chính vọng. Chính vọng là chứng lên thì chính mua ở đáy, chính bán ở đỉnh. Chứng xuống thì chính bán cắt lỗ và chính mua cover lúc nó ở chính đáy. KHỨA KHỨA KHỨA
 
Khứa khứa. Chính chứng. Chứng khóan dựa trên kỳ vọng, nên phải chính vọng. Chính vọng là chứng lên thì chính mua ở đáy, chính bán ở đỉnh. Chứng xuống thì chính bán cắt lỗ và chính mua cover lúc nó ở chính đáy. KHỨA KHỨA KHỨA

Nên là khái niệm chính vọng nó hơi nhì nhằng ...

Chính chứng khoán thì khác hè hè
 
Chính niệm chứng khóan

Sai biết là sai, không cố chấp, không hy vọng hão huyền, không tự biện minh.
Đúng biết là đúng, không sợ hãi, không lo lắng, không tham lam, không kiêu mạn.

Không biết sai hay đúng: biết đợi chờ, lắng nghe, và vào thiền quán mà thiền, chờ tới khi biết sai hay đúng :))
 
Khứa khứa. Chính chứng. Chứng khóan dựa trên kỳ vọng, nên phải chính vọng. Chính vọng là chứng lên thì chính mua ở đáy, chính bán ở đỉnh. Chứng xuống thì chính bán cắt lỗ và chính mua cover lúc nó ở chính đáy. KHỨA KHỨA KHỨA

Mỗi bác luận được...và hiểu ý em nói.
p/s:Tom: Chính vọng và không vọng là một biến từ..ý tứ là thế. Gần như biến đổi logic với nhau ví như cái này chính sẽ làm cái cái kia định nên sẽ không vọng. ok

Chính vọng - tâm hành đúng. Định
Không vọng - Hành đúng sẽ không vọng tưởng, mê lầm...
 
Last edited by a moderator:
Khứa khứa. Chính chứng. Chứng khóan dựa trên kỳ vọng, nên phải chính vọng. Chính vọng là chứng lên thì chính mua ở đáy, chính bán ở đỉnh. Chứng xuống thì chính bán cắt lỗ và chính mua cover lúc nó ở chính đáy. KHỨA KHỨA KHỨA

bác dạy thì e lõm bõm tỉnh, khi nào mua bán thì bác cho e biết với.
 
Chính niệm chứng khóan

Sai biết là sai, không cố chấp, không hy vọng hão huyền, không tự biện minh.
Đúng biết là đúng, không sợ hãi, không lo lắng, không tham lam, không kiêu mạn.

Không biết sai hay đúng: biết đợi chờ, lắng nghe, và vào thiền quán mà thiền, chờ tới khi biết sai hay đúng :))

Cái này em và bác thiết ban trong thơ 9 cu mà có bác... chưa hiểu: Các khái niệm của Ck. Con mèo chết, Ngôi sao ban mai, mùa đông (quý 4), thác nước chảy là mô hình (TA) viên ngọc sáng( tìm cơ bản của Cp - FA), hoa may ví với toàn bộ các cổ phiếu trên TT, tâm kiếm ví như TT đang giao dịch chợt bảng điện lập lòe một cổ phiếu tốt( tâm kiếm), cuối dòng suối ( chu kỳ cuối của mô hình chuyển tiếp hay điều chỉnh và tâm lý tận cùng của trader)....... rồi cao hơn đến mức chính thiền chứng khoán....ke....ke.

Hừ...mệt vãi. Khò....

Đúng là thơ luận bàn có nhiều cái tuyệt kỹ công phu lồng nghép.
 
Last edited by a moderator:
Back
Top