VC-Thiền quán

Thôi, em chạy, ơ, tự nhiên bị lây lăng ba vi bộ nhỉ. :))

Đã là hành giả thì phải biết Lăng ba chứ không chiêu nào cũng chiết

Đã là lão nông thì phải biết gieo hạt chứ không làm giám thị

Đã là đạo sĩ thì phải cầm phất trần chứ không cầm đao

Đã là đại sư thì để bánh xe nó tự quay mà không chỉnh hướng

Đã là sứ giả thì truyền thông điệp chứ không tranh biện

Đã là Mod thì vô sờ tư chứ không thương nhớ member dù Sim màu gì ...

:))
 
Đã là hành giả thì phải biết Lăng ba chứ không chiêu nào cũng chiết

Đã là lão nông thì phải biết gieo hạt chứ không làm giám thị

Đã là đạo sĩ thì phải cầm phất trần chứ không cầm đao

Đã là đại sư thì để bánh xe nó tự quay mà không chỉnh hướng

Đã là sứ giả thì truyền thông điệp chứ không tranh biện

Đã là Mod thì vô sờ tư chứ không thương nhớ member dù Sim màu gì ...

:))

Đã là nam tuý tử thì phải biết tại sao ko rượu mà say. tỉnh trong say và say cả trong lúc tỉnh. :))
 
Cẩn thận! hiiiiiiiiiiiii

Do vậy bác chỉ mới ngộ được vấn đề "nhân quả vô thường" "nếu định tâm được ở chỗ đó sẽ diệt khổ trong "hiện kiếp", nhưng chiếu theo tự sự bác không muốn thay đổi bản ngã, và còn mơ mộng do vậy lão Don e là "quả ấy" không bền nâu, và sẽ bị vô thường che lấp

Bác Giai có lẽ bắt được chỗ này nên trách bác Don "ngã mạn" & chỉ sai ........khứa khứa

Không hiểu....do quá phức tạp, văn lại gần như thơ...hiiii.

" Quả ấy" là quả gì sao nó rất ấy....không hiểu tại sao lại ấy... không ấy thì rất ấy....

G/L
 
Last edited by a moderator:
Không hiểu....do quá phức tạp, văn lại gần như thơ...hiiii.

" Quả ấy" là quả gì sao nó rất ấy....không hiểu tại sao lại ấy... không ấy thì rất ấy....

G/L

KHứa khứa .........

Hình như ai cũng hiểu, mừ bác không hiểu........hay là bác đã có tư duy của tầng cao hơn người như phật, bồ tát...thành ra nhãn quan khác với mọi người hiiiiiiiiiiiii

Nếu vậy xin chúc mừng!

" Quả ấy" là quả gì sao nó rất ấy....không hiểu tại sao lại ấy... không ấy thì rất ấy....
bác tự trả lời rồi đấy ..khứa khứa (*vì nó chỉ là tạm thời...nên quả ấy nó đâu là quả ấy)

hiiiiiiiiiii
 
Không hiểu....do quá phức tạp, văn lại gần như thơ...hiiii.

" Quả ấy" là quả gì sao nó rất ấy....không hiểu tại sao lại ấy... không ấy thì rất ấy....

G/L

Quạt quạt quạt
Trời đen bão vần vũ nắng cháy
CHứng khét Mr.Don quạt &..thiền

...........khứa khứa.............
 
Theo sách vở thì từ vô minh sang tỉnh thức là đường một chiều ...

Không biết với tình trạng giao thông của VN thì thía lào :))
quả này là nhầm. Sách vở có nói là cao tăng đắc đạo còn bị đọa 100 kiếp chồn chỉ vì mỗi tội trả lời sai câu: "người đã giác ngộ có còn luân hồi không?"
 
Các cụ chỉ nên bàn vê Thiền + Chưởng thui !
Chứ đấu khẩu linh tinh sẽ mất vui...
 
Các cụ chỉ nên bàn vê Thiền + Chưởng thui !
Chứ đấu khẩu linh tinh sẽ mất vui...

TKS!

THực ra Thiết, Tom, Know...rất khâm phục hiểu biết của các cụ Don, Giai, WW...về knowlege nói chung, về thiền nói riêng. TRong lúc thi đấu vì tài hẹp đức mọn..tất phải sử dụng...ám khí (*nhưng đôi bên cùng có lợi) hiiiiiiiiii

Tất nhiên là phải theo pháp quyền của thread là thiền chưởng hiiiiiiiiiiiii

Có gì chịu không nổi ....thì các bác cứ xin thua, để AE rút ..chưởng lại, không chơi úm sau lưng nha hiiiiiiiiiii

ví dụ:
+ Nếu bác Don, WW, Giai... tung xà khẩu..tức là lộ ra 01 lỗ hổng...thoạt nhìn thì giận tím, sau đó phải cám ơn (*người không thiền sẽ không hiểu đâu ......khứa khứa)
 
Mấy tư thế Ngọa thiền cũng hay nhỉ ???

CÁC TƯ THẾ LUYỆN THIỀN
http://giavuong.blogtiengviet.net/2011/05/13/ca_c_tam_thaof_luyar_n_thiar_n

3. NGỌA THIỀN (Tức nằm luyện khí công)

. Luyện công nằm phải lưu ý các điểm:

– Nằm trên mặt phẳng có thể là nệm, ván, đá v.v.
– Đầu gối cao, ít nhất độ dày gối phải bằng 3/4 đầu.

Có ba ngọa thức ngọa thiền

3.1. THỨC THỨ NHẤT

– Người nằm ngửa, đầu gối cao, thân, mình, thẳng.
– Hai chân song song, hai mắt cá chạm nhau.
– Các ngón chân chỉ lên trời.
– Chân, mình đầu đều nằm trên đường thẳng.
– Hai tay buông xuôi, cánh tay nằm sát thân mình.
– Hai lòng bàn tay úp xuống, mặt phẳng đang nằm.
– Các ngón tay khép nhẹ.
– Mắt nhắm, miệng ngậm, môi răng chạm nhau, lưỡi chạm răng.

3.2. THỨC THỨC NHÌ

– Từ thức thứ nhất, bàn tay trái (hoặc phải) úp lên huyệt khí-hải (bụng dưới).
– Bàn tay thứ nhì úp lên bàn tay thứ nhất.

3.3. THỨC THỨ BA

– Người nằm nghiêng về trái, hoặc phải.
– Thái-dương úp xuống gối.
– Đầu và sống lưng nằm trên đường thẳng.
– Đầu gối lên bàn tay (nếu nghiêng về bên nào thì gối lên bàn tay đó).
– Một chân duỗi thẳng (nếu nghiêng về bên nào, thì chân đó duỗi thẳng).
– Chân còn lại gấp đôi, huyệt trung-phong, nhiêm-cốc của chân này đè lên huyệt khúc-tuyền, âm-cốc chân kia (mặt trong của bàn chân này đè lên mặt trong của đầu gối chân kia).
– Tay còn lại nằm dọc trên hông, huyệt đại-lăng (cườm tay), úp lên huyệt phong-thị (giữa mặt ngoài của đùi)
 
Last edited by a moderator:
Mặt đất nứt
Vô thuỷ cây tử lẽ vô thường
Lão Liu trồng cây gì?

hiiiiiiiiiii

Cuối Hạ chuyển Đông.
Hoa may ngớt bay, thôi kiếm ảnh.
Tìm cây nhiều nhựa.


Tiêu chí là: thanh khoản không quá nhiều từ 1 tới 2 triệu đơn vị, có đủ 3 dòng tiền, Cơ bản tốt, TA mượt như râu ngô ánh vàng càng tốt, cầy tơ bốc mùi thơm....
 
Last edited by a moderator:
Cuối Hạ chuyển Đông.
Hoa may ngớt bay, thôi kiếm ảnh.
Tìm cây nhiều nhựa.


Tiêu chí là: thanh khoản không quá nhiều từ 1 tới 2 triệu đơn vị, có đủ 3 dòng tiền, Cơ bản tốt, TA mượt như râu ngô ánh vàng càng tốt, cầy tơ bốc mùi thơm....

Quá perfect thía.........e là khó tìm à nha.........nhưng mộc + mộc = lâm.......bao giờ Bác đi thanh niên xung phong.....thì nhớ ới cái...cho AE tỉnh thiền ...nha ? ........khứa khứa

tất nhiên...bộ đội..ai vội...người đó chịu hiiiiiiiiiiiiii
 
Tịnh chân tu.
Thường chay, nhiều món thèm nhỏ dãi.
Ăn giả cầy.
Tu mật.

Ảo mộng tâm
tâm không chay sao gọi ăn chay
giả cầy khác chi thực


TU gì? mật gì?
 
Last edited by a moderator:
Hỏa dục trần.
Phụ nữ, đốt cháy tâm can lão.
Tắm nước lạnh.
Kim...dang...sum.

Băng quang tuyến
Mỹ nhân, lạnh buốt chân tới lão
sông hơi

Kim..soong..dong

khứa khứa
 
Back
Top