VC-Thiền quán

Hị...hị..:) chuyến tàu của bác Don nói hôm trước sắp về bến đỗ, mà Tom & em là 2 kẻ có căn cơ đã rung xong nhịp tần số của mình, thế nên lửa đã lụi và tro thì theo gió cuốn bay vào ko gian rùi, độ ngân của rung động vừa kịp ngừng, cái duyên khởi đã hoàn thành, bánh xe của em đã quay xong vòng của mình và đang đổi quỹ đạo. :))

Chớ để các khái niệm đánh lừa ...

Hình dung cái bánh xe, rồi sau đó bám vào đó và điều khiển, rồi tưởng mình điều khiển được, rồi tưởng nhiều thứ ...

Bánh xe là trong tâm, còn thực tế nó ở ngoài tâm.

Cái đó gọi là lỗi phân tích kỹ thuật :))
 
As bác GL nói, em lớp mầm bài vở ít làm xong rùi, thầy & nhóm cho về trước, còn mỗi bài nâng cao của bác. :)

Em tiếc là chẳng phải lớp trưởng, hay thầy giáo... theo đó chẳng có bài thi nào giành cho phụ nữ. Chỉ lên đây làm công quả cho vui đời thôi.

nothing.

G/L
 
Cám ơn K2G đã chia sẻ và động viên. Mình đã làm được một bài thơ ở trên rùi. :)

Lần này đi mình cũng khá vui vì mình thấy có sự tiến bộ trong bản thân mình. Lần đâu tiên mình "nhận" và "thấy được" 1 cảnh giới thuộc về thế giới vô hình. Chỉ dám chia sẻ như thế thui vì điều đầu tiên là không được phép nói nhiều, nói nhiều cũng vi phạm nguyên tắc thuộc về mật, thứ đến là sợ bị Mod thổi còi vì nói chuyện "mê tín dị đoan". :))

Nhưng điều có thể chia sẻ với K2G được là thực sự mọi chuyện/câu chuyện "tồn tại" được đều có lý của nó. Có điều mình có hay chưa có đủ cơ duyên hay công năng để thấy được hay không thui.

Mình cảm thấy rằng Khi mình có thêm kinh nghiệm, thêm kiến thức, Cái nhìn của mình rộng hơn. Nhưng khi có thêm được công năng, cái nhìn của mình xuyên được sâu hơn.

Thật kỳ lạ, đêm qua lúc đang xem trận đấu Anh - Ý, đầu óc em cứ miên man những câu hỏi tại sao chúng ta lại cùng gặp nhau tại nơi đây, duyên nào đưa chúng ta đồng hành trên cùng 1 chuyến tàu....? và tự dưng mọi thứ thật ságn tỏ, mọi câu hỏi đều dc trả lời thành mảnh ghép rõ nét và cứ thế từng mảnh ghép tự kết nối với nhau hoàn chỉnh dần 1 phần bức tranh cuộc đời, và tất cả ùa về như những thước phim có bàn tay của đạo diễn dc biên kịch có vai chính vai phụ và cả nhân tố quần chúng nữa.....Giờ là lúc chờ xem bộ phim của mình có dc ứng cử vào giải thưởng điện ảnh danh giá nào ko :))
 
Sao lại thiền lúc này cụ, Chứng nó thiền thì mình phải tỉnh chứ :D

Nó sẽ bắt nhiều bác thiền... em đã thiền từ 2006 đến giờ. Đây là lúc mở mắt thật to để canh giấc ngủ cho các bác.

G/L
 
Tui không nhiếp tâm lão trong vụ bài thi của lão. Lão tự buộc dây vào bài thi của "giáo trình". Ngược lại, chính ra là tui hơi có lỗi với sư phụ, "lùa 3 con dê đi trước dẫn đường" cho lão (tích này lấy từ Tây du ký- 3 dê là tam dương, là nửa của câu "Tam dương khai thái").
Lần duy nhất tui nhiếp tâm lão là cứu lão khỏi mê tâm do trì chú sau khi phạm quy xem "phao thi", và trước khi lão xem "phao thi" tui đã cảnh báo không được vi phạm rồi kia mà? Thậm chí đã báo trước là có lúc lão phải tạm quên chú, y rằng lời nói mới có vài tuần mà lão phạm đúng những điều tui can ngăn. Khứa khứa...

Phức tạp quá kẻo tẩu hỏa nhập ma đấy lão đầu trọc....Làm gì có ai làm đạo diễn hay diễn viên ở đây. Chỉ có lão giai là đẩy mấy bác ra trận...hi. Còn lão giai thì rảnh tay gieo hạt....Như Tomcat nói?

Nhiều khi cao thủ Tâm ảnh có thể tạo ra ảnh để đối phương nhầm tưởng là đang nhiếp và cùng luận bàn trao đổi....hi...i. thanks!

Thôi chúng ta, cứ bàn luận như dòng nước từ bảo bình chảy xuống. Trong xanh, mát....lành. Chúng ta không nên làm cho dòng nước kém trong đi....khó uống.

Nhiều bác đi 1 vòng rồi lại quay lại với: Sân, si, hận như Know... Tom và Mtp đã tinh tấn hơn...Lão Nano đã ngấm thiền, Lão giai đã tinh tấn hơn 1 bậc chuẩn bị không viết văn xuôi nữa mà chuyển sang làm thơ, gieo hạt.... Lão Thiet đã rời bỏ đao thương vì sợ cụt, kém duyên đi....như vậy mục đích của quán thiền đã đúng hơn với bản chất của nó.......

G/L
 
Last edited by a moderator:
Chớ để các khái niệm đánh lừa ...

Hình dung cái bánh xe, rồi sau đó bám vào đó và điều khiển, rồi tưởng mình điều khiển được, rồi tưởng nhiều thứ ...

Bánh xe là trong tâm, còn thực tế nó ở ngoài tâm.

Cái đó gọi là lỗi phân tích kỹ thuật :))

Đêm qua là trận cầu thua độ của em, hi...hi, bắt Anh mà ko tự tin lắm, khi phân thắng bại bằng penalty, Ý vào là hoàn toàn xứng đáng, sai lầm của HLV Anh là thay đổi chiến thuật đá trong trận hôm qua.

Trong khi xem, có câu hỏi này lướt qua trong đầu em nè, Tom còn nhớ hồi còn tám bên thread bình luận ko, Tom ko thích luận nhiều về CK vê chuyên môn, ko phải vì Tom ko biết, sau 1 vài lầni mình PM , em nhận thấy Tom cực kỳ có căn cơ & vững những nguyên lý cơ bản nhất để win trong chứng trường, việc Tom chỉ thích tán gẫu về kiếm hiệp Kim Dung đã làm cầu nối và đưa chúng ta đến với Quán Thiền, đấy là cái duyên của em & Tom, lúc đó rung động khá mạnh nhưng chưa đến đỉnh điểm cách đây 2 tuần....

(còn tiếp)
 
Last edited by a moderator:
Ko, cái này em nghĩ mình nên chia sẻ vì nó tích cực, như em vừa ngộ ra về những gì đã xảy ra trong cuộc đời mình, ví dụ như, trc đây em cũng đau đáu như các chứng sĩ ngoài kia - ngã ở đâu đứng lên ở đó or quyết tâm lấy lại những gì đã mất - nhưng sau khi em đã sẵn sàng và có khả năng để lấy lại những gì em mất trong chứng trường, thì bỗng dưng em thay đổi suy nghĩ, thay đổi quan điểm & ko còn muốn lấy lại chúng nữa. Điều gì làm em thay đổi suy nghĩ đó vậy?

Vì dòng nước bác cảm nhận đã trở lên trong lành hơn thôi....

G/L
 
Phức tạp quá kẻo tẩu hỏa nhập ma đấy lão đầu trọc....Làm gì có ai làm đạo diễn hay diễn viên ở đây. Chỉ có lão giai là đẩy mấy bác ra trận...hi. Còn lão giai thì rảnh tay gieo hạt....Như Tomcat nói? Chính trị gớm thật.

Thôi cứ bàn luận như dòng nước từ bảo bình chảy xuống. Trong xanh, mát....lành. Chúng ta không nên làm cho dòng nước kém trong đi....khó uống.

Nhiều bác đi 1 vòng rồi lại quay lại với: Sân, si, hận như Know... Tom và Mtp đã tinh tấn hơn...Lão Nano đã ngấm thiền, Lão giai đã tinh tấn hơn 1 bậc chuẩn bị không viết văn xuôi nữa mà chuyển sang làm thơ, gieo hạt.... Lão Thiet đã rời bỏ đao thương vì sợ cụt....như vậy mục đích của quán thiền đã đúng hơn với bản chất của nó. Don em tới đây sẽ thiền tiếp cùng nàng VNi.

G/L
Khứa khứa. Lão còn ngánh phao thi là còn gặp nhiều rắc rối đó. Lão đã tự nguyện nhập vào giáo trình thì cứ phải theo thui. Còn tui, tui vưỡn chỉ là một "Lão nông tri điền", không liên quan đến tinh tấn của lão nữa.
 
Bởi vì, em nghĩ, tất cả những gì đã diễn ra trong đời ta, đó là những mảnh ghép nhân - duyên - quả đưa đây & hút nhau về tạo thành bức tranh hoàn chỉnh, chúng lần lượt diễn ra có thứ tự liên kết để dẫn mình đến với mission của mình mà cuộc sống thường nhật làm lu mờ - hay tấm gương bị phủ bụi trần - ...câu nói vu vơ của bác vs bác GL về chuyến tàu, về bánh xe...lúc đầu đọc, em ko để ý, lo lưu tâm, rồi nhờ bài post của MTP, nhờ đốm lửa bác thổi bùng lên ngùn ngụt thiêu rụi thành Câu Lâu, hi...hi.. cộng hưởng các nhân tố khác với điểm kết là Anh thua Ý đêm qua, em mới ngộ ra. :)

Gọi là chứng quả Alahan( bác đã đạt)....có bác thì bị đá một cái thật mạnh choáng tỉnh thiền, cũng chứng quả này....

Nhưng liệu có xớm quá với bác không....? tui đang nghĩ vế này.

G/L
 
lúc đầu đọc, em ko để ý, lo lưu tâm, rồi nhờ bài post của MTP, nhờ đốm lửa bác thổi bùng lên ngùn ngụt thiêu rụi thành Câu Lâu, hi...hi.. cộng hưởng các nhân tố khác với điểm kết là Anh thua Ý đêm qua, em mới ngộ ra. :)
Khứa khứa, o cứa giỏi lắm đó. Đùa tí, thành Câu Lâu nó chưa cháy rụi đâu. Chỉ cháy rụi khi lão Don mua hết đống dây rợ ở thế gian, tự trói chặt lão vào "giáo tình" (không viết thiếu chữ r đâu nhé).
 
Khứa khứa. Lão còn ngánh phao thi là còn gặp nhiều rắc rối đó. Lão đã tự nguyện nhập vào giáo trình thì cứ phải theo thui. Còn tui, tui vưỡn chỉ là một "Lão nông tri điền", không liên quan đến tinh tấn của lão nữa.

Không liên quan để rảnh tay reo hạt phỏng? lại muốn quay về ngã mạn....hiiii. Lưới trời tuy rộng nhưng khó chạy... đặc biệt là lão đó. hê...ê.

G/L
 
Khứa khứa, o cứa giỏi lắm đó. Đùa tí, thành Câu Lâu nó chưa cháy rụi đâu. Chỉ cháy rụi khi lão Don mua hết đống dây rợ ở thế gian, tự trói chặt lão vào "giáo tình" (không viết thiếu chữ r đâu nhé).

Chẳng có tiền để mua tình, chẳng lẽ đành lụy tình. Thế chẳng phải là cúi đầu nhìn gót chân....

Hay đi bán hai hạt lạc lấy tiền nhỉ? hê....ê.

G/L
 
Không liên quan để rảnh tay reo hạt phỏng? lại muốn quay về ngã mạn....hiiii. Lưới trời tuy rộng nhưng khó chạy... đặc biệt là lão đó. hê...ê.

G/L

Riêng lão nhà nông mà sợ gieo hạt đó, đại sư cứ tẩn thật lực cho em hè hè ...
 
Không liên quan để rảnh tay reo hạt phỏng? lại muốn quay về ngã mạn....hiiii. Lưới trời tuy rộng nhưng khó chạy... đặc biệt là lão đó. hê...ê.

G/L
Lão lại bắt chước ai đó vác ma dọa tui phỏng. Đã bẩu là từ nay tui không lộ bài của "giáo trình" nữa. Lão lo việc của lão đi khứa khứa.
 
Riêng lão nhà nông mà sợ gieo hạt đó, đại sư cứ tẩn thật lực cho em hè hè ...

Không đó là nghiệp của lão giai, lão ta còn ít tóc ở gáy cho thiên hạ và mấy cô nương vặt trụi đi... lúc đó tui sẽ ra mặt kết duyên cho lão....
 
Lão lại bắt chước ai đó vác ma dọa tui phỏng. Đã bẩu là từ nay tui không lộ bài của "giáo trình" nữa. Lão lo việc của lão đi khứa khứa.

Ta sẽ có cách di tâm lão bắt lão nói ra vì ảnh lão ta đã có.... chẳng lẽ lao viết ra giấy đem đốt gửi âm phủ địa tạng vương...hiiii. Đây chưa dọa ai bao giờ, chỉ làm việc cần phải làm. Hung.

G/L
 
Gọi là chứng quả Alahan( bác đã đạt)....có bác thì bị đá một cái thật mạnh choáng tỉnh thiền, cũng chứng quả này....

Nhưng liệu có xớm quá với bác không....? tui đang nghĩ vế này.

G/L

Em lại nhai lại chiện xưa, có chỉnh lý và bổ sung

Có cụ đi đường đá phải hòn sỏi, hòn sỏi đập vào cái cột, ngộ
Có cụ gánh nước, ngắm trăng trong thùng, quang đứt thùng rơi trăng vỡ, ngộ
Có cụ ra chợ nhìn anh đồ tể vung dao, ngộ
...
Có cụ xem Euro Anh-Ý, thua độ, ngộ
...
Có cụ nhà nông mà sợ gieo hạt, ... chưa biết khi nào ngộ ...
...
Có cụ sợ thi không qua, tính bán 2 hạt lạc, ... chưa biết khi nào ngộ ...

:))
 
Ta sẽ có cách di tâm lão bắt lão nói ra vì ảnh lão ta đã có.... chẳng lẽ lao viết ra giấy đem đốt gửi âm phủ địa tạng vương...hiiii. Đây chưa dọa ai bao giờ, chỉ làm việc cần phải làm. Hung.

G/L
Khứa khứa. Lão sắp phạm quy lớn lắm rồi đó. Khi mà "giáo trình" phát huy tác dụng thì lão sẽ biết là không đùa được với tui.
 
Em thấy cực kỳ sảng khoái, dù ck bò thay gấu ngủ đông, dù những gì mình đã mất trong chứng trường, trong cuộc sống ko thể lấy lại dc, nhưng giờ em đã thấy cái mình vừa ngộ ra dc còn vô giá hơn ngàn vạn lần cái mình phải đánh đổi.

Em muốn ôm hôn tất cả các bác ở đây, có lẽ nhiều bác nghĩ con bé này khùng thật rồi, hi...hi..nhưng Thank God, đã cho em trải qua tất cả, gieo cho em cái duyên để gặp các bác, và sớm cho em nhận ra mission của đời em.

Wow! em chỉ muốn reo hò ca vang!

Now, em biết, đã nhìn thấy bánh xe của em sẽ quay những vòng quay mới, tạo ra quỹ đạo mới tuyệt vời!

Quá khứ không níu kéo, tương lai không vọng tưởng, chỉ có hiện tại hiện hữu ...

Có vẻ ngộ thật. Đốn ngộ ... hè hè ...
 
Đoạn trên tạm được...
Có cụ sợ thi không qua, tính bán 2 hạt lạc, ... chưa biết khi nào ngộ ...
----------------
Đã qua rồi, thích quay lại lại kiểm tra giáo trình mới bán hai hạt lạc chứ... eck, chưa logic lắm.

Có lão tưởng là tỉnh nhưng lại đi uống rượu thiền - để quên mỹ nữ.... nhìn hơi kỳ ngộ...tên này phải cho học lại.

G/L
 
Back
Top