VC-Thiền quán

Vứn đề trên với anh bạn đầu trọc thì không thằnh vứn đề. Vứn đề là ở chỗ khác kìa, khứa khứa. Lửa cháy thành Câu Lâu kia, đâu có cháy ở chỗ khác đâu. Dẫn sờ chứng đây:

Toàn lão nhiếp tâm mình rồi, lửa cháy bỏ tay kẻ khác...hiiiii. Sao không để nó tự đốt mình xem sao. Đó chẳng phải là giáo trình thi lên leve mới cũng tốt lắm ru?

G/L
 
Vứn đề trên với anh bạn đầu trọc thì không thằnh vứn đề. Vứn đề là ở chỗ khác kìa, khứa khứa. Lửa cháy thành Câu Lâu kia, đâu có cháy ở chỗ khác đâu. Dẫn sờ chứng đây:

Cụ cứ dẫn sờ chứng cái lọ sang cái chai thế oan cho nhân gian lắm :))
 
Cụ cứ dẫn sờ chứng cái lọ sang cái chai thế oan cho nhân gian lắm :))
Vứn đề là O kia đang bàn với chú về tình trạng chữa cháy Câu Lâu thành thía nào. Trích dẫn là như thía, cho nó khách sờ quan
 
Toàn lão nhiếp tâm mình rồi, lửa cháy bỏ tay kẻ khác...hiiiii. Sao không để nó tự đốt mình xem sao. Đó chẳng phải là giáo trình thi lên leve mới cũng tốt lắm ru?

G/L
Khứa khứa, tui chưa đến lượt đọc tiếp chương sau của "giáo trình". Dưng mà (trộm vía sư phụ), bài của giáo trình nó thía, dễ thì ông nào cũng đỗ tiệt cả, hết cả ý nghĩa thi cử.
 
Vứn đề là O kia đang bàn với chú về tình trạng chữa cháy Câu Lâu thành thía nào. Trích dẫn là như thía, cho nó khách sờ quan

Em là em thấy chả khách sờ quan tí lào. Chữa lửa là do đại sư chủ trì hội nghị, tự dưng em bị dẫn sờ chứng ...
 
Em là em thấy chả khách sờ quan tí lào. Chữa lửa là do đại sư chủ trì hội nghị, tự dưng em bị dẫn sờ chứng ...
Khứa khứa, chú lại sợ đại sư giận rùi. chú yên tâm là sư phụ của đại sư mới là người đứng đằng xa giật dây tất cả anh em mình, làm thành bài thi cho đại sư. Đại sư có tài thánh thì cùng lắm được như tề thiên, còn anh em mình đang làm... yêu quái khứa khứa.
 
Các chiêu của các đạo sĩ ấn biểu diễn ở GOT TALENT của Ấn này là kết quả của Thiền và là nguồn cảm hứng cho chuyện chưởng ra đời...:))

[video=youtube;OCLlob8Pn-c]http://www.youtube.com/watch?v=OCLlob8Pn-c&feature=player_embedded[/video]
 
Toàn lão nhiếp tâm mình rồi, lửa cháy bỏ tay kẻ khác...hiiiii. Sao không để nó tự đốt mình xem sao. Đó chẳng phải là giáo trình thi lên leve mới cũng tốt lắm ru?

G/L
Tui không nhiếp tâm lão trong vụ bài thi của lão. Lão tự buộc dây vào bài thi của "giáo trình". Ngược lại, chính ra là tui hơi có lỗi với sư phụ, "lùa 3 con dê đi trước dẫn đường" cho lão (tích này lấy từ Tây du ký- 3 dê là tam dương, là nửa của câu "Tam dương khai thái").
Lần duy nhất tui nhiếp tâm lão là cứu lão khỏi mê tâm do trì chú sau khi phạm quy xem "phao thi", và trước khi lão xem "phao thi" tui đã cảnh báo không được vi phạm rồi kia mà? Thậm chí đã báo trước là có lúc lão phải tạm quên chú, y rằng lời nói mới có vài tuần mà lão phạm đúng những điều tui can ngăn. Khứa khứa...
 
Last edited by a moderator:
Các chiêu của các đạo sĩ ấn biểu diễn ở GOT TALENT của Ấn này là kết quả của Thiền và là nguồn cảm hứng cho chuyện chưởng ra đời...:))

Em thấy hôm qua có topic mới luận về chưởng Kim Dung, hôm nay không thấy, cụ Win chuyển đi đâu rồi ạ?
 
Có nhiều loại ngu ...

Ngu do bản chất (cấu tạo não)
Ngu do kém hiểu biết (không được đào tạo căn bản)
Ngu do hành động khác thường (do xã hội đánh giá)
...

Quách Tỉnh là loại đặc biệt. Nói là ngu cũng phải, nói không ngu cũng không phải không có lý ...

Và đúng là không thể nhiếp tâm nhân vật như Quách Tỉnh được.

Tâm phào đoàn dự .......hiiiiiiiiii
THế nó không bị hoàng dung nhiếp tâm..đến mức phản thầy đó sao?
 
Các chiêu của các đạo sĩ ấn biểu diễn ở GOT TALENT của Ấn này là kết quả của Thiền và là nguồn cảm hứng cho chuyện chưởng ra đời...:))

THực ra luyện thiền đến mức này là dừng là đẹp nhất

Còn bác nào ham nội lực cao hơn nữa...e là hậu quả khó lường

Cái gì cũng vậy......phải biết dừng đúng lúc. đừng chết vì thiếu hiểu biết (**những người tham vọng dùng sức người, thể xác người điều khiển vũ trụ....tất banh xác hiiiiiiiii)

NB: một số thầy khí công việt nam có tham vọng luyện khí đến mức ngừng mưa, ngừng sóng thần...tôi cho là mục tiêu quá xa vời
NB2: Võ sư hà châu có thể cho xe lu 12 tấn đậu 5' trên người, tuy nhiên trong lần biểu diển ở miền tây năm 1982? do xe lu ...cũ..nên nó .....chết máy ngay lúc đè ông, kết quả ông chịu trên 10' nhưng phế võ công, phải ẩn cư tu luyện lại 10 năm.....đám này chỉ loại con nít
 
Last edited by a moderator:
THực ra luyện thiền đến mức này là dừng là đẹp nhất

Còn bác nào ham nội lực cao hơn nữa...e là hậu quả khó lường

Cái gì cũng vậy......phải biết dừng đúng lúc. đừng chết vì thiếu hiểu biết (**những người tham vọng dùng sức người, thể xác người điều khiển vũ trụ....tất banh xác hiiiiiiiii)

NB: một số thầy khí công việt nam có tham vọng luyện khí đến mức ngừng mưa, ngừng sóng thần...tôi cho là mục tiêu quá xa vời
NB2: Võ sư hà châu có thể cho xe lu 12 tấn đậu 5' trên người, tuy nhiên trong lần biểu diển ở miền tây năm 1982? do xe lu ...cũ..nên nó .....chết máy ngay lúc đè ông, kết quả ông chịu trên 10' nhưng phế võ công, phải ẩn cư tu luyện lại 10 năm.....đám này chỉ loại con nít

Nói cho đúng là cần học thêm đạo, để biết đâu là mục tiêu đáng theo đuổi.

Tài năng không có đạo giống năng lượng hạt nhân, có thể thành bom nguyên tử, tan xác tất cả ...

Tài năng là thứ vô cùng hấp dẫn. Thế nên cụ Thiết mới học Thiết sa chưởng và Kim cương đao, trong khi chỉ cần thiền là đủ :))
 
Nói cho đúng là cần học thêm đạo, để biết đâu là mục tiêu đáng theo đuổi.

Tài năng không có đạo giống năng lượng hạt nhân, có thể thành bom nguyên tử, tan xác tất cả ...

Tài năng là thứ vô cùng hấp dẫn. Thế nên cụ Thiết mới học Thiết sa chưởng và Kim cương đao, trong khi chỉ cần thiền là đủ :))

CK mà cứ kiểu ngủ đông thế này... mau đi tập thiền đi các bác. hiiiii

G/L
 
Khứa khứa, chú lại sợ đại sư giận rùi. chú yên tâm là sư phụ của đại sư mới là người đứng đằng xa giật dây tất cả anh em mình, làm thành bài thi cho đại sư. Đại sư có tài thánh thì cùng lắm được như tề thiên, còn anh em mình đang làm... yêu quái khứa khứa.

Hị...hị..:) chuyến tàu của bác Don nói hôm trước sắp về bến đỗ, mà Tom & em là 2 kẻ có căn cơ đã rung xong nhịp tần số của mình, thế nên lửa đã lụi và tro thì theo gió cuốn bay vào ko gian rùi, độ ngân của rung động vừa kịp ngừng, cái duyên khởi đã hoàn thành, bánh xe của em đã quay xong vòng của mình và đang đổi quỹ đạo. :))
 
Back
Top