VC-Thiền quán

Lửa cháy ngùn ngụt, che lấp Bồ đề tâm ...

Đôi khi phải lo dập lửa trước.

Dập lửa có thể bằng nước, có thể bằng lửa ...

Có thể bằng cắt nguồn ô xi. Trung đạo dùng cách này ...
hihi, dùng nước là hạ nhiệt độ và cắt nguồn ô xi trong trung đạo. Vì sao Quán Âm tay cầm tịnh bình?
 
Đặc tính của tâm là tạo ảnh rất prồ, lo gì cụ, cần ảnh thế nào chả có :))

Tâm không cụ thể, không biết đối tượng sao lại tạo được ảnh....tự tưởng tượng à? cái này dễ bị vọng tưởng làm sao đúng...Tâm ở đây giống máy tính nhể. hi..ii

G/L
 
Cái này nó xuất phát từ duyên nghiệp, cơ duyên thôi.... cũng chẳng phải phân tích nhiều. Vì vốn dĩ nó đơn giản. Có người hóa mãi chẳng được, trì tụng, cầu khấn mãi cũng chẳng thể xong....
Không có gương, làm sao dính bụi trần? Đã không dính bụi thì duyên cũng thành không
 
Không có gương, làm sao dính bụi trần? Đã không dính bụi thì duyên cũng thành không

Mới có 1 vế, dính bụi cũng vẫn có thể lau bụi được. Chưa dính bụi thì nhẹ hơn chút mà thôi. hi...i.

Thôi tích phân, phân tích có mà đến bạc đầu. Thôi lão mọt sách làm bài thơ đi cho vui. Toàn viết văn xuôi không hà? Đọc chẳng sướng...hi...i.

G/L
 
Mới có 1 vế, dính bụi cũng vẫn có thể lau bụi được. Chưa dính bụi thì nhẹ hơn chút mà thôi. hi...i.

Thôi tích phân, phân tích có mà đến bạc đầu. Thôi lão mọt sách làm bài thơ đi cho vui. Toàn viết văn xuôi không hà? Đọc chẳng sướng...hi...i.

G/L

Hihi, 20 năm rồi không làm thơ, vần vèo ý tứ trả hết cho thiên hạ. Bây giờ chỉ có văn xuôi nhát gừng thui...
 
Tâm không cụ thể, không biết đối tượng sao lại tạo được ảnh....tự tưởng tượng à? cái này dễ bị vọng tưởng làm sao đúng...Tâm ở đây giống máy tính nhể. hi..ii

G/L

Vầng, nếu không có giải pháp gì khả dĩ thì tâm nó tạo ra vọng tưởng, vẫn thế mà ...
 
Vầng, nếu không có giải pháp gì khả dĩ thì tâm nó tạo ra vọng tưởng, vẫn thế mà ...

Vậy chúng ta phải làm sao và làm thế nào để có giải pháp. Và giải pháp làm sao phài có kết quả tốt....giông mấy anh LĐ hay phát biểu quá...hiiii.

"Cụ Lí sao mất từ lâu.
Để cho con cháu Bí đầu, bí đuôi"


G/L pro.
 
hihi, dùng nước là hạ nhiệt độ và cắt nguồn ô xi trong trung đạo. Vì sao Quán Âm tay cầm tịnh bình?

Có thể cắt nguồn ô xi mà không cần nước, ở xa nước, một mình trong rừng rậm ...
 
Vậy chúng ta phải làm sao và làm thế nào để có giải pháp. Và giải pháp làm sao phài có kết quả tốt....giông mấy anh LĐ hay phát biểu quá...hiiii

G/L pro.

Thì lãnh đạo nói có sai bao giờ đâu cụ. Vấn đề là trồng cây gì và nuôi con gì ...

Không đưa đáp án, chỉ đưa đề bài, mà toàn đề bài tổng quát nên thường là không sai :))
 
Tâm không cụ thể, không biết đối tượng sao lại tạo được ảnh....tự tưởng tượng à? cái này dễ bị vọng tưởng làm sao đúng...Tâm ở đây giống máy tính nhể. hi..ii

G/L
Đã thấy tác hại của dùng phao chưa? Soi linh tinh dễ bị giám khảo phạt lém hehe
 
Em hiểu, vấn đề của cụ là sợ gieo hạt :))

May mà hạt ở vùng đất âm ẩm có khí hậu nhiệt đới... vào vùng đất sỏi đá khô cằn hay nhão nhoét thì...ôi thôi. Ta lại là ta thế mất rồi....hiiii

G/L
 
Bồ đề tâm là biển cả, là đại hải... lửa chỉ có một ngọn sao che lấp được... cái này chưa logic. eck.

G/L
Khổ nỗi chưa ở trong bồ đề tâm, mới có mỗi cái cửa mở ra, thấy bồ đề tâm ở xa xa. Nay lửa trần bốc lên khói mù mịt che mất tiêu cửa...
 
May mà hạt ở vùng đất âm ẩm có khí hậu nhiệt đới... vào vùng đất sỏi đá khô cằn hay nhão nhoét thì...ôi thôi. Ta lại là ta thế mất rồi....hiiii

G/L

Cụ GL thì chưa cần gieo hạt cũng đã khổ rồi, nên không dám gieo hạt nữa đâu :))
 
Khổ nỗi chưa ở trong bồ đề tâm, mới có mỗi cái cửa mở ra, thấy bồ đề tâm ở xa xa. Nay lửa trần bốc lên khói mù mịt che mất tiêu cửa...

Thì tạm đóng cửa lại.... đợi khói lửa nhạt đi ta lại vào....hiii. Trả nghiệp. Đối diện với thực tế chẳng cần né tránh, làm gì có lửa và khói cháy được mãi......

G/L
 
Back
Top