VC-Thiền quán

Chúc mừngbác. Bác phải mừng mới phải. Khi cái dyên cũ nó hiện ra là cơ hội để trả va hóa giải. Trả cách nào và hóa giải thế nào cho xong hết là cũng tùy công năng tu tập của mỗi người. Chối bỏ là đồng nghĩa phải "trả" trong một hoàn cảnh khác và không gian khác. :))

Hí ngôn chút, bác hỉ xả nhé.

Chúc bác viên mãn. :))




Hihi, dừng bước đừng đi, đã hữu duyên thì đi trốn đâu cũng phải gặp lại mờ. :))

Không sao đâu bác , nếu ảnh hưởng đến bác em không vào đây nữa đâu.

câu này đích thị bác là lady hiiiiiiiiii (*con gái nói có là không) dịch ra tiếng man: "Không sao đâu bác , nếu ảnh hưởng đến bác em sẽ đi sau bác 40 năm còn lại để khắc phục hậu qủa" hiiiiiiiii
 
Hiểu biết vẫn thía ........sáng suốt khi ôn bài (*ở đây) và mụ mị vì ham chơi "tây ba lô" ....đi trên con đường bụi đất nhàm trán cho cứng đôi chân, nhăn đôi má...và vạn tai nạn trực chờ....để cuối con đường nhận ra ...tâm ta mụ mị ...vì nâu ngày không ôn bài hiiiiiiiiiiiiii

và vẫn thế ...như ba lần khác ...lại quay về nơi ...tri thức toả sáng hàaaaaaa nơi mà một mèo tây đang chờ, tiến thay hắn chỉ chơi trò mèo ...không chân thật như lão sư !!!

Thiết chưởng môn vẫn chủ quan nhỉ, thế trận 4 bề là địch mà lão vẫn ung dung tự tại, kể ra cũng đáng mặt anh hùng :D
 
Thiết chưởng môn vẫn chủ quan nhỉ, thế trận 4 bề là địch mà lão vẫn ung dung tự tại, kể ra cũng đáng mặt anh hùng :D

vì 3,4 ông ngáo thui....xui là các bác đã lộ we are friends thì cần gì phải thủ khà aaaaaaaaa
 
vì 3,4 ông ngáo thui....xui là các bác đã lộ we are friends thì cần gì phải thủ khà aaaaaaaaa

Gã nhà quê thì không vấn đề vì chỉ thích rượu, lão sư kia em tin cũng ok vì lão đang bị chói nắng, nhưng 2 dị nhân quái kiệt còn lại là em không biết đâu, lỡ ăn đòn đừng trách em ko báo trước ...
 
Gã nhà quê thì không vấn đề vì chỉ thích rượu, lão sư kia em tin cũng ok vì lão đang bị chói nắng, nhưng 2 dị nhân quái kiệt còn lại là em không biết đâu, lỡ ăn đòn đừng trách em ko báo trước ...

Ý bác là say nắng à .......nhớ bác đại sư nói...nón là văn hoá, đội làm gì ...đầu đạp trời chân đội đất mà ????? và vì thía hôm nay say nắng & nắng say vì thế kỷ 21 100% ra đường là mặc nón bảo hiểm duy chỉ một người... hiiiiiiii
 
Last edited by a moderator:
Gã nhà quê thì không vấn đề vì chỉ thích rượu, lão sư kia em tin cũng ok vì lão đang bị chói nắng, nhưng 2 dị nhân quái kiệt còn lại là em không biết đâu, lỡ ăn đòn đừng trách em ko báo trước ...

Hai cao nhân kia không sợ đâu....vì họ là trưởng bối ....tôi đâu có phải là đối thủ..mà là đại sư hiiiiii nếu bác kéo được đại sư xuất...thì hai bác kia sẽ bật ra, ngoài ra cũng có thể là bác...một ngựa ô cao thủ mới xuất hiện khà aaaaaaaaa
 
Tặng các cụ 1 câu nổi tiếng của Bồ Đề Đạt Ma - thiền sư vĩ đại nhất - qua lời bình ngắn gọn của Osho. Chúc cả nhà cuối tuần zdui zdẻ. Em về đi uống vài cốc bia cho nó ... tịnh tâm :D

Chư phật không cứu chư phật

PS: Cụ Don đừng phê phán nhé, có bia thiền mà :))

Đó là nguyên lý tối thượng. Phật chỉ chỉ ra con đường tự cứu, chứ Phật "không cứu" ai bao giờ.

Bia không làm bác tịnh tâm được mô. Bia chỉ là 1 cái "mền" tạm che phủ cho cái bị khởi & động. Thiền mới giúp xả để về tịnh. :)

Chúc Tom dzui dzẻ cuối tuần. Đừng có buồn quá, nàng ấy chỉ đi để tròn duyên với cái mission của nàng, rồi nàng lại vìa với Tom mà. :)
 
câu này đích thị bác là lady hiiiiiiiiii (*con gái nói có là không) dịch ra tiếng man: "Không sao đâu bác , nếu ảnh hưởng đến bác em sẽ đi sau bác 40 năm còn lại để khắc phục hậu qủa" hiiiiiiiii

Cụ Thiết ui, là 2 người khác nhau muh. :)
 
Cụ Thiết ui, là 2 người khác nhau muh. :)

văn tôi nó nhiều khi khó hiểu vậy hiiiiiiii
ý tôi nói với bác về bác những tia nắng ấy hiiiii vì lúc này nhiều người nhận lady quá .....hiiiiii
bác Don còn đa ....hơn nên mới đòi face to face cho chắc hà aaaa
 
Đó là nguyên lý tối thượng. Phật chỉ chỉ ra con đường tự cứu, chứ Phật "không cứu" ai bao giờ.

Bia không làm bác tịnh tâm được mô. Bia chỉ là 1 cái "mền" tạm che phủ cho cái bị khởi & động. Thiền mới giúp xả để về tịnh. :)

Chúc Tom dzui dzẻ cuối tuần. Đừng có buồn quá, nàng ấy chỉ đi để tròn duyên với cái mission của nàng, rồi nàng lại vìa với Tom mà. :)

câu này thâm sâu lắm ....bởi tổ sư bị tung của đánh bả ......mặt ngoài thì đúng vậy, nhưng.....tri thức là thía...khi chưa biết thì cho là rất quý, khi biết thì rẻ dúm....và đám học trò nó quên tiệt.......

giống như một người khi qua sông thì quên đò....săn cáo xong thì bỏ....

Với tư cách là 01 con người, tôi cho rằng chúng ta phải đời đời cám ơn phật, tổ sư....nêu không ta vẫn mãi ngủ, chưa kể khi ngủ ta cũng có thể đâm chết vài thằng lính như tào tháo hiiiiiiiii
 
Tặng các cụ 1 câu nổi tiếng của Bồ Đề Đạt Ma - thiền sư vĩ đại nhất - qua lời bình ngắn gọn của Osho. Chúc cả nhà cuối tuần zdui zdẻ. Em về đi uống vài cốc bia cho nó ... tịnh tâm :D

Chư phật không cứu chư phật

PS: Cụ Don đừng phê phán nhé, có bia thiền mà :))

Thi thoảng uống chút thì được. Tuy nhiên, Tình thế này có lý do để uống do có kẻ đã "tạm" ra đi... và ngoái đầu lại xem anh ta có buồn không đây...hi...i.

Bữa trước Know2 đã trải lòng con gái là tất cả mà tomcat đã phụ lòng, cũng chỉ vì một chút oai phong của kẻ sĩ mà chưa chịu nhường đi một bậc... Tâm tư của thanh niên là thế...khà...khà.

G/L
 
Hehe. Bây giờ thì bác hiểu bánh xe là lầm lạc rồi chứ??? Bác đã được 2 chứng nghiệm rồi đó

Don em cũng hơi ngạc nhiên về khả năng kỳ lạ đó...vì tâm quán thực chứ không vọng....vì thiên hạ rộng lớn cô nương nắng vàng chưa gặp một lần từ bé đến giờ...kỳ lạ...kỳ lạ.

Về cô nương nangvang còn 1 điều nữa khá đặc biệt chưa tiện nên cũng chưa nói ra... cứ để ở mức đúng 90% đã...hi...i.

Thanks!

G/L
 
Last edited by a moderator:
Đó là nguyên lý tối thượng. Phật chỉ chỉ ra con đường tự cứu, chứ Phật "không cứu" ai bao giờ.

Bia không làm bác tịnh tâm được mô. Bia chỉ là 1 cái "mền" tạm che phủ cho cái bị khởi & động. Thiền mới giúp xả để về tịnh. :)

Chúc Tom dzui dzẻ cuối tuần. Đừng có buồn quá, nàng ấy chỉ đi để tròn duyên với cái mission của nàng, rồi nàng lại vìa với Tom mà. :)

Tiếng mẹ đẻ mà đọc đau hết mắt...hi...i.

Không lo vụ tom đâu... họ đang chơi trò tâm lý chiến ý mà... nhi nữ thường tình.

G/L
 
" Quán thiền giờ vắng bóng tiên.

Hỏi ra có lẽ lụy phiền bến trăng..."


Đây là tâm trạng hôm nay của đa số mọi người nam thanh nữ tài sắc....khó thay.

G/L to all.
 
Hehe. Bây giờ thì bác hiểu bánh xe là lầm lạc rồi chứ??? Bác đã được 2 chứng nghiệm rồi đó

Không lầm đâu bác, đó là con đường diễn tiến mà thôi... nhìn thấy hiển hiện trước mắt là đã tốt rồi....

G/L
 
Back
Top