VC-Thiền quán

Canh năm chợt tỉnh giấc thiền.
Nắng vàng khe khẽ cười hiền môi ai.....

Tả về ngoại hình đây này:

Cao không quá 1, 6m (Đúng )ở khoảng 1,55cm. Dáng cân đối,thân thể tròn trịa, hay mặc quần đen áo sơ mi trắng (Đúng), có lúc mặc quần kiểu alibaba bó ống chân mầu tím đậm.(Sai)

Tóc khoảng qua vai mầu đen, hơi 1 chút xoăn tự nhiên, (Tóc xoăn không tự nhiên nhưng đúng là chỉ 1 chút)khuôn mặt bầu không phải tròn, da rất trắng nhưng có mạch máu hơi xanh bên má, môi không tươi đỏ. (Rất đúng) Nét mặt cương nghị. (cái này thì em k biết)

Nếu đúng thì là hữu duyên.....cảm thấy tâm hơi lay động.

G/L
 
Last edited by a moderator:
Thép Mỹ ơi, không sao đâu mà.

Ban ngày giảng đạo cho mọi người, tối về mới là của riêng em... :)) ( mà không biết có được là của riêng không nữa? ) :))

Đọc chung riêng của Nắng vàng lại nhớ câu thách đối (hình như của cụ Tô Hoài), tới giờ hình như chưa ai đối được

"Vợ cả, vợ hai, cả hai đều là vợ cả"
 
Canh năm chợt tỉnh giấc thiền.
Nắng vàng khe khẽ cười hiền môi ai.....

Tả về ngoại hình đây này:

Cao không quá 1, 6m (Đúng )ở khoảng 1,55cm. Dáng cân đối,thân thể tròn trịa, hay mặc quần đen áo sơ mi trắng (Đúng), có lúc mặc quần kiểu alibaba bó ống chân mầu tím đậm.(Sai)

Tóc khoảng qua vai mầu đen, hơi 1 chút xoăn tự nhiên, (Tóc xoăn không tự nhiên nhưng đúng là chỉ 1 chút)khuôn mặt bầu không phải tròn, da rất trắng nhưng có mạch máu hơi xanh bên má, môi không tươi đỏ. (Rất đúng) Nét mặt cương nghị. (cái này thì em k biết)

-----------------------------------------

Như vậy là trên 90% là đúng....hzai...za.

Thôi để thiên hạ tự bình, mình nói sợ không khách quan. Những chữ mầu tím đậm đó là đặc trưng chính, còn cái khác có thể nhìn chưa rõ.....

Vẫn còn một đặc điểm nữa rất quan trọng nhưng chưa nói...hi...i.

G/L
 
Last edited by a moderator:
Canh năm chợt tỉnh giấc thiền.
Nắng vàng khe khẽ cười hiền môi ai.....

Tả về ngoại hình đây này:

Cao không quá 1, 6m (Đúng )ở khoảng 1,55cm. Dáng cân đối,thân thể tròn trịa, hay mặc quần đen áo sơ mi trắng (Đúng), có lúc mặc quần kiểu alibaba bó ống chân mầu tím đậm.(Sai)

Tóc khoảng qua vai mầu đen, hơi 1 chút xoăn tự nhiên, (Tóc xoăn không tự nhiên nhưng đúng là chỉ 1 chút)khuôn mặt bầu không phải tròn, da rất trắng nhưng có mạch máu hơi xanh bên má, môi không tươi đỏ. (Rất đúng) Nét mặt cương nghị. (cái này thì em k biết)

Nếu đúng thì là hữu duyên.....cảm thấy tâm hơi lay động.

G/L

Như vậy là trên 90% là đúng....hzai...za.

Mệt với cô nương rồi..........um....aaa....hung.

Thôi để thiên hạ tự bình, mình nói sợ không khách quan. Những chữ mầu tím đậm đó là đặc trưng chính, còn cái khác có thể nhìn chưa rõ.....

G/L[/QUOTE]

Không sao đâu bác , nếu ảnh hưởng đến bác em không vào đây nữa đâu.
 
@ giailang: Đúng là càng sợ nỗi sợ càng đến....

G/L......thật là......chep.

Có gì đâu .....pháp danh của bác nó đã nói rồi........về hỏi thầy bác đi...hiiiiiiiii

Cuối cùng thì cũng quay về, sao không về sớm cho lành ??????
 
@ giailang: Đúng là càng sợ nỗi sợ càng đến....

G/L......thật là......chep.

Hà...hà..:)) khi nào bác happy được với nỗi sợ đó tự khắc nó sẽ đi, ha...ha :))

Theo vòng quay bánh xe , em thấy là nó cũng sắp đi rồi, Hị...hị...:)

Trêu 2 bác tí thôi, em sẽ lui gót cho 2 bác làm việc.
 
Last edited by a moderator:
Hà...hà..:)) khi nào bác happy được với nỗi sợ đó tự khắc nó sẽ đi, ha...ha :))

Khàaaaaaaaa

Ta sợ quá...thành ra đã quá 40 mà chưa được ăn siều riêng, dù nó là trái thơm nhất (*đừng ngửi vỏ nó khi đã vất sọt rách hiiiii)

Tung của thì là đậu hủ thúi hiiiiiiiii

"thực phẩm chỉ mượn đường qua bao tử..." thiếu lâm thiền sư
 
Khàaaaaaaaa

Ta sợ quá...thành ra đã quá 40 mà chưa được ăn siều riêng, dù nó là trái thơm nhất (*đừng ngửi vỏ nó khi đã vất sọt rách hiiiii)

Tung của thì là đậu hủ thúi hiiiiiiiii

"thực phẩm chỉ mượn đường qua bao tử..." thiếu lâm thiền sư

Mau mà chuẩn bị tiếp chiêu của hai dị nhân từ 2 phía đông tây đang tới, trước mặt còn có tomcat thi triển lăng ba vi bộ...sao còn đứng đó mà mắng trời đất bất công....hiiiiii.

Thiết chưởng môn hôm nay, thân tâm nay động đã có hai lần bắn lén ám khí vào lão nạp, nhưng lão vẫn bỏ qua đó.....(Lão đã dùng phép truyền âm nhập mật) vậy mà hảo tử vẫn đứng yên nhìn... tình thế thật là khẩn trương, nguy cấp đến nơi....

Còn tiếp....
 
Không sao đâu bác , nếu ảnh hưởng đến bác em không vào đây nữa đâu.

Don em cũng không sao: Khi định tâm rồi, tâm có hơi lay động chút đó là do việc quán tưởng mà ra...., bác không quá lo lắng. Dụng tâm đương nhiên hao lực, tâm lay động là chuyện lẽ thường.....

Bác Cứ ở lại đây vui chơi với mọi người. Còn một điều nữa về cô chưa nói, sẽ nói sau nếu ... lại quay về quán thiền.....

G/L
 
Last edited by a moderator:
khà aaaaaaaaa

min standard, pó tay..đừng nói là bác có thể nhìn thấy bánh xe người nói chuyện với mình hiiiiiiiii

NB:
: dân văn phòng
máy lạnh
bị CK nó đét đít thì thâm môi là thường
cái này dựa theo tính chân thật, được thầy tu chấm điểm để phạm tội hiiii

Hi...i, thiết chưởng môn mới quán ở góc độ đánh roi, đi quyền( nghĩ thế nào, nói thế ấy)....nhưng tâm còn chưa định.

Lão nạp nói vậy là có ý kiến ẩn tàng, mong sao cho thiet chưởng môn luyện công ngày một tiến bộ hơn mà thôi...chứ không có ý chê bai gì.

" Hãy nghe những điều chưa được nói ra, hãy nhìn những gì vượt qua tầm mắt".... tâm sẽ như Đại hải bao la....

G/L
 
Last edited by a moderator:
Mau mà chuẩn bị tiếp chiêu của hai dị nhân từ 2 phía đông tây đang tới, trước mặt còn có tomcat thi triển lăng ba vi bộ...sao còn đứng đó mà mắng trời đất bất công....hiiiiii.

Thiết chưởng môn hôm nay, thân tâm nay động đã có hai lần bắn lén ám khí vào lão nạp, nhưng lão vẫn bỏ qua đó.....(Lão đã dùng phép truyền âm nhập mật) vậy mà hảo tử vẫn đứng yên nhìn... tình thế thật là khẩn trương, nguy cấp đến nơi....

Còn tiếp....

Thiết lão tuy võ công cái thế, Thiết sa chưởng chân truyền, nhưng về thế trận thì có phần hơi chủ quan. Phía đông là lão hòa thượng một thân tuyệt học, phía tây là 2 dị nhân công phu thượng thừa, chiêu số quái dị, chính giữa là gã quê mùa xem ra nội lực cũng không phải tầm thường. Đừng nói một chọi ba, bốn, một chọi môt từng người chưa chắc lão đã nắm chắc phần thắng ...

Phen này e rằng Thiết lão sẽ bị lép vế, thiện tai thiện tai ...
 
Dear các bác,

Đã đến lúc em phải lên đường, vì mọi cái đều cần có điểm kết, khi đến cùng nhiều khắc khoải ray rứt trong lòng với tâm nguyện hoàn toàn trong sáng, lòng đã cảm thấy bình yên & happy vì dường như em đã thực hiện được phần nào mission của mình khi vào quán,....

Trước khi đi, em muốn gửi lời cảm ơn đến tất cả anh chị em, các bạn & mọi người ở đây về những chia sẻ chân thành, những lần trò chuyện tếu táo cùng những niềm vui tiếng cười sảng khoái mang đến cho nhau thời gian vừa qua. Em xin giữ lại như 1 kỷ niệm đẹp & đáng nhớ trong hành trình của mình.

Và Thỉnh thoảng xin được ghé qua thăm anh chị em & các bạn như 1 lữ khách cần nghỉ chân tiếp sức cho các chuyến phiêu lưu trong cuộc hành trình dài .

Chúc anh chị em & các bạn luôn tràn đầy niềm vui trong cuộc sống.

Warmly,
 
Hi...i, thiết chưởng môn mới quán ở góc độ đánh roi, đi quyền( nghĩ thế nào, nói thế ấy)....nhưng tâm còn chưa định.

Lão nạp nói vậy là có ý kiến ẩn tàng, mong sao cho thiet chưởng môn luyện công ngày một tiến bộ hơn mà thôi...chứ không có ý chê bai gì.

" Hãy nghe những điều chưa được nói ra, hãy nhìn những gì vượt qua tầm mắt".... tâm sẽ như Đại hải bao la....

G/L

TKS!

THiền nó có vạn pháp bác, nhưng bác nói đúng, nếu tôi mà định được thì khoẻ rồi hiiiiiiiiii

" Hãy nghe những điều chưa được nói ra, hãy nhìn những gì vượt qua tầm mắt"
.....ý này triệu thiền sinh vẫn đi

bởi vậy rất hân hạnh được bác người chèo đò phía trước tiết lộ kinh nghiệm hiiiiiiiiiii tôi nghĩ nhiều người cũng muốn thế nhưng chưa kịp mở lòng
 
Như vậy là trên 90% là đúng....hzai...za.

Mệt với cô nương rồi..........um....aaa....hung.

Thôi để thiên hạ tự bình, mình nói sợ không khách quan. Những chữ mầu tím đậm đó là đặc trưng chính, còn cái khác có thể nhìn chưa rõ.....

G/L

Chúc mừngbác. Bác phải mừng mới phải. Khi cái dyên cũ nó hiện ra là cơ hội để trả va hóa giải. Trả cách nào và hóa giải thế nào cho xong hết là cũng tùy công năng tu tập của mỗi người. Chối bỏ là đồng nghĩa phải "trả" trong một hoàn cảnh khác và không gian khác. :))

Hí ngôn chút, bác hỉ xả nhé.

Chúc bác viên mãn. :))


Không sao đâu bác , nếu ảnh hưởng đến bác em không vào đây nữa đâu.

Hihi, dừng bước đừng đi, đã hữu duyên thì đi trốn đâu cũng phải gặp lại mờ. :))
 
Tặng các cụ 1 câu nổi tiếng của Bồ Đề Đạt Ma - thiền sư vĩ đại nhất - qua lời bình ngắn gọn của Osho. Chúc cả nhà cuối tuần zdui zdẻ. Em về đi uống vài cốc bia cho nó ... tịnh tâm :D

Chư phật không cứu chư phật

PS: Cụ Don đừng phê phán nhé, có bia thiền mà :))
 
Dear các bác,

Đã đến lúc em phải lên đường, vì mọi cái đều cần có điểm kết, khi đến cùng nhiều khắc khoải ray rứt trong lòng với tâm nguyện hoàn toàn trong sáng, lòng đã cảm thấy bình yên & happy vì dường như em đã thực hiện được phần nào mission của mình khi vào quán,....

Trước khi đi, em muốn gửi lời cảm ơn đến tất cả anh chị em, các bạn & mọi người ở đây về những chia sẻ chân thành, những lần trò chuyện tếu táo cùng những niềm vui tiếng cười sảng khoái mang đến cho nhau thời gian vừa qua. Em xin giữ lại như 1 kỷ niệm đẹp & đáng nhớ trong hành trình của mình.

Và Thỉnh thoảng xin được ghé qua thăm anh chị em & các bạn như 1 lữ khách cần nghỉ chân tiếp sức cho các chuyến phiêu lưu trong cuộc hành trình dài .

Chúc anh chị em & các bạn luôn tràn đầy niềm vui trong cuộc sống.

Warmly,

Đi đâu nhớ sớm trở lại nhé.

Thiếu mất 1 cái quần hồng, quần hùng sẽ kém vui nhiều đấy. :)
 
Nhiệm dụ gì dậy ? làm cái nick mới đi lần sau làm con trai hén :)

Hiểu biết vẫn thía ........sáng suốt khi ôn bài (*ở đây) và mụ mị vì ham chơi "tây ba lô" ....đi trên con đường bụi đất nhàm trán cho cứng đôi chân, nhăn đôi má...và vạn tai nạn trực chờ....để cuối con đường nhận ra ...tâm ta mụ mị ...vì nâu ngày không ôn bài hiiiiiiiiiiiiii

và vẫn thế ...như ba lần khác ...lại quay về nơi ...tri thức toả sáng hàaaaaaa nơi mà một mèo tây đang chờ, tiến thay hắn chỉ chơi trò mèo ...không chân thật như lão sư !!!
 
Tặng các cụ 1 câu nổi tiếng của Bồ Đề Đạt Ma - thiền sư vĩ đại nhất - qua lời bình ngắn gọn của Osho. Chúc cả nhà cuối tuần zdui zdẻ. Em về đi uống vài cốc bia cho nó ... tịnh tâm :D

Chư phật không cứu chư phật

PS: Cụ Don đừng phê phán nhé, có bia thiền mà :))

K2G đi bác buồn rùi ah. K2G ơi, chậm lại chút đi có người buồn bỏ uống bia kìa.
 
Back
Top