VC-Thiền quán

Một tên trúng n đích là Tom, gọi là trò mèo hiiiiiiiiii

"...giả thua vừa kết bạn, vừa ôm eo người đẹp áo xanh quẩn lĩnh, vừa được bác Nano truyền "Tịch ta kiểm phổ" thể F1001 gọi là TAFA hiiiiiiiiiiiiiiiii"

Bác Tom thế có bực không chứ: Đường đường một chính nhân quân tử, đẹp trai hào hoa phong nhã, nhiều cô nương yêu thích nếu so với Yến Thanh còn hơn 1 bậc, thế mà lão thiết lại chê võ công lăng ba của bác chỉ là trò mèo, là trốn sau gấu váy đàn bà...Nói thực thì lăng ba của bác cũng đã có phần huyền diệu, chưa kể bác sử dụng mê hồn hương, và ám khí phi tiêu và dạng nhất nhì thiên hạ.... lúc bác thi đấu lão nạp đã nhìn ra.....vậy mà bị đối thủ coi thường, phải lão nạp thì cũng phải 1 phen phân cao thấp....hê..ê.

Bực thật, nói xong còn chưa hết tức.....hừm...hừm.
 
Last edited by a moderator:
Đã dám mắng ai bao giờ đâu mà bác bảo em "lại mắng"? :)
Mà em nói đúng mà, chưa gì đã mơ được tận 2 nàng iu rùi...

Nói thật là chưa được một nàng nào cả....chưa biết mặt mũi ngang dọc ra răng...hi..iiii

G/L
 
Bác Tom thế có bực không chứ: Đường đường một chính nhân quân tử, đẹp trai hào hoa phong nhã, nhiều cô nương yêu thích nếu so với Yến Thanh còn hơn 1 bậc, thế mà lão thiết lại chê võ công lăng ba của bác chỉ là trò mèo, là trốn sau gấu váy đàn bà...Nói thực thì lăng ba của bác cũng đã có phần huyền diệu, chưa kể bác sử dụng mê hồn hương, và ám khí phi tiêu và dạng nhất nhì thiên hạ.... lúc bác thi đấu lão nạp đã nhìn ra.....vậy mà bị đối thủ coi thường, phải lão nạp thì cũng phải 1 phen phân cao thấp....hê..ê.

Bực thật, nói xong còn chưa hết tức.....hừm...hừm.

Hè hè hè, đấu thật ở ngoài thì em thua, chứ mà đấu trong chiện của em thì bét em cũng phải hòa :))
 
Một tên trúng n đích là Tom, gọi là trò mèo hiiiiiiiiii

"...giả thua vừa kết bạn, vừa ôm eo người đẹp áo xanh quẩn lĩnh, vừa được bác Nano truyền "Tịch ta kiểm phổ" thể F1001 gọi là TAFA hiiiiiiiiiiiiiiiii"

Em đá cụ 1 phát cụ đá em liên hoàn cước, lại thêm đại sư truyền âm nhập mật mách chiêu, tẩu vi thượng sách. Tẩu thì phải tẩu đi với cô nương chứ không lẽ tẩu đi với 2 lão nửa chính nửa tà kia :))
 
Khó tin nhỉ? :))

Trước đây, em rất hay khó chịu với những người không làm theo ý mình, hay nóng giận.

Giờ đã có sự thay đổi rất nhiều, đối xử với mọi người xung quanh mềm mỏng hơn, không so bì thiệt hơn như trước. Cảm thấy vui hơn rất nhiều.
Nên em chăm chỉ vào VC hơn trước đấy!!! Cám ơn các bác. :)

Thôi xong. Tâm sự với cụ Don 3 câu đã ngộ đạo rồi. Đúng là đại sư.

Bớt được sân, còn si ... Đại sư xử thế nào ... xem hồi sau sẽ rõ :))
 
Em đá cụ 1 phát cụ đá em liên hoàn cước, lại thêm đại sư truyền âm nhập mật mách chiêu, tẩu vi thượng sách. Tẩu thì phải tẩu đi với cô nương chứ không lẽ tẩu đi với 2 lão nửa chính nửa tà kia :))

Um...ùm. Lão sư chợt suy nghĩ: Chẳng lẽ tiểu tử này có bản lãnh hơn người mà dám chê 2 kỳ nhân từ hai hướng Đông - Tây đang lầm lừ đi tới...mặt thì có vẻ lạnh lùng nhưng nhìn kỹ cả hai đã vận công đến hàng thứ 7, thật là kinh hãi.

Với công lực của lão nạp còn phải kinh sợ vài phần đối với hai lão kia... 1 Lão có dụng nano thần chưởng tên tuổi danh trấn thiên hạ TA gọi là WW đạo sĩ, nghe anh hùng thiên hạ đồn đã có không ít lần đấu chưởng phong với Colaido thuộc môn phái tà đạo FA....và cuối cùng bị nàng Vni xinh đẹp đánh cho rớt xuống hẻm núi tại đại hội anh hùng 07 - 08, nay lại thấy lão lù lù xuất hiện với chưởng phong và nội lực ngày 1 sung mãn hơn, nhưng không kém phần mêm mại...kỳ lạ...kỳ lạ.

Còn lão kia thì khỏi phải bàn công lực kình phong rợn người, đầu trọc lưỡng quyền cao đầy uy lực chuyên sử dụng Sách môn huyền không chưởng pháp, đây là loại đặc dị công phu đã thất truyền nhiều đời, hàng nghìn đệ tử đi theo có mỗi lão lĩnh hội được môn võ này. Phải nói rằng người đạt được trình độ như lão phải có huyền cơ lắm và phải có nội lực cực kỳ thâm hậu ... Lão đó có tên rất trẻ là Giailang như ngược hẳn với vẻ mặt nghiêm trang của lão....

Không biết cuộc tỉ thí sẽ diễn ra thế nào giữa tiểu tử thanh tú và hai kỳ nhân lạ lùng kia, chưa kể thiết chưởng môn đang chống đao đằng đằng sát khí ... mắt bắn ra những tia xanh lẹt như điện chớp, đúng là thiên hạ anh hùng giành mỹ nhân tài sắc, thật là khốc liệt.... khó đoán....khó lường...

Mà đúng là khó đoán thật, một bên 2 dị nhân đã già mặc dù công lực thâm hậu, kinh nghiệm chiến đấu có thừa nhưng xem ra thân pháp cũng đã có phần chậm dãi, còn 1 bên anh hùng thiếu niên tuy có phần nóng vội nhưng bù lại nhanh nhẹn gân xương.....và cũng đã luyện được đặc dị công phu đâu kém phần trễ nải....

Không khí Thiền quán lúc này như đặc quánh lại, khiến con ruồi cũng không thể bay.... trăng thượng huyền đã nhô cao rọi ánh sáng mờ ảo khiến khung cảnh thêm phần kỳ bí, huyền ảo....
 
Last edited by a moderator:
Đã dám mắng ai bao giờ đâu mà bác bảo em "lại mắng"? :)
Mà em nói đúng mà, chưa gì đã mơ được tận 2 nàng iu rùi...

Nói thật là chưa được một nàng nào cả....chưa biết mặt mũi ngang dọc ra răng...hi..iiii

G/L

Rồi chân thật gặp nhau, một chận thật thật...một chân thật hư ...quả là hư hư thực thực
Bác tom, đòi xem mặt rùi kìa hú uuuuuuuuuuu
 
Rồi chân thật gặp nhau, một chận thật thật...một chân thật hư ...quả là hư hư thực thực
Bác tom, đòi xem mặt rùi kìa hú uuuuuuuuuuu

Mặt hoa da phấn
Cổ cao tóc vấn
Mềm mại uyển chuyển
Đi nhẹ như mèo (không phải tôm)
Cười nhẹ như gió
Nói nhẹ như hương
Hoa nhường nguyệt thẹn

Về cơ bản đại sư chạy đằng trời ...

Chỉ vướng là vướng Nano đại hiệp, chưa biết thế nào :))
 
Mặt hoa da phấn
Cổ cao tóc vấn
Mềm mại uyển chuyển
Đi nhẹ như mèo (không phải tôm)
Cười nhẹ như gió
Nói nhẹ như hương
Hoa nhường nguyệt thẹn

Về cơ bản đại sư chạy đằng trời ...

Chỉ vướng là vướng Nano đại hiệp, chưa biết thế nào :))

Thế thì lão nạp thật là khó nghĩ....khó nghĩ....Anh hùng thiên hạ định vu cho lão tội.... thật là thâm độc...hi...i.

Chi bằng cứ quan sát các mỹ nhân đó, để xong đại hội này lão sẽ tính.....

Um....um...u...m!
 
Cụ này nhiều duyên quá hiiiiiii
là đệ tử của bổn phái thì khó nói lung tung.........nhưng mà theo phim thì mấy đứa quậy quậy mới được chọn làm hạt giống...vì thân nó...gốc khỉ...là phù hợp nhất cho luyện quyền hiiiiiii

Giang hồ đương đại có Lý liên kiệt là phù hợp để luyện quyền, mà cụ thể thì bác ta là tuyệt đỉnh cao thủ: huy chương vàng wushu, là một trong hiếm người luyện thành nhất dương chỉ (* trồng chuối trên hai ngón tay)

Lại nói về vịnh xuân (*PR miễn phí)

truyền thuyết cho rằng Nghiêm Mai Xuân tự nghĩ ra, 1 cái khác thì NGhiêm MX là đệ tử chân truyền của Ngũ Mai Lão Ni

Tôi cho rằng cả hai, đầu tiên chắc là đệ tử ngũ mai thì căn bản mới cao thâm, để có thể đánh thắng phả đồ thiếu lâm làm cho THanh TRiều. và cũng vì là đệ tử lên cao đồ kia mới muốn thịt NMX, chứ ông ta cũng là tuyệt cao thủ thiếu lâm...tất không thể khi không thì đánh một cô gái quậy bán nước chè, màn thầu

NMX vốn là sinh ra để cho võ thuật, từ nhỏ là trùm quậy tại thôn, gặp ai cũng đánh, đúng là khỉ tinh. về sau may gặp ngũ mai nhận ra một tài năng, mà truyền thụ. nhưng vì bà là 1 trong 5 đệ tử có tên truy nã (*tất nhiên còn nhiều người giỏi khác nhưng không bị truy nã, bởi họ nằm trong đạt ma đường, ẩn tu trong núi sau chùa...) nên không thể tiết nộ, e NMX bị vạ

Tuy nhiên ngay bản thân NGũ mai không thắng nổi cao đồ kia, cho thấy Vịnh xuân do NMX chế tác...bởi cao đồ thiếu lâm kia chết trong tay NMX, có thể vì VX mà nền tảng là bản năng khỉ tinh của NMX, võ chẳng qua là tập đánh trước, vì bản năng NMX có thể đánh bại cao đồ kia, đỉnh cao võ học cũng là thế ....vô chiêu thắng hữu chiêu
 
Rồi chân thật gặp nhau, một chận thật thật...một chân thật hư ...quả là hư hư thực thực

Phụ nữ luôn chân thật - bởi đơn giản - là nàng ko có chân giả. :))

Phụ nữ ko là mục tiêu - nàng là động lực

Phụ nữ ko tham chiến - nàng chỉ hàn gắn làm lành vết thương

Phụ nữ ko cương diệt - chỉ nhu nương

Phụ nữ ko trói - nàng cởi (sau đó mới trói, he...he..:))

Phụ nữ ko là con thuyền - nàng là bờ bến đợi

Phụ nữ ko là con sóng bạc đầu - nàng chỉ là dải cát vàng mênh mang

Phụ nữ ko là đêm đông lạnh giá - nàng là nắng vàng ấm áp (đúng ko Nangvang ui)

Phụ nữ ko là cành gai thép - chỉ là tơ hồng mềm mại

Nàng ko là nguyên nhân nghi ngại - nàng là câu trả lời

Phụ nữ ko phải lý trí - nàng chính là con tim

Và vì thế Phụ nữ cần Đàn ông các anh để chở che
Như Đàn ông cần Phụ nữ tụi em làm dịu nhẹ.
 
Last edited by a moderator:
Hê hê, VC thiền quán dzui quá, cứ có cảm giác mình đang ở Trung nguyên võ lâm. :))
 
Phụ nữ luôn chân thật - bởi đơn giản - là nàng ko có chân giả. :))

Phụ nữ ko là mục tiêu - nàng là động lực

Phụ nữ ko tham chiến - nàng chỉ hàn gắn làm lành vết thương

Phụ nữ ko cương diệt - chỉ nhu nương

Phụ nữ ko trói - nàng cởi (sau đó mới trói, he...he..:))

Phụ nữ ko là con thuyền - nàng là bờ bến đợi

Phụ nữ ko là con sóng bạc đầu - nàng chỉ là dải cát vàng mênh mang

Phụ nữ ko là đêm đông lạnh giá - nàng là nắng vàng ấm áp (đúng ko Nangvang ui)

Phụ nữ ko là cành gai thép - chỉ là tơ hồng mềm mại

Nàng ko là nguyên nhân nghi ngại - nàng là câu trả lời

Phụ nữ ko phải lý trí - nàng chính là con tim

Và vì thế Phụ nữ cần Đàn ông các anh để chở che
Như Đàn ông cần Phụ nữ tụi em làm dịu nhẹ.

Phụ nữ không là băng giá - Họ chỉ là ngọn lửa nhỏ đốt cháy không biết bao thành lũy....với nhân chứng Tô Đát Kỷ và Trụ Vương khi xưa..... Điêu Thuyền với anh hùng Lã Bố....Võ Tắc Thiên....minh chứng.

Ngọn lửa này thật là bất diệt....khó thay...khó thay. Hai...dza...za.

Họ còn là dòng sông, dòng suối mềm mại mát mẻ uốn quanh đôi bờ, nhưng khi giận dữ có thể cuốn trôi tất cả. Nên bởi thế mới có tên họ Hà tên Đông....

Um....um.
 
Last edited by a moderator:
Giang hồ đương đại có Lý liên kiệt là phù hợp để luyện quyền, mà cụ thể thì bác ta là tuyệt đỉnh cao thủ: huy chương vàng wushu, là một trong hiếm người luyện thành nhất dương chỉ (* trồng chuối trên hai ngón tay)

Lại nói về vịnh xuân (*PR miễn phí)

truyền thuyết cho rằng Nghiêm Mai Xuân tự nghĩ ra, 1 cái khác thì NGhiêm MX là đệ tử chân truyền của Ngũ Mai Lão Ni

Tôi cho rằng cả hai, đầu tiên chắc là đệ tử ngũ mai thì căn bản mới cao thâm, để có thể đánh thắng phả đồ thiếu lâm làm cho THanh TRiều. và cũng vì là đệ tử lên cao đồ kia mới muốn thịt NMX, chứ ông ta cũng là tuyệt cao thủ thiếu lâm...tất không thể khi không thì đánh một cô gái quậy bán nước chè, màn thầu

NMX vốn là sinh ra để cho võ thuật, từ nhỏ là trùm quậy tại thôn, gặp ai cũng đánh, đúng là khỉ tinh. về sau may gặp ngũ mai nhận ra một tài năng, mà truyền thụ. nhưng vì bà là 1 trong 5 đệ tử có tên truy nã (*tất nhiên còn nhiều người giỏi khác nhưng không bị truy nã, bởi họ nằm trong đạt ma đường, ẩn tu trong núi sau chùa...) nên không thể tiết nộ, e NMX bị vạ

Tuy nhiên ngay bản thân NGũ mai không thắng nổi cao đồ kia, cho thấy Vịnh xuân do NMX chế tác...bởi cao đồ thiếu lâm kia chết trong tay NMX, có thể vì VX mà nền tảng là bản năng khỉ tinh của NMX, võ chẳng qua là tập đánh trước, vì bản năng NMX có thể đánh bại cao đồ kia, đỉnh cao võ học cũng là thế ....vô chiêu thắng hữu chiêu

Lý Liên Kiệt và Chung Tử Đơn đều là anh tài thực sự.

Em chỉ nghe nói Nghiêm Vĩnh Xuân, chưa nghe Nghiêm Mai Xuân. Và tất nhiên mọi thứ đều là truyền thuyết.

Đường lối của Vịnh Xuân có nhiều điểm đặc sắc. Em cho là một phiên bản tinh chế của công phu Thiếu Lâm, dành cho cận chiến, và cắt bớt một phần công phu bác học của Thiếu Lâm, nhằm mục tiêu thực chiến nhiều hơn, do nhu cầu đào tạo nhân tài của Hồng Hoa Hội. Cũng theo truyền thuyết, chỉ có Vịnh Xuân mới khắc chế nổi võ công đặc dị của đội cận vệ đương thời của triều đình.

Cắt bớt, nhưng vẫn có lối mở cho những người muốn tìm sâu về công phu nguyên thủy.

Sorry vì thiền quán mà lại nói nhiều về võ. Tuy nhiên với những võ phái chính tông, thiền là một phần không thể thiếu. Nên cũng phải 2 vấn đề quá xa lạ với nhau.
 
Phụ nữ luôn chân thật - bởi đơn giản - là nàng ko có chân giả. :))

Phụ nữ ko là mục tiêu - nàng là động lực

Phụ nữ ko tham chiến - nàng chỉ hàn gắn làm lành vết thương

Phụ nữ ko cương diệt - chỉ nhu nương

Phụ nữ ko trói - nàng cởi (sau đó mới trói, he...he..:))

Phụ nữ ko là con thuyền - nàng là bờ bến đợi

Phụ nữ ko là con sóng bạc đầu - nàng chỉ là dải cát vàng mênh mang

Phụ nữ ko là đêm đông lạnh giá - nàng là nắng vàng ấm áp (đúng ko Nangvang ui)

Phụ nữ ko là cành gai thép - chỉ là tơ hồng mềm mại

Nàng ko là nguyên nhân nghi ngại - nàng là câu trả lời

Phụ nữ ko phải lý trí - nàng chính là con tim

Và vì thế Phụ nữ cần Đàn ông các anh để chở che
Như Đàn ông cần Phụ nữ tụi em làm dịu nhẹ.

Phụ nữ luôn chân thật - đến chân giả gặp họ còn trở thành chân thật
Phụ nữ không là mục tiêu - cho tới khi chính họ muốn trở thành mục tiêu
Phụ nữ không tham chiến - họ là nguyên nhân cuộc chiến
Phụ nữ không cương diệt - cương tự diệt khi gặp họ
Phụ nữ không trói - họ giăng lưới, con mồi tự trói
Phụ nữ không là con thuyền - họ là người chèo thuyền
Phụ nữ không là con sóng bạc đầu - con sóng bạc đầu vì họ
Phụ nữ không là đêm đông lạnh giá - họ là cả 4 mùa
Phụ nữ không là gai thép - thép gỉ, phụ nữ không gỉ
Phụ nữ không là nguyên nhân nghi ngại - họ là đối tượng để nghi ngại
Phụ nữ không phải lý trí - vì họ mà đàn ông cần lý trí

Trích "Bố dạy con trai" - tác giả MTP :D
 
Lý Liên Kiệt và Chung Tử Đơn đều là anh tài thực sự.

Em chỉ nghe nói Nghiêm Vĩnh Xuân, chưa nghe Nghiêm Mai Xuân. Và tất nhiên mọi thứ đều là truyền thuyết.

Đường lối của Vịnh Xuân có nhiều điểm đặc sắc. Em cho là một phiên bản tinh chế của công phu Thiếu Lâm, dành cho cận chiến, và cắt bớt một phần công phu bác học của Thiếu Lâm, nhằm mục tiêu thực chiến nhiều hơn, do nhu cầu đào tạo nhân tài của Hồng Hoa Hội. Cũng theo truyền thuyết, chỉ có Vịnh Xuân mới khắc chế nổi võ công đặc dị của đội cận vệ đương thời của triều đình.

Cắt bớt, nhưng vẫn có lối mở cho những người muốn tìm sâu về công phu nguyên thủy.

Sorry vì thiền quán mà lại nói nhiều về võ. Tuy nhiên với những võ phái chính tông, thiền là một phần không thể thiếu. Nên cũng phải 2 vấn đề quá xa lạ với nhau.
Có một điểm chung giữa võ và thiền, đó là chiến thắng bản thân.

Tinh thần chiến thắng của võ có trong các phép luyện của thiền, vì không có nỗ lực chiến thắng, người luyện thiền không thể tĩnh được tâm bởi cốt yếu loại tạp niệm (những ý nghĩ vẩn vơ trong đầu xuất hiện khi luyện thiền) là "dùng niệm diệt niệm" nghĩa là lấy ý chí để chiến thắng tạp niệm để loại bỏ dần các tạp niệm, dần dần chỉ còn một niệm và cuối cùng là không còn niệm nào.

Tinh thần bác ái của thiền có trong võ: hào hiệp vị tha, vì người trước khi vì mình, "thi ân bất cầu báo" (làm ơn không đòi hỏi trả ơn).

Sự tỉnh táo của thiền mang lại cho người luyện võ sự thanh thản, cái vô thức của luyện thiền mang lại khả năng phản xạ linh họat nhanh nhạy, như trong VX người ta luyện linh giác, cao thủ có thể đạt tới mức "có mắt ở tay chân, có mắt ở lưng và ở gáy, có tai trên tòan thân" (nói như vậy không có nghĩa là người luyện môn này đầy tai mắt, mà là khả năng cảm nhận của họ nhạy cảm đến mức dễ dàng phát hiện các chuyển động ở mọi hướng).

Các kỹ năng kiểm sóat cơ thể của thiền cũng được vận dụng vào trong võ, phép nhịn thở được các nhẫn sư (ninjitsu) kiểm sóat hơi thở trong thuật ẩn thân của họ. Trong VX, phép điều tức (kiểm sóat nhịp hơi thở) là một kỹ năng căn bản và là một trong các cơ sở để ước lượng nội lực của một người nào đó. Tương tự, kiểm sóat được nội lực và đường dẫn lực của võ cũng có nguồn gốc từ phép dùng ý dẫn khí trong thiền.
 
Phụ nữ luôn chân thật - đến chân giả gặp họ còn trở thành chân thật
Phụ nữ không là mục tiêu - cho tới khi chính họ muốn trở thành mục tiêu
Phụ nữ không tham chiến - họ là nguyên nhân cuộc chiến
Phụ nữ không cương diệt - cương tự diệt khi gặp họ
Phụ nữ không trói - họ giăng lưới, con mồi tự trói
Phụ nữ không là con thuyền - họ là người chèo thuyền
Phụ nữ không là con sóng bạc đầu - con sóng bạc đầu vì họ
Phụ nữ không là đêm đông lạnh giá - họ là cả 4 mùa
Phụ nữ không là gai thép - thép gỉ, phụ nữ không gỉ
Phụ nữ không là nguyên nhân nghi ngại - họ là đối tượng để nghi ngại
Phụ nữ không phải lý trí - vì họ mà đàn ông cần lý trí

Trích "Bố dạy con trai" - tác giả MTP :D

haha. thâm sờ độc
 
Phụ nữ luôn chân thật - đến chân giả gặp họ còn trở thành chân thật
Phụ nữ không là mục tiêu - cho tới khi chính họ muốn trở thành mục tiêu
Phụ nữ không tham chiến - họ là nguyên nhân cuộc chiến
Phụ nữ không cương diệt - cương tự diệt khi gặp họ
Phụ nữ không trói - họ giăng lưới, con mồi tự trói
Phụ nữ không là con thuyền - họ là người chèo thuyền
Phụ nữ không là con sóng bạc đầu - con sóng bạc đầu vì họ
Phụ nữ không là đêm đông lạnh giá - họ là cả 4 mùa
Phụ nữ không là gai thép - thép gỉ, phụ nữ không gỉ
Phụ nữ không là nguyên nhân nghi ngại - họ là đối tượng để nghi ngại
Phụ nữ không phải lý trí - vì họ mà đàn ông cần lý trí

Trích "Bố dạy con trai" - tác giả MTP :D

Cụ Tom uyên bác, biết đủ thiên văn -> địa lý (em định nói cụ biết từ trên trời xuống dưới đất, dưng mà nói thế pham phu quá, không nho nhã). :))

MTP là ai thế, sao viết tắt y chang nick của em thía. :)
 
Cụ Tom uyên bác, biết đủ thiên văn -> địa lý (em định nói cụ biết từ trên trời xuống dưới đất, dưng mà nói thế pham phu quá, không nho nhã). :))

MTP là ai thế, sao viết tắt y chang nick của em thía. :)

Uyên bác đồng nghĩa với nghèo, chả ham :))

MTP là cái ông gai thép Mỹ trói đó, sau này dạy lại con trai đại ý là thế còn gì :))
 
Back
Top