VC-Thiền quán

Bác đã thấy con rắn nó ra đòn chứ? Mềm mại đến tận phút cắm ngập răng độc vào con mồi. Khi nó cuộn xiết con mồi là lúc nó cương nhất. hihi. VX tui không dám lạm bàn vì không có thân phận, tư cách gì để phát biểu cả. Nhưng có bác nào đã bàn về VX "...dò kình" rất chuẩn, đó là lúc nhu. Lúc ra đòn cương của VX đáng sợ như con rắn vừa nói vậy.

Đã gặp cụ P mà lại bảo ko dám nói về VX, vậy từ giờ em cũng không dám lạm bàn về VX nữa :D
 
Last edited by a moderator:
Đã gặp cụ P... mà lại bảo ko dám nói về VX, vậy từ giờ em cũng không dám lạm bàn về VX nữa :D
Tư cách phát ngôn thuộc về trưởng tràng của cụ. Tui giống như một cậu bé đứng góc nhà học lóm khi xưa, được cụ thương. Các bác phải thỉnh trưởng tràng của cụ. Và kị nhất là nhắc đến húy của cụ
 
Em sợ bác rồi đấy,
Đúng là em có sự thay đổi hẳn từ khi vào đây.

Quote Originally Posted by donkyhote View Post

Tâm lý của nang vàng tui luận giải như vầy: khi một người phụ nữ phải lòng hay yêu một người đàn ông. Họ thường "lặng lẽ, nhẹ nhàng, im lặng" theo sau, quan sát và bênh vực người đàn ông đó.... thay vì hét toáng lên là " Làng nước ơi tôi yêu ông thày tu rồi....hi...i."

G/L thanks!

Bạn gái vẫn tâm sự với nhau mà... :D
Rất bình thường và cả chân thực nữa, bác cứ tâm sự như vầy thì có đáng yêu không nào.....hiiii.

...Mình là đệ tử tục gia (*chưa phát nguyện cut sắc giới)

Bác có một sức mạnh đáng sợ....mà có khi ưu điểm hơn No hiiiiiiiiii

Thầy tu sợ nhất là chân thật......bởi họ khổ hạnh cũng vì nó.....mà bỗng dưng .... một chân thật chói sáng (*không ngô ngố như Ngọc trinh) thật sự hiển hiện ngay trong nhãn quan..thì .........ôi thôi, như bác giailang nói .....nghiệp còn quá nặng khà aaaaaaaaa
 
Last edited by a moderator:
Tình yêu đó phải lớn hơn lòng kính chúa...Chứ thầy chùa có mỗi hai hạt lạc yêu làm gì....hiiiiiiiiiiiiiii

Dùng kích phải giỏi hơn khổng minh tặng quần cho Tư mã ý mới lay động được....

G/L

Chúa nhân từ, ngài sẽ thể tất cho tình yêu của con người ... nên là cứ yêu đi đừng sợ.

Có điều lão Nano từng làm thơ tặng Nắng vàng, giờ khó xử nhỉ, em chả biết chiện nên theo hướng nào nữa :D
 
Bạn gái vẫn tâm sự với nhau mà...

Như vậy là làm gián điệp cho bạn à...kẻo cả hai lại cùng yêu điệp viên kia thì lại mệt, chị em khó nói....hiiiiiiiii

G/L
 
Tư cách phát ngôn thuộc về trưởng tràng của cụ. Tui giống như một cậu bé đứng góc nhà học lóm khi xưa, được cụ thương. Các bác phải thỉnh trưởng tràng của cụ. Và kị nhất là nhắc đến húy của cụ

Ồ, mà thôi em người ngoài chắc sẽ được thể tất cụ nhỉ ...
 
Tình yêu đó phải lớn hơn lòng kính chúa...Chứ thầy chùa có mỗi hai hạt lạc yêu làm gì....hiiiiiiiiiiiiiii

Dùng kích phải giỏi hơn khổng minh tặng quần cho Tư mã ý mới lay động được....

G/L
Ơ thế à, hóa ra ngày xưa Khổng Minh tặng quần (quay lại hỏi tả hữu: Lão gia gia tặng quần chip hay quần gì cho thăng giặc Tư mã Ý hả mậy???) :)) :)) :))
 
Tư cách phát ngôn thuộc về trưởng tràng của cụ. Tui giống như một cậu bé đứng góc nhà học lóm khi xưa, được cụ thương. Các bác phải thỉnh trưởng tràng của cụ. Và kị nhất là nhắc đến húy của cụ

Cụ này nhiều duyên quá hiiiiiii
là đệ tử của bổn phái thì khó nói lung tung.........nhưng mà theo phim thì mấy đứa quậy quậy mới được chọn làm hạt giống...vì thân nó...gốc khỉ...là phù hợp nhất cho luyện quyền hiiiiiii
 
Chúa nhân từ, ngài sẽ thể tất cho tình yêu của con người ... nên là cứ yêu đi đừng sợ.

Có điều lão Nano từng làm thơ tặng Nắng vàng, giờ khó xử nhỉ, em chả biết chiện nên theo hướng nào nữa :D

Nano cũng làm thơ tặng cả Know nữa mà. Bác cứ viết theo ý của bác đi.
Truyện bác viết hay lắm. :))
 
Ơ thế à, hóa ra ngày xưa Khổng Minh tặng quần (quay lại hỏi tả hữu: Lão gia gia tặng quần chip hay quần gì cho thăng giặc Tư mã Ý hả mậy???) :)) :)) :))

Lúc đó em mải bán hàng bên Thiền quán nên không nghe rõ là tặng quần gì? Bác đứng cạnh chắc nghe rõ hơn em...ha...ha....a.

Cuối cùng quyết định tặng quần gì mà Tư mã không mặc nhỉ. Hay chê quần không đúng tông mầu ưa thích...hiiiiiiiiiii

G/L J/k dzat dui...
 
Cụ này nhiều duyên quá hiiiiiii
là đệ tử của bổn phái thì khó nói lung tung.........nhưng mà theo phim thì mấy đứa quậy quậy mới được chọn làm hạt giống...vì thân nó...gốc khỉ...là phù hợp nhất cho luyện quyền hiiiiiii

Phận làm thầy, điều khó nhất là tìm được trò. Khó vì chỉ có thể trông chờ vào cái duyên, không ép được ...

Trò hay nói 1 hiểu 100, trò dở nói 100 chả hiểu lấy một nửa.
 
Phận làm thầy, điều khó nhất là tìm được trò. Khó vì chỉ có thể trông chờ vào cái duyên, không ép được ...

Trò hay nói 1 hiểu 100, trò dở nói 100 chả hiểu lấy một nửa.

Bác thiết trưởng môn: Tên này cậy có lăng ba vi bộ cứ tỉa 1 phát rồi lại chạy này, dám "bảo ai là nói 100 chẳng hiểu 1"....phải em thì....hê....ê.

ha...a.
 
Bác thiết trưởng môn: Tên này cậy có lăng ba vi bộ cứ tỉa 1 phát rồi lại chạy này, dám "bảo ai là nói 100 chẳng hiểu 1"....phải em thì....hê....ê.

ha...a.

TKS pro!
tại mình tỉa hắn kha khá....kệ, nếu hắn nói 1000 hiểu 1 thì mình cũng nhận hiiiiiiiiii
học trò zen thì khác học trò quyền là loại 1000 hiểu 1 như quách tỉnh khà aaaaaaaaa
 
Bác thiết trưởng môn: Tên này cậy có lăng ba vi bộ cứ tỉa 1 phát rồi lại chạy này, dám "bảo ai là nói 100 chẳng hiểu 1"....phải em thì....hê....ê.

ha...a.

Cụ Thiết, bình tĩnh, đây là chiêu ném đá ao bèo của đại sư họ Don, cụ mà dính là em với cụ lại phải tẩn nhau thêm 2, 3 chương nữa đấy, như thế chiện nó mất hay :))

PS: thôi xong, nước xa ko cứu được lửa gần. Em vừa lên tiếng thì cụ đã dính chưởng của đại sư rồi. Thiện tai thiện tai ...
 
Last edited by a moderator:
Cụ Thiết, bình tĩnh, đây là chiêu ném đá ao bèo của đại sư họ Don, cụ mà dính là em với cụ lại phải tẩn nhau thêm 2, 3 chương nữa đấy, như thế chiện nó mất hay :))

OK mình đã bắt tay từ chương 2 rùi.....trách ai nhân vật chương tiếp theo ...tâm đang nhảy vì không biết cụ mèo nói gì??? hiiiiii
 
Cụ Thiết, bình tĩnh, đây là chiêu ném đá ao bèo của đại sư họ Don, cụ mà dính là em với cụ lại phải tẩn nhau thêm 2, 3 chương nữa đấy, như thế chiện nó mất hay :))

Bác thiet: Lại còn né nữa này, chạy cũng nhanh nữa...bác khỏe hơn cứ vung đao đuồi theo xem tên này có chạy được mãi không....lăng ba vi bộ là phải có nội lực thâm hậu mới phát huy tác dụng.....như tomcat này em đoán hắn chỉ mới đạt được 6,7 thành hỏa hầu thôi...lúc trước bác và tom đấu nhau ở bãi đất trống trước thiền quán, đã có lúc lão tom mệt trốn sau lưng cô nương áo xanh có tên là Know kìa...

he....ê.
 
Last edited by a moderator:
Bác thiet: Lại còn né nữa này, chạy cũng nhanh nữa...bác khỏe hơn cứ vung đao đuồi theo xem tên này có chạy được mãi không....lăng ba vi bộ là phải có nội lực thâm hậu mới phát huy tác dụng.....như tomcat này em đoán hắn chỉ mới đạt được 6,7 thành hỏa hầu thôi...lúc trước bác và tom đấu nhau ở bãi đất trống trước thiền quán, đã có lúc lão tom mệt trốn sau lưng cô nương áo xanh có tên là Know kìa...

he....ê.

Một tên trúng n đích là Tom, gọi là trò mèo hiiiiiiiiii

"...giả thua vừa kết bạn, vừa ôm eo người đẹp áo xanh quẩn lĩnh, vừa được bác Nano truyền "Tịch ta kiểm phổ" thể F1001 gọi là TAFA hiiiiiiiiiiiiiiiii"
 
Last edited by a moderator:
Cốc...cốc. Pong...pong....thiện tai, thiện tai. Nữ thí chủ lại mắng nhầm người rồi....

Đã dám mắng ai bao giờ đâu mà bác bảo em "lại mắng"? :)
Mà em nói đúng mà, chưa gì đã mơ được tận 2 nàng iu rùi...
 
Back
Top