VC-Thiền quán

Zạ ko, bạn bác sợ thức vì cũng bắt đầu vướng vào giai đoạn phải trả, ko bị đòi trả nợ mà bị đòi trả.......vở. :))
hehe, O gành gúm. Mà cũng gảnh hỉ, không lo chăm sóc đại sư, lại còn géo gắt người khác chi dzậy
 
Hehe, tui có ném hòn chi mô.

Các bác gặp nữ cao đồ Know2 khác chi đá gặp nước.....nước chảy mà đá không có mòn thì sao biết đó là nước....Cẩn thẩn hỉ?

Ai cũng cứ ngỡ rằng, thì, là: hi...ì.... đúng là nữ cao đồ có bản lãnh hơn người. hi...i.

G/L
 
Các bác gặp nữ cao đồ Know2 khác chi đá gặp nước.....nước chảy mà đá không có mòn thì sao biết đó là nước....Cẩn thẩn hỉ?

Ai cũng cứ ngỡ rằng, thì, là: hi...ì.... đúng là nữ cao đồ có bản lãnh hơn người. hi...i.

G/L
ý bác là phải tay bác thì bác rút từ trước khi trời mưa hỉ?
 
Các bác gặp nữ cao đồ Know2 khác chi đá gặp nước.....nước chảy mà đá không có mòn thì sao biết đó là nước....Cẩn thẩn hỉ?

Ai cũng cứ ngỡ rằng, thì, là: hi...ì.... đúng là nữ cao đồ có bản lãnh hơn người. hi...i.

G/L

Vào! Goooooooaallllll! Rồi, có thêm gánh nặng cho Hà Lan.

Bác Don cứ lo xa, các bác anh hào cái thế sao phải cẩn thận trước phận em nữ nhi quần hồng ( giờ ko mặc quần thâm nữa) chứ. :))
 
Có ba thứ cũ rất hay: Rượu cũ, sách cũ và thằng bạn đầu trọc cũ.....hi...i. Nếu cùng đánh bi thủa nhỏ, chơi diều bắt dế mà thò...cả ra ngoài càng hay.

Thế nào cũng có lão giật mình....he...e. Kẻ giầu thường sang, kẻ sang thường sợ kẻ nghèo hèn, kẻ nghèo hèn vô học thì bợ đỡ kẻ giầu sang....kẻ nghèo mà có học thường đếch sợ thằng nào.....hiiiiiii

Chúc mừng bác có ông bạn đã xớm được trả nghiệp. Nghiệp tình vừa nặng nhất nhưng cũng vừa nhẹ nhất nếu biết cách....

G/L

Em đang tự hỏi liệu cụ Don có khá chủ quan không khi nói câu bôi đen phía trên :))

Em thì em thấy như ông bạn em, chỉ có chứng là khả dĩ hóa giải được mê tình, kiểu cứ phải dùng ma túy mạnh hơn thì mới bỏ được loại cũ ...

Em cũng phải thòng thêm một câu, thiền và đạo là phương cách sạch nhất để hóa giải mọi sân si, nếu biết cách :D
 
Vào! Goooooooaallllll! Rồi, có thêm gánh nặng cho Hà Lan.

Bác Don cứ lo xa, các bác anh hào cái thế sao phải cẩn thận trước phận em nữ nhi quần hồng ( giờ ko mặc quần thâm nữa) chứ. :))

xin phép thắc mắc hí hí
lượnnnnnnn
 
Vào! Goooooooaallllll! Rồi, có thêm gánh nặng cho Hà Lan.

Bác Don cứ lo xa, các bác anh hào cái thế sao phải cẩn thận trước phận em nữ nhi quần hồng ( giờ ko mặc quần thâm nữa) chứ. :))

Xưa có ông thầy võ, bản lĩnh vào hàng thượng thừa. Ông nổi tiếng với bài quyền Ngũ hình: Long, Xà, Hổ, Báo, Hạc. 5 con vật tượng trưng cho 5 lối đánh mà nếu biết kết hợp vận dụng nhuần nhuyễn thì có thể nói là đạt tới cảnh giới cao nhất của quyền thuật.

Học trò hỏi ông, liệu có thể bổ sung lối đánh nào nữa không, ý là còn "con" nào có thể được bổ sung không?

Ông đáp, không còn, chỉ vậy là đủ, không thừa, không thiếu. Long chủ về thần, Xà chủ về khí, Hổ chủ về sức mạnh, Báo chủ về sự linh hoạt, Hạc chủ về sự cân bằng thân tâm ...

Hồi lâu nghĩ ngợi, ông nói thêm: nhưng đủ cả ngũ hình, vẫn còn thua một con thứ 6 ... nói rồi ông thở dài.

Thấy ông thở dài, học trò không dám hỏi thêm. Duy chỉ có gã quê mùa thì chả ngán gì mà gã không hỏi. Hóa ra "con" thứ 6 là con ... quần hồng ở nhà :))
 
Xưa có ông thầy võ, bản lĩnh vào hàng thượng thừa. Ông nổi tiếng với bài quyền Ngũ hình: Long, Xà, Hổ, Báo, Hạc. 5 con vật tượng trưng cho 5 lối đánh mà nếu biết kết hợp vận dụng nhuần nhuyễn thì có thể nói là đạt tới cảnh giới cao nhất của quyền thuật.

Học trò hỏi ông, liệu có thể bổ sung lối đánh nào nữa không, ý là còn "con" nào có thể được bổ sung không?

Ông đáp, không còn, chỉ vậy là đủ, không thừa, không thiếu. Long chủ về thần, Xà chủ về khí, Hổ chủ về sức mạnh, Báo chủ về sự linh hoạt, Hạc chủ về sự cân bằng thân tâm ...

Hồi lâu nghĩ ngợi, ông nói thêm: nhưng đủ cả ngũ hình, vẫn còn thua một con thứ 6 ... nói rồi ông thở dài.

Thấy ông thở dài, học trò không dám hỏi thêm. Duy chỉ có gã quê mùa thì chả ngán gì mà gã không hỏi. Hóa ra "con" thứ 6 là con ... quần hồng ở nhà :))

CŨ rồi bác, về sau có bọ ngựa, hầu quyền, tuý quyền (võ tiên)....mới thấy 5 con kia chưa phải là Ok nhất.....ngày nay ám khí lên ngôi "ba năm võ tàu bảy năm võ tây không bằng chầu củ đậu" ..hơn nữa là đèn pin TQ....dí phát là năm bất động hiiiiiiiiiii
 
CŨ rồi bác, về sau có bọ ngựa, hầu quyền, tuý quyền (võ tiên)....mới thấy 5 con kia chưa phải là Ok nhất.....ngày nay ám khí lên ngôi "ba năm võ tàu bảy năm võ tây không bằng chầu củ đậu" ..hơn nữa là đèn pin TQ....dí phát là năm bất động hiiiiiiiiiii

Khát vọng của võ thuật là hoàn thiện bản thân thôi mà, cũng là để cảm nhận cái chân, thiện, mĩ. Đi một bài quyền khác gì chơi một bản nhạc đâu. Con gì cũng được em nghĩ thế, bằng chứng là có hầu quyền, kê quyền, võ bướm, thậm chí có cả võ trâu, võ rùa ... :D
 
@ tomcat và thiet chưởng môn nhân. Em luận giải như sau, chém gió tí vài hôm nữa lại bận rồi.

Ngũ hình: Long, Xà, Hổ, Báo, Hạc. Thiên về cương. Ở nhà có 1 đại cao thủ về nhu thuật. Võ sư thầy cương cường hay thiên về hình thế nên gặp cao thủ nhu thuật chẳng có hình thế. Khác gì lửa cháy đùng đùng cho dội nước lạnh vào...

Luận về chiến đấu: Cao thủ nhà: Đầu tiên bắt võ sư thầy phải dùng cương, cho võ sư phải tận cùng của cương, đó là lúc cứng nhât, cứng thì dễ gãy....nhưng cao thủ nhà dùng nhu thuật hóa giải từng chiêu thức của võ sư thầy, đương nhiên cận chiến cứ đấm đá mãi như vào hư không? chẳng phải là mệt lắm sao....? lúc đó cao thủ nhà mới dùng vài đòn cách không điểm huyện... thua ngay. hi...i

Phương cách đối phó: Lấy nhu khắc nhu, ai cao hơn sẽ thắng. Đúng không ạ....

G/L
 
Last edited by a moderator:
Luận về chiến đấu: Cao thủ nhà: Đầu tiên bắt võ sư thầy phải dùng cương, cho võ sư phải tận cùng của cương, đó là lúc cứng nhât, cứng thì dễ gãy....nhưng cao thủ nhà dùng nhu thuật hóa giải từng chiêu thức của võ sư thầy, đương nhiên cận chiến cứ đấm đá mãi như vào hư không? chẳng phải là mệt lắm sao....? lúc đó cao thủ nhà mới dùng vài đòn cách không điểm huyện... thua ngay. hi...i

G/L

1/ Trong chữ có ý, e là nghiệp còn lặng lém hiiiiiiiiiiiiii

2/ bác toàn chơi "sư phụ đấu học trò", nếu đã cách không điểm huyệt, thì là cao nhân thế ngoại, đâu còn gọi cương nhu hiiiiiii
 
1/ Trong chữ có ý, e là nghiệp còn lặng lém hiiiiiiiiiiiiii

2/ bác toàn chơi "sư phụ đấu học trò", nếu đã cách không điểm huyệt, thì là cao nhân thế ngoại, đâu còn gọi cương nhu hiiiiiii

Cũng còn tùy duyên, bác cứ đoán thế thôi...Bác học võ nhiều và giỏi: Cho tớ hỏi có võ sư Vịnh xuân hay Thái cực nào mà không mềm mại như bún đâu, tất dụng công món võ đó cũng sẽ rất giỏi....hi...i. Võ thuật là khác và tu là khác chẳng liên quan mấy. Tuy đạo lý thì gần như nhau. Có lẽ bác luyện đao pháp thế đủ rồi, nên đi luyện món thiên về nhu thuật đi...hi.......i. Không thì cứng quá dễ gãy chẳng phải là phí lắm ru?

G/L
 
Last edited by a moderator:
@ tomcat và thiet chưởng môn nhân. Em luận giải như sau, chém gió tí vài hôm nữa lại bận rồi.

Ngũ hình: Long, Xà, Hổ, Báo, Hạc. Thiên về cương. Ở nhà có 1 đại cao thủ về nhu thuật. Võ sư thầy cương cường hay thiên về hình thế nên gặp cao thủ nhu thuật chẳng có hình thế. Khác gì lửa cháy đùng đùng cho dội nước lạnh vào...

Luận về chiến đấu: Cao thủ nhà: Đầu tiên bắt võ sư thầy phải dùng cương, cho võ sư phải tận cùng của cương, đó là lúc cứng nhât, cứng thì dễ gãy....nhưng cao thủ nhà dùng nhu thuật hóa giải từng chiêu thức của võ sư thầy, đương nhiên cận chiến cứ đấm đá mãi như vào hư không? chẳng phải là mệt lắm sao....? lúc đó cao thủ nhà mới dùng vài đòn cách không điểm huyện... thua ngay. hi...i

Phương cách đối phó: Lấy nhu khắc nhu, ai cao hơn sẽ thắng. Đúng không ạ....

G/L

Bác quả là hảo sủ! :)
 
Xưa có ông thầy võ, bản lĩnh vào hàng thượng thừa. Ông nổi tiếng với bài quyền Ngũ hình: Long, Xà, Hổ, Báo, Hạc. 5 con vật tượng trưng cho 5 lối đánh mà nếu biết kết hợp vận dụng nhuần nhuyễn thì có thể nói là đạt tới cảnh giới cao nhất của quyền thuật.

Học trò hỏi ông, liệu có thể bổ sung lối đánh nào nữa không, ý là còn "con" nào có thể được bổ sung không?

Ông đáp, không còn, chỉ vậy là đủ, không thừa, không thiếu. Long chủ về thần, Xà chủ về khí, Hổ chủ về sức mạnh, Báo chủ về sự linh hoạt, Hạc chủ về sự cân bằng thân tâm ...

Hồi lâu nghĩ ngợi, ông nói thêm: nhưng đủ cả ngũ hình, vẫn còn thua một con thứ 6 ... nói rồi ông thở dài.

Thấy ông thở dài, học trò không dám hỏi thêm. Duy chỉ có gã quê mùa thì chả ngán gì mà gã không hỏi. Hóa ra "con" thứ 6 là con ... quần hồng ở nhà :))

Quần hồng vẫn thua 1 loại....quần nữa. :))
 
@ tomcat và thiet chưởng môn nhân. Em luận giải như sau, chém gió tí vài hôm nữa lại bận rồi.

Ngũ hình: Long, Xà, Hổ, Báo, Hạc. Thiên về cương. Ở nhà có 1 đại cao thủ về nhu thuật. Võ sư này cương cường hay thiên về hình thế nên gặp cao thủ nhu thuật chẳng có hình thế. Khác gì lửa cháy đùng đùng cho dội nước lạnh vào...

Luận về chiến đấu: Cao thủ nhà: Đầu tiên bắt võ sư thầy phải dùng cương, cho võ sư phải tận cùng của cương, đó là lúc cứng nhât, cứng thì dễ gãy....nhưng cao thủ nhà dùng nhu thuật hóa giải từng chiêu thức của võ sư thầy, đương nhiên cận chiến cứ đấm đá mãi như vào hư không? chẳng phải là mệt lắm sao....? lúc đó cao thủ nhà mới dùng vài đòn cách không điểm huyện... thua ngay. hi...i

Phương cách đối phó: Lấy nhu khắc nhu, ai cao hơn sẽ thắng. Đúng không ạ....

G/L

Em cũng chém gió cho vui nhé

Nhu hay cương không phải ở cái hình, nó ở cái ý. Người đánh nhu có thể tạo hình như sắt như thép, nhưng tâm ôn hòa, toàn thân vẫn buông chứ không thắt.

Nhu đấu nhu thì giống đuổi hình bắt chữ, ở đây là dò kình. Đôi khi trông như vờn hoa bắt bướm, nhưng bên trong là cuộc đấu rất tập trung, không thể lơi lỏng.

Và nhu cũng có thể chém đinh chặt sắt được chứ không phải chỉ là mượn lực và trả lực. Ví dụ Thái cực có thể cực kỳ cương mãnh khi cần. Vịnh Xuân thì không nói, vì đòn vịnh xuân luôn là cưa đứt đục suốt, mãnh liệt lắm.

Chém gió là chính. Luận mấy thứ này cả ngày chả hết chuyện :D
 
Cũng còn tùy duyên, bác cứ đoán thế thôi...Bác học võ nhiều và giỏi: Cho tớ hỏi có võ sư Vịnh xuân hay Thái cực nào mà không mềm mại như bún đâu, tất dụng công món võ đó cũng sẽ rất giỏi....hi...i. Võ thuật là khác và tu là khác chẳng liên quan mấy. Tuy đạo lý thì gần như nhau. Có lẽ bác luyện đao pháp thế đủ rồi, nên đi luyện món thiên về nhu thuật đi...hi.......i. Không thì cứng quá dễ gãy chẳng phải là phí lắm ru?

G/L

TKS pro!
Sao bác không kêu tôi luyện Zen luôn đi? cái gì mà mềm hơn tâm hiiiiiiiiiiii
 
Back
Top