VC-Thiền quán

Einstein nói về khoa học và tôn giáo: "Science without religion is lame. Religion without science is blind."

Thùy link như trên.
 
Einstein nói về khoa học và tôn giáo: "Science without religion is lame. Religion without science is blind."

Einstein chơi chữ thui mà
Thế muốn không lame và blind thì phải thế nào ?

Chẳng có gì khác: Science & religion là một.
 
Rất chính xác !
Có nghĩa là sẵn có ở con người đó đều là ngã rồi, vậy trong ngã có dục.
Dục cũng giống như thức ăn, không khí. Hơn thế nữa duy trì nòi giống là bản năng của con người, nó chính là ngã.

Tiền tài, địa vi là cái ở bên ngoài khác với dục là cái bên trong. Nên khi anh diêt cái tham sân si trong dục nó phải khác với diệt cai tham sân si trong tài, vị.
Với tu đạo đều là sự tụt lùi cả thui, đầu tiên thì con người phát nguyện bỏ tất cả, nên có khái niệm tiền 49 ngày, cái này đạo gia cũng 49 ngày
con người không những phải bỏ dục, mà phải bỏ ăn là nhu cầu quan trọng hơn nữa, các yoga cao thủ còn đòi hỏi ngưng thở 7 ngày
do vậy có thể nói có phần cực tả quá khi họ dùng lý trí mạnh mẽ để hàng phục ngã của mình
nói một cách đơn giản: dục, thực, thở chỉ là mục tiêu, phương tiện để tu đạo
thành ra khi hiểu rõ vấn đề thì những giới đó đám đệ tử luôn tìm cách bỏ đi
ví dụ:
sư thiếu lâm ăn thịt chó: "thì nói thực phẩm nó chỉ đi qua bao tử ra ngoài chứ nó đâu có vô tâm" hiiiiiii
hay các sư, đạo sĩ bỏ ăn chay ăn mặn vì lý do thiếu thực phẩm thời khó khăn
rồi tiếng chim hót trong bụi mận gai >> thầy tu đòi lấy vợ
......
kết luận: chẳng sao, bởi nếu anh không phát nguyện sẽ vượt qua thì chẳng phải lo, còn nếu đã phát nguyện mà không vượt qua thì anh phạm tội phỉ báng đạo pháp, tất không được tha lực hỗ trợ
chính vì điều này mà "phật giáo di lặc" mới ra đời và phát triển

Nên đối với dục, thiền có thể có "2 phương cách":
- Thiền thỏa mãn dục
- Thiền giới dục
câu này là nhầm nhọt khi trồng chọt hiiiiii vì thiền là cho tâm, còn dục, thực là cho thể xác.."nó chỉ mượn đường đi ra, đi vào tí hiiiiiiiiiii", thiền vẫn là thiền như ngàn thu của nó, chỉ tại ta hiểu sai

nếu anh không phát nguyện tức không phạm giới, OK
 
Là em nói cái chỗ "vướng mắc với thể chế" đó cụ, ý em là nên đảo lại vị ngữ thành chủ ngữ, thì tự có câu trả lời rồi ...

Ah, em hiểu ý cụ rùi. Em vẫn giữ ý kiến của em. Nhưng có lẽ không tranh luận thêm về dzụ này, dễ phạm vào "câu từ nhạy cảm" lém. :)

Wow, đi vắng mấy ngày, theo các cụ không kịp. :)
 
xxx

+ hai phạm trù không cân xứng khi so sánh hiiiiiiii
+ bác đã tự trả lời, rất đời...có nghĩa là có tự ngã, có vô minh, cảm tính, nhà sư sống bên nước pháp CN phát triển thì ngũ quan nhìn ta sẽ khác, mặt dù nhiều cái bên đó sẽ là của ta trong tương lai (*khi ta là nước CN phát triển)


"đừng nghĩ ta (* bồ tát) ăn chay
thì thiện nhân phải vậy
....."
hiiiiiiii

TS Thích Nhất Hạnh vì ông có một khả năng truyền đạo pháp rất đời. >< Đức Phật Cồ Đàm 49 năm đi xiển dương Phật pháp

Em nghĩ em so sánh cùng một "phạm trù " đó chứ cụ.

Chứ em không có ý chú trọng về hai nhân vật hay 2 pháp môn tu hành ở đây cụ ah.
 
Tình hình rất tình hình, tớ là mai vào nhặt dép đầu giờ, hi vọng là có cá hồi. Mặc dù hi vọng rất mong manh. hi...i.

Tối qua đăng đàn cùng mọi người, Nhân ngày đức phật đắc đạo - quả Alahan.( Đọc 1 hồi kinh sau quán tưởng rùng mình mấy cái liền lạnh buốt từ đỉnh đầu tới tận cuối..... May mà định tâm tốt không đổ vật ra sàn). Có mấy bác chịu không nổi nhiệt ra ngoài lảo đảo, đi không vững. Đúng là duyên kỳ ngộ. Về tỉnh như sáo lên hót véo von với các bác cho đời nó tươi...hi...i. Đúng 12g đêm.

G/L

Em không dám có ý lạm bàn vì có thể mỗi pháp môn việc ứng hiện và đồng ứng với năng lượng điện nhận được khi thiền có khác nhau hay không.

Nhưng theo em được biết năng lượng điện cũng tương ứng với từng cảnh giới mình có thể giao cảm được. Nhưng hình như điện nóng, ấm thì tốt hơn, điện lạnh thì không tốt.
 
Em nghĩ em so sánh cùng một "phạm trù " đó chứ cụ.

Chứ em không có ý chú trọng về hai nhân vật hay 2 pháp môn tu hành ở đây cụ ah.

Đức phật thành phật mới truyền pháp, nghĩa là có kết quả mới truyền, do vậy nó chân thật, nói là có người nghe

Còn TS Nhất Hạnh có thể đã có một số thành tựu..nhưng có lẽ chưa là alahan, vậy nên giáo lý truyền chỉ là giáo khoa, người dạy...vậy nó là niềm tin, nói là có người phản biện

Phật truyền đạo lấy gốc là giải thoát
TS thì truyền đạo rất đời...(*theo như các bài hay của TS như Bông hồng cài áo, đồng ý tu sĩ lấy vợ...) là đạo nhập đời

Phật là bổn sư
TS là học trò (thậm trí là học trò ngoan, vì ông cũng thiết lập đại tăng đoàn như kỳ đầu....)

Tóm lại là không cân xứng, khi so sánh đạo phải tương xứng, như:

là người sáng lập: phật, chúa, lão tử....
hiiiiiiii
 
Last edited by a moderator:
Em không dám có ý lạm bàn vì có thể mỗi pháp môn việc ứng hiện và đồng ứng với năng lượng điện nhận được khi thiền có khác nhau hay không.

Nhưng theo em được biết năng lượng điện cũng tương ứng với từng cảnh giới mình có thể giao cảm được. Nhưng hình như điện nóng, ấm thì tốt hơn, điện lạnh thì không tốt.

rất đồng ý, vì thiền có thể ví như con thuyền đưa ta đi về bến lạ...bao gồm cả quay thế giới ma quỷ, lưu ý là địa tạng vương bồ tát ở tầng sâu nhất của thế giới ma quỷ, nguyên nhân là ông thọ lãnh thay nghiệp thân mệnh của cha mẹ, nhằm cứu họ khỏi thế giới đó..bởi pháp thân họ yếu, còn thân bồ tát ..kim cương bất hoại, tâm bồ tát vững tựa thái sơn thì là chuyện khác

chúng ta đồng khí lên cùng là con người, nếu tự nhiên gặp ma quỷ ..có thể là ma khí trỗi dậy...nhưng cũng có thể là trả nghiệp, nhưng một câu hỏi đơn giản là "ta có quyền năng, thần thông ? để thoát khỏi ma quỷ khi ta đem thân yếu đuối của con người đến nộp ?" - đây là thâm ý của phật là kinh là thuốc độc, và ngài không khuyến khích tu theo ngã khổ hạnh
 
Last edited by a moderator:
Muốn mở hỏa xà mà không bị tẩu hỏa nhập ma, cần phải mở Đại Chu Thiên chính để khai mở Kỳ Kinh Bát Mạch là hai mạch Âm-
Dương Duy Mạch ở cổ tay Nội-Ngoại Quan, hai mạch Âm-Dương Kiều Mạch ở cổ chân, Chiếu Hải-Thân Mạch, Cúi Ngửa khai thông Nhâm-Đốc, Dậm Chân Phía Trước Phía Sau thông Xung Mạch - Đới Mạch.

Khi Đaị Chu Thiên thông, cùng lúc thở thiền thông Tiểu Chu Thiên, hỏa xà tự động mở, nếu không qua được cấp 5 : Xuất thần lên cảnh thần tiên, học thêm tâm pháp bí truyền cao siêu, thì vọng tượng muốn mở hỏa xà sẽ bị tẩu hỏa nhập ma, vì cơ thể tăng nhiệt qúa sức chịu đựng làm tăng huyết áp đứt mạch máu não., :))

Mặc dù như đã nói khí công rất màu nhiệm, nhưng nếu áp vào Ck thì lại có hại, ít hữu dụng
đạo gia rất trọng tu tâm rồi mới dạy khí công, bởi vì khí công nói cao xa là "thần thân", sẽ rất gặp tình trạng "thần thân" xác phàm. tức là khí quá mạnh để mà thân xác ta an toàn dưới cơn giận của khí
.
THeo khoa học giản đơn là nếu anh khai mở các mạch huyệt, thì khí sẽ lưu thông mạnh trong cơ thể, đảm bảo anh khoẻ mạnh, vô bệnh, sống đủ tuổi sinh học 125-175 tuổi, NHƯNG
nó chẳng tác động được tâm, mà là tâm điều khiển nó, vậy lên nếu anh nóng giận, sợ hãi,...lập tức khí sẽ thăng lên não, khí sẽ tạo xung tán bế huyệt
tóm lại chỉ luyện sơ sơ cho khoẻ...còn nếu đã thông nhậm đốc..thì buộc anh phải từ bỏ công việc tác động tâm lý mạnh như việc buôn CK, anh chỉ có thể làm vườn, cuốc ruộng...xa lánh đô thị xanh đỏ về chốn sơn lâm thanh tịnh
 
Đấy là những cảnh nằm mơ thường nhìn thấy, người nhẹ vía thường thấy mình bay lượn trong không gian qua đồng lúa, vườn hoa.
Những người nặng vía thường gặp cảnh vào hầm, rơi sâu...

Bác WW cũng đã quan tâm đến những khái niệm hốn phách. Chúc bác nhận biết được nhiều nhiều điều mới lạ hơn nữa. :)
 
Bác WW cũng đã quan tâm đến những khái niệm hốn phách. Chúc bác nhận biết được nhiều nhiều điều mới lạ hơn nữa. :)

Muốn thạo cổ thông kim thì đọc để biết người xưa đã làm được những gì chứ.
Phách nó gần với trường sinh hoc.
 
Ah, em hiểu ý cụ rùi. Em vẫn giữ ý kiến của em. Nhưng có lẽ không tranh luận thêm về dzụ này, dễ phạm vào "câu từ nhạy cảm" lém. :)

Wow, đi vắng mấy ngày, theo các cụ không kịp. :)

Thế nên em không muốn bàn rộng cái "phạm trù" đó ở chỗ này mà. Và em ok nếu quan điểm không giống nhau.

Dây thép Mỹ điểm danh hay sao mà mất dạng mấy hôm thía :))
 
Mặc dù như đã nói khí công rất màu nhiệm, nhưng nếu áp vào Ck thì lại có hại, ít hữu dụng
đạo gia rất trọng tu tâm rồi mới dạy khí công, bởi vì khí công nói cao xa là "thần thân", sẽ rất gặp tình trạng "thần thân" xác phàm. tức là khí quá mạnh để mà thân xác ta an toàn dưới cơn giận của khí
.
THeo khoa học giản đơn là nếu anh khai mở các mạch huyệt, thì khí sẽ lưu thông mạnh trong cơ thể, đảm bảo anh khoẻ mạnh, vô bệnh, sống đủ tuổi sinh học 125-175 tuổi, NHƯNG
nó chẳng tác động được tâm, mà là tâm điều khiển nó, vậy lên nếu anh nóng giận, sợ hãi,...lập tức khí sẽ thăng lên não, khí sẽ tạo xung tán bế huyệt
tóm lại chỉ luyện sơ sơ cho khoẻ...còn nếu đã thông nhậm đốc..thì buộc anh phải từ bỏ công việc tác động tâm lý mạnh như việc buôn CK, anh chỉ có thể làm vườn, cuốc ruộng...xa lánh đô thị xanh đỏ về chốn sơn lâm thanh tịnh

Phán tầm bậy..........
 
Muốn thạo cổ thông kim thì đọc để biết người xưa đã làm được những gì chứ.
Phách nó gần với trường sinh hoc.

Cụ là người cẩn thận nên cụ phải đợi khoa học "kiểm chứng" rồi cụ mới tin.

Sao không tự mình tự khám phá, tự mình chứng nghiệm cụ nhỉ. :))
 
Bác WW cũng đã quan tâm đến những khái niệm hốn phách. Chúc bác nhận biết được nhiều nhiều điều mới lạ hơn nữa. :)

Concept được sử dụng để xây dựng các mô hình
Mô hình dùng để mô phỏng thực tại

Cùng thực tại, có nhiều phương án xây dựng mô hình
Cùng concept, ý nghĩa nội tại lại thay đổi theo mô hình

Mô hình không những khác nhau về cách thức xây dựng (do khác về nhận thức), mà còn khác nhau về phạm vi (mức độ tổng quát và phạm vi tổng quát đối với thực tại hoặc đối với chủ thể quan sát - con người, xã hội, hay toàn bộ thế giới)

Triết học, tôn giáo, khoa học đều có những mô hình đặc thù; Trong mỗi ngành lại tồn tại nhiều phương án khác biệt, và luôn thay đổi, phát triển hay bị loại trừ.

Vậy nên chỉ có một cách để chia sẻ được là không áp đặt, tôn trọng đúng mực các quan điểm khác nhau, lắng nghe thận trọng để biết đang trao đổi về cái gì ...

Hè hè, quan trọng là phải zdui zdẻ, và trading ngày càng tiến bộ :D

PS: mô hình không phải là thực tại, nên Bụt nói qua sông rồi không cần phải vác thuyền lên đầu để thờ cúng làm gì ...
 
Last edited by a moderator:
Hihi, vì bác quen với chữ Hán thì nó là chữ Hán. Với người khác có khi là không có chữ. Có người thấy bút phán quan phun mực lên mình, có người thấy chấm vào sổ. Có người đến cổng muốn bước vào thì bị đuổi ra vì chưa đến lượt, có người tránh nhưng lại rơi vào. Có người thấy có 2 gác cổng, có người thấy không có lính gác cổng.

Tóm lại ai cứ tưởng tượng thế nào thì nó là thế đó. Số tui chưa tới, bị mắng và đuổi quay trở lại :))

Em thì lại được nghe là khi ai chuẩn bị có lệnh bị bắt, thì Địa phủ cho binh lính 'bao vây" người tới số từ rất sớm. Có khi vài tháng trước ngày lâm chung. Họ cứ tiến dần tới, tiến dần tới nhà người đó và đến khi đúng ngày giờ là có 4 sứ giả địa phủ đứng ở 4 góc giường và "đọc lệnh", "Đọc xong lệnh" là họ "áp tải" đi. Chính vì vậy, nếu những người có cao đạo hay căn cơ cao, họ biết trước ngày mình lâm chung khi "nhìn thấy" "quan quân sứ giả" này chăng? :))
 
Back
Top