VC-Thiền quán

Phải trả nghiệp xong rồi cụ mới nhẹ bước được. Mật nó cho rớt đài nhiều lắm, kể cả bác là võ sư cũng không ngoại lệ. hi...i" Kinh là thuốc độc mà".Đọc ta ta đọc lại.

1. Giai đoạn đầu: Hôn trầm. Ngủ li bì, hoặc không ngủ, mắt nháy liên hồi.....chán hơn con gián.
2. Trả nghiệp: Trong kiếp này, hay tiền kiếp quá khứ hoặc vị lai mà hành giả gây nghiệp thì phải trả như sau: nhẹ là mất tiền của tài sản, hành giả nào có vợ hoặc chồng thì li dị. nặng là bị thương tật, hoặc chết xớm.
3. Đã qua 2 khúc trên như vậy bác đã tạm bước 1 chân vào....
4. Bước vào rồi thì tiếp tục từ trên 10 năm...

G/L

Nghe các bác kể em thấy cũng sờ sợ.

Đúng là nghiệp mới phải theo chứ khổ thế ai mà theo được? :confused:
 
Triết học còn phê hơn, chỉ ngồi vẽ việc cho khoa học làm (nên Khoa học rất hay cằn nhằn) :))

Ha..ha...Bắt được cốt lõi của nhận thức đây rùi !

Rất nhiều cụ trong này cũng vây, học triết học Mác-Lê ở trường (rất nhiều thầy dở), rồi sà vào Phật giáo, mà chưa đọc triết hoc phương Tây, Thiên chúa giáo.

Sẽ viết tiếp về cái này...Cứ từ rồi khoai sẽ nhừ...:))
 
Được đấy....hê...ê. Giờ Tom không cần mất công đi mượn kéo nữa khi gặp phải TT quang tèo..

Chỉ cần 1 chiêu nhất dương chỉ là đảm bảo rớt liền... nhẹ bẫng....hiiiiiiiiiiii

G/L

Khổ quá, lại trêu em nữa, :))
 
thực ra nghe các bác dìm hàng em nó 34 (ngọ), (32 thân) là nhầm hàng, vì mấy ẻm hiện là fan fim hàn, mà fim hàn quá 30 là mất giá, tui nghĩ khoãng 24-28 là cùng, lúc đang cao giá hiiiiiiiiiiii

Hi...hi...phim Hàn giờ có Nhi đồng với bác WW mê thui, em qua tuổi nhi đồng rùi mà chưa đến tuổi của anh WW :))
 
Tử vi em có cách Cơ Nguyệt Đồng Lương

Cách ấy lấy chồng thì chồng được nhờ....vì thông minh, xinh đẹp, tài giỏi hơn người, tính tình thẳng thắn lương thiên.

Hê.....ê. Khôi bác thèm. Chẹp....chep.,

Xếp theo thứ tự: tomcat, thietkieutam, winwin, giailang.....LTC.......13. Don em người đứng hàng cuối cùng....hê...ê.

G/L
 
Last edited by a moderator:
Know...giác quan của em tuyệt vời !
Đêm qua 2W cũng thấy cái gì đó nó rung rung nhưng có lẽ không phải động đất à...:D

Phía trên giường hay cuối giường nhà anh. Đêm qua em cũng không ngủ sao chẳng thấy rung gì....? hê.....ê.

G/L
 
Cách ấy lấy chồng thì chồng được nhờ....vì thông minh, xinh đẹp, tài giỏi hơn người, tính tình thẳng thắn lương thiên.

Hê.....ê. Khôi bác thèm. Chẹp....chep.

G/L

Đúng là Hoàng Dung, lại phải tìm Quách Tỉnh ...

Ngu ngu thì ổn, lại thiếu cái cửu âm chân kinh, cái này tìm đâu ta :))
 
Ha..ha...Bắt được cốt lõi của nhận thức đây rùi !

Rất nhiều cụ trong này cũng vây, học triết học Mác-Lê ở trường (rất nhiều thầy dở), rồi sà vào Phật giáo, mà chưa đọc triết hoc phương Tây, Thiên chúa giáo.

Sẽ viết tiếp về cái này...Cứ từ rồi khoai sẽ nhừ...:))

Kinh, cụ bắt được cốt lõi của nhận thức thì giải được bài toán ngàn năm rồi đó :D

Tri thức về tri thức về tri thức về tri thức ...
 
Đúng là Hoàng Dung, lại phải tìm Quách Tỉnh ...

Ngu ngu thì ổn, lại thiếu cái cửu âm chân kinh, cái này tìm đâu ta :))

Hỏi thằng ở cuối hàng ý. Vừa ngu ngu vừa có Thập kinh chân kinh. hê....eeeeeeeeeeeeeeeeeee. Nên mới xếp cuối hàng......

G/L
 
Cách ấy lấy chồng thì chồng được nhờ....vì thông minh, xinh đẹp, tài giỏi hơn người, tính tình thẳng thắn lương thiên.

Hê.....ê. Khôi bác thèm. Chẹp....chep.,

Xếp theo thứ tự: tomcat, thietkieutam, winwin, giailang.....LTC.......13. Don em người đứng hàng cuối cùng....hê...ê.

G/L

E hèm, lần đầu đứng đầu một bảng xếp hạng, tê tê :))
 
Sóng bắt đầu từ gió
Gió bắt nguồn từ đâu
Cũng chẳng còn biết nữa...:))

Khác gì Mr maket: Các trade cắt khúc này lại mọc ra khúc khác mới hơn..... có điều mỗi ngày nó ngắn lại đi 1 tí.... chân lý anh ạ.

G/L. Hn spam kinh dị. BB.
 
E hèm, lần đầu đứng đầu một bảng xếp hạng, tê tê :))

Thằng đứng đầu chắc gì đã khôn, còn thằng thứ 2, 3..........Đừng mừng vội. hiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

Phải biết vui sau thiên hạ, buồn trước thiên hạ chớ. he....e.

G/L
 
Cách ấy lấy chồng thì chồng được nhờ....vì thông minh, xinh đẹp, tài giỏi hơn người, tính tình thẳng thắn lương thiên.

Hê.....ê. Khôi bác thèm. Chẹp....chep.,

Xếp theo thứ tự: tomcat, thietkieutam, winwin, giailang.....LTC.......13. Don em người đứng hàng cuối cùng....hê...ê.

G/L

theo thần thoại thì sẽ biến thành 13 con bồ câu...nói nhỏ con nào mắt không đảo như làm bằng gỗ ...đích thị là hắn hiiiiiii

tự tin lên đứng chót...vì tâm thông thì đâu có khoảng cách hú uuuuuuu

nói nhỏ : là con đó có tha tâm thông ...sau này đừng có nghĩ lằng nhằng là mệt lắm hiiiiii
 
Last edited by a moderator:
Back
Top