VC-Thiền quán

Cụ có thể biến đổi bất cứ cái gì thành cái bánh mỳ, em hiểu về mặt lý thuyết, tuy nhiên em tin chi phí sẽ là vấn đề đủ để nhân loại tiếp tục trồng lúa mỳ mà ăn :))

Còn lý thuyết cái gì nữa...Trứng nhân tạo, Tinh bột nhân tạo thì đầy ra rùi,
Vừa rùi có vụ gạo giả ầm ầm đấy còn gì
Nhưng chưa thấy bánh mỳ... hay chén no rùi mà không nhận ra...:))

Còn công nghệ biến mùn cưa, rơm rác, phân trâu bò gà vit...thảnh ra xăng dầu là chuyên cũ rích rùi.

Man, girl nhân tạo đang phát triển vù vù...Know2Grow hôm nọ đưa tin vui rùi còn gì...:))
 
Còn lý thuyết cái gì nữa...Trứng nhân tạo, Tinh bột nhân tạo thì đầy ra rùi,
Vừa rùi có vụ gạo giả ầm ầm đấy còn gì
Nhưng chưa thấy bánh mỳ... hay chén no rùi mà không nhận ra...:))

Còn công nghệ biến mùn cưa, rơm rác, phân trâu bò gà vit...thảnh ra xăng dầu là chuyên cũ rích rùi.

Man, girl nhân tạo đang phát triển vù vù...Know2Grow hôm nọ đưa tin vui rùi còn gì...:))

Cụ đừng nói với em Know là sản phẩm của công nghệ lượng tử đấy nhé ...
 
Em đề nghị bác nằngvang khẳng định ước muốn mạnh mạnh hơn chút nữa chắc bác Don khó chối từ

Nắng vàng bên cửa sẽ sàng,
Don đí đâu đây, Nangvang muon theo. :)

Ấy chít, em mà khẳng định mạnh mẽ thế thì bác Don chạy... mất dép. :))

Em đặt vần cho đủ nhân vật thôi mà, chứ bác Don mà đồng ý ... chửa chắc em đã dám theo... :))
 
Ngộ đạo rồi, ta sẽ ngó nghiêng trong tỉnh giác, còn phê hơn nữa ít nhất về mặt lý thuyết. Cái này hỏi thêm chỗ cụ Don may ra có vài manh mối chăng :))

Có duyên thì chắc rồi sẽ ngộ cụ nhỉ? :)

Em thích cách nhìn nhận của cụ. Hiểu đạo để sống đời tốt đẹp hơn.
Chứ nếu bảo em tìm hiểu sâu chắc em không làm được.
 
Originally Posted by tomcat
Việc biến bất cứ cái gì thành bánh mỳ, thì vật lý lượng tử còn tiến xa hơn về mặt "giả thiết" chứ cuốn đó đã ăn thua gì
Vât lý lượng tử nó mở ra kỷ nguyên CNTT nó có thể biến vật liệu bán dẫn, vật liệu thông thường thành PC, TV mầu, Internet...Công nghệ hóa sinh nhân bản vô tính biến tế bào vú thành chú cừu Doly, tổng hợp ra thit nhân tạo...

Khoa học chưa làm bánh mỳ như trong cuốn đó, vì nó rẻ nếu làm chắc lỗ...

Nhờ vật lý lượng tử ta biết vật chất vi mô có thể có hữu tính thay vì hỗn độn, nếu tác động theo kiểu xyz...kiểu bán dẫn..từ cát vàng hiiiiiiiiiii
nhưng đề nghị các cụ nói về công nghệ Nano còn mấy cái ấy sắp giục rồi. nghe nói nano sinh học có thể vá các vết thương bỏng lớn trong thời gian ngắn...hay một ngày kia ta giất mình vì thấy hai bác tom đi trên đường một lúc
.
but đừng có chơi khó khoa học kiểu: ừ khoa học có thể chế ra một dây truyền để biến một đàn bò thành : súc xích, pa tê...nhưng đâu có bằng tự nhiên, có thể biến một đồng súc xích thành baby hiiiiiiiii
 
Em rất khâm phục TS Thích Nhất Hạnh vì ông có một khả năng truyền đạo pháp rất đời. Chính vì vậy các bài nói viết của ông đều làm cho mình cảm thấy rất gần gũi, dễ hiểu và dễ làm.

Nhưng em có cái không hiều và cũng cảm thấy là không ổn khi một người làm đạo lại bị 'vướng mắc" với một thể chế này hay một chế độ kia.

Ngày xưa, Đức Phật Cồ Đàm 49 năm đi xiển dương Phật pháp "xuyên qua" tất cả các đề lỵ, vùng miền quốc gia đều với sự ôn hòa và nhận được sự ái kính. Theo em, đạo nên lo về tinh thần đạo đức cho con người, con để cho các thể chế xã hội lo về xả hội kinh tế & chính trị.

Xin lỗi là em cũng không được biết lý do và cái vướng mắc cụ thể của TS và cũng xin không có ý nêu ra ở đây. Chỉ lấy câu chuyện để nói một quan điểm cá nhân mà thôi.

+ hai phạm trù không cân xứng khi so sánh hiiiiiiii
+ bác đã tự trả lời, rất đời...có nghĩa là có tự ngã, có vô minh, cảm tính, nhà sư sống bên nước pháp CN phát triển thì ngũ quan nhìn ta sẽ khác, mặt dù nhiều cái bên đó sẽ là của ta trong tương lai (*khi ta là nước CN phát triển)

"đừng nghĩ ta (* bồ tát) ăn chay
thì thiện nhân phải vậy
....."
hiiiiiiii
 
Last edited by a moderator:
Có duyên thì chắc rồi sẽ ngộ cụ nhỉ? :)

Em thích cách nhìn nhận của cụ. Hiểu đạo để sống đời tốt đẹp hơn.
Chứ nếu bảo em tìm hiểu sâu chắc em không làm được.

Vâng, em không thích cách chiên da, nghĩa là cứ phải biết thưởng thức nhạc giao hưởng rồi mới được hát karaoke ...

Mọi thứ phải hết sức đơn giản, thật đơn giản, lấy đơn giản làm indicator cho mọi "sự vật hiện tượng" :))
 
Nhờ vật lý lượng tử ta biết vật chất vi mô có thể có hữu tính thay vì hỗn độn, nếu tác động theo kiểu xyz...kiểu bán dẫn..từ cát vàng hiiiiiiiiiii
nhưng đề nghị các cụ nói về công nghệ Nano còn mấy cái ấy sắp giục rồi. nghe nói nano sinh học có thể vá các vết thương bỏng lớn trong thời gian ngắn...hay một ngày kia ta giất mình vì thấy hai bác tom đi trên đường một lúc
.
but đừng có chơi khó khoa học kiểu: ừ khoa học có thể chế ra một dây truyền để biến một đàn bò thành : súc xích, pa tê...nhưng đâu có bằng tự nhiên, có thể biến một đồng súc xích thành baby hiiiiiiiii

Tự nhiên là tối ưu, xét từ góc độ kinh tế. Ví dụ kinh điển là súc xích thành con bò của cụ Thiết :))
 
+ hai phạm trù không cân xứng khi so sánh hiiiiiiii
+ bác đã tự trả lời, rất đời...có nghĩa là có tự ngã, có vô minh, cảm tính, nhà sư sống bên nước pháp CN phát triển thì ngũ quan nhìn ta sẽ khác, mặt dù nhiều cái bên đó sẽ là của ta trong tương lai (*khi ta là nước CN phát triển)

"đừng nghĩ ta (* bồ tát) ăn chay
thì thiện nhân phải vậy
....."
hiiiiiiii

Em bẩu rồi mà, có những vấn đề nằm ngay lằn ranh của chính trị và tôn giáo, mà chỉ cần chạm vạch thôi đã có thể bị 1 chú anh hùng Núp xuất hiện như đúng rồi. Tốt nhất là đi đúng lề đường bên phải vì mình đang không ở London ...
 
Em đề nghị bác nằngvang khẳng định ước muốn mạnh mạnh hơn chút nữa chắc bác Don khó chối từ

Nắng vàng bên cửa sẽ sàng,
Don đí đâu đây, Nangvang muon theo. :)

Họa này:

Đi theo thì cũng chẳng sao.
E rằng nơi ấy " Non cao" khó trèo.

Hi....i. G/L
 
Last edited by a moderator:
Ấy chít, em mà khẳng định mạnh mẽ thế thì bác Don chạy... mất dép. :))

Em đặt vần cho đủ nhân vật thôi mà, chứ bác Don mà đồng ý ... chửa chắc em đã dám theo... :))

Chửa gì đã sợ....chắc gì đã không đồng ý. hi...i.

Quan điểm thay đổi nhanh quá...khó tu lắm.

G/L
 
Khó trèo, nên chớ có leo
Cứ ở dưới đó, cụ vèo xuống em :))

Cụ Tôm thì chẳng kiêng kem.
Cụ Don đã thế chẳng thèm của chi.
Nắng vàng cứ thế chạy đi.
Tôm gần chỗ ý có gì ới nhau.
Tôm gần Nắng rất là mau.
Cơi trầu đã có Nắng mau tìm về.

Trời xuân mưa ướt dầm dề.
Tôm về với Nắng, nguyện thề tóc mai.
Ngày xuân đã rộng còn dài.
Tôm về chốn ấy một mai tiêu đời.
VC thủa ấy một thời.
Anh hùng, hào kiệt thiệt thời tấm thân./.

G/L
 
Last edited by a moderator:
Cụ Tôm thì chẳng kiêng kem.
Cụ Don đã thế chẳng thèm của chi.
Nắng vàng cứ thế chạy đi.
Tôm gần chỗ ý có gì ới nhau.
Tôm gần Nắng rất là mau.
Cơi trầu đã có mau mau tình về./. hê...ê.....

Trời xuân mưa ướt dầm dề.
Tôm về với Nắng, nguyện thề tóc mai./. hzai ...za.

G/L

Tay kia thế sự chẳng màng,
Biển xanh hắn ngắm, nắng vàng với mây
Nắng ơi nắng cứ về đây
Non cao nước biếc, mặc thầy tụng kinh :D
 
Tay kia thế sự chẳng màng,
Biển xanh hắn ngắm, nắng vàng với mây
Nắng ơi nắng cứ về đây
Non cao nước biếc, mặc thầy tụng kinh :D

Tôm rằng: Tớ rất thông minh.
Kinh thi tớ biết, thuyền tình tớ dong.

Nắng vàng cứ thế đợi mong.
Mèo đây, mỡ đấy "chỉ trong 1 giờ".

Dù cho nắng có thời ơ.
Mèo ta nằm đợi thời cơ chín muồi.

Know ở mãi miền xuôi.
Làm sao mà biết Tôm ngồi đợi ai....

Hê...ê. Bài thơ nắng vàng và mèo nằm dãi thẻ bên thềm...dzất hợp và hay.

G/L
 
Last edited by a moderator:
Chửa gì đã sợ....chắc gì đã không đồng ý. hi...i.

Quan điểm thay đổi nhanh quá...khó tu lắm.

G/L

Cụ ơi,
Em mà theo cụ thì chắc là cụ không tu được đâu, em lại kéo cụ về trần đấy... :)
 
Tôm rằng: Tớ rất thông minh.
Kinh thi tớ biết, thuyền tình tớ dong.

Nắng vàng cứ thế đợi mong.
Mèo đây, mỡ đấy "chỉ trong 1 giờ".

Dù cho nắng có thời ơ.
Mèo ta nằm đợi thời cơ chín muồi.

Know ở mãi miền xuôi.
Làm sao mà biết Tôm ngồi đợi ai....

Hê...ê. Bài thơ nắng vàng và mèo nằm dãi thẻ bên thềm...dzất hợp và hay.

G/L

Chú mèo nằm ngủ trước hiên
Nắng vàng bên cửa, chuông thiền xa xa
Sư phụ bỗng lạc tiếng ca
Duyên trần một thoáng, ta bà vấn vương :))

Còn đây là họa, có mèo, nắng vàng, chuông thiền và vấn vương ...
 
Trăng khuất sau đầu núi
Bác don thiền đi ngủ (*)
Nắng vàng xiên đầu cửa
Nấp lánh chiếu sáng chuông
Bác don giật mình No (*)
Làm mèo tôm tỉnh giấc
Nắng chiếu tôm No No
Nắng càng thêm gay gắt
Bây trừ No còn đâu?

(NB*: dậy là thiền ngủ, No-Know), thấy bác don và tom hăng tiết quá coi chừng mất "thiền" góp tí thơ củi hiiiiiii
 
Trăng khuất sau đầu núi
Bác don thiền đi ngủ (*)
Nắng vàng xiên đầu cửa
Nấp lánh chiếu sáng chuông
Bác don giật mình No (*)
Làm mèo tôm tỉnh giấc
Nắng chiếu tôm No No
Nắng càng thêm gay gắt
Bây trừ No còn đâu?

(NB*: dậy là thiền ngủ, No-Know), thấy bác don và tom hăng tiết quá coi chừng mất "thiền" góp tí thơ củi hiiiiiii

Ặc, cái này gọi là thể loại thơ "chú thích", cụ làm em nhớ lại mấy bài:

Chiều chiều lên đứng đỉnh đèo
Trông mấy con mèo nó sủa gâu gâu

Chú thích: Mèo tức Chó

Hoan hô anh Lê Đình Chinh
Quân thù chặt mất thần kinh anh rồi

Chú thích: thần kinh tức đầu

Bên sông có mấy buồng chuồi
Vo ve qua lại mấy con muồi

Chú thích: Chuồi là chuối, muồi là muỗi

Đại khái thế :))
 
Ặc, cái này gọi là thể loại thơ "chú thích", cụ làm em nhớ lại mấy bài:

Chiều chiều lên đứng đỉnh đèo
Trông mấy con mèo nó sủa gâu gâu

Chú thích: Mèo tức Chó

Hoan hô anh Lê Đình Chinh
Quân thù chặt mất thần kinh anh rồi

Chú thích: thần kinh tức đầu

Bên sông có mấy buồng chuồi
Vo ve qua lại mấy con muồi

Chú thích: Chuồi là chuối, muồi là muỗi

Đại khái thế :))

:)):)):))
Cám ơn tràng cười hiiiiiiiiiiiii
.
các cụ bảo rồi:

ghét thì nót lá bỏ đi
thương thì thương cả đường đi lối về


bi trừ tui không dám nói thẳng tên đâu, e là can cãi lộn mà thành cãi lộn hiiiiiiiiiii
 
Back
Top