VC-Thiền quán

Không biết bác Hatom nhắn nhủ ai và điều gì. Em cứ họa cho nó có mầu sắc Thiền Quán.

" Ai đó" là ai trong cõi không?
Nửa đêm say tỉnh giấc mơ nồng....

Thôi thì nhân thế thường lắm mộng.
Ta về "Bản ngã" Sắc sắc - Không./.

G/L. Cuối tuần vui vẻ pro.

cám ơn bác Đôn,

e ko nhắn nhủ ai hay điều gì ạ, em chỉ chúc mừng K2G ... em chúc bạn K2G hạnh phúc với những gì bạn đã có, đang có và sẽ có ạ ....
 
cám ơn bác Đôn,

e ko nhắn nhủ ai hay điều gì ạ, em chỉ chúc mừng K2G ... em chúc bạn K2G hạnh phúc với những gì bạn đã có, đang có và sẽ có ạ ....

À, điều này chắc bác Tomcat sẽ rất cảm ơn bác...

G/L
 
Cảm ơn bác Don đã họa lòng nhân gian, em cũng muốn được nghe bác họa lòng mình. :)

Đây em họa lòng em đây.

Nửa đêm em cứ thích thiền.
Cho tình nhân thế chẳng phiền lụy em.

Đó...đó...hi...i.

G/L
 
Giới tính ko quan trọng với em, miễn là trong hành trình mình hiểu nhau hơn & đừng yêu nhau. :)) nhưng Thượng đế rất óai oăm, luôn tạo ra những sức hút kỳ lạ & thử thách mình. Và em biết là rất nhiều khả năng em sẽ thua cuộc trong chuyến hành trình dài này. :))

Tôi đi tìm tôi thì ai thắng cũng là tôi thắng, chúc mừng vì biết trước kết quả rồi :))
 
Xui cho tui là toàn gặp các em "máu lạnh" cô K2G ạ. Bạn tui có cô còn than rằng: "Muốn làm cái gì đó điên điên xem sao, mà cái đầu cứ tỉnh quá nên không làm nổi"....Haizzz
Còn cứ nói đi rồi lại ở như cô thì tui lên đây mới gặp =))

Thay vì máu lạnh, máu nóng dễ mất hòa khí.

Bác quangtinhtinh mấy bài thơ lên đây cho đời nó vui nào... cuối tuần bác phải vui lên vì còn phải đi bá cáo...hi...i

G/L. Bác nóng tính cái, thị trường đỏ ngay. Bác vui lên cho anh em nhờ đang đầy bụng cổ....
 
Last edited by a moderator:
Đây em họa lòng em đây.

Nửa đêm em cứ thích thiền.
Cho tình nhân thế chẳng phiền lụy em.

Đó...đó...hi...i.

G/L

Em bổ sờ sung cho nó đủ thân bài mở bài kết luận nhé

Tình nhân thế ai phiền ai lụy
Cõi nhân gian phú quý đảo điên
Ngày 2 hạt, lạc thiền ta hát
Liếc mấy cô, thơm ngát quán thơ ... :))
 
Đây em họa lòng em đây.

Nửa đêm em cứ thích thiền.
Cho tình nhân thế chẳng phiền lụy em.

Đó...đó...hi...i.

G/L

Trót phận đời chốn bon chen
Gót sen giũ nhẹ chút men hồng trần
Em đi gửi lại chân thành
Mong anh nguyện phát thế nhân hướng hồi.

Tặng anh @};-
 
Thay vì máu lạnh, máu nóng dễ mất hòa khí.

Bác quangtinhtinh mấy bài thơ lên đây cho đời nó vui nào... cuối tuần bác phải vui lên vì còn phải đi bá cáo...hi...i

G/L. Bác nóng tính cái, thị trường đỏ ngay. Bác vui lên cho anh em nhờ đang đầy bụng cổ....

Bác Don, cảm ơn bác, em ko sao ạ, có lẽ bác linhqhta hiểu nhầm điều gì đó, bác linhqhta bình tâm nhé, bác quá lo lắng đó thôi, xin nhắn nhủ người vợ rằng, em xin chúc mừng bác gái đã có người chồng như bác Don, hảy bảo bác ấy rằng, ko cần phải lo nghĩ nhiều như thế.
 
Last edited by a moderator:
Trót phận đời chốn bon chen
Gót sen giũ nhẹ chút men hồng trần
Em đi gửi lại chân thành
Mong anh nguyện phát thế nhân hướng hồi.

Tặng anh @};-

Em đi về bến đó
Bỏ lại anh một xó
Đi đi đừng có ngó
Anh xó này ... mếu mó :))
 
Em đi về bến đó
Bỏ lại anh một xó
Đi đi đừng có ngó
Anh xó này ... mếu mó :))

Nếu em mà còn ngó.
Anh sẽ " Có" không "tha".....ha....a.

Đúng tâm sự của bác chưa? Cuối tuần dui hè.

G/L
 
Trót phận đời chốn bon chen
Gót sen giũ nhẹ chút men hồng trần
Em đi gửi lại chân thành
Mong anh nguyện phát thế nhân hướng hồi.

Tặng anh @};-

Thôi thì đến thế thì thôi.
Cõi ấy, ta ngồi mà chúng chẳng tha./.
 
Em bổ sờ sung cho nó đủ thân bài mở bài kết luận nhé

Tình nhân thế ai phiền ai lụy
Cõi nhân gian phú quý đảo điên
Ngày 2 hạt, lạc thiền ta hát
Liếc mấy cô, thơm ngát quán thơ ... :))

Thôi thì ta cứ cờ...mờ.
Cho lòng nhẹ đỡ, gỡ tơ mối lòng.

Đường trần đi rất lòng vòng.
Lòng ta thanh thản chẳng mong đợi gì.

Đêm mà tiếc mối tơ ghì.
Sáng ra nghiệp chướng tức thì tới nơi.

Nếu mà còn muốn thảnh thơi.
Niết bàn cõi ấy là nơi kiếm tìm./.
 
Last edited by a moderator:
Ném đá hội nghị phát :D @K2G sao bảo cậu thích tớ he he

Cũng thích đấy, nhưng cậu phải biết hát hoặc làm thơ.

Nếu không thì....? phải biết múa phụ họa. hê....ê.

Nếu hôm nào Lỗ Thì Cắt, bảo tớ còn cho thuốc.....hi...i. J/K

Chào cả nhà chúc cuối tuần vui.

G/L
 
Back
Top