VC-Thiền quán

Há há, bộ Táo nghĩ anh ra đường vỗ ngực như King Kong, hét tướng giữa đám đông: "Ta là chưn Phựt" à???
giailang huynh thì không hô "Ta là chưn Phựt", nhưng em quan sát thấy có 1 ông xem anh chả khác gì Phựt... cứ anh xuất hiện là lão mừng lắm, vui lắm... và nói những lời buồn cười lắm.
Thks anh, về vụ Thầy tu & kiếm tiền! :1:
 
Đầy định kiến, góc nhìn một chiều trong bài pọt thế mà lão cũng khen... hay thật... Đúng là Lão & cụ Bon là một cặp trời sinh ở cái chốn VC này... khà khà...:21:... Nhưng thôi, tôi không chê đâu! :21:
Yêu nhau mấy núi cũng leo, mấy sông cũng lội, mấy đèo cũng qua
Yêu nhau củ ấu cũng tròn, quả bồ hòn cũng méo.
tôi 1 vợ 2 con rồi anh Chán ạ, đừng có lôi chị 68 vào :1:

Nghiêng
: đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu. có gì lạ... :1:
như anh Chimnon với chị TTN đó, anh Chán đừng đánh tráo khái niệm và suy diễn lung tung. Tôi không đánh gía cao cái cmt trên kia của anh đâu, nói nghiêm túc đấy !
giailang huynh thì không hô "Ta là chưn Phựt", nhưng em quan sát thấy có 1 ông xem anh chả khác gì Phựt... cứ anh xuất hiện là lão mừng lắm, vui lắm... và nói những lời buồn cười lắm.
Thks anh, về vụ Thầy tu & kiếm tiền! :1:
Tôi xem trọng sư huynh Giailang. nhưng tôi tiếp thu những cái tôi thấy phù hợp, những cmts anh ấy để lại đâu chỉ mỗi cái Thiền quán này :1:. Chán nên tìm lại, nếu nghiêm túc...

anh Chán phóng tâm thật lạ lùng :21:
Chúc anh an định tâm mình ./.
 
Last edited:
trong một lần trao đổi với 1 bác về môn này, tui khen môn này vì nó đơn giản "niềm tin" là đủ? nhưng ổng chơi tui 1 vố khá đau, không bít ổng có phải xuất thân là 1 "thiên thần ánh sáng" không? câu trả lời của ổng như sau:
" Bạn có chắc là bạn tin Chúa và sống theo Thánh ý Chúa là được vô thiên đàng không? lúc đó không vô được thì sao đây?"
tất nhiên là với bản chất 1 tay chém gió chúng ta sẽ phải suy nghĩ là đã uổng 1 đời
Cá nhân em thì em đã nói rồi: không có niềm tin tôn giáo. Với em nó cũng chỉ là trò tiêu khiển, mua vui... nhưng hữu ích :1:
 
tôi 1 vợ 2 con rồi anh Chán ạ, đừng có lôi chị 68 vào :1:

Nghiêng
: đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu. có gì lạ... :1:
như anh Chimnon với chị TTN đó, anh Chán đừng đánh tráo khái niệm và suy diễn lung tung. Tôi không đánh gía cao cái cmt trên kia của anh đâu, nói nghiêm túc đấy !

anh Chán phóng tâm thật lạ lùng :21:
Cứ bình tĩnh mà run... tôi nào cần lão đánh giá cao / thấp... :21:
1. Lạ lùng: Rất lạ, thấy khó hiểu, hoặc làm cho phải ngạc nhiên.
2. Lạnh lùng: Lạnh, làm tác động mạnh đến tâm hồn, tình cảm.
1 & 2 => phóng tâm lạnh lùng :1:
- Không thấy cái ava mới của tôi à, kể từ giờ, tôi là Mr. Xì Gà. Lão Chán chui hang hymalaya rồi, nói mãi mà không nghe :24:
 
Cứ bình tĩnh mà run... tôi nào cần lão đánh giá cao / thấp... :21:
1. Lạ lùng: Rất lạ, thấy khó hiểu, hoặc làm cho phải ngạc nhiên.
2. Lạnh lùng: Lạnh, làm tác động mạnh đến tâm hồn, tình cảm.
1 & 2 => phóng tâm lạnh lùng :1:
- Không thấy cái ava mới của tôi à, kể từ giờ, tôi là Mr. Xì Gà. Lão Chán chui hang hymalaya rồi, nói mãi mà không nghe :24:
Chúc anh Chán an nhiên và là chính mình :1:
 
Có thể nhìn nhận như là mọi thứ nương vào nhau, có cái này vì có cái kia và có cái này thì có cái kia. Ít nhất thì từ bi cũng dẫn tới sáng suốt hơn. Còn quy ra thóc ngay và luôn theo kiểu của trader thì từ bi là thứ gì đó xa xôi quá :18:

Đúng vậy bác.
Chúng ta đang đ ụng đến vấn đề "quá sức" là trí tuệ và từ bi... mà ngay các tông phái trong nội bộ Phật giáo cũng còn chưa thống nhất...có lẽ tùy căn cơ mà tiếp nhận thôi.
Bác nào có hứng thú vấn đề này thì có thể tham khảo thêm bài viết này...TRÍ TUỆ TRONG ĐẠO PHẬT
Không chắc các tác giả viết các bài như trên có thực sự thấy đạo hay ko hay chỉ là loay hoay lý luận, suy diễn...
Nên để các bậc đã thực sự chứng ngộ nói về trí tuệ thấy cái vô cùng của trời đất và cái từ bi vô lượng với muôn loài vạn vật.

Cá nhân mình nghĩ thì đơn giản thôi...chỉ cần xem lại mình có thông cảm được với những comment trái nghịch với quan điểm mình trên VC này, khi giao dịch có thấy mình đang bị cuốn trôi không, hay thấy cái khổ của traders như mình vậy, vì cái khổ tâm cái giận của con người là không phân biệt giới tính, màu da....
Trader có thể cho là tự mình tài giỏi nhưng nếu thấy ra một lệnh buy thành công phải nhờ có người bán, rồi nhờ công sức của một đám đông đẩy giá lên ... cũng như mình sống phải nhờ không khí, cây cối của đất trời vậy. Nếu thấy vậy thì sự thắng thua của mình sẽ nhẹ nhàng hơn...
 
Đúng vậy bác.
Chúng ta đang đ ụng đến vấn đề "quá sức" là trí tuệ và từ bi... mà ngay các tông phái trong nội bộ Phật giáo cũng còn chưa thống nhất...có lẽ tùy căn cơ mà tiếp nhận thôi.
Bác nào có hứng thú vấn đề này thì có thể tham khảo thêm bài viết này...TRÍ TUỆ TRONG ĐẠO PHẬT
Không chắc các tác giả viết các bài như trên có thực sự thấy đạo hay ko hay chỉ là loay hoay lý luận, suy diễn...
Nên để các bậc đã thực sự chứng ngộ nói về trí tuệ thấy cái vô cùng của trời đất và cái từ bi vô lượng với muôn loài vạn vật.
Cá nhân mình nghĩ thì đơn giản thôi...chỉ cần xem lại mình có thông cảm được với những comment trái nghịch với quan điểm mình trên VC này, khi giao dịch có thấy mình đang bị cuốn trôi không, hay thấy cái khổ của traders như mình vậy, vì cái khổ tâm cái giận của con người là không phân biệt giới tính, màu da....
Trader có thể cho là tự mình tài giỏi nhưng nếu thấy ra một lệnh buy thành công phải nhờ có người bán, rồi nhờ công sức của một đám đông đẩy giá lên ... cũng như mình sống phải nhờ không khí, cây cối của đất trời vậy. Nếu thấy vậy thì sự thắng thua của mình sẽ nhẹ nhàng hơn...
Cá nhân mình nghĩ thì đơn giản thôi...chỉ cần xem lại mình có thông cảm được với những comment trái nghịch với quan điểm mình trên VC này, khi giao dịch có thấy mình đang bị cuốn trôi không, hay thấy cái khổ của traders như mình vậy, vì cái khổ tâm cái giận của con người là không phân biệt giới tính, màu da....
cảm ơn bác Bro!
 
Đầy định kiến, góc nhìn một chiều trong bài pọt thế mà lão cũng khen... hay thật... Đúng là Lão & cụ Bon là một cặp trời sinh ở cái chốn VC này... khà khà...:21:... Nhưng thôi, tôi không chê đâu! :21:
Yêu nhau mấy núi cũng leo, mấy sông cũng lội, mấy đèo cũng qua
Yêu nhau củ ấu cũng tròn, quả bồ hòn cũng méo.
zậy hả, hehe...
ừa, kệ tui. hihi...
 
trong một lần trao đổi với 1 bác về môn này, tui khen môn này vì nó đơn giản "niềm tin" là đủ? nhưng ổng chơi tui 1 vố khá đau, không bít ổng có phải xuất thân là 1 "thiên thần ánh sáng" không? câu trả lời của ổng như sau:
" Bạn có chắc là bạn tin Chúa và sống theo Thánh ý Chúa là được vô thiên đàng không? lúc đó không vô được thì sao đây?"
tất nhiên là với bản chất 1 tay chém gió chúng ta sẽ phải suy nghĩ là đã uổng 1 đời
he..he...,
thanks, many thanks :D
 
zậy hả, hehe...
ừa, kệ tui. hihi...
Trong cái quán Thiền này, đương nhiên là tui kệ tất cả các Thầy tu, các cao tăng đã đắc / trên đường đắc đạo. Tui thích quan sát lão Sam già thôi, cái lão mà tui thấy nhiều nét tương đồng nhất ( lúc còn là lão Mor).
Triết lý phật nguyên thủy, tìm cách giúp người đời thoát khổ, giúp xã hội thoát khổ... bằng cách diệt trừ cái vô minh. Còn các cao thủ trader lại ứng dụng Triết lý vào TTTC, qua đó nâng khả năng kiếm xèng hoặc đỡ lỗ... hihi...
Thầy tu chân chính, chui hang mà tu... Kiếm tiền thì cứ lao vào TTTC mà kiếm, ai khôn hơn thì lượm tiền của đứa dại hơn. Đừng có mang triết lý nhà Phật vào chốn này, rồi cho ví dụ gắn liền với trading... e bị ô uế cả!
Hihi...
Các cụ nghe chối tai, nhưng cũng cho qua thôi... Tứ vô lượng tâm cơ mà...:1:
 
Đúng vậy bác.
Chúng ta đang đ ụng đến vấn đề "quá sức" là trí tuệ và từ bi... mà ngay các tông phái trong nội bộ Phật giáo cũng còn chưa thống nhất...có lẽ tùy căn cơ mà tiếp nhận thôi.
Bác nào có hứng thú vấn đề này thì có thể tham khảo thêm bài viết này...TRÍ TUỆ TRONG ĐẠO PHẬT
Không chắc các tác giả viết các bài như trên có thực sự thấy đạo hay ko hay chỉ là loay hoay lý luận, suy diễn...
Nên để các bậc đã thực sự chứng ngộ nói về trí tuệ thấy cái vô cùng của trời đất và cái từ bi vô lượng với muôn loài vạn vật.

Cá nhân mình nghĩ thì đơn giản thôi...chỉ cần xem lại mình có thông cảm được với những comment trái nghịch với quan điểm mình trên VC này, khi giao dịch có thấy mình đang bị cuốn trôi không, hay thấy cái khổ của traders như mình vậy, vì cái khổ tâm cái giận của con người là không phân biệt giới tính, màu da....
Trader có thể cho là tự mình tài giỏi nhưng nếu thấy ra một lệnh buy thành công phải nhờ có người bán, rồi nhờ công sức của một đám đông đẩy giá lên ... cũng như mình sống phải nhờ không khí, cây cối của đất trời vậy. Nếu thấy vậy thì sự thắng thua của mình sẽ nhẹ nhàng hơn...

Nói theo cách bình thường thì thế giới của mỗi người quan sát được là không giống nhau. Kỹ sư quan sát khác nghệ sĩ, chính trị gia quan sát khác một vị tướng, thương gia nhìn vấn đề khác tu sĩ, trader lại là một thế giới khác nữa. Vì cái thấy là khác nhau, nên đương nhiên phát sinh các khúc mắc. Nội bộ phật giáo hay giữa các vị thầy cũng vậy thôi. Nếu thấy rằng những cái thấy đó có khác biệt là đương nhiên, thì mọi thứ sẽ dễ dàng hơn.

Sẽ có người muốn đi tìm câu trả lời cho những khác biệt trong quan sát đó. Có người thì cho đó là viển vông vô ích, cứ mình thấy thế nào thì đó là chân lý. Các quan điểm đôi khi là không thể chia sẻ, biết làm thế nào được. Chỉ thờ khác nhau 1 vị thần thôi cũng đủ để gây ra một cuộc đại chiến thế giới ý chứ.

Dẫu sao thì cuộc sống không chỉ có buy và sell. Điều này thì kể cả những trader máu lạnh nhất chắc cũng phải công nhận :)
 
Trong cái quán Thiền này, đương nhiên là tui kệ tất cả các Thầy tu, các cao tăng đã đắc / trên đường đắc đạo. Tui thích quan sát lão Sam già thôi, cái lão mà tui thấy nhiều nét tương đồng nhất ( lúc còn là lão Mor).
Triết lý phật nguyên thủy, tìm cách giúp người đời thoát khổ, giúp xã hội thoát khổ... bằng cách diệt trừ cái vô minh. Còn các cao thủ trader lại ứng dụng Triết lý vào TTTC, qua đó nâng khả năng kiếm xèng hoặc đỡ lỗ... hihi...
Thầy tu chân chính, chui hang mà tu... Kiếm tiền thì cứ lao vào TTTC mà kiếm, ai khôn hơn thì lượm tiền của đứa dại hơn. Đừng có mang triết lý nhà Phật vào chốn này, rồi cho ví dụ gắn liền với trading... e bị ô uế cả!
Hihi...
Các cụ nghe chối tai, nhưng cũng cho qua thôi... Tứ vô lượng tâm cơ mà...:1:
Xem ra chú giỏi khoản xách động tinh thần gứm. Theo logic thông thường, là "chửi cho tốc mả" rồi sau đó hô "Anh chị khá bình tĩnh" khứa khứa.
 
Trong cái quán Thiền này, đương nhiên là tui kệ tất cả các Thầy tu, các cao tăng đã đắc / trên đường đắc đạo. Tui thích quan sát lão Sam già thôi, cái lão mà tui thấy nhiều nét tương đồng nhất ( lúc còn là lão Mor).
Triết lý phật nguyên thủy, tìm cách giúp người đời thoát khổ, giúp xã hội thoát khổ... bằng cách diệt trừ cái vô minh. Còn các cao thủ trader lại ứng dụng Triết lý vào TTTC, qua đó nâng khả năng kiếm xèng hoặc đỡ lỗ... hihi...
Thầy tu chân chính, chui hang mà tu... Kiếm tiền thì cứ lao vào TTTC mà kiếm, ai khôn hơn thì lượm tiền của đứa dại hơn. Đừng có mang triết lý nhà Phật vào chốn này, rồi cho ví dụ gắn liền với trading... e bị ô uế cả!
Hihi...
Các cụ nghe chối tai, nhưng cũng cho qua thôi... Tứ vô lượng tâm cơ mà...:1:
Cào khó sống với mấy thầy trên đây rùi! :19:
 
Nói theo cách bình thường thì thế giới của mỗi người quan sát được là không giống nhau. Kỹ sư quan sát khác nghệ sĩ, chính trị gia quan sát khác một vị tướng, thương gia nhìn vấn đề khác tu sĩ, trader lại là một thế giới khác nữa. Vì cái thấy là khác nhau, nên đương nhiên phát sinh các khúc mắc. Nội bộ phật giáo hay giữa các vị thầy cũng vậy thôi. Nếu thấy rằng những cái thấy đó có khác biệt là đương nhiên, thì mọi thứ sẽ dễ dàng hơn.

Sẽ có người muốn đi tìm câu trả lời cho những khác biệt trong quan sát đó. Có người thì cho đó là viển vông vô ích, cứ mình thấy thế nào thì đó là chân lý. Các quan điểm đôi khi là không thể chia sẻ, biết làm thế nào được. Chỉ thờ khác nhau 1 vị thần thôi cũng đủ để gây ra một cuộc đại chiến thế giới ý chứ.

Dẫu sao thì cuộc sống không chỉ có buy và sell. Điều này thì kể cả những trader máu lạnh nhất chắc cũng phải công nhận :)

Lấy hình ảnh một cái cây để minh họa thì chúng ta thường bàn luận từ quan điểm các cái lá cây nên sự dị biệt về quan điểm, kiến thức...là rất lớn và tranh cãi là điều tất yếu phải xảy ra. Chúng ta điều chỉnh dần xuống mức độ cành nhánh, tức là thấy được cái tương đồng hơn như đi đứng ăn uống nghe nhìn cảm xúc vui buồn... là giống nhau của loài người (biểu hiện có khác nhau) và sẽ ít có sự xung đột hơn. Tiếp tục, chúng ta điều chỉnh nhận thức sâu hơn xuống mức độ thân cây, thấy ra thể tánh mọi vật chỉ gồm các yếu tố cơ bản là đất nước lửa gió ... thì còn gì nhiều mà tranh luận nữa. Cuối cùng thì thấy ra ở mức độ gốc cây (trở về gốc như Lão Tử nói hay Niết bàn của đạo Phật hay Thái cực của Dịch lý) thì tâm hoàn toàn thanh tịnh, tất cả là một thì cãi nhau về cái gì nhỉ?

Khoa học hướng ra ngoài tìm lời giải đáp, nhưng vạn vật biến hóa khôn cùng, trùng trùng duyên khởi thì càng đuổi thì càng chạy (như Thiên văn học đang tìm ra những ngôi sao mới, Y học đang phát hiện ra những bệnh mới, Vật lý học đang đi tìm những qui luật phổ quát hơn )... trong khi Đạo học chủ trương quay vào trong chính mình, tìm về cái gốc, nơi sinh ra vạn vật... thấy ra nó là thấy ra tất cả.

Công nhận hại não thật, hihihi.
 
Back
Top