VC-Thiền quán

Thì bẩu là không 8 trên fr ck mà :21:
Vấn đề là inner thôi mà đại tũớng....
Nườc cam tự trong.... Như Thiết ca hay nói :D
Nói chung là ... Tùy ở cái tôi cái ta và cái tâm của thí chủ :D !
Gửi từ Nokia 1100 của tôi, bằng cách sử dụng Tapatalk
trên đời có nhiều cái đơn giản mà con người làm phức tạp quá....tự cảm tự thấy nha :21::21::21:
ví dụ:
+ muốn zenc thì không action mà cứ hỏi hoài
+ muốn tám (*trong lòng) mà cứ bịt mouce hoài, chẳng nhớ vụ có vị vua kia cấm nói mà thí chủ phải chui vô cái giếng trong rừng tự sự về đôi tai quá dài của king
+ muốn iu mà cứ trầm tư mặc tưởng trong zenc....còn không x y z ? > < khứa khứa!
 
Làm thế nào để cai nghiện chém gió trên diễn đàn? Kính mời các trưởng lão đưa ra giải pháp ạ.

Tây y: thực phẩm chức năng Omega 369 (không dùng hàng tung của)
Đông y: giảo cổ lam uống thay nước hàng ngày, hoặc linh chi cũng tốt
Thiền: quán sát, tức chém trong tỉnh giác

Tây y tham khảo thêm google, đông y tham khảo thêm cụ Táo, Thiền tham khảo thêm đại tướng. Happy chém gió :)
 
Tây y: thực phẩm chức năng Omega 369 (không dùng hàng tung của)
Đông y: giảo cổ lam uống thay nước hàng ngày, hoặc linh chi cũng tốt
Thiền: quán sát, tức chém trong tỉnh giác

Tây y tham khảo thêm google, đông y tham khảo thêm cụ Táo, Thiền tham khảo thêm đại tướng. Happy chém gió :)
:21:

Sau anh Giailang, kế đến là anh Tomcat, rất thấm nhuần thiền ý :1:
Gửi từ Motorola StarTAC của tôi, bằng cách sử dụng Tapatalk
 
Sau hồi bàn về "Đáy" với Tam trưởng môn, biết rằng cố dò hỏi, lão ta cũng chỉ dấu "lừu đạn" đi mà khó lòng nói lên suy nghĩ thật của lão... Tom biết rằng bản chất thi trường khi sinh ra đã kiến tạo bằng sự nghi ngờ. Tìm đáy khác nào mò trăng đáy nước. Tìm mã tốt khác chi ngày mưa lạnh đi cầu gió đông.... thực trong lòng lão còn đang phân vân lắm.
.... đang miên man suy nghĩ, chợt lão vỗ đùi đánh đet. A, lên 1 tiếng rõ to, lão sấp ngửa đi tìm Giailang÷ người có tiếng là hiểu biết về thị trường, lạnh lùng hơn con thạch sùng khi tham gia chiến trận và là người đã tâm huyết xây lên thiền quán.
- Hề, hề đại huynh cho đệ hỏi giờ đã là đáy chưa? Tom hỏi.
Giai đang căng mắt nhìn bảng điện, tay thia lia vài cái chat trả nhời mà không thèm quay mặt lại:
- Đáy chính là tận cùng của lòng kiên trì. Hết chịu nổi đó là đáy.
Tôm hỏi tiếp: thế đã có mã nào có thể mua vào được chưa.?
- Tìm đến Đáy, rồi sẽ thấy mã.
Tom gim cơn bực tức trong lòng, gằn giọng, mắt gườm gườm hỏi lão Giai:
- Làm thế nào để tìm được đáy, rồi mã?
Ơ sao cái lão này hôm nay hỏi dai thế nhỉ, mắt Giai ta vẫn nhìn bảng, tay thia lia nhanh hơn trả lời:
...." test, test, và cutloss"
.... nói đến đây. Thực khách quán thiền lại thêm 1 phen khó hiểu. Thiền sư Tom chỉ muốn bỏ quán mà đi " chết tốt". Nhưng, sự đời vốn thế, vạn vật vô thường, tức làm chi cái lão đầu bóng.

Kể từ dạo đó Tom miệt mài luyện "Test và Cutloss", mong rằng 1 ngày đẹp trời tâm kiếm hồi quy sẽ thành bá vương trong cõi saba.

.... Để biết rằng công lực thiền sư Tom mò váy "cao, sâu" tới đâu? Mời khách thiền tự liên hệ để biết thêm chi tiết.
..... khừa, khứa...

Kẻ biết dò đáy là "mò trăng đáy nước" sẽ không bao giờ đi hỏi về đỉnh và đáy, cho nên truyện của lão bị phi logic ngay từ phần intro :)
 
trên đời có nhiều cái đơn giản mà con người làm phức tạp quá....tự cảm tự thấy nha :21::21::21:
ví dụ:
+ muốn zenc thì không action mà cứ hỏi hoài
+ muốn tám (*trong lòng) mà cứ bịt mouce hoài, chẳng nhớ vụ có vị vua kia cấm nói mà thí chủ phải chui vô cái giếng trong rừng tự sự về đôi tai quá dài của king
+ muốn iu mà cứ trầm tư mặc tưởng trong zenc....còn không x y z ? > < khứa khứa!
:1: khó hiểu thật .
[emoji1]
Hì hì....
U mê bất ngộ

Gửi từ Motorola StarTAC của tôi, bằng cách sử dụng Tapatalk
 
TPCN là nơi Đông Tây gặp nhau đó, nhức là nhức thế nào hiiiiiiiiiiiiiiiiiii
Mời thầy nhức răng với hóa chất của thực phẩm nhức răng hiiiiiiiii
..............
Tất cả dầu cá có ester hóa đều làm thủng hộp xốp
Viện kiểm nghiệm An toàn thực phẩm quốc gia thử nghiệm nhiều loại dầu cá nguồn gốc từ Mỹ, Châu Âu, Trung Quốc và Việt Nam, kết quả đều có hiện tượng ăn mòn xốp song chưa phát hiện bất thường về an toàn thực phẩm.
Ông Nguyễn Thanh Phong, Cục trưởng An toàn thực phẩm cho biết, đêm 6/1 Viện Kiểm nghiệm An toàn Vệ sinh thực phẩm Quốc gia đã tiến hành thử nghiệm trên tấm xốp với các loại dầu cá có nguồn gốc khác nhau: Mỹ, châu Âu, Trung Quốc và Việt Nam. Kết quả tất cả các loại dầu cá đều ăn mòn xốp, tương tự như hai mẫu dầu cá omega-3 lấy tại Quảng Ngãi. Kết quả phân tích đến sáng 7/1 chưa phát hiện bất thường về an toàn thực phẩm.

c-tuyen-2340-1452153879.jpg

Kết quả thử nghiệm trên tấm xốp với 3 mẫu dầu cá xuất xứ từ Trung Quốc, Mỹ, Việt Nam của Viện kiểm nghiệm An toàn thực phẩm, ngày 7/1. Ảnh: Nam Phương.

Cục An toàn Thực phẩm đã liên hệ với các tổ chức quốc tế và các chuyên gia hàng đầu về vấn đề này. Theo các chuyên gia, dầu cá tự nhiên có các chất béo không ester hóa, song nếu không ester thì dầu cá dễ bị phân hủy, biến chất. Vì thế, để đảm bảo độ ổn định, các loại dầu cá đã được nhà sản xuất ester hóa. Với bản chất này, tất cả các loại dầu cá đều có tác dụng làm tan xốp (thành phần là polystyrene), thời gian hòa tan nhanh hay chậm tùy thuộc vào từng loại sản phẩm khác nhau.

“Cơ thể con người không có polystyrene như xốp nên khi sử dụng dầu cá sẽ không bào mòn ruột, không ảnh hưởng xấu đến sức khỏe. Khi vào cơ thể con người, dầu cá qua quá trình hấp thu và phân hủy sẽ tạo ra các chất có lợi cho sức khỏe", ông Phong khẳng định. Cũng theo ông Phong, dầu cá không ăn mòn xốp thì có thể không được ester hóa, song như vậy thì thời gian bảo quản sẽ ít hơn.

Kiểm tra 2 lọ dầu cá ở Quảng Ngãi, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh cho biết không phải sản phẩm đã được nhập khẩu chính thức vào Việt Nam mà là hàng trôi nổi, không rõ nguồn gốc. Cục khuyến cáo người tiêu dùng không hoang mang và không mua, sử dụng thực phẩm nói chung, thực phẩm chức năng nói riêng không rõ nguồn gốc xuất xứ.

Trước đó, một người dân Quảng Ngãi mang đến Chi cục An toàn thực phẩm tỉnh nộp 2 lọ dầu cá omega-3 xuất xứ Trung Quốc có dấu hiệu bất thường, có thể bào mòn xuyên thủng tấm xốp dày 5 cm. Điều này khiến người dân vô cùng lo lắng.
 
Tâm như thủy

Thiết gia hỏi Đại sư - dạo này làm ăn khó khăn nên lão thường hay lui tới tham vấn đại sư:

- Thế nào là vô chiêu thắng hữu chiêu?
- Nước chảy chỗ trũng.
- Là nghĩa làm sao thưa đại sư?
- Hở đâu tràn đó. Không hở thì thấm. Không thấm thì cuốn. Không gì mạnh bằng nước.

Thiết gia thở dài, mắt nhìn xa xăm miệng lẩm bẩm:
- Đại sư nói vậy thì tại hạ biết vậy, chứ con quái vật VNI thì bao nhiêu nước cho đủ ...

Nào ngờ Đại sư nghe thấy thở còn dài hơn, mắt nhìn còn xa xăm hơn:
- Chọn chỗ khô ráo mà đi.

Nói xong lắc mình đi mất dạng, để lại mình Thiết gia ngơ ngác trước sân quán thiền :)
 
Tâm như thủy

Thiết gia hỏi Đại sư - dạo này làm ăn khó khăn nên lão thường hay lui tới tham vấn đại sư:

- Thế nào là vô chiêu thắng hữu chiêu?
- Nước chảy chỗ trũng.
- Là nghĩa làm sao thưa đại sư?
- Hở đâu tràn đó. Không hở thì thấm. Không thấm thì cuốn. Không gì mạnh bằng nước.

Thiết gia thở dài, mắt nhìn xa xăm miệng lẩm bẩm:
- Đại sư nói vậy thì tại hạ biết vậy, chứ con quái vật VNI thì bao nhiêu nước cho đủ ...

Nào ngờ Đại sư nghe thấy thở còn dài hơn, mắt nhìn còn xa xăm hơn:
- Chọn chỗ khô ráo mà đi.

Nói xong lắc mình đi mất dạng, để lại mình Thiết gia ngơ ngác trước sân quán thiền :)
À ...thì ra với thầy Tâm như nước là vậy, tiếc thay đến tháng 7 mới cho múc nước, giờ toàn hứng ???? hiiiii
 
Điều 10 Thông tư 203 quy định chi tiết về Giao dịch trong ngày

Nhà đầu tư đuợc thực hiện các giao dịch trong ngày sau khi đã ký hợp đồng giao dịch trong ngày và hợp đồng giao dịch ký quỹ với công ty chứng khoán.

Nhà đầu tư có trách nhiệm đặt các lệnh giao dịch, bảo đảm tổng số chứng khoán trên các lệnh bán phải bằng với tổng số chứng khoán cùng loại trên các lệnh mua trong cùng ngày giao dịch và ngược lại. Trường hợp tống số chứng khoán của các lệnh bán đã thực hiện nhiều hơn tổng số chứng khoán của các lệnh mua đã thực hiện thì công ty chứng khoán có trách nhiệm thực hiện hỗ trợ thanh toán.

Trường hợp nhà đầu tư đặt lệnh bán trước khi đặt lệnh mua hoặc tổng khối lượng giao dịch của lệnh bán nhiều hơn tổng khối lượng giao dịch của lệnh mua đã đặt trước đó công ty chứng khoán phải từ chối thực hiện lệnh giao dịch khi không thể bảo đảm có đủ chứng khoán để chuyển giao tại ngày thanh toán.
Vậy là cho short shell intraday nhá...thao hồ mà thích
 
Tây y: thực phẩm chức năng Omega 369 (không dùng hàng tung của)
Đông y: giảo cổ lam uống thay nước hàng ngày, hoặc linh chi cũng tốt
Thiền: quán sát, tức chém trong tỉnh giác

Tây y tham khảo thêm google, đông y tham khảo thêm cụ Táo, Thiền tham khảo thêm đại tướng. Happy chém gió :)
Nông y: Thuốc diệt cỏ :21:
 
Tuyệt đỉnh công phu

Khi còn luyện công trên núi, cứ tới ngày 23 ông Công ông Táo Thiết gia lại tới cửa động tu để báo cáo sư phụ công trạng tu luyện trong năm. Thường thì lão chưa kịp nói hết câu của động đã đóng sầm trước mặt. Khi đó lão hiểu rằng sư phụ không muốn nghe tiếp.

Năm đầu tiên

- Thưa sư phụ, cả năm con đặt hết tâm trí vào việc khai ngộ và tìm chân ngã ...

Năm thứ 2

- Bạch thầy, con đã tiếp xúc được với ánh sáng chân lý ...

Năm thứ 3

- Dạ thưa, trái tim con tràn ngập yêu thương ...

Năm thứ 4

- Sư Phụ, con đã ngộ vô ngã. Con thấy tất cả là con và con là tất cả. Không có gì không phải là con và ...

Vẫn sầm. Dù Sư phụ đã nghe được hơn một câu, nhưng chưa ăn thua.

Cho tới tận năm thứ 9, mọi sự vẫn vậy, mọi hy vọng về một ngày xuống núi hoành tráng dần teo tóp y như công chúa VNI trong suốt năm 2015. Tới năm thứ 10 thì lão thôi không còn tới report công trạng nữa. Nào ngờ lần này đích thân sư phụ cho gọi lão tới để hỏi chuyện.

- Sau từng đó năm tu luyện, giờ con tự đánh giá công phu của con tới đâu rồi?
- Con đã không còn nghĩ tới điều đó nữa thưa sư phụ.
- Vậy ta cũng không còn gì để dạy con nữa rồi. Chúc con lên đường bình an.

Nói xong sư phụ lắc mình mất dạng.

Vậy đó, lần này đại tướng xuống núi không phải chuyện đùa đâu, hãy đợi xem :41:
 
Tuyệt đỉnh công phu

Khi còn luyện công trên núi, cứ tới ngày 23 ông Công ông Táo Thiết gia lại tới cửa động tu để báo cáo sư phụ công trạng tu luyện trong năm. Thường thì lão chưa kịp nói hết câu của động đã đóng sầm trước mặt. Khi đó lão hiểu rằng sư phụ không muốn nghe tiếp.

Năm đầu tiên

- Thưa sư phụ, cả năm con đặt hết tâm trí vào việc khai ngộ và tìm chân ngã ...

Năm thứ 2

- Bạch thầy, con đã tiếp xúc được với ánh sáng chân lý ...

Năm thứ 3

- Dạ thưa, trái tim con tràn ngập yêu thương ...

Năm thứ 4

- Sư Phụ, con đã ngộ vô ngã. Con thấy tất cả là con và con là tất cả. Không có gì không phải là con và ...

Vẫn sầm. Dù Sư phụ đã nghe được hơn một câu, nhưng chưa ăn thua.

Cho tới tận năm thứ 9, mọi sự vẫn vậy, mọi hy vọng về một ngày xuống núi hoành tráng dần teo tóp y như công chúa VNI trong suốt năm 2015. Tới năm thứ 10 thì lão thôi không còn tới report công trạng nữa. Nào ngờ lần này đích thân sư phụ cho gọi lão tới để hỏi chuyện.

- Sau từng đó năm tu luyện, giờ con tự đánh giá công phu của con tới đâu rồi?
- Con đã không còn nghĩ tới điều đó nữa thưa sư phụ.
- Vậy ta cũng không còn gì để dạy con nữa rồi. Chúc con lên đường bình an.

Nói xong sư phụ lắc mình mất dạng.

Vậy đó, lần này đại tướng xuống núi không phải chuyện đùa đâu, hãy đợi xem :41:
chúc Tom chân nhân thành công! hiiiiiii
 
Back
Top