VC-Thiền quán

thầy có ăn đầy bụng gì không thía? mà kể chiện dui thế toàn thấy Tom trả nhời rồi/ lại không trả nhời hiiiii nhưng mà thầy bàn ...đáy, làm giang hồ nó nhầm level của thầy mất hiiiiiiiiiiiii
Quân tử nhảy lại đi, khứa khứa.
Khá khen cho lão mắt vẫn còn tinh, tính logic còn cao. Chỉ e ngại lúc lão làm đậu phụ thôi.
Thử đấy. Khứa khứa...
 
... nhân lúc chẳng biết TT kiểu dì, ăn uống khó khăn, trong người bực tức khó chịu? Phần vì đứng tấn lăng bô dài ngày đã phần nào tay run chân mỏi. Phần khác lại thấy cái mặt lão Tam cứ nhởn nhơ, nhìn đã thấy bực cái thằng mình.
Lão Tom làm cái " độp" hỏi lão Tam.
- Đáy của thị trường là thế nào? Lão Tam giật mình im lặng ra điều suy nghĩ.
Lão Tôm thủng thẳng: - đó là lúc tâm lão bất định hay cười khứa khứa, biến đậu thành thịt, khó hiểu như trên ý.
Lão Tam đang thảnh thơi, vô lý bị chọc giận vặc lại bằng giọng nói hàm chứa gươm, đao trong đó:
Lão tưởng ngon à: thế còn lão đáy là thế nào?
Lão Tom:....... ngẩn tò te, có phần phân vân lắm.
.... Biết lão tôm vào thế bí, Tam lão dường như đã gỡ được nước cờ, mặt mũi có phần hớn hở:
Khứa, khứa: Đáy thị trường là lúc lão hay thoát hồn vào thơ văn. Định nghĩa về phật pháp, đạo lý ý.....
...... quán thiền thực khách lại được 1 phen khó hiểu bởi cách đối đáp chẳng giống ai của hai hảo thủ.
Hiiiiiii

Sư phụ Thiết hỏi Sứ giả Liu:

- Thị trường đang giao dịch kiểu gì vậy?
- Kiểu chờ đợi
- Chờ điều gì?
- Mỗi cụ chờ một thứ sao tôi biết được
- Thế lão chờ điều gì?
- Chờ xem bọn nó chờ ... điều gì

Tóm lại giáng sinh vui vẻ và năm mới an lành :D

christmasiscanceled.jpg
 
Thiết sư phụ hỏi sư trụ trì:

- Làm thế nào để biết được lòng người?
- Lòng mình thế nào thì lòng người thế ấy.
- Làm thế nào để biết được lòng mình?
- Lòng người thế nào thì lòng mình thế ấy.

Bực quá, trả lời thế quá bằng đánh đố. Đành phải hỏi cùn vậy:

- Làm thế nào để biết cái "thế ấy" nó có thật là "thế ấy" không?
- Tét bằng tiền mặt

Ha ha :)
 
Thiết sư phụ hỏi sư trụ trì:

- Làm thế nào để biết được lòng người?
- Lòng mình thế nào thì lòng người thế ấy.
- Làm thế nào để biết được lòng mình?
- Lòng người thế nào thì lòng mình thế ấy.

Bực quá, trả lời thế quá bằng đánh đố. Đành phải hỏi cùn vậy:

- Làm thế nào để biết cái "thế ấy" nó có thật là "thế ấy" không?
- Tét bằng tiền mặt

Ha ha :)
hết gi?.....lại ấy? :3D_51::3D_51::3D_51: hèn gì thầy Liu ..như thế hiiiiiii
 
Sau hồi bàn về "Đáy" với Tam trưởng môn, biết rằng cố dò hỏi, lão ta cũng chỉ dấu "lừu đạn" đi mà khó lòng nói lên suy nghĩ thật của lão... Tom biết rằng bản chất thi trường khi sinh ra đã kiến tạo bằng sự nghi ngờ. Tìm đáy khác nào mò trăng đáy nước. Tìm mã tốt khác chi ngày mưa lạnh đi cầu gió đông.... thực trong lòng lão còn đang phân vân lắm.
.... đang miên man suy nghĩ, chợt lão vỗ đùi đánh đet. A, lên 1 tiếng rõ to, lão sấp ngửa đi tìm Giailang÷ người có tiếng là hiểu biết về thị trường, lạnh lùng hơn con thạch sùng khi tham gia chiến trận và là người đã tâm huyết xây lên thiền quán.
- Hề, hề đại huynh cho đệ hỏi giờ đã là đáy chưa? Tom hỏi.
Giai đang căng mắt nhìn bảng điện, tay thia lia vài cái chat trả nhời mà không thèm quay mặt lại:
- Đáy chính là tận cùng của lòng kiên trì. Hết chịu nổi đó là đáy.
Tôm hỏi tiếp: thế đã có mã nào có thể mua vào được chưa.?
- Tìm đến Đáy, rồi sẽ thấy mã.
Tom gim cơn bực tức trong lòng, gằn giọng, mắt gườm gườm hỏi lão Giai:
- Làm thế nào để tìm được đáy, rồi mã?
Ơ sao cái lão này hôm nay hỏi dai thế nhỉ, mắt Giai ta vẫn nhìn bảng, tay thia lia nhanh hơn trả lời:
...." test, test, và cutloss"
.... nói đến đây. Thực khách quán thiền lại thêm 1 phen khó hiểu. Thiền sư Tom chỉ muốn bỏ quán mà đi " chết tốt". Nhưng, sự đời vốn thế, vạn vật vô thường, tức làm chi cái lão đầu bóng.

Kể từ dạo đó Tom miệt mài luyện "Test và Cutloss", mong rằng 1 ngày đẹp trời tâm kiếm hồi quy sẽ thành bá vương trong cõi saba.

.... Để biết rằng công lực thiền sư Tom mò váy "cao, sâu" tới đâu? Mời khách thiền tự liên hệ để biết thêm chi tiết.
..... khừa, khứa...
 
Last edited:
Sau hồi bàn về "Đáy" với Tam trưởng môn, biết rằng cố dò hỏi, lão ta cũng chỉ dấu "lừu đạn" đi mà khó lòng nói lên suy nghĩ thật của lão... Tom biết rằng bản chất thi trường khi sinh ra đã kiến tạo bằng sự nghi ngờ. Tìm đáy khác nào mò trăng đáy nước. Tìm mã tốt khác chi ngày mưa lạnh đi cầu gió đông.... thực trong lòng lão còn đang phân vân lắm.
.... đang miên man suy nghĩ, chợt lão vỗ đùi đánh đet. A, lên 1 tiếng rõ to, lão sấp ngửa đi tìm Giailang÷ người có tiếng là hiểu biết về thị trường, lạnh lùng hơn con thạch sùng khi tham gia chiến trận và là người đã tâm huyết xây lên thiền quán.
- Hề, hề đại huynh cho đệ hỏi giờ đã là đáy chưa? Tom hỏi.
Giai đang căng mắt nhìn bảng điện, tay thia lia vài cái chat trả nhời mà không thèm quay mặt lại:
- Đáy chính là tận cùng của lòng kiên trì. Hết chịu nổi đó là đáy.
Tôm hỏi tiếp: thế đã có mã nào có thể mua vào được chưa.?
- Tìm đến Đáy, rồi sẽ thấy mã.
Tom gim cơn bực tức trong lòng, gằn giọng, mắt gườm gườm hỏi lão Giai:
- Làm thế nào để tìm được đáy, rồi mã?
Ơ sao cái lão này hôm nay hỏi dai thế nhỉ, mắt Giai ta vẫn nhìn bảng, tay thia lia nhanh hơn trả lời:
...." test, test, và cutloss"
.... nói đến đây. Thực khách quán thiền lại thêm 1 phen khó hiểu. Thiền sư Tom chỉ muốn bỏ quán mà đi " chết tốt". Nhưng, sự đời vốn thế, vạn vật vô thường, tức làm chi cái lão đầu bóng.

Kể từ dạo đó Tom miệt mài luyện "Test và Cutloss", mong rằng 1 ngày đẹp trời tâm kiếm hồi quy sẽ thành bá vương trong cõi saba.

.... Để biết rằng công lực thiền sư Tom mò váy "cao, sâu" tới đâu? Mời khách thiền tự liên hệ để biết thêm chi tiết.
..... khừa, khứa...
À thì ra vậy lão huynh hiiiiiiii

tui phân vân cả mấy năm nay, tại sao thầy Lí lại gọi là thím Tom, thì ra là luyện tuyệt kỹ võ lâm ..quá độ :21::21::21:
 
Làm thế nào để cai nghiện chém gió trên diễn đàn? Kính mời các trưởng lão đưa ra giải pháp ạ.
Nghỉ trade ck đi chị ạ.
Nói thật. Dành tgian làm việc có ý nghiã hơn. Tích cực hoà nhập cuộc sống thật, mối qhệ thật. Tìm chủ đề nào ng thân và bạn bè cùng quan tâm để tham gia vào...
Chém dó riết rồi quanh ta chỉ còn có ta với cái màn hình lcd....[emoji1]

Gửi từ Nokia 1100 của tôi, bằng cách sử dụng Tapatalk
 
Làm thế nào để cai nghiện chém gió trên diễn đàn? Kính mời các trưởng lão đưa ra giải pháp ạ.
Nên nhìn nhận vấn đề theo bản chất chân thật hơn hiiiiiiii
+question:
+ diễn đàn tồn tại vì đâU?
+ ai bắt thím Nga nói lời 'con cưng của mệ! " hàng ngày trước khi đi học
Ce la vie! bản chất là thế ...tắt chỗ nè....thì lại đi tám với thím hàng xóm, hôm nay..fim gì? tết có gip gì?......chắc hiếm người có chuyên môn chém gió như zenc sư Sam phải không hỷ?
+answer:
vậy vấn đề là có nên tám típ không hỷ?
 
Nên nhìn nhận vấn đề theo bản chất chân thật hơn hiiiiiiii
+question:
+ diễn đàn tồn tại vì đâU?
+ ai bắt thím Nga nói lời 'con cưng của mệ! " hàng ngày trước khi đi học
Ce la vie! bản chất là thế ...tắt chỗ nè....thì lại đi tám với thím hàng xóm, hôm nay..fim gì? tết có gip gì?......chắc hiếm người có chuyên môn chém gió như zenc sư Sam phải không hỷ?
+answer:
vậy vấn đề là có nên tám típ không hỷ?
Thì bẩu là không 8 trên fr ck mà :21:
Vấn đề là inner thôi mà đại tũớng....
Nườc cam tự trong.... Như Thiết ca hay nói :D
Nói chung là ... Tùy ở cái tôi cái ta và cái tâm của thí chủ :D !
Gửi từ Nokia 1100 của tôi, bằng cách sử dụng Tapatalk
 
Last edited:
Nghỉ trade ck đi chị ạ.
Nói thật. Dành tgian làm việc có ý nghiã hơn. Tích cực hoà nhập cuộc sống thật, mối qhệ thật. Tìm chủ đề nào ng thân và bạn bè cùng quan tâm để tham gia vào...
Chém dó riết rồi quanh ta chỉ còn có ta với cái màn hình lcd....[emoji1]

Gửi từ Nokia 1100 của tôi, bằng cách sử dụng Tapatalk
:24::24::24::24::24::24::24::24::24::24::24::24::24::24::24:
 
Back
Top