VC-Thiền quán

Lão có nghĩ tuần sau....maket..." đau bụng" không....con đi thiền cho yên. Chả nà dạo này lão chuẩn lên em cứ hỏi đai....?
hiiiiiiiii
thì thầy cứ để cho sóng nó tạo tác.....như câu tâm như hồ thu hiiiiiiiiiiii
cụ Chim già nói rùi mà..vướt 570 rùi mà ....còn run gì nữa? :4::4::4: tuy nhiên ngọn sóng nè lắc dữ lắm ...tui nghĩ vậy , thầy zen quán hay dua thuyền hái sen thì tùy tâm nó tạo tác, mấy khi cái lưỡi kiếm hỏi cái cán chổi, cám ơn! hiiiiiii
 
thì thầy cứ để cho sóng nó tạo tác.....như câu tâm như hồ thu hiiiiiiiiiiii
cụ Chim già nói rùi mà..vướt 570 rùi mà ....còn run gì nữa? :4::4::4: tuy nhiên ngọn sóng nè lắc dữ lắm ...tui nghĩ vậy , thầy zen quán hay dua thuyền hái sen thì tùy tâm nó tạo tác, mấy khi cái lưỡi kiếm hỏi cái cán chổi, cám ơn! hiiiiiii

Lão đang vẽ sóng cho thuyền ra khơi đấy à :D
 
Dẫu chỉ thân ta lão quét chùa
Cũng đầy một bụng sách thánh xưa
Dễ gì tạo tác tâm sân hận
Bế tinh dưỡng khí chiến VNI


Hịch quét chùa

Nice weekend các cụ :D
images

Hoa sứ
không hề quét chùa
hữu hề sách, tâm. khí...tác
trăm năm đời vẫn thế

hiiiiiiii No No làm cái 2ku để các cụ LIu, Tom hết ý kiến
 
Last edited:
Dẫu chỉ thân ta lão quét chùa
Cũng đầy một bụng sách thánh xưa
Dễ gì tạo tác tâm sân hận
Bế tinh dưỡng khí chiến VNI


Hịch quét chùa

Nice weekend các cụ :D
Cũng chính cái bụng nhỏ to.
Làm cho sân, mạn âu lo mỗi ngày.
Thôi thì ta cứ đi cày...." HÀNH".
Cho bụng nó lép bớt bày âu lo.....

Tháng hành thiền tâm tĩnh tại, bát quan trai. Hi.....hi
 
Đầu em không ngừng nghĩ chỉ là một phút . Làm sao để tịnh đây hở các thầy .
Ngồi yên, thở khẽ xem cái gì làm mình nghĩ nhiều thế.
Bụng có đói không, thèm bia không, mắt có dính vào bảng điện không, chân tay có X,Y, Z không...?...tim hiểu cái thân mình trước... hết đoạn này hỏi tiếp. Hiiiiiiii.
 
images

Hoa sứ
không hề quét chùa
hữu hề sách, tâm. khí...tác
trăm năm đời vẫn thế

hiiiiiiii No No làm cái 2ku để các cụ LIu, Tom hết ý kiến

Thơ của lão bao giờ cũng vậy đầy thiền tính không gây bám víu. Thanks.

Nhưng hịch của lão lại dễ gây vọng tưởng. Hầy dà. Đúng là chả có ai được trọn vẹn kể cả đại tướng hiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
 
Thơ của lão bao giờ cũng vậy đầy thiền tính không gây bám víu. Thanks.

Nhưng hịch của lão lại dễ gây vọng tưởng. Hầy dà. Đúng là chả có ai được trọn vẹn kể cả đại tướng hiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
Lời có khúc chiết
HÌnh có ..lỗ đen
hiiiiiiiiii ý là dậy mà cụ Liu nè lại thấy con gà nào??? quả là nặng nghiệp quá :4::4::4:
 
Back
Top