VC-Thiền quán

Ai tâm tạo tác hơn ai?
Hàng ngày Zen Liu khi ăn chai đều là các món gà, vịt....trong đầu luôn lẩm nhẩm : đây chỉ là đậu phụng say thui.
hàng đêm xem báo chí, tivi, dvd.....không trỗ nào không có Ngọc trinh, trong đầu luôn lẩm nhẩm : đây chỉ là túi phân xanh thui
Ngược lại Tom Zen sau khi ăn các món gà vịt...LIu bắt bớ, thì Tom chẹp miệng nói: tui súc miệng sạch rùi, mấy thứ đó chỉ mượn bao tử đi ra ngoài đồng thui
hàng đêm .....????? Liu bắt bớ làm gì? Tom : tui hông nhớ :4::4::4:
.
Vậy câu hỏi là sự vật nó thế thì chấp nhận nhìn thế hay sự vật nó vốn thế lại phải lục bài kẹ ra ...cái nào tạo tác hơn cái ni? khứa khứa!
Ha...ha, tâm lão thiet dạo này thật là phong phú, phản ứng tức thì nhanh nhảu, miêu tả cảnh nghiệp thật mập mờ Thật là đáng khen.... ha...ha.
 
Lão thiet trốn bồng miêu.
nghĩ cảnh tiên, mong cầu sắc, sắc.
chợt giật mình...
nó là nó, nó có thể không là nó, khéo nó lai là chính nó.
.........Hoi... tại sao?
Tự tại chốn hồng hà
Hỷ cảnh thanh cảnh vốn chẳng không
vô mình... giật?
vô thường trôi...nó là chi?
...sao cần hỏi
hiiiiiiiiiiiiiiii
 
Makets tuần đầu tháng 4. AL.
...............
Thiet đạo sĩ sau một khắc thiền dài, ngơ ngác tỉnh dậy hỏi Mr tiên sư market.
- Xin ngài cho hỏi tại sao ông trở mặt nhanh thế.
- Market Trả lời: sao đạo sĩ lại nói giận dôi thế?
. Thiet đạo si: thứ 2 sàn cả loạt, thư 3 xanh đậm. thứ 4 trần cả loạt, thứ 5,,6 lại như hụt hơi. Ý ông là thế nào, ông làm thế đến đạo sĩ " ung dung chốn Hồng, xanh" như tôi còn không thể thiền nổi. Thế trade mà theo ông đua trần sống làm sao đăng.
- Market ra chiều bí hiểm: ừ thì tôi vốn tính cách như thế, nhà xuất bản sản xuất tôi như vậy, thì biết làm sao.
Thiet đạo sĩ tức khí hung hăng hơn:
- Ông nói cho tôi biết không tôi không để ông yên đâu, làm gì có kiểu chơi bời " lên trời xuống đất" như thê.
Market trầm ngâm nói khẽ.
- Thì ông bảo dowtrend mà muốn bán cổ phiếu, phải làm sao......? Chẳng kéo hồi lên nhanh mạnh, kích thích lòng tham để bán à.....!
Đạo sĩ thiet dường như hiểu ra vấn đề và có phần nào thông cảm. 2 mắt lim dim thiền tiếp....
..........?
 
Makets tuần đầu tháng 4. AL.
...............
Thiet đạo sĩ sau một khắc thiền dài, ngơ ngác tỉnh dậy hỏi Mr tiên sư market.
- Xin ngài cho hỏi tại sao ông trở mặt nhanh thế.
- Market Trả lời: sao đạo sĩ lại nói giận dôi thế?
. Thiet đạo si: thứ 2 sàn cả loạt, thư 3 xanh đậm. thứ 4 trần cả loạt, thứ 5,,6 lại như hụt hơi. Ý ông là thế nào, ông làm thế đến đạo sĩ " ung dung chốn Hồng, xanh" như tôi còn không thể thiền nổi. Thế trade mà theo ông đua trần sống làm sao đăng.
- Market ra chiều bí hiểm: ừ thì tôi vốn tính cách như thế, nhà xuất bản sản xuất tôi như vậy, thì biết làm sao.
Thiet đạo sĩ tức khí hung hăng hơn:
- Ông nói cho tôi biết không tôi không để ông yên đâu, làm gì có kiểu chơi bời " lên trời xuống đất" như thê.
Market trầm ngâm nói khẽ.
- Thì ông bảo dowtrend mà muốn bán cổ phiếu, phải làm sao......? Chẳng kéo hồi lên nhanh mạnh, kích thích lòng tham để bán à.....!
Đạo sĩ thiet dường như hiểu ra vấn đề và có phần nào thông cảm. 2 mắt lim dim thiền tiếp....
..........?
Mr tiên sư market thâm quá ! :4:
 
Makets tuần đầu tháng 4. AL.
...............
Thiet đạo sĩ sau một khắc thiền dài, ngơ ngác tỉnh dậy hỏi Mr tiên sư market.
- Xin ngài cho hỏi tại sao ông trở mặt nhanh thế.
- Market Trả lời: sao đạo sĩ lại nói giận dôi thế?
. Thiet đạo si: thứ 2 sàn cả loạt, thư 3 xanh đậm. thứ 4 trần cả loạt, thứ 5,,6 lại như hụt hơi. Ý ông là thế nào, ông làm thế đến đạo sĩ " ung dung chốn Hồng, xanh" như tôi còn không thể thiền nổi. Thế trade mà theo ông đua trần sống làm sao đăng.
- Market ra chiều bí hiểm: ừ thì tôi vốn tính cách như thế, nhà xuất bản sản xuất tôi như vậy, thì biết làm sao.
Thiet đạo sĩ tức khí hung hăng hơn:
- Ông nói cho tôi biết không tôi không để ông yên đâu, làm gì có kiểu chơi bời " lên trời xuống đất" như thê.
Market trầm ngâm nói khẽ.
- Thì ông bảo dowtrend mà muốn bán cổ phiếu, phải làm sao......? Chẳng kéo hồi lên nhanh mạnh, kích thích lòng tham để bán à.....!
Đạo sĩ thiet dường như hiểu ra vấn đề và có phần nào thông cảm. 2 mắt lim dim thiền tiếp....
..........?
tóm lại là..thầy muốn nói gì? hiiiiiiiiiiiiiii
.
NB: vì tui thấy con đại dong của thầy có ngóc nên tí nào đâu, chắc ....??? hả , ngày thường lão là pro trong món tịch tà kiếm mừ hiiiiiiiiiiii
 
tóm lại là..thầy muốn nói gì? hiiiiiiiiiiiiiii
.
NB: vì tui thấy con đại dong của thầy có ngóc nên tí nào đâu, chắc ....??? hả , ngày thường lão là pro trong món tịch tà kiếm mừ hiiiiiiiiiiii

Ngày xưa lão chiết chiêu thường hay dùng sức. Giờ chỉ 3 tấc lưỡi mà đối phương đã phải tự rút chiêu về. Hảo tinh tấn :))))
 
dạo này cụ nói giống thánh nhân quá.....nông dân không hỉu? hay là cụ phán như trước...thế mới gọi là tùy lăng mục sa bà mà trade chứ :21::21::21:
Lão đạo sĩ " còn ôi có đôi khi" chưa biết hết mình muốn gì...." đi rồi ...con bảo chưa đi"....:dash:
thì làm sao muốn biển không có sóng, satna thay đổi từng phút, chắc gì răng bi giờ đã còn răng thâm của ngày xưa nữa.... h.iiiiiiiiii:21::24:
 
Back
Top