VC-Thiền quán

Lão Tom à, tới đây chắc gì được nghe thơ 9cu ngân nga của lão Thiet nữa.
Thời gian gần đây thấy lão ý đang dần chuyển tâm, chắc là thời gian qua có xung đột lớn trong tâm của lão.... buồn nghê. Đúng là vô thường, ta cư mải hỉ xả vui đùa chốn saba, mà quên đạo sĩ Thiet ngày 1 tinh tấn hơn...., chẹp.

Quay về ck. nhóm NH, CK, 1, 2 mã bds, ôto phản ứng khá tốt với thị trường các lão nhể....? Hiiiiiii
 
Lão Tom à, tới đây chắc gì được nghe thơ 9cu ngân nga của lão Thiet nữa.
Thời gian gần đây thấy lão ý đang dần chuyển tâm, chắc là thời gian qua có xung đột lớn trong tâm của lão.... buồn nghê. Đúng là vô thường, ta cư mải hỉ xả vui đùa chốn saba, mà quên đạo sĩ Thiet ngày 1 tinh tấn hơn...., chẹp.

Quay về ck. nhóm NH, CK, 1, 2 mã bds, ôto phản ứng khá tốt với thị trường các lão nhể....? Hiiiiiii

Tôi thấy dấu hiệu ban đầu của một cơn ...
Quán thiền dùng từ đó không phù hợp lắm nên thôi :D
 
Tôi thấy dấu hiệu ban đầu của một cơn ...
Quán thiền dùng từ đó không phù hợp lắm nên thôi :D
cơn mê nào cũng bắt đầu từ lên cơn hiiiiiiiiiiiii
như thế mình nhớ cơn mê loại nào để là gì? có dấu hỏi mà cũng cả tuần mới trả lời ủ nâu làm gì? :21::21::21:
 
cơn mê nào cũng bắt đầu từ lên cơn hiiiiiiiiiiiii
như thế mình nhớ cơn mê loại nào để là gì? có dấu hỏi mà cũng cả tuần mới trả lời ủ nâu làm gì? :21::21::21:
À thì nhỡ nó giả vờ lên cơn thì sao hiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
 
  • Like
Reactions: Cdg
Một ngày nọ, thiết đạo trưởng gặp tom lăng ba. Phàn nàn....
- dạo ni cô làm sao mà chẳng thư từ, thơ phú thế.... thị trường nó vật lên xuống, khiến tôi cụt mất mấy khúc rồi, rõ chán.... về nhà thì răng thâm cư đòi ăn chân giò luộc.... nóng bức thế này, rõ khổ kẹp cả 2 xiền + cổ, khiến Thiền chẳng xong đã thế lão Liu lại hay châm như kiến, nóng hết cả ruột gan.
Tôm dủng dẳng, chẳng ra trả lời, chẳng như giải thích.
- Cơm áo chẳng đùa với khách thơ, thì phải làm sao...
Lão thiet ngẩn tò te......
...... Đúng là.
 
Một ngày nọ, thiết đạo trưởng gặp tom lăng ba. Phàn nàn....
- dạo ni cô làm sao mà chẳng thư từ, thơ phú thế.... thị trường nó vật lên xuống, khiến tôi cụt mất mấy khúc rồi, rõ chán.... về nhà thì răng thâm cư đòi ăn chân giò luộc.... nóng bức thế này, rõ khổ kẹp cả 2 xiền + cổ, khiến Thiền chẳng xong đã thế lão Liu lại hay châm như kiến, nóng hết cả ruột gan.
Tôm dủng dẳng, chẳng ra trả lời, chẳng như giải thích.
- Cơm áo chẳng đùa với khách thơ, thì phải làm sao...
Lão thiet ngẩn tò te......
...... Đúng là.
Bậc thâm da cang tâm như thầy mà quán cảnh phàm gian như pim HD full thía! quả là zenc quán quá thượng thừa. Nhưng kỳ thật tui hông hỉu thầy muốn/nói/ ý .... gì? :21::21::21:

NB: đợt này MMs quả là có pro từ wall street....quá nguy hiểm, làm ẻm VNi hông biết xuống hay lên....chắc chỉ có cụ Tám lộc mới biết nổi, còn tui thì thấy nó có sóng thần ùi....>> 670 tằng tắng tăng hiiiiiiiiii
 
Bậc thâm da cang tâm như thầy mà quán cảnh phàm gian như pim HD full thía! quả là zenc quán quá thượng thừa. Nhưng kỳ thật tui hông hỉu thầy muốn/nói/ ý .... gì? :21::21::21:

NB: đợt này MMs quả là có pro từ wall street....quá nguy hiểm, làm ẻm VNi hông biết xuống hay lên....chắc chỉ có cụ Tám lộc mới biết nổi, còn tui thì thấy nó có sóng thần ùi....>> 670 tằng tắng tăng hiiiiiiiiii

Ý là thế này.
1. Liu sợ hãi, tạo tác maket giảm về 490d, vì chẳng thấy cái gì tốt.
2. Đạo zi thiet tính GDP tăng đông nghĩa thu nhập và chi tiêu của chúng đạo hữu thoải mái hơn, nên phóng chiếu Vnindex 670 d.
3. Nhưng nguyên tắc của định là không phóng chiếu hay tạo tác, để tâm như mặt nước hồ thu, lúc đó bay qua hồ lo gì không biết đó là chim sẻ hay đại bàng non......hiiii.
..... Dzi đã lão nhỉ?.....
 
Ý là thế này.
1. Liu sợ hãi, tạo tác maket giảm về 490d, vì chẳng thấy cái gì tốt.
2. Đạo zi thiet tính GDP tăng đông nghĩa thu nhập và chi tiêu của chúng đạo hữu thoải mái hơn, nên phóng chiếu Vnindex 670 d.
3. Nhưng nguyên tắc của định là không phóng chiếu hay tạo tác, để tâm như mặt nước hồ thu, lúc đó bay qua hồ lo gì không biết đó là chim sẻ hay đại bàng non......hiiii.
..... Dzi đã lão nhỉ?.....
Lão đấy cứ thấy tt nhóm đit tăng là lão lại mơ đến cái đỉnh 670. Cứ hô liên tục như thế thì đến lúc nào đó cũng phải đúng thôi.:4:
 
Lão đấy cứ thấy tt nhóm đit tăng là lão lại mơ đến cái đỉnh 670. Cứ hô liên tục như thế thì đến lúc nào đó cũng phải đúng thôi.:4:

Thực ra lão ý có cái tâm tốt, là mong cầu cho tất thảy hữu tình đêu lo đủ đặng có tài bảo để tiến tu tốt hơn, cao hơn.
Dưng thực tế thì mọi thứ khó mà đồng đều vì duyên, nghiệp, quả không ai giống ai....hiiiiiii

Thôi thì có tấm lòng đã là tốt rồi...hiiiiiii
 
Uống rượu

Thiết tướng quân:
- Hãy đưa ta một cây bút và một tờ giấy, ta sẽ cho biết vũ điệu sắp tới của nàng VNI

Liu sứ giả:
- Hãy kể ta nghe một câu chuyện hot về một thí sinh hot, ta sẽ cho biết idol của mùa thi sắp tới

Táo chân nhân:
- Vẽ thì mình cũng vẽ được. Scandal thì mình tránh xa. Vậy mà mình vẫn luẩn quẩn uống rượu với 2 lão này là sao nhỉ?

Lời bình: đời là gì ngoài duyên với nợ, chi bằng cứ uống đi thôi :)))))))))))
 
Ý là thế này.
1. Liu sợ hãi, tạo tác maket giảm về 490d, vì chẳng thấy cái gì tốt.
2. Đạo zi thiet tính GDP tăng đông nghĩa thu nhập và chi tiêu của chúng đạo hữu thoải mái hơn, nên phóng chiếu Vnindex 670 d.
3. Nhưng nguyên tắc của định là không phóng chiếu hay tạo tác, để tâm như mặt nước hồ thu, lúc đó bay qua hồ lo gì không biết đó là chim sẻ hay đại bàng non......hiiii.
..... Dzi đã lão nhỉ?.....
thầy dạy chuẩn....tâm như thu hồ, nên sợ hãi thấy đáy 490 hiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
 
Lão đấy cứ thấy tt nhóm đit tăng là lão lại mơ đến cái đỉnh 670. Cứ hô liên tục như thế thì đến lúc nào đó cũng phải đúng thôi.:4:
nói chung như đã nói ừ lâu là trình nho học của cụ thượng thừa .... được cụ chiếu cố là đau bụng cả tuần hiiiiiiiiiii
 
  • Like
Reactions: Cdg
Uống rượu

Thiết tướng quân:
- Hãy đưa ta một cây bút và một tờ giấy, ta sẽ cho biết vũ điệu sắp tới của nàng VNI

Liu sứ giả:
- Hãy kể ta nghe một câu chuyện hot về một thí sinh hot, ta sẽ cho biết idol của mùa thi sắp tới

Táo chân nhân:
- Vẽ thì mình cũng vẽ được. Scandal thì mình tránh xa. Vậy mà mình vẫn luẩn quẩn uống rượu với 2 lão này là sao nhỉ?

Lời bình: đời là gì ngoài duyên với nợ, chi bằng cứ uống đi thôi :)))))))))))
thầy quá chuẩn... cuối cùng cũng quay về trả...nợ cho cái ngũ tạng (bao tử, thận.....)hiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
 
Back
Top