VC-Thiền quán

Tranh luận về market
Thiết gia:
- Market ổn rồi
Sứ giả:
- Ông không phải Mr. Market sao ông biết Market ổn rồi?
Thiết gia:
- Ông không phải tôi sao ông biết tôi không biết?
Sứ giả:
- Tôi không phải ông nên không biết ông biết gì. Nhưng ông cũng cóc phải Mr. Market nên ông cũng cóc biết Market đã ổn hay chưa.
Thiết gia:
- Xem lại câu hỏi đê. Ông hỏi "Sao ông biết market ổn rồi", vậy ông phải biết là tôi biết thì ông mới hỏi chứ?
...
Mỏi tay quá :)))))))))))))))
 
Tranh luận về market
Thiết gia:
- Market ổn rồi
Sứ giả:
- Ông không phải Mr. Market sao ông biết Market ổn rồi?
Thiết gia:
- Ông không phải tôi sao ông biết tôi không biết?
Sứ giả:
- Tôi không phải ông nên không biết ông biết gì. Nhưng ông cũng cóc phải Mr. Market nên ông cũng cóc biết Market đã ổn hay chưa.
Thiết gia:
- Xem lại câu hỏi đê. Ông hỏi "Sao ông biết market ổn rồi", vậy ông phải biết là tôi biết thì ông mới hỏi chứ?
...
Mỏi tay quá :)))))))))))))))
lão Tom nâu nâu chơi quả được đấy, dù sao cũng nên học lão vài ba hôm phọt ra một chút lời ngọc rùi ...:4::4::4:
NHưng mà lão thâm thịt thường vần đề ổn hay không là toàn phải hỏi cụ Liu, kiểu gọi trấn điểm nè chắc cụ Liu sắp nổi
 
lão Tom nâu nâu chơi quả được đấy, dù sao cũng nên học lão vài ba hôm phọt ra một chút lời ngọc rùi ...:4::4::4:
NHưng mà lão thâm thịt thường vần đề ổn hay không là toàn phải hỏi cụ Liu, kiểu gọi trấn điểm nè chắc cụ Liu sắp nổi

Tôi bảo ổn lão sẽ hỏi sao biết, tôi lại hỏi sao biết tôi không biết, rồi lại ... lằng nhằng giống y trong truyện mất thôi :D
 
Lâu không vô quán thiền. Vào thấy bình Ngọc Trinh, treo clip đả kích
Có nhẽ nào các thiền sư đã thành chính quả và muốn luyện thử kamasutra
báo cáo cụ Lí trưởng:
.
+ bậc hạ có cụ Don, đi theo đường classic, có thành tựu zen, nhưng như gốc sen thì vẫn dính bùn...nếu một mai gặp Ngọc trinh không biết chân run tay giật hay hông? giống kiểu phản vệ ăn thịt sau 1 thời ăn chai vậy hiiiiiiii
.
+ bậc trung có trụ trì, luyện vừa đủ như cơm ba bữa thuốc ba viên.....nhưng kết quả ra sao thì ngày sau gõ, bởi ngày nay nghe nói ổng còn luyện thêm tài cung, quyền cung...tóm lại là không biết khác người thường trỗ ni? :4::4::4:
.
+bậc thượng chắc có cụ Táo, nội tình thế nào...xin trực tiếp liên hệ :4::4::4:
 
báo cáo cụ Lí trưởng:
.
+ bậc hạ có cụ Don, đi theo đường classic, có thành tựu zen, nhưng như gốc sen thì vẫn dính bùn...nếu một mai gặp Ngọc trinh không biết chân run tay giật hay hông? giống kiểu phản vệ ăn thịt sau 1 thời ăn chai vậy hiiiiiiii
.
+ bậc trung có trụ trì, luyện vừa đủ như cơm ba bữa thuốc ba viên.....nhưng kết quả ra sao thì ngày sau gõ, bởi ngày nay nghe nói ổng còn luyện thêm tài cung, quyền cung...tóm lại là không biết khác người thường trỗ ni? :4::4::4:
.
+bậc thượng chắc có cụ Táo, nội tình thế nào...xin trực tiếp liên hệ :4::4::4:
:21::21::21:
 
báo cáo cụ Lí trưởng:
.
+ bậc hạ có cụ Don, đi theo đường classic, có thành tựu zen, nhưng như gốc sen thì vẫn dính bùn...nếu một mai gặp Ngọc trinh không biết chân run tay giật hay hông? giống kiểu phản vệ ăn thịt sau 1 thời ăn chai vậy hiiiiiiii
.
+ bậc trung có trụ trì, luyện vừa đủ như cơm ba bữa thuốc ba viên.....nhưng kết quả ra sao thì ngày sau gõ, bởi ngày nay nghe nói ổng còn luyện thêm tài cung, quyền cung...tóm lại là không biết khác người thường trỗ ni? :4::4::4:
.
+bậc thượng chắc có cụ Táo, nội tình thế nào...xin trực tiếp liên hệ :4::4::4:
Hi....hi, lão nhắc tên 1 ai đó là tâm lão đã tạo tác, phóng chiếu rồi, hống hồ đó lại là miêu nữ liêu trai. Bất thiện nghiêp là đây.
Tặng lão đoạn kệ sau.
"....Da bao nhưng thịt, xương, gân.
Bên trong là cả túi phân xanh dì"....
Xem lão còn mơ nữa không.... hề... hề.
 
Hi....hi, lão nhắc tên 1 ai đó là tâm lão đã tạo tác, phóng chiếu rồi, hống hồ đó lại là miêu nữ liêu trai. Bất thiện nghiêp là đây.
Tặng lão đoạn kệ sau.
"....Da bao nhưng thịt, xương, gân.
Bên trong là cả túi phân xanh dì"....
Xem lão còn mơ nữa không.... hề... hề.
Ai tâm tạo tác hơn ai?
Hàng ngày Zen Liu khi ăn chai đều là các món gà, vịt....trong đầu luôn lẩm nhẩm : đây chỉ là đậu phụng say thui.
hàng đêm xem báo chí, tivi, dvd.....không trỗ nào không có Ngọc trinh, trong đầu luôn lẩm nhẩm : đây chỉ là túi phân xanh thui
Ngược lại Tom Zen sau khi ăn các món gà vịt...LIu bắt bớ, thì Tom chẹp miệng nói: tui súc miệng sạch rùi, mấy thứ đó chỉ mượn bao tử đi ra ngoài đồng thui
hàng đêm .....????? Liu bắt bớ làm gì? Tom : tui hông nhớ :4::4::4:
.
Vậy câu hỏi là sự vật nó thế thì chấp nhận nhìn thế hay sự vật nó vốn thế lại phải lục bài kẹ ra ...cái nào tạo tác hơn cái ni? khứa khứa!
 
Ai tâm tạo tác hơn ai?
Hàng ngày Zen Liu khi ăn chai đều là các món gà, vịt....trong đầu luôn lẩm nhẩm : đây chỉ là đậu phụng say thui.
hàng đêm xem báo chí, tivi, dvd.....không trỗ nào không có Ngọc trinh, trong đầu luôn lẩm nhẩm : đây chỉ là túi phân xanh thui
Ngược lại Tom Zen sau khi ăn các món gà vịt...LIu bắt bớ, thì Tom chẹp miệng nói: tui súc miệng sạch rùi, mấy thứ đó chỉ mượn bao tử đi ra ngoài đồng thui
hàng đêm .....????? Liu bắt bớ làm gì? Tom : tui hông nhớ :4::4::4:
.
Vậy câu hỏi là sự vật nó thế thì chấp nhận nhìn thế hay sự vật nó vốn thế lại phải lục bài kẹ ra ...cái nào tạo tác hơn cái ni? khứa khứa!
:24::24::24:
em chỉ cười mấy cái dấu hỏi thui nhé :21:
 
Back
Top