VC-Thiền quán

Cố gắng mà duyên chưa đủ là chấp ngã. Cố quá...thanh quá cố.
ý không cũng là là sai, chấp không....hiiii.
Làm thía lào?...
Tự giải thoát khỏi tham trước thiện diệu thụ,
Ác niệm mê loạn tự tính tự nhiên tịnh,
Bình thường tâm vốn chẳng giữ, bỏ, được, mất...

(sưu tầm)
 
Last edited:
Gọi là phóng chiếu. Phóng chiếu nghe nó chuyên môn hơn về mặt thiền. Báo mộng nghe hơi tù mù giống kiểu gió đông với bộ đội về làng :D
Theo bần đạo hiểu báo mộng và phóng chiếu có sự khác biệt lớn, báo mộng thường là sát với sự thật (chân như) mà chúng ta nhận biết chân như khi tỉnh giác. Còn phóng chiếu hay tạo tác thường không sát với sự thật do là cái tôi tạo tác.
 
Ngồi như Phật ngồi. Vầy chắc ổn rồi chứ? :21: Mấy lão trong đây coi vậy mà lằng nhằng gớm :21:

Buông bỏ

Một doanh nhân đến gặp sư trụ trì:
- Thưa thầy, nhiều khi con muốn buông hết vì thời cuộc mệt mỏi quá. Thầy có cách nào giúp con không?
Sư đưa cho y cốc nước, đoạn liên tục rót nước chè nóng vào cốc. Nước tràn ra và làm bỏng tay vị doanh nhân, y vội buông tay và làm vỡ cốc. Sư nói:
- Nếu con muốn buông bất cứ chuyện gì thì hãy buông ngay trước đó, chứ đừng để bị tai họa rồi mới buông!

Tiếp đến là một trader. Người này hỏi:
- Thưa thầy con thấy bối rối quá, con muốn dừng lại để tĩnh tâm mà không thể, con thấy oải vô cùng ...
Sư cũng đưa một cái cốc và liên tục rót chè nóng vào cốc. Nước tràn, tay bỏng, tay buông và cốc vỡ. Sư nói:
- Đau rồi tự khắc sẽ buông!

Sau cùng là một nhà đầu tư chân chính. Câu hỏi vẫn vậy:
-Thưa thầy con chẳng thể hiểu điều gì đang diễn ra nữa. Con thấy thật sự là chán nản và tuyệt vọng, muốn buông xuôi tất cả.
Lại cốc. Lại nước nóng, và dĩ nhiên là tay cũng bỏng. Nhưng với tố chất kiên định phi thường của một NĐT nội chân chính, y quyết không buông tay mà chuyển từ tay này sang tay kia cho đến khi nước đủ nguội. NĐT rốt cuộc được thưởng thức một thứ trà vô cùng quý hiếm của sư trụ trì.

Quay sang Thiết quản gia sáng giờ vẫn ngồi cạnh quanh sát, sư nói:
- Cứ đau là buông thì chẳng phải chúng ta sẽ bỏ lỡ những cái tốt đẹp sau đó rồi sao!

Bài học chung:
- Ở cái cõi trôi lăn hết sức lằng nhằng này, chỉ có ta mới biết lúc nào nên cầm lên hay bỏ xuống chuyện của chính mình.
Riêng Thiết đạo sĩ còn tự rút ra thêm một chân lý nữa:
- Sư phụ cũng giống các chiên gia, xuôi hay ngược nói đằng nào cũng như đúng rồi :)
 
Buông bỏ

Một doanh nhân đến gặp sư trụ trì:
- Thưa thầy, nhiều khi con muốn buông hết vì thời cuộc mệt mỏi quá. Thầy có cách nào giúp con không?
Sư đưa cho y cốc nước, đoạn liên tục rót nước chè nóng vào cốc. Nước tràn ra và làm bỏng tay vị doanh nhân, y vội buông tay và làm vỡ cốc. Sư nói:
- Nếu con muốn buông bất cứ chuyện gì thì hãy buông ngay trước đó, chứ đừng để bị tai họa rồi mới buông!

Tiếp đến là một trader. Người này hỏi:
- Thưa thầy con thấy bối rối quá, con muốn dừng lại để tĩnh tâm mà không thể, con thấy oải vô cùng ...
Sư cũng đưa một cái cốc và liên tục rót chè nóng vào cốc. Nước tràn, tay bỏng, tay buông và cốc vỡ. Sư nói:
- Đau rồi tự khắc sẽ buông!

Sau cùng là một nhà đầu tư chân chính. Câu hỏi vẫn vậy:
-Thưa thầy con chẳng thể hiểu điều gì đang diễn ra nữa. Con thấy thật sự là chán nản và tuyệt vọng, muốn buông xuôi tất cả.
Lại cốc. Lại nước nóng, và dĩ nhiên là tay cũng bỏng. Nhưng với tố chất kiên định phi thường của một NĐT nội chân chính, y quyết không buông tay mà chuyển từ tay này sang tay kia cho đến khi nước đủ nguội. NĐT rốt cuộc được thưởng thức một thứ trà vô cùng quý hiếm của sư trụ trì.

Quay sang Thiết quản gia sáng giờ vẫn ngồi cạnh quanh sát, sư nói:
- Cứ đau là buông thì chẳng phải chúng ta sẽ bỏ lỡ những cái tốt đẹp sau đó rồi sao!

Bài học chung:
- Ở cái cõi trôi lăn hết sức lằng nhằng này, chỉ có ta mới biết lúc nào nên cầm lên hay bỏ xuống chuyện của chính mình.
Riêng Thiết đạo sĩ còn tự rút ra thêm một chân lý nữa:
- Sư phụ cũng giống các chiên gia, xuôi hay ngược nói đằng nào cũng như đúng rồi :)
...(tiếp) lão quét chùa đề nghị sư phụ test Tom hành giả, vì dạo nè vân du đô thành nhiều quá..khi quên bài. sư phụ đồng ý, vừa lúc Tom tới
Sư phụ kể sự tình (truyện trên) cho Tom nghe, mặt lão rất thanh thản, sư phụ đưa ni nước:
Lại cốc. Lại nước nóng, và dĩ nhiên là tay cũng bỏng. Nhưng với công lực zene bấy nâu phi thường của lão Tom, lão quyết không buông tay mà ...vẫn giữa cho đến khi nước ...nguội. Sư phụ bèn lấy thêm nước mới đun sôi tran thêm...nhưng rốt cuộc ni trà cũng nguôi. Lão Tom rốt cuộc được thưởng thức một thứ trà vô cùng nhạt của sư trụ trì do thêm nước nhiều đợt, với tay bỏng.
.
Sư phụ chẹp miệng nói, công phu cao đới...nhưng cũng lãnh quả của hạng chấp mê bất ngộ, định làm trái ý thầy sao?
bài học: buông đúng lúc quả là ..khó :4::4::4:
 
...(tiếp) lão quét chùa đề nghị sư phụ test Tom hành giả, vì dạo nè vân du đô thành nhiều quá..khi quên bài. sư phụ đồng ý, vừa lúc Tom tới
Sư phụ kể sự tình (truyện trên) cho Tom nghe, mặt lão rất thanh thản, sư phụ đưa ni nước:
Lại cốc. Lại nước nóng, và dĩ nhiên là tay cũng bỏng. Nhưng với công lực zene bấy nâu phi thường của lão Tom, lão quyết không buông tay mà ...vẫn giữa cho đến khi nước ...nguội. Sư phụ bèn lấy thêm nước mới đun sôi tran thêm...nhưng rốt cuộc ni trà cũng nguôi. Lão Tom rốt cuộc được thưởng thức một thứ trà vô cùng nhạt của sư trụ trì do thêm nước nhiều đợt, với tay bỏng.
.
Sư phụ chẹp miệng nói, công phu cao đới...nhưng cũng lãnh quả của hạng chấp mê bất ngộ, định làm trái ý thầy sao?
bài học: buông đúng lúc quả là ..khó :4::4::4:
chắc ý anh Táo là chả phải buông cái gì cả, cứ.......Anh Nhiên Tự Tại...... thui. :D
 
chọc lão tí không dè trúng hết ồi hiiiiiiiiiii
không biết chén trè của lão có phải dạng trà U long không? loại 1 Q long còn đỡ ...hay lại chúng ngay O GClong...thì cực kỳ ANh nhiên nhập không :4:
hihi...Thiết ca chọc đúng đối tượng, lão hiền khô hà. :D
mà bác Táo k dùng trà, dùng ngón đàn :D
 
chọc lão tí không dè trúng hết ồi hiiiiiiiiiii
không biết chén trè của lão có phải dạng trà U long không? loại 1 Q long còn đỡ ...hay lại chúng ngay O GClong...thì cực kỳ ANh nhiên nhập không :4:

Đừng để tai họa rồi mới buông là OGC long
Đau tự khắc buông là Q long
Chuyền qua chuyền lại cho nguội rồi uống là gì sao lão không phán nốt?

Kẻ thâm ăn nói nửa chừng chính xác là lão này :)
 
Đừng để tai họa rồi mới buông là OGC long
Đau tự khắc buông là Q long
Chuyền qua chuyền lại cho nguội rồi uống là gì sao lão không phán nốt?

Kẻ thâm ăn nói nửa chừng chính xác là lão này :)
cái quay tay nè ..để dành cho bạn già của cụ là ...cụ No, kiều Q long mà chơi giỏi có khi cũng kiếm được vài nồi nẩu nấm hông chừng hiiiiiiiiiiiii
 
1368180760525-crop1368183035279p.jpg

Cư sĩ Huệ Phong
Trong giáo lý về Phật giáo có rất nhiều quan điểm, rất nhiều trường phái tu hành khác nhau, nên mỗi phái có một cách tu khác nhau.


Với Phật giáo đại thừa thì cho rằng, việc đặt mình vào những cám dỗ mạnh mẽ nhất để vượt qua được bản ngã, vượt qua được dục vọng thấp hèn là đạt đến sự tĩnh tâm tĩnh tại. Điều đó cũng là tốt. Không thể lấy quan điểm của đạo này để áp vào một đạo khác.

Ông thầy này chỉ là tu thiền, một cư sĩ theo đạo Phật thôi chứ không phải người của Phật giáo nên phía Giáo hội không lên tiếng chỉ trích hay phê phán.
..................
trọn con đường ngắn là zen tại ái cung, thì công lực phải cao....kiếu Nhất Phong dậy hiiiiiiiiiii
 
Back
Top