VC-Thiền quán

mơ là lẽ thường, muốn mơ hay muốn mơ đẹp hay ko muốn mơ là sở cầu.
anh mơ giấc mơ đẹp, anh enjoy nó
anh mơ ác mộng, anh đừng sợ nó
anh ko mộng mị gì cả, anh thản nhiên với nó.
và thế là anh cân bằng :)
mơ là lẽ thường, muốn mơ hay muốn mơ đẹp hay ko muốn mơ là sở cầu.
anh mơ giấc mơ đẹp, anh enjoy nó
anh mơ ác mộng, anh đừng sợ nó
anh ko mộng mị gì cả, anh thản nhiên với nó.
và thế là anh cân bằng :)

Giấc mơ có phải là một "thực tế" không :D
Nếu không, thì nó là cái gì mà ai cũng biết? nếu có, thì nó là cái gì mà sao không ai cầm nắm được?
 
Giấc mơ có phải là một "thực tế" không :D
Nếu không, thì nó là cái gì mà ai cũng biết? nếu có, thì nó là cái gì mà sao không ai cầm nắm được?
Giấc mơ là một thực tế.......được máy chiếu pim não chiếu ra, tiếc thay 90% pim là đồ....được não biên kịch từ dữ liệu tào lao hàng ngày, thành ra...cũng pình phường thui, kiểu chém gió buôn chứng ấy :4:
.
chỉ 1-5% được coi là chiếu ...do tác động bên ngoài, từ thế giới vô hình...gọi là báo mộng, ....
 
Giấc mơ là một thực tế.......được máy chiếu pim não chiếu ra, tiếc thay 90% pim là đồ....được não biên kịch từ dữ liệu tào lao hàng ngày, thành ra...cũng pình phường thui, kiểu chém gió buôn chứng ấy :4:
.
chỉ 1-5% được coi là chiếu ...do tác động bên ngoài, từ thế giới vô hình...gọi là báo mộng, ....

Gọi là phóng chiếu. Phóng chiếu nghe nó chuyên môn hơn về mặt thiền. Báo mộng nghe hơi tù mù giống kiểu gió đông với bộ đội về làng :D
 
Các cụ bàn vậy...thực ra là ...cũng để vậy thui :4::4::4:
giấc mơ vốn là trạng thái cận vô thức....là lúc não bộ nó tự động chiếu pim cho coi, do vậy trong giấc mơ ...không control được hiiiiiiiiii

KHi bác vùng vẫy là lúc ....thể xác quá ê ẩm rồi (*tê tay, chân vì nằm 1 thế,...), thần kinh trung ương sẽ khởi động...vùng hoạt động có điều kiện, vùng ý thức. Do vậy "vùng vẫy thoát khỏi giấc mơ" thực ra là tất yếu, cũng ... không thay đổi
hiiiiiiiiiiiiiiii
Trời, tôi có nói cái giấc mơ sinh học đâu? Tôi nói cái "điên đảo, mộng tưởng" ấy.:102::ranting_w:
“Dĩ vô sở đắc cố, Bồ-đề-tát-đỏa y Bát nhả ba-la-mật-đa cố, tâm vô quái ngại; vô quái ngại cố, vô hữu khủng bố, viễn ly điên đảo, mộng tưởng, cứu cánh Niết bàn”
 
Last edited:
Giấc mơ có phải là một "thực tế" không :D
Nếu không, thì nó là cái gì mà ai cũng biết? nếu có, thì nó là cái gì mà sao không ai cầm nắm được?
nghề của bác tomcat chắc có liên quan đến lập trình hay sao nhỉ, toàn thấy lập luận theo pp nếu-thì, nên chắc ít bỏ sót tình huống nào :D
đã gọi là "mơ" tức là ảo. cuộc sống đời thường của chúng ta cũng chỉ là 1 trong những thứ ảo ảnh do chính tâm phóng chiếu ra mà thui. :D , ko phải những gì chúng ta trải qua, chúng ta gặp phải , chúng ta sống trong chính là hình ảnh phản chiếu qua chiếc gương nhân duyên quả của chính mình từ đời đời kiếp kiếp trc hay sao ? :D
 
Trời, tôi có nói cái giấc mơ sinh học đâu? Tôi nói cái "điên đảo, mộng tưởng" ấy.:102::ranting_w:
“Dĩ vô sở đắc cố, Bồ-đề-tát-đỏa y Bát nhả ba-la-mật-đa cố, tâm vô quái ngại; vô quái ngại cố, vô hữu khủng bố, viễn ly điên đảo, mộng tưởng, cứu cánh Niết bàn”
tâm quá nghi ngại...sá lợi tử (Táo Thổ), làm sao.... tỉnh hiiiiiiiiiiii
 
Hihi, nhắc đến mơ kể cho các cụ câu chuyện có thật

Chả là từ bé rất hay lên cơn mê bị một cơn mưa đá rất to đè lên người . Là mơ chứ không phải bóng đè đâu . Mỗi lần như thế tâm thần hoảng hốt . Các cụ nhà em phải động viên vỗ về mãi em mới tỉnh và bớt hoảng . Đến năm tầm 15-16 tuổi tình trạng này vẫn thi thoảng còn lặp lại .
Và một lần em thử điều chỉnh / chống lại giấc mơ xem sao . (Cũng k nhớ rõ mình đã làm ntn vì khá lâu rồi ). Thì kết quả là vượt qua được cơn mưa đá/thiên thạch đấy . Tuy nhiên ngay lập tức lại là cảnh biển ....
Tóm lại mỗi lần vượt qua thì lại đổi cảnh , nếu giờ em nhớ không nhầm thì có 4-6 cảnh khác nhau .
Đến khi vượt qua hoàn toàn thì không còn mơ lại nữa (cho tới bh) nhưng bản thân lại sinh ra phản ứng là mỗi khi mơ lại có thể một phần nào điều chỉnh sự kiện như ý mình muốn :).

Vậy là mơ cũng có thể điều chỉnh được .
 
Đang mơ quần quật đây, tỉnh sao nỗi mà tỉnh:24::24::24:
Tại thấy lão tự nhiên đem kiến thức y, sinh học vào đây tôi thấy ái ngại cho lão quá.:4:
quả là giấc mơ chồng giấc mơ. Những cái đó nói từ thời bàn cổ, điển hình như Dược sư Lưu ly Quang Phật, đâu có sai khác giữa ăn cơm trong bếp với ngoài vườn hiiiii, miễn có trí sau nè gặp cụ Don là thành cao thủ thui :4::4::4:
 
Hihi, nhắc đến mơ kể cho các cụ câu chuyện có thật

Chả là từ bé rất hay lên cơn mê bị một cơn mưa đá rất to đè lên người . Là mơ chứ không phải bóng đè đâu . Mỗi lần như thế tâm thần hoảng hốt . Các cụ nhà em phải động viên vỗ về mãi em mới tỉnh và bớt hoảng . Đến năm tầm 15-16 tuổi tình trạng này vẫn thi thoảng còn lặp lại .
Và một lần em thử điều chỉnh / chống lại giấc mơ xem sao . (Cũng k nhớ rõ mình đã làm ntn vì khá lâu rồi ). Thì kết quả là vượt qua được cơn mưa đá/thiên thạch đấy . Tuy nhiên ngay lập tức lại là cảnh biển ....
Tóm lại mỗi lần vượt qua thì lại đổi cảnh , nếu giờ em nhớ không nhầm thì có 4-6 cảnh khác nhau .
Đến khi vượt qua hoàn toàn thì không còn mơ lại nữa (cho tới bh) nhưng bản thân lại sinh ra phản ứng là mỗi khi mơ lại có thể một phần nào điều chỉnh sự kiện như ý mình muốn :).

Vậy là mơ cũng có thể điều chỉnh được .
đúng nghề của cụ còn gì? định nói giấc mơ bị ném đá....trời sinh đã có mệnh buôn chứng thúi à??? qua F nhiều quá ăn đá lo nê thay cơm :21::21::21: nay trấn tại VC quả là thanh tịnh, yên bình....khác gì đi tắm biển, ôm ẵm một mỡ vi vĩ trên thông thiên văn dưới tường địa lý, kiểu nè tay trái lại mọc thêm nghề ..đoán mệnh, quẻ :21::21::21:
Ờ.....nhiều người mập lại nhờ tay trái đó nha, quả là
Ba năm chăm cải cải không mọc
Thuận tay cắm liễu liễu xanh um

khứa khứa!
 
Hihi, nhắc đến mơ kể cho các cụ câu chuyện có thật

Chả là từ bé rất hay lên cơn mê bị một cơn mưa đá rất to đè lên người . Là mơ chứ không phải bóng đè đâu . Mỗi lần như thế tâm thần hoảng hốt . Các cụ nhà em phải động viên vỗ về mãi em mới tỉnh và bớt hoảng . Đến năm tầm 15-16 tuổi tình trạng này vẫn thi thoảng còn lặp lại .
Và một lần em thử điều chỉnh / chống lại giấc mơ xem sao . (Cũng k nhớ rõ mình đã làm ntn vì khá lâu rồi ). Thì kết quả là vượt qua được cơn mưa đá/thiên thạch đấy . Tuy nhiên ngay lập tức lại là cảnh biển ....
Tóm lại mỗi lần vượt qua thì lại đổi cảnh , nếu giờ em nhớ không nhầm thì có 4-6 cảnh khác nhau .
Đến khi vượt qua hoàn toàn thì không còn mơ lại nữa (cho tới bh) nhưng bản thân lại sinh ra phản ứng là mỗi khi mơ lại có thể một phần nào điều chỉnh sự kiện như ý mình muốn :).

Vậy là mơ cũng có thể điều chỉnh được .
tất nhiên là có điều khiển được giấc mơ, nhưng cụ Don biết :21::21::21:
tui chỉ nói trong giấc mơ không điều khiển được, nếu có chính là lúc giấc mơ sắp kết thúc hiiiiiiii
 
quả là giấc mơ chồng giấc mơ. Những cái đó nói từ thời bàn cổ, điển hình như Dược sư Lưu ly Quang Phật, đâu có sai khác giữa ăn cơm trong bếp với ngoài vườn hiiiii, miễn có trí sau nè gặp cụ Don là thành cao thủ thui :4::4::4:
Lão Don bây giờ một chữ Chứng (stock) lão cũng chẳng muốn nghe, gặp lão thế nào lão cũng khuyên "không làm gì cả", nên có gặp lão cũng vô ích thôi. :21::21:
 
Last edited:
Sinh ra ở đời đã phải trôi lăn, ngụp lặn trong những giấc mơ bất tận, tính làm sao được lúc nào tỉnh lúc nào không. Khi biết về giấc mơ này ta lại chuẩn bị chìm vào cơn mơ khác....hi, hi.

Ck mùa hạ, mùa mưa. Thôi lại mơ tiếp vậy.....
 
Có lúc tưởng là tỉnh đấy, nhưng đó lại lúc mê sâu nhất, mà chỉ lúc qua rồi mới biết. Vì là mơ trong lúc tỉnh nên cái thân ta cho rằng ta biết, ta hiểu....ky thực ra không phải thế. Bởi vốn dĩ tâm tạo tác lúc nào chẳng mơ.
Thôi thì mơ cũng chẳng sao.....hi,,hi
 
  • Like
Reactions: Cdg
Có lúc tưởng là tỉnh đấy, nhưng đó lại lúc mê sâu nhất, mà chỉ lúc qua rồi mới biết. Vì là mơ trong lúc tỉnh nên cái thân ta cho rằng ta biết, ta hiểu....ky thực ra không phải thế. Bởi vốn dĩ tâm tạo tác lúc nào chẳng mơ.
Thôi thì mơ cũng chẳng sao.....hi,,hi
Cho nên "không làm gì cả" thì mới tỉnh được.
 
Back
Top