VC-Thiền quán

Thiết gia hỏi sư phụ:
- Trước khi đắc đạo, sư phụ uýnh chứng kiểu gì?
Sư phụ đáp:
- Mua lúc thị giá thấp hơn giá trị, bán khi ngược lại
- Vậy sau khi đắc đạo, sự phụ uýnh chứng thế nào?
- Bán khi thị giá cao hơn giá trị, mua khi ngược lại
- Thế thì đắc đạo với chưa đắc đạo có khác gì nhau?
- Khi trước mua lo mua hớ bán lo bán non. Không mua không bán lại lo mất cơ hội. Giờ ta mua bán thảnh thơi không lo không sợ, và biết rằng cơ hội này qua đi cơ hội khác sẽ đến.
Thiết gia gãi đầu thầm nghĩ: sư phụ tài thật, tài khoản khét lẹt mà tinh thần lúc nào cũng sảng khoái vô biên :D
Đắc chưa?
Những năm rồi Tom rất thích được diện mục lão Don, nhưng dạo này càng chán diện hơn, thắc mắc, lão quét chùa mới gặng hỏi để lắm nội tình
Tom:
Chèm chẹp, chán quá gặp làm chi
+ Khi trước gặp lão là biết bao hoan hỉ, đặc biệt được mời uống trà đạo ô long, lại pím vài con ăn bằng ..lần
+ Ngày nay lão tối ngày than ta quẩn quanh quần hồng, lại toàn mời trà cháy khét
Quét chùa:
????? à ra thế :21: :21: :21:
 
Tỉnh giấc
Khách buôn chứng đa phần có những giấc mộng đẹp. Gặp thời hỗn quân hỗn quan, giặc lái lộng hành, nhiều người lâm cảnh dở dang. Họ tới gặp sư phụ để nghe lời khuyên. Với những đối tượng như vậy sư phụ luôn chỉ nói đúng một câu: "Buông".
Lão quét chùa không phục, hỏi sư phụ:
- Những người tới đây, danh mục của họ có hàng trăm cổ phiếu khác nhau, sao sư phụ biết tốt xấu thế nào mà cứ dạy họ chỉ đúng một pháp như vậy?
Sư phụ từ tốn:
- Đêm ngủ con có mơ không?
- Thì đêm nào chẳng mơ?
- Các giấc mơ có giống nhau không?
- Sao thế được, mỗi đêm mơ một khác chứ.
- Vậy đó. Giấc mơ thì có hàng vạn, nhưng để thoát khỏi giấc mơ thì chỉ có một cách: tỉnh giấc.
Lão quét chùa gãi tai: mơ mà đẹp thì chưa chắc đã muốn tỉnh :D
 
Mơ cũng là để cân nên là nhiều thứ kể cũng khó nói :105:
mơ là lẽ thường, muốn mơ hay muốn mơ đẹp hay ko muốn mơ là sở cầu.
anh mơ giấc mơ đẹp, anh enjoy nó
anh mơ ác mộng, anh đừng sợ nó
anh ko mộng mị gì cả, anh thản nhiên với nó.
và thế là anh cân bằng :)
 
Đang trong cơn mơ, biết rõ mình đang mơ, cố vùng vẫy thoát khỏi giấc mơ, cũng khó tỉnh. :4:
Các cụ bàn vậy...thực ra là ...cũng để vậy thui :4::4::4:
giấc mơ vốn là trạng thái cận vô thức....là lúc não bộ nó tự động chiếu pim cho coi, do vậy trong giấc mơ ...không control được hiiiiiiiiii
Đang trong cơn mơ, biết rõ mình đang mơ, cố vùng vẫy thoát khỏi giấc mơ, cũng khó tỉnh. :4:
KHi bác vùng vẫy là lúc ....thể xác quá ê ẩm rồi (*tê tay, chân vì nằm 1 thế,...), thần kinh trung ương sẽ khởi động...vùng hoạt động có điều kiện, vùng ý thức. Do vậy "vùng vẫy thoát khỏi giấc mơ" thực ra là tất yếu, cũng ... không thay đổi
hiiiiiiiiiiiiiiii
 
Back
Top