VC-Thiền quán

Cuối tuần chứng nở khiến tâm vui
Thanh thản hai hôm hết dập vùi
Quẳng chứng sang bên tâm tĩnh dưỡng
Tâm tỉnh táo thành ắt bại lui. Nice weekend to all. :cungly:

Chứng trước sau gì rồi cũng nở
Thiền trước sau gì rồi cũng ngộ
Lão Thiết trước sau gì rồi cũng thành đạo sĩ
Có niềm tin trước sau gì rồi cũng cập bến an nhiên

Niềm tin là thứ giản gị nhất mà cũng xa xỉ nhất, đặc biệt là với các chứng sĩ, có phỏng lão Thiết :D
 
Chứng trước sau gì rồi cũng nở
Thiền trước sau gì rồi cũng ngộ
Lão Thiết trước sau gì rồi cũng thành đạo sĩ
Có niềm tin trước sau gì rồi cũng cập bến an nhiên

Niềm tin là thứ giản gị nhất mà cũng xa xỉ nhất, đặc biệt là với các chứng sĩ, có phỏng lão Thiết :D
Kết nhất thơ của bro Tomcat.
 
Chứng trước sau gì rồi cũng nở
Thiền trước sau gì rồi cũng ngộ
Lão Thiết trước sau gì rồi cũng thành đạo sĩ
Có niềm tin trước sau gì rồi cũng cập bến an nhiên

Niềm tin là thứ giản gị nhất mà cũng xa xỉ nhất, đặc biệt là với các chứng sĩ, có phỏng lão Thiết :D

Lão đầu bóng xớm muộn rồi cũng sẽ mọc tóc...để có kẻ túm...có thể là gấu bông túm hoặc trẻ con chăn trâu túm.

Còn mấy cô nương áo xanh áo hồng xớm muộn cũng sẽ măc áo da khi mùa đông tới....khề...khề.

Còn mèo tôm xớm muộn cũng hóa cáo trên TTCK .....hề...hề.

Còn.....rât nhiều nữa....NWk.!
 
Last edited by a moderator:

Sang tuần chứng chín tâm vẫn vui?
Hai hôm có đủ hồi chân trụ?
Tâm tĩnh hà do quẳng chứng sang?
Thành bại bại thành sóng hồng giang
:24::24::24:

Nhìn đại bàng bay như đang qua vịnh CamRanh với hạt nhân dân sư...không biết đang lượn săn mồi hay bay cho nó vui...hề..hề.
 
Cơ bản là dậy.....tay người từ vai đến hông gập lại + bàn tay, sải tay =hai lần thân từ đầu>hông, khúc thứ ba của cánh chim tương đương bàn tay, do vậy 2,5 thân chim là bình thường hiiiiii
Đại bàng khác loại chim khác chẳng qua là lông nó dài, như vậy cơ bản giống như 1 cái tàu lượn, lái là đuôi, đầu. Do vậy khi bay trên cao cơ bản là nó lượn khá nhiều, không dùng cơ bắp. điều này giúp nó bay săn mồi rất lâu, các loại chim khác không bằng, duy chỉ có hải âu là mức độ tàu lượn cao hơn, các hành trình luôn là 1800 km, đảng cấp lượn vừa bay vừa ngủ hiiiiiiii
NB: chính xác là tàu lượn build trên nguyên lý của đại bàng

Oh, lão Thiết lúc này đã chyển sang trade theo chiến lược đại bàng rồi à?
 
vâng, rất vui bạn đã đọc hết

"Kinh điển lưu truyền tám vạn tư,
Học hành không thiếu cũng không dư,
Đến nay tưởng lại chừng quên hết,
Chỉ nhớ trên đầu một chữ như."


Phước Hậu
Thấy các bác ham đồ ăn bồ tát thừa quá, tui mạn phép dùng hiển pháp thanh văn để nhắc lại "Pháp số một trong Phật giáo là tụng kinh" chỉ có pháp ấy mới có Già Lam hộ pháp chuẩn nhất, là con trẻ thì trước khi đứng phải có người cầm tay, đừng thấy Tom múa lăng ba mà bắt chước hiiiii
TRong khi bồ tát thừa đề cao cái tự thân, làm quả cuối cùng....tức là đầu tư 1 cú vào DVD chẳng hạn hiiiiiiii vì nông dân nói thì như chém gió vậy gọi là luận kinh, tôi đã nêu rồi cỡ 100.000 cao đồ là đại ngộ, như vậy xác xuất thành công là 1/10.000 nếu tính 1 tỷ tín chúng. nó chẳng khác đốt nhà, nếu không thành thì rất căng, hậu quả là tụt lùi trong con đường gặp Phật. vì vậy cần niệm chân nguyên sau để có người thương sót hồi hướng cho khi ..không thành
Nam Mô A Di Đà Phật!
 
Thấy các bác ham đồ ăn bồ tát thừa quá, tui mạn phép dùng hiển pháp thanh văn để nhắc lại "Pháp số một trong Phật giáo là tụng kinh" chỉ có pháp ấy mới có Già Lam hộ pháp chuẩn nhất, là con trẻ thì trước khi đứng phải có người cầm tay, đừng thấy Tom múa lăng ba mà bắt chước hiiiii
TRong khi bồ tát thừa đề cao cái tự thân, làm quả cuối cùng....tức là đầu tư 1 cú vào DVD chẳng hạn hiiiiiiii vì nông dân nói thì như chém gió vậy gọi là luận kinh, tôi đã nêu rồi cỡ 100.000 cao đồ là đại ngộ, như vậy xác xuất thành công là 1/10.000 nếu tính 1 tỷ tín chúng. nó chẳng khác đốt nhà, nếu không thành thì rất căng, hậu quả là tụt lùi trong con đường gặp Phật. vì vậy cần niệm chân nguyên sau để có người thương sót hồi hướng cho khi ..không thành
Nam Mô A Di Đà Phật!
cho em hỏi xíu, Thiết ca giác ngộ và đạt ngộ chưa?

câu của Mr. Đức Sơn - Thiết ca hiểu thế nào?
 
Thấy các bác ham đồ ăn bồ tát thừa quá, tui mạn phép dùng hiển pháp thanh văn để nhắc lại "Pháp số một trong Phật giáo là tụng kinh" chỉ có pháp ấy mới có Già Lam hộ pháp chuẩn nhất, là con trẻ thì trước khi đứng phải có người cầm tay, đừng thấy Tom múa lăng ba mà bắt chước hiiiii
TRong khi bồ tát thừa đề cao cái tự thân, làm quả cuối cùng....tức là đầu tư 1 cú vào DVD chẳng hạn hiiiiiiii vì nông dân nói thì như chém gió vậy gọi là luận kinh, tôi đã nêu rồi cỡ 100.000 cao đồ là đại ngộ, như vậy xác xuất thành công là 1/10.000 nếu tính 1 tỷ tín chúng. nó chẳng khác đốt nhà, nếu không thành thì rất căng, hậu quả là tụt lùi trong con đường gặp Phật. vì vậy cần niệm chân nguyên sau để có người thương sót hồi hướng cho khi ..không thành
Nam Mô A Di Đà Phật!

Ông nói gà, bà nói vịt. Thế này là làm khó cho Bon rồi.:2:
Bệnh nào thuốc đó. Có lẻ chí có Bon mới biết mình bệnh gì và cần phải uống thuốc gì.
 
Ông nói gà, bà nói vịt. Thế này là làm khó cho Bon rồi.:2:
Bệnh nào thuốc đó. Có lẻ chí có Bon mới biết mình bệnh gì và cần phải uống thuốc gì.
cũng ko có gì khó anh Táo thổ, biết gì Bon nói nấy, không biết Bon hỏi. mọi thứ vẫn nguyên đấy, chỉ có ta là ngộ lầm :D
 
Ông nói gà, bà nói vịt. Thế này là làm khó cho Bon rồi.:2:
Bệnh nào thuốc đó. Có lẻ chí có Bon mới biết mình bệnh gì và cần phải uống thuốc gì.
Em nghĩ Thiết huynh "lo lắng" cho Bon thôi, nhưng con đường tu đạo khó nhận và khó nói lắm ah.
Tùy theo căn cơ duyên phận của mỗi người thui Thiết huynh ơi. Nếu đã đạt đến mức độ biết tìm và nương theo con đường của bồ tát hạnh mà tu hành được thì còn gì bằng. :1:
Không biết em nói vậy có ăn nhập vào đâu không nhỉ bác Táo Thổ? :D
 
Anh Táo Thổ và MTP nói đúng đấy, tại Bon thích tự mò mẫm, nên ko từ chối đầu sách nào. Đọc để lọc. Còn định hướng và tu tập sẽ tìm thầy.
 
Em nghĩ Thiết huynh "lo lắng" cho Bon thôi, nhưng con đường tu đạo khó nhận và khó nói lắm ah.
Tùy theo căn cơ duyên phận của mỗi người thui Thiết huynh ơi. Nếu đã đạt đến mức độ biết tìm và nương theo con đường của bồ tát hạnh mà tu hành được thì còn gì bằng. :1:
Không biết em nói vậy có ăn nhập vào đâu không nhỉ bác Táo Thổ? :D
:clap_1:
 
Mỗi khi em đau đầu về vấn đề gì đó và muốn bỏ qua cho nhẹ nhàng thì em lại vào quán Thiền đọc..... Chỉ 15m thôi là em ù lỗ tai, thủng lỗ nhĩ, mọi việc xung quanh không còn nhớ gì nữa. :D
 
Em nghĩ Thiết huynh "lo lắng" cho Bon thôi, nhưng con đường tu đạo khó nhận và khó nói lắm ah.
Tùy theo căn cơ duyên phận của mỗi người thui Thiết huynh ơi. Nếu đã đạt đến mức độ biết tìm và nương theo con đường của bồ tát hạnh mà tu hành được thì còn gì bằng. :1:
Không biết em nói vậy có ăn nhập vào đâu không nhỉ bác Táo Thổ? :D

Ăn nhập hay không ăn nhập thì xi nhê gì ở quán thiền mà lo hở thí chủ :D
 
Back
Top