VC-Thiền quán

Nếu vẽ thì vẽ thứ gì đó giản dị như cốc nước cam thôi, tinh cầu lấp lánh rồi lại sa vào chấp chước khó mà từ bỏ được.

Lão dạy học trò đao pháp cũng thế, thằng nào có thiên hướng hoa mỹ phải cảnh tỉnh ngay vì lâm trận hoa hòe hoa sói có mà no đòn. Tán phét ở đây thì ok :D
Trình độ là thầy của mình có khác, có cọng cỏ mà cũng đánh cũng ..Lệ rơi hiiiiii
.
nhưng mà theo ý của tui thì trước khi kiếm cái ghế (sít) thì cần phải biết câu trả lới cho câu "tôi là ai?" sau đó hãy để phong ba, sương gió....xxx..và đến mùa...hoa sen mới nở. Ai lại cấm con công nó múa và bắt nó đi leo cột như con tắc kè nhể ? :D:D:D
 
.............
Dù giầu hay nghèo, Sang hay hèn, To hay nhỏ xác, Xinh đẹp hay xấu xa, Nam hay nữ....Trung quốc hay Việt nam. Phàm đã là con người đều phải nói đến hay từ " Trôi lăn". Nhưng có khác biệt cơ bản là " Biết hay không biết là trôi lăn mà thôi"....hihiiiiii

Chào Quán Thiền tháng 7.
 
.............
Dù giầu hay nghèo, Sang hay hèn, To hay nhỏ xác, Xinh đẹp hay xấu xa, Nam hay nữ....Trung quốc hay Việt nam. Phàm đã là con người đều phải nói đến hay từ " Trôi lăn". Nhưng có khác biệt cơ bản là " Biết hay không biết là trôi lăn mà thôi"....hihiiiiii

Chào Quán Thiền tháng 7.
Mừng đại sư đã trở lại quán thiền. Đại sư về lại chỉ bảo cho tụi em học đạo và chiên trứng nữa với. :1:
 
.............
Dù giầu hay nghèo, Sang hay hèn, To hay nhỏ xác, Xinh đẹp hay xấu xa, Nam hay nữ....Trung quốc hay Việt nam. Phàm đã là con người đều phải nói đến hay từ " Trôi lăn". Nhưng có khác biệt cơ bản là " Biết hay không biết là trôi lăn mà thôi"....hihiiiiii

Chào Quán Thiền tháng 7.

Vạn sự từ đó mà ra. "Biết" không hề khó, khó ở chỗ chấp nhận cái "biết". Đơn giản mà phức chỉ là như vậy.

"Biết" là mình u mê quả không dễ chịu chút nào, ví dụ vậy, và cũng từ đó mà sinh ra vô số vọng tưởng phiền hà.

Chào đại sư tháng 7 hiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
 
Trình độ là thầy của mình có khác, có cọng cỏ mà cũng đánh cũng ..Lệ rơi hiiiiii
.
nhưng mà theo ý của tui thì trước khi kiếm cái ghế (sít) thì cần phải biết câu trả lới cho câu "tôi là ai?" sau đó hãy để phong ba, sương gió....xxx..và đến mùa...hoa sen mới nở. Ai lại cấm con công nó múa và bắt nó đi leo cột như con tắc kè nhể ? :D:D:D

Tôi là ai có đáp án rồi: tôi là tất cả và tất cả là tôi.

Còn lại chỉ là trải nghiệm đáp án chứ không phải đi tìm đáp án. Bớt được một việc khó là "tìm kiếm" cho lão nhé :D

PS: dĩ nhiên vì lười biếng nên tôi xài đáp án của các cụ, còn lão con ong thì lão cứ đi tìm tôi chỉ nói thế thôi hiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
 
Tôi là ai có đáp án rồi: tôi là tất cả và tất cả là tôi.

Còn lại chỉ là trải nghiệm đáp án chứ không phải đi tìm đáp án. Bớt được một việc khó là "tìm kiếm" cho lão nhé :D

PS: dĩ nhiên vì lười biếng nên tôi xài đáp án của các cụ, còn lão con ong thì lão cứ đi tìm tôi chỉ nói thế thôi hiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
Dạo nè tâm hay lăng ba quá, thiền mà mang tứ lung tung hiiiiiiii đúng là "tôi là tất cả và tất cả là tôi" dưng như thế sao còn chữ tôi mà không phải là "chúng ta" :D:D:D
 
Dạo nè tâm hay lăng ba quá, thiền mà mang tứ lung tung hiiiiiiii đúng là "tôi là tất cả và tất cả là tôi" dưng như thế sao còn chữ tôi mà không phải là "chúng ta" :D:D:D

Đâu chỉ có chúng ta, còn cây cỏ cát bụi gỗ đá nữa chứ. Nghe bài Linh hồn tượng đã bao giờ chưa :D
 
Chứng mua chứng bán chẳng nghỉ ngơi
Làm đơn giản hóa lại dễ chơi
Các cụ cứ làm cho phức tạp
Tẩu hỏa nhập ma loạn chưởng thôi. :102:
 
Chứng mua chứng bán chẳng nghỉ ngơi
Làm đơn giản hóa lại dễ chơi
Các cụ cứ làm cho phức tạp
Tẩu hỏa nhập ma loạn chưởng thôi. :102:

Phức tạp rồi mới đơn giản được. Tổng quát rồi mới rút gọn lại. hiiiiiiiii

Tất cả mọi sự chứng minh đều từ cái không và cái có hay cũng chính là chân lý gốc của ngành khoa học tự nhiên và khoa học xã hội "trôi lăn" hàng ngàn năm cũng cố gắng chỉ để chứng minh hai mệnh đề " Đơn giản và phức tạp".

Còn trong võ học của lão thiết đến cuối cũng chỉ là hai từ " Võ Đạo"...Vô cực cũng bắt nguồn từ cái vòng tròn là cái cối xay gió, hay nhấc lên và đặt xuống....hiiiiiii

Và trên tất thảy cuối cùng là Chữ " Không" hàm chứa tất cả vì vạn vật, mọi sự vốn như là....

Mưa bão chém gió tí cho giật cấp 13....hiiiiiiiiiiii
 
Mừng đại sư đã trở lại quán thiền. Đại sư về lại chỉ bảo cho tụi em học đạo và chiên trứng nữa với. :1:

CK dạo ni giống như người bệnh lúc có mạch lúc không, làm cho các bác sĩ cứ thở dài thườn thượt...lúc mà bắt được mạch, chắc bệnh nhân lại bỏ dza vìa....hề....hề.

Lâu không để ý thị trường, nhưng thấy rằng thị trường ngày 1 hoàn hảo, tinh vi và khó khăn hơn cho các trader mới, các loại tâm lý đan xen và được trộn lẫn trong nghi ngờ....hihi...tóm lại BBs tu cũng khá là cao.

Tĩnh tâm được sẽ nhìn thấy mạch.
 
Last edited by a moderator:
CK dạo ni giống như người bệnh lúc có mạch lúc không, làm cho các bác sĩ cứ thở dài thườn thượt...lúc mà bắt được mạch, chắc bệnh nhân lại bỏ dza vìa....hề....hề.

Lâu không để ý thị trường, nhưng thấy rằng thị trường ngày 1 hoàn hảo, tinh vi và khó khăn hơn cho các trader mới, các loại tâm lý đan xen và được trộn lẫn trong nghi ngờ....hihi...tóm lại BBs tu cũng khá là cao.

Tĩnh tâm được sẽ nhìn thấy mạch.
Vậy các BBs lại còn cao đạo nữa thì chúng em còn lại phải "lăn quay" nhiều vòng nữa mất đại sư nhỉ. :1:
Cám ơn đại sư đã lưu ý. :53::53::53:
 
Ý của đại sư là bà con cứ quay tay, vận may sẽ đến, khứa khứa
Hi...hi, kiến bò miệng chén thôi, quay tay có vẻ hơi khó hiểu, hay ý lão nói hành động giống cối xay lúa....hay còn ý gì khác.
TKS! hai cụ,
Để xem kèo nè ai thắng hiiiiiiiii :D:D:D
Dưng mà Liu/Don Đại sư ôm đá xanh thì có vẻ....sẽ khách quan hơn đây. Thực ra ván bài nè ở phía trước....tam anh ma giáo thì đang thi triển dụ gà vô giật....newbie thì đang nóng đít.....khó lắm thay, khó can thay. THôi thì hãy đễ đời lăn trôi, ta chỉ có thể vẽ con đường ai đi về đâu thì tùy. nếu:
+ thời gian dụ gà kéo dài, gà không sập....sẽ tái diễn cảnh liên minh ma giáo, à minh giáo tan vỡ...lần trước HCM bị thiệt hại, lần này biết đâu...người phản kèo???
+ gà nóng đít sập bẫy.....chỉ có thể là mặt mẹt ...khà khà
:64.jpg::64.jpg::64.jpg:
 
Hi...hi, kiến bò miệng chén thôi, quay tay có vẻ hơi khó hiểu, hay ý lão nói hành động giống cối xay lúa....hay còn ý gì khác.
Hầy dà, quay tay óanh chứng thì cũng là cối xay lúa, xay khéo thì có ăn, xay không khéo thì trấu bã, hoặc gạo hao. Âu cũng là cái liễn lão à.
 
Ý của đại sư là bà con cứ quay tay, vận may sẽ đến, khứa khứa
Hầy dà, quay tay óanh chứng thì cũng là cối xay lúa, xay khéo thì có ăn, xay không khéo thì trấu bã, hoặc gạo hao. Âu cũng là cái liễn lão à.
Sao lão đầu bóng tư duy nhanh nhạy thía...từ ăn chắc sang ...hay không bằng hên hiiiiiii :D:D:D
 
Cuối tuần chứng nở khiến tâm vui
Thanh thản hai hôm hết dập vùi
Quẳng chứng sang bên tâm tĩnh dưỡng
Tâm tỉnh táo thành ắt bại lui. Nice weekend to all. :cungly:
 
Cuối tuần chứng nở khiến tâm vui
Thanh thản hai hôm hết dập vùi
Quẳng chứng sang bên tâm tĩnh dưỡng
Tâm tỉnh táo thành ắt bại lui. Nice weekend to all. :cungly:

Sang tuần chứng chín tâm vẫn vui?
Hai hôm có đủ hồi chân trụ?
Tâm tĩnh hà do quẳng chứng sang?
Thành bại bại thành sóng hồng giang
:24::24::24:
 
hình hay nhỉ Thiết ca, Bon thắc mắc - sao đại bàng lại có sải cánh dài gấp hơn 2 lần rưỡi thân nhỉ ?

Sang tuần chứng chín tâm vẫn vui?
Hai hôm có đủ hồi chân trụ?
Tâm tĩnh hà do quẳng chứng sang?
Thành bại bại thành sóng hồng giang
:24::24::24:
 
hình hay nhỉ Thiết ca, Bon thắc mắc - sao đại bàng lại có sải cánh dài gấp hơn 2 lần rưỡi thân nhỉ ?
Cơ bản là dậy.....tay người từ vai đến hông gập lại + bàn tay, sải tay =hai lần thân từ đầu>hông, khúc thứ ba của cánh chim tương đương bàn tay, do vậy 2,5 thân chim là bình thường hiiiiii
Đại bàng khác loại chim khác chẳng qua là lông nó dài, như vậy cơ bản giống như 1 cái tàu lượn, lái là đuôi, đầu. Do vậy khi bay trên cao cơ bản là nó lượn khá nhiều, không dùng cơ bắp. điều này giúp nó bay săn mồi rất lâu, các loại chim khác không bằng, duy chỉ có hải âu là mức độ tàu lượn cao hơn, các hành trình luôn là 1800 km, đảng cấp lượn vừa bay vừa ngủ hiiiiiiii
NB: chính xác là tàu lượn build trên nguyên lý của đại bàng
 
Back
Top