VC-Thiền quán

Cuộc đời chẳng khác chiêm bao.
Duyên đi, duyên đến, chứng bao muộn phiền.
Cuộc đời chẳng phải cảnh tiên.
Vui, buồn, sướng, khổ, nhuốm miền âu lo.

.........Bao giờ tâm bớt rối vò.
Trader về Thiền quán để cho an lòng.

2 lão tom, thiet đang chứng điều gi.? Mà cư đỉnh với lại tự do khoái trí thế.....?...hiiiiii
 
Last edited by a moderator:
Đa phần ngộ đạo đều trải qua tột cùng bi phẫn. Vợ đuổi là đại bi phẫn, thế nên không có vợ tác ta thì cũng khó nên người có phỏng lão Thiết :D
Vợ đuổi phải là tiểu khoái mới đúng chứ. Vì chỉ có thời gian đó mới có time được bay nhảy mà ko bị kiểm soát trước khi bị kiềm chế trở lại. :24:
 
Cuộc đời chẳng khác chiêm bao.
Duyên đi, duyên đến, chứng bao muộn phiền.
Cuộc đời chẳng phải cảnh tiên.
Vui, buồn, sướng, khổ, nhuốm miền âu lo.

.........Bao giờ tâm bớt rối vò.
Trader về Thiền quán để cho an lòng.

2 lão tom, thiet đang chứng điều gi.? Mà cư đỉnh với lại tự do khoái trí thế.....?...hiiiiii
Bởi thế mới nói......cũng như Hồ Xuân Hương vậy.....thanh đục mới rõ đục thanh hiiiiiiiiiiii 10 năm quay lại Tom vẫn sở thích mắm tôm thịt chó, nhưng như thế lại là khẩu vị của traders, fan cuồng nhiệt :D:D:D
 
Vợ đuổi phải là tiểu khoái mới đúng chứ. Vì chỉ có thời gian đó mới có time được bay nhảy mà ko bị kiểm soát trước khi bị kiềm chế trở lại. :24:

Vợ đuổi mà lấy làm đắc chí thì đạt đến đại giác ngộ rồi, lão Thiết e là chưa đạt tới cảnh giới này :D
 
Tâm tịnh như nước
Ý nghĩ chảy ngược
Hít thở điều hòa
Làm chi chả được.
Vợ đuổi mà lấy làm đắc chí thì đạt đến đại giác ngộ rồi, lão Thiết e là chưa đạt tới cảnh giới này :D
thanh âm là biết chuông chùa hay ...chuông bà răng trắng rùi hiiiiiiiii
NB: tất nhiên là kim chung pha cũng hơn đồ sắt, đồ sắt rất hạnh ngộ được gặp...đa tạ :D:D:D
 
Vợ đuổi mà lấy làm đắc chí thì đạt đến đại giác ngộ rồi, lão Thiết e là chưa đạt tới cảnh giới này :D

Việc này mới chỉ là duyên khởi thôi. Đắc chí hay giận dỗi bỏ đi chỉ là xúc tình, cảm mạo, ho hen........chua thể gọi là tiểu giác ngộ được. Hiiiiii
 
Vợ đuổi phải là tiểu khoái mới đúng chứ. Vì chỉ có thời gian đó mới có time được bay nhảy mà ko bị kiểm soát trước khi bị kiềm chế trở lại. :24:

Việc giàng buộc hay là không đều do tâm mình phóng chiếu mà ra ma cảnh đưọc bao bọc bởi vo minh, xúc tình, ám chướng......hi.
 
Last edited by a moderator:
Việc giàng buộc hay là không đều do tâm mình phóng chiếu mà ra ma cảnh đưọc bao bọc bởi vo minh, xúc tình, ám chướng......hi.

Ông nào nhìn vợ thấy ngứa mắt phải nhớ điều răn này, chỉnh lại tâm thấy vợ ngoan hiền như ma sơ ngay hiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
 
Việc giàng buộc hay là không đều do tâm mình phóng chiếu mà ra ma cảnh đưọc bao bọc bởi vo minh, xúc tình, ám chướng......hi.
Câu trên của em thực ra là trêu vui thoai mà. Thực ra theo quan niệm của em là sướng khổ tùy tâm. Hay nói chính xác ra là tâm thèm muốn thứ gì mà ko đạt được thì sẽ rất khổ, mà có được sự hài lòng thì sẽ sướng. Vậy mới có chuyện là phàm nhân và đắc đạo chứ. Những người vô tư (chính xác là vô lo) thường ko sướng về mặt thể chất nhưng tinh thần họ rất sướng.
 
thanh âm là biết chuông chùa hay ...chuông bà răng trắng rùi hiiiiiiiii
NB: tất nhiên là kim chung pha cũng hơn đồ sắt, đồ sắt rất hạnh ngộ được gặp...đa tạ :D:D:D
Theo em chuông nào thì chuông, cứ cái nào tiếng kêu thánh thót hơn là chuẩn chứ ko quan trọng là kim chung pha hay đồ sắt..... :emoticon-00102-bigsmile:
 
Câu trên của em thực ra là trêu vui thoai mà. Thực ra theo quan niệm của em là sướng khổ tùy tâm. Hay nói chính xác ra là tâm thèm muốn thứ gì mà ko đạt được thì sẽ rất khổ, mà có được sự hài lòng thì sẽ sướng. Vậy mới có chuyện là phàm nhân và đắc đạo chứ. Những người vô tư (chính xác là vô lo) thường ko sướng về mặt thể chất nhưng tinh thần họ rất sướng.
tâm vô lo vô cầu, tuyệt đới hiiiiiiiii
nhưng nếu chỉ dừng như tế thì thật ..uổng phí, như tấy đỉnh băng mà không thấy băng, như nhìn thấy Phật mà chẳng là Phật :D:D:D
 
thanh âm là biết chuông chùa hay ...chuông bà răng trắng rùi hiiiiiiiii
NB: tất nhiên là kim chung pha cũng hơn đồ sắt, đồ sắt rất hạnh ngộ được gặp...đa tạ :D:D:D
Câu trên của em thực ra là trêu vui thoai mà. Thực ra theo quan niệm của em là sướng khổ tùy tâm. Hay nói chính xác ra là tâm thèm muốn thứ gì mà ko đạt được thì sẽ rất khổ, mà có được sự hài lòng thì sẽ sướng. Vậy mới có chuyện là phàm nhân và đắc đạo chứ. Những người vô tư (chính xác là vô lo) thường ko sướng về mặt thể chất nhưng tinh thần họ rất sướng.

Dù ko thích dùng tiếng hán nhưng thực tế thì vô ưu nghe sát nghĩa hơn vô lo
 
tâm vô lo vô cầu, tuyệt đới hiiiiiiiii
nhưng nếu chỉ dừng như tế thì thật ..uổng phí, như tấy đỉnh băng mà không thấy băng, như nhìn thấy Phật mà chẳng là Phật :D:D:D

Đã vô ưu thì thấy phật hay không thấy phật chẳng xi nhê gì
 
Theo em chuông nào thì chuông, cứ cái nào tiếng kêu thánh thót hơn là chuẩn chứ ko quan trọng là kim chung pha hay đồ sắt..... :emoticon-00102-bigsmile:
TKS!
Cơm nào chẳng là cơm
Gọi cơm vì để ăn
Chuông nào cũng là chung
Chung phải có người gõ

Chuông kim hơn chung sắt
Vì người gõ nhìu hơn
Chùa thôn như Bái đính
Bái Đính do pháp thịnh

hiiiiiiiii
 
Hoang thảo xà mãng
Lai vãng đình chùa
Thành phật vô lo
Hay người tâm bận. Hiiiiiiii
Đã vô ưu thì thấy phật hay không thấy phật chẳng xi nhê gì
Ôi chuẩn thay lành thay
Kim hổ hóa kim cang
Khi pháp vàng soi chiếu
Tiếc thay rất là tiếc
Nhung miêu ngày bên pháp
Lại chỉ muốn nhìn Phật

hiiiiiiiiiiiii cũng là Phập Pháp tùy duyên cả thui
 
TKS!
Cơm nào chẳng là cơm
Gọi cơm vì để ăn
Chuông nào cũng là chung
Chung phải có người gõ

Chuông kim hơn chung sắt
Vì người gõ nhìu hơn
Chùa thôn như Bái đính
Bái Đính do pháp thịnh

hiiiiiiiii

Bầu lão Thiết vào ủy ban chấn hưng Phật giáo thì giá vàng sẽ dựng ngược mất hiiiiiiiiiiiiiiii
 
Ôi chuẩn thay lành thay
Kim hổ hóa kim cang
Khi pháp vàng soi chiếu
Tiếc thay rất là tiếc
Nhung miêu ngày bên pháp
Lại chỉ muốn nhìn Phật

hiiiiiiiiiiiii cũng là Phập Pháp tùy duyên cả thui

Tiếc duyên còn tệ hơn là không có duyên lão nhá
 
Back
Top