VC-Thiền quán

Có cụ Tom về, quán thiền lại đầy đủ song kiếm "Tom-Thiết hợp bích", quán lại vui lên hẳn ...giống ngày xưa. :1:
cụ quá khen!
dưng mà nói vậy Tom đi ngay, vì song kiếm phải nói Tom-Liu, môt tay dẻo như lụa, một tay múa như hoa mới xứng tầm...tuy đều bị lệch lạc cả hiiiiiiiiii
chứ tiều phu tui...hắn chỉ xếp vào hàng đồ tập khởi động, vì thô, chậm :D:D:D
 
Khổ là tôi cũng muốn được đè lắm, có điều nó cóc vào đầu thôi :)
vấn đề là hắn muốn ..đè cái khác bác Táo Thổ ơi khụ khụ!

Muốn thành kỳ môn
phải theo thanh bần
Muốn thành độn giáp
phải tuyệt trai trường


:D:D:D
 
cụ quá khen!
dưng mà nói vậy Tom đi ngay, vì song kiếm phải nói Tom-Liu, môt tay dẻo như lụa, một tay múa như hoa mới xứng tầm...tuy đều bị lệch lạc cả hiiiiiiiiii
chứ tiều phu tui...hắn chỉ xếp vào hàng đồ tập khởi động, vì thô, chậm :D:D:D

Cái gì quá đều lệch kể cả giỏi quá, lão quét chùa mà ngộ còn hơn cả phương trượng nhể :)
 
vấn đề là hắn muốn ..đè cái khác bác Táo Thổ ơi khụ khụ!

Muốn thành kỳ môn
phải theo thanh bần
Muốn thành độn giáp
phải tuyệt trai trường


:D:D:D

Lâu ngày không gặp nhẹ tay nhẹ chân tí chưa kịp khởi động đã táng kỳ môn thế chịu không nổi khụ khụ
 
Cái gì quá đều lệch kể cả giỏi quá, lão quét chùa mà ngộ còn hơn cả phương trượng nhể :)
gọi là thuộc bài thì đúng hơn hiiiiiii
dưng mà chỉ chứng minh người chấm điểm là thầy :D:D:D, nâu ngày không thấy lão Tom...nâu nghe thấy dòng zen cam trong, lão có định tặng mọi người vài ly chăng?
 
gọi là thuộc bài thì đúng hơn hiiiiiii
dưng mà chỉ chứng minh người chấm điểm là thầy :D:D:D, nâu ngày không thấy lão Tom...nâu nghe thấy dòng zen cam trong, lão có định tặng mọi người vài ly chăng?

Nếu ăn nhiều hải sản thì nước cam lại không tốt, khi đó zen nước lọc còn hơn :)

Thấy lão mạnh khỏe vui vẻ là mừng rồi. Mấy cụ Don - Liu hình như lâu không vào hả lão Thiết?

Lão vẫn thiền đều chứ hả? có gì hay ho chia sẻ nhé cam chanh táo bưởi gì chơi hết, thế cho nó mấu :)
 
Nếu ăn nhiều hải sản thì nước cam lại không tốt, khi đó zen nước lọc còn hơn :)

Thấy lão mạnh khỏe vui vẻ là mừng rồi. Mấy cụ Don - Liu hình như lâu không vào hả lão Thiết?

Lão vẫn thiền đều chứ hả? có gì hay ho chia sẻ nhé cam chanh táo bưởi gì chơi hết, thế cho nó mấu :)
Ăn hải sản, uống nước cam. Lão này chơi độc phết. :21:
 
Nếu ăn nhiều hải sản thì nước cam lại không tốt, khi đó zen nước lọc còn hơn :)

Thấy lão mạnh khỏe vui vẻ là mừng rồi. Mấy cụ Don - Liu hình như lâu không vào hả lão Thiết?

Lão vẫn thiền đều chứ hả? có gì hay ho chia sẻ nhé cam chanh táo bưởi gì chơi hết, thế cho nó mấu :)

Lão Tôm tu cái " Đạo Tiên".
Lăng ba vút cái, leo hiên mái nhà.
Lão Thiết lại rất la đà.
Tiều phu đốn củi hóa là " Tiện đao"...Cũng chính là " Đạo Tiên"...hiiiiiiiiiiii

khứa khứa...2 lão dạo này bị bà xã Đuổi, đánh, mắng nhiều chán đời lên đi tu đạo đấy phỏng.....?
 
Lão Tôm tu cái " Đạo Tiên".
Lăng ba vút cái, leo hiên mái nhà.
Lão Thiết lại rất la đà.
Tiều phu đốn củi hóa là " Tiện đao"...Cũng chính là " Đạo Tiên"...hiiiiiiiiiiii

khứa khứa...2 lão dạo này bị bà xã Đuổi, đánh, mắng nhiều chán đời lên đi tu đạo đấy phỏng.....?
Đại sư quay lại sớm....có phải do Tom về nhiều? hiiiiiiiii
NB: lão Don của Mr.Tom nè :D:D:D
 
Lão Tôm tu cái " Đạo Tiên".
Lăng ba vút cái, leo hiên mái nhà.
Lão Thiết lại rất la đà.
Tiều phu đốn củi hóa là " Tiện đao"...Cũng chính là " Đạo Tiên"...hiiiiiiiiiiii

khứa khứa...2 lão dạo này bị bà xã Đuổi, đánh, mắng nhiều chán đời lên đi tu đạo đấy phỏng.....?
Tom cá về...cái này có vẻ trái quy luật, nhưng đó là tân quy luật mà mặt mẹt muốn tạo dựng để VNi năm hai vụ lúa hiiiiiiii
quán kính mời đại sư cho vài lời vàng ngọc chỉ bảo về VNI đi đứng thía nào
 
Lão Tôm tu cái " Đạo Tiên".
Lăng ba vút cái, leo hiên mái nhà.
Lão Thiết lại rất la đà.
Tiều phu đốn củi hóa là " Tiện đao"...Cũng chính là " Đạo Tiên"...hiiiiiiiiiiii

khứa khứa...2 lão dạo này bị bà xã Đuổi, đánh, mắng nhiều chán đời lên đi tu đạo đấy phỏng.....?
Đạo tiên phải như cô No
trường trai khí luyện thong dong tháng ngày
tiều phu đốn củi thôn quê
dù rằng đốn ít gió chém thì nhìu
đôi ba dăm phút qua ngày
nhìn qua ngó lại vẫn là đốn cây

hiiiiiiiiiii
 
Lão Tôm tu cái " Đạo Tiên".
Lăng ba vút cái, leo hiên mái nhà.
Lão Thiết lại rất la đà.
Tiều phu đốn củi hóa là " Tiện đao"...Cũng chính là " Đạo Tiên"...hiiiiiiiiiiii

khứa khứa...2 lão dạo này bị bà xã Đuổi, đánh, mắng nhiều chán đời lên đi tu đạo đấy phỏng.....?
Ngọc Minh linh tính "trời cho"
Trời cho nên lão chẳng lo lắng gì
Lo gì cái nợ sân si
Sân si hưởng thụ những gì "trò chơi" ....Cũng chính là "trời cho" ....hiiiiiiiiii
 
Tom cá về...cái này có vẻ trái quy luật, nhưng đó là tân quy luật mà mặt mẹt muốn tạo dựng để VNi năm hai vụ lúa hiiiiiiii
quán kính mời đại sư cho vài lời vàng ngọc chỉ bảo về VNI đi đứng thía nào


Đại sư quay lại sớm....có phải do Tom về nhiều? hiiiiiiiii
NB: lão Don của Mr.Tom nè :D:D:D


Lão Tôm tu cái " Đạo Tiên".
Lăng ba vút cái, leo hiên mái nhà.
Lão Thiết lại rất la đà.
Tiều phu đốn củi hóa là " Tiện đao"...Cũng chính là " Đạo Tiên"...hiiiiiiiiiiii

khứa khứa...2 lão dạo này bị bà xã Đuổi, đánh, mắng nhiều chán đời lên đi tu đạo đấy phỏng.....?
Lão Tôm tu cái " Đạo Tiên".
Lăng ba vút cái, leo hiên mái nhà.
Lão Thiết lại rất la đà.
Tiều phu đốn củi hóa là " Tiện đao"...Cũng chính là " Đạo Tiên"...hiiiiiiiiiiii

khứa khứa...2 lão dạo này bị bà xã Đuổi, đánh, mắng nhiều chán đời lên đi tu đạo đấy phỏng.....?

Đa phần ngộ đạo đều trải qua tột cùng bi phẫn. Vợ đuổi là đại bi phẫn, thế nên không có vợ tác ta thì cũng khó nên người có phỏng lão Thiết :D
 
Đa phần ngộ đạo đều trải qua tột cùng bi phẫn. Vợ đuổi là đại bi phẫn, thế nên không có vợ tác ta thì cũng khó nên người có phỏng lão Thiết :D
Cái gì mà lột xác...nó chẳng tột cùng hiiiiiii
Kiểu Hư Trúc à????? :D:D:D , vợ đuổi chắc gì đã đại bi phẫn, chỉ có Tom zen nước cam mới bị pà răng trắng làm đại bi phẫn...nhưng Phật pháp còn nhiều cửa khác ....không bị đại bi phẫn. muốn biết thì chỉ có lão trụ trì chỉ điểm khứa khứa!
 
Cái gì mà lột xác...nó chẳng tột cùng hiiiiiii
Kiểu Hư Trúc à????? :D:D:D , vợ đuổi chắc gì đã đại bi phẫn, chỉ có Tom zen nước cam mới bị pà răng trắng làm đại bi phẫn...nhưng Phật pháp còn nhiều cửa khác ....không bị đại bi phẫn. muốn biết thì chỉ có lão trụ trì chỉ điểm khứa khứa!

Nói thế để ai gặp cảnh bi phẫn cũng đừng có nản, vì biết đâu đang đứng ngay trước cánh cửa tự do.

Ngay lúc bà răng thâm đang xối xả vì vào lỡ nhịp mà nghĩ đến tự do kể ra cũng khá bi hài lão hỉ, vui phết :D
 
Nói thế để ai gặp cảnh bi phẫn cũng đừng có nản, vì biết đâu đang đứng ngay trước cánh cửa tự do.

Ngay lúc bà răng thâm đang xối xả vì vào lỡ nhịp mà nghĩ đến tự do kể ra cũng khá bi hài lão hỉ, vui phết :D
:D:D:D thấy mới nói được hiiiii
 
Back
Top