VC-Thiền quán

Cụ ấy không xuống núi để hành khất, mỗi lần cụ ấy xuống núi lại "chiên chứng" kiếm tiền xây chùa dựng tháp đấy bác ah. :1:
Tại hạ thật là bái phục, bái phục...:emoticon-00139-bow:
Khi nào " chiên trứng" thì chỉ giáo e vài chiêu, cho em đu ké để kiếm ít lộc phát tâm xây dựng chùa với ạ :)
 
Tại hạ thật là bái phục, bái phục...:emoticon-00139-bow:
Khi nào " chiên trứng" thì chỉ giáo e vài chiêu, cho em đu ké để kiếm ít lộc phát tâm xây dựng chùa với ạ :)
"Nhất niệm thiên đường , nhất niệm địa ngục" bác nhỉ. :1:
 
II::II
2 hào dương bao lấy 2 hào âm ở giữa, thoạt nhìn cứ tưởng quẻ "Vũ Phu" hay quẻ "Gia trưởng độc tôn" nhưng thực ra quẻ rất hào sảng;
"Trên tốn thuận với người dưới, dưới đoài phục tùng với người trên" như vậy; mưa thuận gió hòa, toàn dân hoan hỷ
Hào 1 dương: tính toán cho chắc chắn rồi mới tin thì tốt; cầm cổ này hóng cổ khác thì không yên. Hào với hào 4, âm nhu phải xét cho kỹ lưỡng hướng đầu tư có đáng tin không, khi đã tin rồi thì đừng đổi chí hướng, lòng phải định rồi mới tĩnh mà yên tâm lồi mồm được.
Hào 4 âm: Chán mà bán - không có lỗi. Buồn mà mua cũng chẳng làm sao. Hào này đắc chính, thịnh vượng, như trăng mười bốn gần đến ngày rằm nhưng phải biết biến thông, kẻo vni 800 mà tk vẫn đứng tấn
*** Ngụ ngôn thời Xuân Thu; Có 1 chàng trai hẹn với một người con gái ở dưới cầu; người đó không tới, nước lên cao, anh ta cứ ôm cột cầu chịu chêt. Tín như vậy là ngu, không biết biến thông
Ôm hàng lởm kiên quyết không nhả mặc vni uptrend cũng là ngu không biết biến thông vậy
=======
Trời mưa làm cái quẻ, mong các thiền sư ra nhời góp ý :71.jpg:
 
II::II: Phong Trạch trung Phu
Nội là đầm nước, ngoại là gió thổi. đầm nước là ý lão Lí bỉm sũng nước, mà nghịch gió thì thổi mãi mãi mãi mãi mãi mãi.......nhưng lão vẫn ôm cần câu...trong cái ao thu lạnh xà nẽo nước trong veo.
Ừ ..biết đâu Khương thượng câu còn được cá rồng, nước trong ..biết đâu còn cá trê dưới bùn hiiiiiiiiii
Quẻ hàm ý tâm lòng phải vững chắc dù nước mắt ngập đường.....gió vốn là thứ nay thổi mai dừng....vốn là cái có thể vượt qua. Dù gì thì lão quốc vụ viện đi qua, kết quả sẽ là gió lặng.......tài ba như Lí đạo đâu đến lỗi chết ngập nước dâng ...dáng lên ..nước dâng cá về khứa khứa!
NB: trade thắng là do hên, trade thua là do mình ..dở :D:D:D
 
*** Ngụ ngôn thời Xuân Thu; Có 1 chàng trai hẹn với một người con gái ở dưới cầu; người đó không tới, nước lên cao, anh ta cứ ôm cột cầu chịu chêt. Tín như vậy là ngu, không biết biến thông
NB: trade thắng là do hên, trade thua là do mình ..dở

Đời ..thắng là vua thua thì làm chuột, bao kẻ ôm cầu...mà ôm được chân dài, chỉ có thể nói thằng này sui...thành bài học lởm cho các cụ nho. kể hắn khôn chút PR rồi ôm...thì nay đâu có chuyện. chỉ có thể nói học không tới mà bầy đặt :D:D:D
 
NB: trade thắng là do hên, trade thua là do mình ..dở

Đời ..thắng là vua thua thì làm chuột, bao kẻ ôm cầu...mà ôm được chân dài, chỉ có thể nói thằng này sui...thành bài học lởm cho các cụ nho. kể hắn khôn chút PR rồi ôm...thì nay đâu có chuyện. chỉ có thể nói học không tới mà bầy đặt :D:D:D
Thắng thì ôm, thua thì té
Trade thắng là do mình khôn, trade thua thì do thị trường dở
:10:
 
Thắng thì ôm, thua thì té
Trade thắng là do mình khôn, trade thua thì do thị trường dở
:10:
Mình hông nói đâu.....thừa nhận lão tài, hôm nay nước ngập đến ...mũi, cá tràn lên đầu. đám mặt mẹt giật lia chia....hông biết lão đạo có gan giật cá, hay lại chạy té bỉm...vì hông đủ liềm tin là chân dài sẽ đến hiiiiiiiiiiiii :D:D:D
 
Mình hông nói đâu.....thừa nhận lão tài, hôm nay nước ngập đến ...mũi, cá tràn lên đầu. đám mặt mẹt giật lia chia....hông biết lão đạo có gan giật cá, hay lại chạy té bỉm...vì hông đủ liềm tin là chân dài sẽ đến hiiiiiiiiiiiii :D:D:D
Nay em múc full tk mờ. Tin tưởng nhận định cá nhân, mặc kệ TT
Nhưng thị trường đúng, mình sai là cắt xxx
 
Thiền quán VC vẫn là nơi kẻ thắng cũng như người thua, đều cảm thấy đôi chút nhẹ nhõm khi dừng chân làm chén rượu chay.

Chỉ có lão Thiết là xưa nay vẫn vậy, đôi khi thật đa sự.

Nhưng không có lão, thì quán chắc đã chăng đầy mạng nhện. Vậy dù sao cũng nên cám ơn lão quét chùa 1 phát, hề hề.
 
Thiền quán VC vẫn là nơi kẻ thắng cũng như người thua, đều cảm thấy đôi chút nhẹ nhõm khi dừng chân làm chén rượu chay.

Chỉ có lão Thiết là xưa nay vẫn vậy, đôi khi thật đa sự.

Nhưng không có lão, thì quán chắc đã chăng đầy mạng nhện. Vậy dù sao cũng nên cám ơn lão quét chùa 1 phát, hề hề.
Wow, mừng bác Tom đã trở lại quán xưa. :emoticon-00155-flower:

Bác mạnh giỏi và thành công trên mọi con đường chứ ah? Cụ Thiết vẫn nhắc bác luôn. :D
 
@tomcat
Hi, ẩn dật sơn lâm luyện Tử Bình Manh Phái lâu quá vậy? Lúc này trình Tử Bình Manh Phái của tom chắc cao thâm lắm. Hạ sơn để hốt xèng của thị trường đây mà. :4:
 
Last edited by a moderator:
Thiền quán VC vẫn là nơi kẻ thắng cũng như người thua, đều cảm thấy đôi chút nhẹ nhõm khi dừng chân làm chén rượu chay.

Chỉ có lão Thiết là xưa nay vẫn vậy, đôi khi thật đa sự.

Nhưng không có lão, thì quán chắc đã chăng đầy mạng nhện. Vậy dù sao cũng nên cám ơn lão quét chùa 1 phát, hề hề.
Khỏe rồi! có người thay thế quét lá,....đừng chỉ chào một cái rồi lượn 10 năm chứ? hiiiiiiiiii see "tân ô long viện"
 
Wow, mừng bác Tom đã trở lại quán xưa. :emoticon-00155-flower:

Bác mạnh giỏi và thành công trên mọi con đường chứ ah? Cụ Thiết vẫn nhắc bác luôn. :D

Tại VC dừng lâu quá mất cái phản xạ hàng ngày vào chém gió với mấy lão kia, được cái nhờ vậy đỡ tật chém gió hơn trước :)

Tiếng là quán thiền nhưng ngày xưa chém gió còn hơn cả quán thịt chó :)
 
@tomcat
Hi, ẩn dật sơn lâm luyện Tử Bình Manh Phái lâu quá vậy? Lúc này trình Tử Bình Manh Phái của tom chắc cao thâm lắm. Hạ sơn để hốt xèng của thị trường đây mà. :4:

Không có căn về mấy môn đó cụ ạ. Có ông chú rất tài về địa lý kinh dịch và toàn đè mình ra để nhồi vào đầu, nhưng ngồi nghe cứ tai nọ sang tai kia chả bao giờ nhớ được cái gì toàn bị chửi.

Dốt nên vớ được môn xả bỏ của thiền phật mừng quá hay vào đây bốc phét :)
 
Không có căn về mấy môn đó cụ ạ. Có ông chú rất tài về địa lý kinh dịch và toàn đè mình ra để nhồi vào đầu, nhưng ngồi nghe cứ tai nọ sang tai kia chả bao giờ nhớ được cái gì toàn bị chửi.

Dốt nên vớ được môn xả bỏ của thiền phật mừng quá hay vào đây bốc phét :)

Đời đúng là bất toàn, người thì muốn có ái đó đè ra nhồi vào đầu mà chẳng ai chịu đè:2:
 
Khỏe rồi! có người thay thế quét lá,....đừng chỉ chào một cái rồi lượn 10 năm chứ? hiiiiiiiiii see "tân ô long viện"

Tôi bưng bê ông quét dọn, phân công trong hiến pháp của quán rồi ông định thay đổi cả hiến pháp à?
 
Tôi bưng bê ông quét dọn, phân công trong hiến pháp của quán rồi ông định thay đổi cả hiến pháp à?
hiến pháp thì vũ như cẩn vì Tom muốn thế, thui thì tui quét rác ..nhưng xin phép lên nóc bếp nghỉ relax tí hiiiiiiiiii
 
hiến pháp thì vũ như cẩn vì Tom muốn thế, thui thì tui quét rác ..nhưng xin phép lên nóc bếp nghỉ relax tí hiiiiiiiiii
Có cụ Tom về, quán thiền lại đầy đủ song kiếm "Tom-Thiết hợp bích", quán lại vui lên hẳn ...giống ngày xưa. :1:
 
Back
Top