VC-Thiền quán

Do anh Giai thôi. Anh ý bẩu em có khả năng xem nốt ruồi quý tử cho quần hồng
Haizzz, thế nên đầu óc lúc nào cũng hồng hồng
 
Do anh Giai thôi. Anh ý bẩu em có khả năng xem nốt ruồi quý tử cho quần hồng
Haizzz, thế nên đầu óc lúc nào cũng hồng hồng

Đạo sĩ cho hỏi maket đã tạo đáy ở vùng 550 chưa? và có thể mua vào được chưa...? Cảm nhận của đạo sĩ thế nào...?

Thanks!
 
Cuộc đời là giấc mộng, thế gian muôn sự đều trở về không
Biết là vậy nhưng dễ gì Buông -Bỏ phỏng các Thiền sư

Đây chỉ là câu đúc kết của 1 người từng trải và vào thời gian lúc về già cuối đời. Đây là tiếng than ai oán tiếc nuối.

Cái hay là nên hiểu ý rằng: Buông mà không Bỏ, Bỏ mà không buông xuôi. Luôn luôn hành động, làm việc, yêu thương trong tỉnh giác, đó mới là giáo lý của nhà phật. Rất là vi diệu...hề...hề.
 
Last edited by a moderator:
Đạo sĩ cho hỏi maket đã tạo đáy ở vùng 550 chưa? và có thể mua vào được chưa...? Cảm nhận của đạo sĩ thế nào...?

Thanks!
Năm nay em bull, target vni 800 cơ mà :D
oăn đây ko thể make ờ trend, thuần là cầm máu cái đã, rồi tăng trong nghi ngờ, break trong sững sờ.....
Năm của "hãy chọn giá đúng"; vni tăng nhưng đầy người lỗ
 
Do anh Giai thôi. Anh ý bẩu em có khả năng xem nốt ruồi quý tử cho quần hồng
Haizzz, thế nên đầu óc lúc nào cũng hồng hồng
Khứa khứa, chú đổ thừa anh, vì anh không nói thế. Nhưng soi cho tận cùng căn duyên, nếu anh không gặp chú bao giờ, biết lấy gì để đổ thừa anh. Nên anh cũng nhận là có tại anh. Khứa khứa khứa....
 
Khứa khứa, chú đổ thừa anh, vì anh không nói thế. Nhưng soi cho tận cùng căn duyên, nếu anh không gặp chú bao giờ, biết lấy gì để đổ thừa anh. Nên anh cũng nhận là có tại anh. Khứa khứa khứa....
chuẩn không cần chỉnh!
lên hôm nay để lão Đại sư ...self fantastic! hiiiiiiiiii
chứ bửa quá thì cửa không phá mà nhà thì banh khứa khứa!
 
Đạo sĩ gặp quần hồng thì phóng chiếu búa xua....thậm chí là....không có....
Đạo sư gặp quần hồng thì không phóng chiếu điều gì chỉ biết đó là " Quần có mầu hồng".hiiiiiiiii

Nên đạo si luôn thở dài thườn thượt....và đạo sư thì an nhiên tự tại. khứa, khứa....
Cho hỏi Đại sư an nhiên tự tại ..không phóng...khứa khứa! sao biết đạo sĩ gặp quần hồng thì A B C...hiiiiiii
 
.....Lần ngồi thiền sau đó: Lão đạo sĩ gặp hiện thât phật Lão hỏi phật rằng: Thưa, con ăn thịt vẫn thiền tinh tấn, vậy thì sao phải ăn chay ạ.

hiiiiiiiiiiiii
Kinh bất liễu nghĩa, thủy vô thường hình...hiiiiiiiiii
Hữu Tình - Vô tình vốn hữu tình
sao lại gọi là chay là mặn
Còn chấp cao chấp thấp quá quá


khứa khứa!
NB: sư phụ: tại sao con phải ăn chay???????????????????
 
Cho hỏi Đại sư an nhiên tự tại ..không phóng...khứa khứa! sao biết đạo sĩ gặp quần hồng thì A B C...hiiiiiii

Khá hay, hề...hề. Chỉ là cảm ứng đạo giao thôi. Chứ cũng chưa cần phải quá chú ý....

Một đằng thì đạo sĩ tay chân múa máy, mắt la mày lém, đỏ mặt tía tai, chân tay líu díu....hơi thở gấp gáp. Ngôn 1 nơi ý một lẻo.
Đằng kia thì thản nhiên, an nhiên tự tại vì tâm thân,ý đã ngủ yên. Còn gì để mà phóng chiếu....

Tất nhiên, để đại sư trải qua bước này, trước đây cũng đã từng có lúc súc tình, vọng tưởng khởi lên. Bởi vậy đạo sư biết việc đạo sĩ đang làm gì? ý phóng ra sao? cũng chẳng có gì là quá khó....khứa...khứa.
 
Last edited by a moderator:
CK chạm 1 chân xuống 523...đáy rồi các đạo sư, đao sĩ nhỉ.

Sáng nay, tâm không an chót mua vào 3 mã cơ bản....hiiiiiiiii
 
Cái món này mtp phải hỏi lão Thiet, lão y thuôc bài ......cưỡi đá qua sông. Hê.....hee
Đại sư ơi, hôm trước lão Thiết đã chỉ điểm trạng thái chung là ...nước dâng cao rùi ah.
Em đang học nên hỏi để các chuyên gia chỉ bày thêm thôi, lần này em đang tập "đứng ngoài" với tâm bình thản mà đánh giá, không biết có được không đại sư ah. :1:
 
Đại sư ơi, hôm trước lão Thiết đã chỉ điểm trạng thái chung là ...nước dâng cao rùi ah.
Em đang học nên hỏi để các chuyên gia chỉ bày thêm thôi, lần này em đang tập "đứng ngoài" với tâm bình thản mà đánh giá, không biết có được không đại sư ah. :1:
ôi dồi ôi, nước dâng cao "thiền ý" của Kiều huynh là nói về cái game water guns, liên quan qoái gì tới chứng :786:
 
Cái món này mtp phải hỏi lão Thiet, lão y thuôc bài ......cưỡi đá qua sông. Hê.....hee
Lão chuẩn!
đa tạ! đa tạ! đa tạ!
Nhân đã reo quả phải gánh khứa khứa! nhưng lão Đại sư có thể điểm hóa cái thủ ân để diệt nhiệt huyết chăng? cái tật khí của cư sỹ khó chánh :75.jpg::75.jpg::75.jpg:
 
Back
Top