VC-Thiền quán

cũng vô thường cả thui!
tiên thiên là khí cương dương...nếu nhập nội cũng chuyển hóa hậu thiên để quân bình âm dương. cái quy luật tự nhiên là thế "hậu thiên bổ túc thiên tiên" sao phải ngược dòng cho mệt. cuối cùng ngũ đại cũng hóa hư không cả thui khứa khứa!

Lão mới thêm 1 đại vào nữa à? chỉ có tứ = 4 đại là: Đất, nước, gió, lửa thôi....

Lão này im im, chắc trốn bà răng thâm và anh em thiền quán đi mua Ck rồi đây....khứa, khứa.
 
Last edited by a moderator:
Em tưởng đã "ngộ" được do "duyên" thì cần gì phải Thiền nữa

Duyên được ví như thửa ruộng đẹp có sẵn (do tích lũy từ nhiều đời nhiều kiếp), hiểu được cái đẹp đó là ngộ, muốn ngộ trong trạng thái sáng không vẩn đục, muốn ăn quả, gặt lúa trên thửa ruộng đó, thì phải reo hạt, chăm bẵm " hành thiền"...thì mới Ngộ, biết được không những mình là thửa ruộng tốt, mà thằng hàng xóm " Lão Thiet" cũng có thửa ruộng như mình, chỉ mỗi tội lão không chịu trồng cây, mà để cỏ tốt um, trâu bò vào quần thảo...còn gì là ruộng nữa....khứa...khứa. Đã không biết ruộng thì nói gì đến Ngộ, có phỏng Ngộ ở trên ngọn cây....khứa, khứa.
 
Last edited by a moderator:
Thưa đạo hữu Thiền Quán:

Theo lời của 1 người thầy - Minh sư sau vài lần Hành thiền nói rằng: năm nay VN ta Cộng nghiệp "Quả" rất nặng. Nên mỗi cá nhân hãy thực hành Tâm an định, trách sát sinh, tránh gây nghiệp từ " Thân, Khẩu, Ý" đó cũng là tạo nghiệp tốt, để mọi việc xấu không vận vào cái chung, nếu cái chung xấu, thì liệu mỗi cá nhân chúng ta có được an định....

Thiện nguyện. Mong cho tất thảy đạo hữu Thiền quán và VC nói chung hoan hỉ...!
 
Chứng thiền vốn hai cực, sao lão này uyên bác đến thế lại đi nói thế này nhỉ....lão đừng tưởng nói thế là hay nhé....khữa ...khữa.

Đã là thuộc tính " Không" thì làm gì có cực. Duyên ngộ mà không hành thiền liêu có " Ngộ" được không?
.........hay ngủ mê tưởng mình đã Ngộ...khứa...khữa. Lão nói thế này lão GL lên mắng cho bi giờ....
gặp lão mắm tôm thì nói thế khứa khứa! đúng là tiểu đại khó ngồi chung :D:D:D
 
Lão mới thêm 1 đại vào nữa à? chỉ có tứ = 4 đại là: Đất, nước, gió, lửa thôi....

Lão này im im, chắc trốn bà răng thâm và anh em thiền quán đi mua Ck rồi đây....khứa, khứa.
Ngũ đại là nói truyện với đại đường Mtp khứa khứa!
NB: cho hỏi ngộ không trụ ở đại nào? hiiiiiiiiiiiiii
 
Lão mới thêm 1 đại vào nữa à? chỉ có tứ = 4 đại là: Đất, nước, gió, lửa thôi....

Lão này im im, chắc trốn bà răng thâm và anh em thiền quán đi mua Ck rồi đây....khứa, khứa.

:) 5 đại là bao gồm cả khí (ko phải gió), 4 đại không có khí là cơ thể sống đời thực vật. :)

sorry, em ko làm phiền nữa.

Xin chào các bác.
 
:) 5 đại là bao gồm cả khí (ko phải gió), 4 đại không có khí là cơ thể sống đời thực vật. :)

sorry, em ko làm phiền nữa.

Xin chào các bác.

Cứ phiền đi..... sao phải xin lỗi....Khí là 1 phần trong gió thôi và có cả lửa trong đó nữa...hiiiiiiiiii

Sao giận dỗi gì lại mắng cái rồi chạy thế, có ai túm chân, hay giận gì đâu...hiiiiii

HÔM NAY CK TĂNG CẢ NHÀ CÙNG VUI MÀ.....nhất là lão Tam...khứa, khứa.
 
Last edited by a moderator:
Thưa đạo hữu Thiền Quán:

Theo lời của 1 người thầy - Minh sư sau vài lần Hành thiền nói rằng: năm nay VN ta Cộng nghiệp "Quả" rất nặng. Nên mỗi cá nhân hãy thực hành Tâm an định, trách sát sinh, tránh gây nghiệp từ " Thân, Khẩu, Ý" đó cũng là tạo nghiệp tốt, để mọi việc xấu không vận vào cái chung, nếu cái chung xấu, thì liệu mỗi cá nhân chúng ta có được an định....

Thiện nguyện. Mong cho tất thảy đạo hữu Thiền quán và VC nói chung hoan hỉ...!
ai chả biết lão có tài thông thiên, nhưng mà nói ra là lão mang nợ quán đó nha hiiiiiiii
NB: biết vậy mà không báo sớm, còn hối AE nhập hàng sớm, giờ đàn khỉ trên cây chờ binh nhì giải cứu không (JK) :D:D:D
 
ai chả biết lão có tài thông thiên, nhưng mà nói ra là lão mang nợ quán đó nha hiiiiiiii
NB: biết vậy mà không báo sớm, còn hối AE nhập hàng sớm, (3) giờ đàn khỉ trên cây chờ binh nhì giải cứu không (JK) :D:D:D

Tui còn kẹp từ trên 610 thì đã sao, cưa chân bàn từ 550 đến tân hôm nay ....có thấy sao đâu vẫn vui mà....khứa, khứa.

510 chắc là ngon rồi, hôm nay đầu giờ đi đâu mà vắng, mua Ck chứ gì....hiiiiiiii

(3). Đó cũng là cách rèn tâm, hành thiền thôi, tốt chứ sao....hà....hà.
 
Last edited by a moderator:
Thưa đạo hữu Thiền Quán:

Theo lời của 1 người thầy - Minh sư sau vài lần Hành thiền nói rằng: năm nay VN ta Cộng nghiệp "Quả" rất nặng. Nên mỗi cá nhân hãy thực hành Tâm an định, trách sát sinh, tránh gây nghiệp từ " Thân, Khẩu, Ý" đó cũng là tạo nghiệp tốt, để mọi việc xấu không vận vào cái chung, nếu cái chung xấu, thì liệu mỗi cá nhân chúng ta có được an định....

Thiện nguyện. Mong cho tất thảy đạo hữu Thiền quán và VC nói chung hoan hỉ...!

Theo như em nghe nói thì cộng nghiệp quả dễ dẫn đến các tai nạn thương tâm nhiều người chịu chung số phận or chiến tranh đó bác, chẳng hiểu VN năm nay rơi vào cửa gì, chỉ biết là năm nay có nhiều hạn về khói lửa.
 
Theo như em nghe nói thì cộng nghiệp quả dễ dẫn đến các tai nạn thương tâm nhiều người chịu chung số phận or chiến tranh đó bác, chẳng hiểu VN năm nay rơi vào cửa gì, chỉ biết là năm nay có nhiều hạn về khói lửa.
Căng đấy......haiza!
 
Theo như em nghe nói thì cộng nghiệp quả dễ dẫn đến các tai nạn thương tâm nhiều người chịu chung số phận or chiến tranh đó bác, chẳng hiểu VN năm nay rơi vào cửa gì, chỉ biết là năm nay có nhiều hạn về khói lửa.
Căng đấy......haiza!
Căng ở trỗ li? nếu là Đại sư thì họa cũng như phúc, nếu là người V thì trộm cướp đến ..mở mắt nhìn có phải người V hiiiiiiiii

cộng nghiệp quả: chẳng phải họa hay phúc, bởi muốn làm việc lớn phải cộng nghiệp..như tăng đoàn cộng nghiệp cầu hòa bình thế giới.......ới đại sư hôm ny ai nói chiện đó hiiiiiii
 
Last edited by a moderator:
Cộng nghiệp "Quả" rất nặng???
Theo Mật tông thì luồng chính khí tại các tầng thượng giới thuộc nguyên khí quốc gia, hay gọi khí tri thức quốc gia tư tưởng hệ. Tầng khí này của TQ, VN mạnh vì có hàng ngàn năm văn hiến, tuy nhiên TQ thì tập trung tại trung nguyên (băc kinh, nam kinh, tây đô, trường an....yếu ở phương nam). VN mạnh tại Hà thành
Hiện luồng khí ấy đang vượng, nhưng kim cang khí (khí kim hỏa của quân đội) chủ thần khí đang mạnh lên tạo luồng sung sát khí xông lên tầng trên gây....u mê tầng tri thức.
Đối với Mật tông đây chính là lúc...vận mệnh được trao, là các đại sư mật trung- Việt thì phải tiến hành "Cộng nghiệp quả" ngày ngày trì tụng cầu hòa bình, từ bi hỷ xả......nhằm tác động vào tầng tri khí, đẩy lùi thần khí kim hỏa cang xuống tầng trung. Tạo phúc ấm cho thiên hạ
Om Amidewa Hrih!
Om Mani Padme Hum!
 
Cộng nghiệp "Quả" rất nặng???
Theo Mật tông thì luồng chính khí tại các tầng thượng giới thuộc nguyên khí quốc gia, hay gọi khí tri thức quốc gia tư tưởng hệ. Tầng khí này của TQ, VN mạnh vì có hàng ngàn năm văn hiến, tuy nhiên TQ thì tập trung tại trung nguyên (băc kinh, nam kinh, tây đô, trường an....yếu ở phương nam). VN mạnh tại Hà thành
Hiện luồng khí ấy đang vượng, nhưng kim cang khí (khí kim hỏa của quân đội) chủ thần khí đang mạnh lên tạo luồng sung sát khí xông lên tầng trên gây....u mê tầng tri thức.
Đối với Mật tông đây chính là lúc...vận mệnh được trao, là các đại sư mật trung- Việt thì phải tiến hành "Cộng nghiệp quả" ngày ngày trì tụng cầu hòa bình, từ bi hỷ xả......nhằm tác động vào tầng tri khí, đẩy lùi thần khí kim hỏa cang xuống tầng trung. Tạo phúc ấm cho thiên hạ
Om Amidewa Hrih!
Om Mani Padme Hum!

...........hi....hi, cai gi cung biet.
Nwk.
Om TR TTR TR SH
 
Lão Tam cho em hỏi, lão nói em là "đại đường" là ý nào mà em không hỉu lắm. :1:
Ngày vẫn thịt chó tất tiểu lộ
Lục trần dứt bỏ tức đại đường
Tiểu lộ đại lộ cũng là lộ
Muôn nẻo muôn phương hướng tây phương


vạn pháp quy tông hiiiiiiiii
 
Last edited by a moderator:
...........hi....hi, cai gi cung biet.
Nwk.
Om TR TTR TR SH
Đa tạ !
chẳng qua trẻ trâu múa roi trước thợ mộc hiiiiiiiii
nhân quả vốn vô thường
chẳng phải trách phải nhiệm
cũng là do chúng reo
mía mọc sẽ quả ngọt

hiiiiiiiiii
Tuy lão đã hỷ xả qua bài này, nhưng time thì hơi nâu khứa khứa!
 
Ngày vẫn thịt chó tất tiểu lộ
Lục trần dứt bỏ tức đại đường
Tiểu lộ đại lộ cũng là lộ
Muôn nẻo muôn phương hướng tây phương


vạn pháp quy tông hiiiiiiiii
Hê hê, cám ơn lão Tam đã động viên.
Vẫn vào đây hóng hớt và chiên chứng, dứt được cái chi, bỏ nổi cái gì hả cụ. :18.jpg:
Nhưng em nghe Phật bảo "Phật pháp bất ly thế gian giác" mà. :10:
 
Last edited by a moderator:
Nhưng em nghe Phật bảo "Phật pháp bất ly thế gian giác mà". :10:
Nghe được Phật âm là bậc đại đường rùi còn gì? hiiiiiiiiii
.
"Phật pháp bất ly thế gian giác mà" chuẩn nhưng đâu có liên hệ với đại đường nhỉ <*những người xuất thế gian>?
 
Back
Top