VC-Thiền quán

Tháng 5, mùa về.

" Một mình lặng lẽ nơi núi thẳm.
Lất phất gió lay, nắng thoảng rơi."

Thơ thẩn thế này liệu có đếm lá không bà con thiền quán nhỉ...?...hiiiiiiiiiii.
 
Last edited by a moderator:
Tháng 5, mùa về.

" Một mình lặng lẽ nơi núi thẳm.
Lất phất gió lay, nắng thoảng rơi."

Thơ thẩn thế này liệu có đếm lá không bà con thiền quán nhỉ...?...hiiiiiiiiiii.
CHớp đỏ
Hoa gạo nảy trồi hoa gạo nở
Sườn non chú tiểu ngó cành cam

hiiiiiiii
Nhân có thể reo
Quả vô sở cầu :D:D:D
 
CHớp đỏ
Hoa gạo nảy trồi hoa gạo nở
Sườn non chú tiểu ngó cành cam

hiiiiiiii
Nhân có thể reo
Quả vô sở cầu :D:D:D

Năng cầu, tịnh nghiệp.
Nghiệp tịnh, quả rơi....

Còn tùy vào nghiệp nặng/ nhẹ mà giảm/ tăng, quả nhỏ/ to tương ứng ...lão Sĩ đạo nhể...hì...hì.
 
Năng cầu, tịnh nghiệp.
Nghiệp tịnh, quả rơi....

Còn tùy vào nghiệp nặng/ nhẹ mà giảm/ tăng, quả nhỏ/ to tương ứng ...lão Sĩ đạo nhể...hì...hì.
Hay thì rất hay, nhưng mà rất chán hiiiiiiiiiii
Lần sau nhớ cầu phộng mè
Chớ cầu bơ sữa sư thầy lấy đâu

:D:D:D
 
Hay thì rất hay, nhưng mà rất chán hiiiiiiiiiii
Lần sau nhớ cầu phộng mè
Chớ cầu bơ sữa sư thầy lấy đâu

:D:D:D

Lão đạo sĩ thường ngày rượu thịt lu bù...cho rằng gân xương cứng chắc....vi việc luyện công rất là vất vả...

Đạo sư đi qua nói bâng quơ: Muốn thành quả sao còn ăn thịt, uống rượu....e rằng lâu ngày ngồi thiền tâm rất là không tĩnh tại, sẽ lại phóng chiếu lung tung...rất là nguy hiểm.

.......lão Đạo sĩ chợt tỉnh ngộ: âm thầm bảo bà răng thâm thôi không mua rượu thịt nữa. Thay vào đó ngày ăn 3 lạng thịt bò, và uống vài 3 lít sữa bò cho dần dần chay tịnh....( cứ cái gì liên quan đến bò là lão xơi)

.........Ngày nọ Đạo sư thấy Đạo sĩ cũng có phần tinh tấn: nhưng cũng chỉ tưng tửng nói với cái giọng chẳng vui chẳng buồn: Tưởng uống sữa mà đã là chay tịnh à....

Lão Đạo sĩ vẫn chưa hiểu thế nào...lầm bầm mắng nhà sư mình ăn thế mà vẫn không được coi là chay tịnh ý là thế nào...?

....... Có 1 cô nương với biệt danh là " Liễu liễu thường minh" chắc cũng hàng phật tử oanh vàng thỏ thẻ cất tiếng: " Sữa bò quả là chay tịnh và còn được đem cúng phật cơ mà, nhưng trí tuệ con bò lại được giấu trong bụng( Sách Bò) " ...........Phỏng lão đạo sĩ có biết không....?

Lão đạo sĩ rất bực mình nhưng vẫn chưa hiểu làm sao...............hiiiiiiiiiiii
 
Lão đạo sĩ thường ngày rượu thịt lu bù...cho rằng gân xương cứng chắc....vi việc luyện công rất là vất vả...

Đạo sư đi qua nói bâng quơ: Muốn thành quả sao còn ăn thịt, uống rượu....e rằng lâu ngày ngồi thiền tâm rất là không tĩnh tại, sẽ lại phóng chiếu lung tung...rất là nguy hiểm.

.......lão Đạo sĩ chợt tỉnh ngộ: âm thầm bảo bà răng thâm thôi không mua rượu thịt nữa. Thay vào đó ngày ăn 3 lạng thịt bò, và uống vài 3 lít sữa bò cho dần dần chay tịnh....( cứ cái gì liên quan đến bò là lão xơi)

.........Ngày nọ Đạo sư thấy Đạo sĩ cũng có phần tinh tấn: nhưng cũng chỉ tưng tửng nói với cái giọng chẳng vui chẳng buồn: Tưởng uống sữa mà đã là chay tịnh à....

Lão Đạo sĩ vẫn chưa hiểu thế nào...lầm bầm mắng nhà sư mình ăn thế mà vẫn không được coi là chay tịnh ý là thế nào...?

....... Có 1 cô nương với biệt danh là " Liễu liễu thường minh" chắc cũng hàng phật tử oanh vàng thỏ thẻ cất tiếng: " Sữa bò quả là chay tịnh và còn được đem cúng phật cơ mà, nhưng trí tuệ con bò lại được giấu trong bụng( Sách Bò) " ...........Phỏng lão đạo sĩ có biết không....?

Lão đạo sĩ rất bực mình nhưng vẫn chưa hiểu làm sao...............hiiiiiiiiiiii
TKS!
Có lão Đạo sư nọ rất nổi tiếng, tương truyền đã đạt 1 quả gì đó, lên tâm Bồ đề khởi phát, thành ra lão không có đi bằng hai chân mà đi đằng vân chân cách đất 3 tấc
Tín chúng ngày 1 đông, có điều ..bỏ đi hết, vì Đạo sư này bắt buộc mọi người phải ...đằng vân mới nhận làm đệ tử
kết quả thì ..như ngày nay, may có lão đầu bóng ..hiện, hỏi tín chúng "đời này có 1 Đạo sư nổi tiếng, cớ sao các vị có tín tâm mà không 1 lòng học đạo cho lên người?"
Lời vừa dứt, tín chúng nhao nhao..sự tình. Lão đầu bóng hiểu sự tình, nói "để ta lên chặt chân lão ấy!" hiiiiiiiiii :D:D:D
 
Hị hị, Đạo sư hay Đạo sĩ đều biết bảo trọng thân thể :D
Nhân thế; thuận ta thì "lão này khá", nghịch ta thì "lão này hâm". Đạo 2 bên muốn tan cửa nát chùa:big_boss:
Ngọc huynh có thương thì me xịt pờ lết, em đang muốn tu thân thêm 1 tuần để đạt "1 quả gì đó" của Thiết huynh phán truyền :big_boss:
 
Hị hị, Đạo sư hay Đạo sĩ đều biết bảo trọng thân thể :D
Nhân thế; thuận ta thì "lão này khá", nghịch ta thì "lão này hâm". Đạo 2 bên muốn tan cửa nát chùa:big_boss:
Ngọc huynh có thương thì me xịt pờ lết, em đang muốn tu thân thêm 1 tuần để đạt "1 quả gì đó" của Thiết huynh phán truyền :big_boss:
khà khà!
Lí đạo, đạo hữu ...hiiiiiiiiii

thông cảm,
đường đạo này nó thế...toàn đập đá, phá cửa không? tìm mãi mới có người same same...yên tâm đi..có đá..chùa chỉ cao thêm, chứ không nát đâu? khứa khứa!
 
khà khà!
Lí đạo, đạo hữu ...hiiiiiiiiii

thông cảm,
đường đạo này nó thế...toàn đập đá, phá cửa không? tìm mãi mới có người same same...yên tâm đi..có đá..chùa chỉ cao thêm, chứ không nát đâu? khứa khứa!
Thành tâm ắt thành nhân phỏng Thiết huynh. Hay để em phúng chùa mấy chục tấn đá cho chùa cao cao mãi :cungly:
 
Từ thời treo biển, quán đã là võ đài để các đạo sỹ và tăng ni vác cuốc thuổng gạch đá tẩn nhau. Gạch đá ném nhiều mà không ai cáu giận, nghĩa là có người đã tinh tấn. Nên biển hiệu đề Thiền Quán, thực sự nó là Phá Chấp Quán. Đã là phá Chấp, ắt phải gạch đá, cuốc thuổng, đao kiếm ác liệt. Vậy nên Lý đạo sỹ chớ ngại.
 
Chắc TT giảm, nên các cao thủ có thời gian vào quán chơi. Hôm nay mọi người xôm tụ đông vui quá. :1:
 
Chạy ra quán trà đá mua bao Marl về hút, thấy các thiền sư đá đểu đạo sĩ thì em vào trình bầy. Chẳng phải thị trường giảm đâu cụ @mtp ui
 
Hị hị, Đạo sư hay Đạo sĩ đều biết bảo trọng thân thể :D
Nhân thế; thuận ta thì "lão này khá", nghịch ta thì "lão này hâm". Đạo 2 bên muốn tan cửa nát chùa:big_boss:
Ngọc huynh có thương thì me xịt pờ lết, em đang muốn tu thân thêm 1 tuần để đạt "1 quả gì đó" của Thiết huynh phán truyền :big_boss:
các Đại sư/ Đại Đạo sĩ mạnh khẻo chứ?
nước dâng đến mấy % rùi hiiiiiiiii
 
Back
Top