VC-Thiền quán

Vừa gieo quẻ: Ngọc Tàng Thổ là sao lão Thiet....có lẽ phải kiên trì, nhẫn nại đây.
Vn: 633 - 638 - 663. Hn: 95.97.99. Vung nào vừa là ta úp lão nhể.
Cùng lắm là mượn đao bổ củi của lão Thiet bổ 1 nhát cho Đất vỡ ra xem trong đó có ngọc không nào...nếu không có thì ta tìm cục đất khác vậy...khứa....khứa.
Ngọc Tàng Thổ
Sấm thơ;
Bỉ khứ thái lai chỉ xích gian
Tạm giao quân tử xuất vu san
Nhược phùng hổ thố giai âm tín
Lập chí mang trung sự tức nhàn
Dịch: Thua được trong gang tấc, tiền hung hậu cát, cầu tài có, phong thủy cát
 
Thiền Quán lặng ngắt như tờ.
Phải chăng chứng khoát dật dờ đỏ xanh.
Anh hùng tất thảy yến oanh.
Lặng yên quan sát, trông trăng bóng mình....


Hiiiiiiii, phá bầu không khí bằng cách làm 1 bài thơ và mở vị thế mua 2 mã...khứa khứa.

Khi quan khách quán thiền đăng măm ngon, yếu liễu đào tơ thướt tha xiêm áo, anh hùng quân tử hảo cầu đang chém gió vù vù, gặp trận huyết chiến ngoài quán đều ngạc nhiên kinh hãi, em chú tiểu quét chùa lại cặm cụi dùng chiếc chổi cùn quét vài chiếc lá rơi....khứa...khứa.

P.s: lão Thiet thường ngày anh hùng cái thế làm vậy, mà nay thấy thị trường máu đỏ đầu rơi, sinh linh lầm than bị Ngạ quỷ nhốt vào ngục tối...thế mà không động lòng trắc ẩn vậy khi nào lão thành quả đây.... Vậy thì bảo đao có hơn cái chổi cùn...khứa...khứa.
 
Last edited by a moderator:
Thiền Quán lặng ngắt như tờ.
Phải chăng chứng khoát dật dờ đỏ xanh.
Anh hùng tất thảy yến oanh.
Lặng yên quan sát, trông trăng bóng mình....


Hiiiiiiii, phá bầu không khí bằng cách làm 1 bài thơ và mở vị thế mua 2 mã...khứa khứa.

Khi quan khách quán thiền đăng măm ngon, yếu liễu đào tơ thướt tha xiêm áo, anh hùng quân tử hảo cầu đang chém gió vù vù, gặp trận huyết chiến ngoài quán đều ngạc nhiên kinh hãi, em chú tiểu quét chùa lại cặm cụi dùng chiếc chổi cùn quét vài chiếc lá rơi....khứa...khứa.

P.s: lão Thiet thường ngày anh hùng cái thế làm vậy, mà nay thấy thị trường máu đỏ đầu rơi, sinh linh lầm than bị Ngạ quỷ nhốt vào ngục tối...thế mà không động lòng trắc ẩn vậy khi nào lão thành quả đây.... Vậy thì bảo đao có hơn cái chổi cùn...khứa...khứa.
Khá khen!
dạo này tự thấy nhảm quá....nên phải khâu mỏ lại
Lão định chơi bài "ai mà chẳng vô địa ngục à?", Good luck! hiiiiiiiiiii
 
Khá khen!
dạo này tự thấy nhảm quá....nên phải khâu mỏ lại
Lão định chơi bài "ai mà chẳng vô địa ngục à?", Good luck! hiiiiiiiiiii

Hề...hề, lão mà khâu mỏ thì ai tụng thơ cho răng thâm nghe, quán thiền chẳng mất đi 1 tay cừ khôi đàn, ca, sáo, nhị à....

Buông xả.......hỉ..iiiiiii, đừng biến tâm mình thành ngục nhé lão...kệ chứng non, chứng mới ấp đi, nó là nó, đôi khi nó lại không là nó...vo thường mà thôi...cảnh là cảnh mà, lúc đẹp đẹp đẽ lúc hoang tàn đó là quy luật thường tình thôi.
 
Hề...hề, lão mà khâu mỏ thì ai tụng thơ cho răng thâm nghe, quán thiền chẳng mất đi 1 tay cừ khôi đàn, ca, sáo, nhị à....

Buông xả.......hỉ..iiiiiii, đừng biến tâm mình thành ngục nhé lão...kệ chứng non, chứng mới ấp đi, nó là nó, đôi khi nó lại không là nó...vo thường mà thôi...cảnh là cảnh mà, lúc đẹp đẹp đẽ lúc hoang tàn đó là quy luật thường tình thôi.
Nói thì vậy!
Chứ chưa đạt cảnh giới ôm...đá mà vẫn yomost như lão khứa khứa!
 
Nói thì vậy!
Chứ chưa đạt cảnh giới ôm...đá mà vẫn yomost như lão khứa khứa!
Lão bảo mình chấp không đây. đểu thật...ờ...khéo thế thật. được cái nói chuyện với lão vẫn biết là đang nói, chứ chưa đến mức ăn rồi lại bảo chưa ăn....khứa...khứa.
 
Lão bảo mình chấp không đây. đểu thật...ờ...khéo thế thật. được cái nói chuyện với lão vẫn biết là đang nói, chứ chưa đến mức ăn rồi lại bảo chưa ăn....khứa...khứa.
Vạn hạnh! TKS so much!
thực ra để kiếm được người nhắc bài (*chống quên) không dễ hiiiiiiiiii còn vấn đề "biết" đòi hỏi tự ..năng lực hiiiiiiii
 
Theo VC times: Phỏng vấn 30 trader gạo cội. ngày 21/04.2014

20: trả lời bắt dao rơi là cụt tờ..rim. do thi trường giảm.
09: trà lời đứng ngoài.. không xác định được chiều hướng thị trường.
01: trả lời thị trường cân bằng. Không biến động nhiều về giá, khối lượng sụt giảm.

Không biết số đông đúng hay là chỉ 1 người nhận định đúng. Câu trả lời dành cho công chúng đầu tư trong tuần tới....hihiiiiiiiii

Chào cả nhà em lại tay nải gió đưa đây về nơi xa vắng, tạm xa quán thiền. Để vô thường tự nó tự tiêu....hiiiiii
 
Theo VC times: Phỏng vấn 30 trader gạo cội. ngày 21/04.2014

20: trả lời bắt dao rơi là cụt tờ..rim. do thi trường giảm.
09: trà lời đứng ngoài.. không xác định được chiều hướng thị trường.
01: trả lời thị trường cân bằng. Không biến động nhiều về giá, khối lượng sụt giảm.

Không biết số đông đúng hay là chỉ 1 người nhận định đúng. Câu trả lời dành cho công chúng đầu tư trong tuần tới....hihiiiiiiiii

Chào cả nhà em lại tay nải gió đưa đây về nơi xa vắng, tạm xa quán thiền. Để vô thường tự nó tự tiêu....hiiiiii
01 : trả lời......rồi lén ôm hai em hiiiiiiiiii
 
01 : trả lời......rồi lén ôm hai em hiiiiiiiiii

Lão Thiet, 2 mã chứ nếu mình mà có tiền thật là nhiều thì đây là cơ hội làm công quả thật là tốt ( có thể mua đến 20 mã), tiền hay vật chất đầy ngoài thiên hạ...hề...hề........ề.

Duy chỉ có điều: Nếu tâm đủ trong thì đâu kể nghĩ bàn. Bạn hữu thiền quán ở lại mạnh giỏi nhé. Theo chân đại ca lên núi nhập thất 10 ngày tháng 5 quay lại....hiiiiii
 
Lão Thiet, 2 mã chứ nếu mình mà có tiền thật là nhiều thì đây là cơ hội làm công quả thật là tốt ( có thể mua đến 20 mã), tiền hay vật chất đầy ngoài thiên hạ...hề...hề........ề.

Duy chỉ có điều: Nếu tâm đủ trong thì đâu kể nghĩ bàn. Bạn hữu thiền quán ở lại mạnh giỏi nhé. Theo chân đại ca lên núi nhập thất 10 ngày tháng 5 quay lại....hiiiiii
Ngày ấy có biến gì hả sư ca? Hay là xuống núi tham gia đại lễ Vesak?
 
Ngày ấy có biến gì hả sư ca? Hay là xuống núi tham gia đại lễ Vesak?

Vesak chưa tới. Gột rửa thân tâm ý thôi, việc thường xuyên mà. Với lại lâu không lên đó xem sư ca thế nào, tự nhiên thấy không yên, như bị thúc giục....hiiiiii

Ở lại mạnh giỏi, trông quán thiền ổn nhé....hihi
 
Vesak chưa tới. Gột rửa thân tâm ý thôi, việc thường xuyên mà. Với lại lâu không lên đó xem sư ca thế nào, tự nhiên thấy không yên, như bị thúc giục....hiiiiii

Ở lại mạnh giỏi, trông quán thiền ổn nhé....hihi

Cho mình gửi lời hỏi thăm tới Sư ca bác nhé.
 
Lão Thiet, 2 mã chứ nếu mình mà có tiền thật là nhiều thì đây là cơ hội làm công quả thật là tốt ( có thể mua đến 20 mã), tiền hay vật chất đầy ngoài thiên hạ...hề...hề........ề.

Duy chỉ có điều: Nếu tâm đủ trong thì đâu kể nghĩ bàn. Bạn hữu thiền quán ở lại mạnh giỏi nhé. Theo chân đại ca lên núi nhập thất 10 ngày tháng 5 quay lại....hiiiiii
Cho mình gửi lời hỏi thăm tới Sư ca bác nhé.

Sao em cứ thấy giống giống như là đại sư chứ không phải là Liu lão đại. :10:
 
Vesak chưa tới. Gột rửa thân tâm ý thôi, việc thường xuyên mà. Với lại lâu không lên đó xem sư ca thế nào, tự nhiên thấy không yên, như bị thúc giục....hiiiiii

Ở lại mạnh giỏi, trông quán thiền ổn nhé....hihi
Vâng ạ, bé vẫn hàng ngày quét lá đa ngồi hóng các huynh tụng kinh gõ mõ.... mà, hihi
Chúc ca thượng lộ bình an nhé! Cho e gửi lời hỏi thăm luôn ạ. Thanks ca! :53:
 
Vesak chưa tới. Gột rửa thân tâm ý thôi, việc thường xuyên mà. Với lại lâu không lên đó xem sư ca thế nào, tự nhiên thấy không yên, như bị thúc giục....hiiiiii

Ở lại mạnh giỏi, trông quán thiền ổn nhé....hihi
Thanh tâm viên mãn nhé...
 
Sao em cứ thấy giống giống như là đại sư chứ không phải là Liu lão đại. :10:
Lão đầu bóng biết ..nhưng mà cứ để ..dòng nước trôi....màu đỏ thì gọi sông hồng ...màu đen thì gọi tô lịch hiiiiiiiiii
 
Back
Top