VC-Thiền quán

$ Lão Thiet: Nhóm CK, Khu CN, BDS......hãy chọn mã khỏe nhất trên bảng điện, taget chưa tăng hết...hôm nay là cơ hội tốt để giải ngân vì thị trường đã ổn định trở lại.

Phải đi đây, bận rồi gặp lại các đạo hữu sau....

khà....khà.
 
Cuối tuần mà quán vắng vẻ quá, chẳng có ai đàm đạo với ai chuyện gì để em hóng hớt. :emoticon-00106-crying:
 
chứng tăng - quán đìu hiu
Có nhẽ nào các thiền sư đầy 1 bụng chứng đang rung đùi ngồi thiền
:106:
Bác 11.12.2013 ơi, em bữa nào ăn cơm hơi tham, no quá thì đành chịu thì không thể nào ngồi công phu được.
Không biết no đầy 1 bụng "chứng" thì có ngồi thiền được không ah, sợ rằng lúc đó tâm can nó nóng như hơ trên chảo lửa mất ấy chứ. :1:
 
Cái blog này là của VôVi (Tao Thao): http://daotrading.blogspot.com/

Vạn pháp đều phải từ tĩnh mà ra. Khi đã tĩnh thì mọi thứ chở lên rõ ràng, trong sáng, không hối thúc, an định với từng chớp satna...và trên chứng trường là cảnh nghiệp, luôn biến động, thay đổi, tác động.... mọi hoạt động của TTCK xung quan sẽ tác động vào tâm can trader, sau đó nếu hành giả (trader) không nhiếp được tâm mình, tâm (mã) đó sẽ được phóng chiếu, thành ngôn, ý ( lời nói), thể hiện sự ham muốn, tham lam và sợ hãi..và như vậy sẽ trôi lăn....lâu ngày đi vào con đường mờ ảo mà bản thân không thể biết....hì...rồi khó có thể trở về.

Thanks bác, sách rất hay và thực tế. VC mem chắc có nhiều hình ảnh ở trong đó....hiiiiiiiiiiiii
 
Bác 11.12.2013 ơi, em bữa nào ăn cơm hơi tham, no quá thì đành chịu thì không thể nào ngồi công phu được.
Không biết no đầy 1 bụng "chứng" thì có ngồi thiền được không ah, sợ rằng lúc đó tâm can nó nóng như hơ trên chảo lửa mất ấy chứ. :1:

Chưa chắc đã là như thế....hiiiiiiiii.Khi đã hiểu con đường trung đạo thì mọi thứ đều là " Sắc không"....CK sẽ không ngoại lệ.
 
Chưa chắc đã là như thế....hiiiiiiiii.Khi đã hiểu con đường trung đạo thì mọi thứ đều là " Sắc không"....CK sẽ không ngoại lệ.
Vạn pháp đều phải từ tĩnh mà ra. Khi đã tĩnh thì mọi thứ chở lên rõ ràng, trong sáng, không hối thúc, an định với từng chớp satna...và trên chứng trường là cảnh nghiệp, luôn biến động, thay đổi, tác động.... mọi hoạt động của TTCK xung quan sẽ tác động vào tâm can trader, sau đó nếu hành giả (trader) không nhiếp được tâm mình, tâm (mã) đó sẽ được phóng chiếu, thành ngôn, ý ( lời nói), thể hiện sự ham muốn, tham lam và sợ hãi..và như vậy sẽ trôi lăn....lâu ngày đi vào con đường mờ ảo mà bản thân không thể biết....hì...rồi khó có thể trở về.

Thanks bác, sách rất hay và thực tế. VC mem chắc có nhiều hình ảnh ở trong đó....hiiiiiiiiiiiii

Lão Đại tinh tấn quá, thấy Lão gần gần như cụ Don rồi.
Sorry Lão tôi quen gọi theo tên cũ, Lão có phiền, có chấp hay không dzị? :1:
 
Cái blog này là của VôVi (Tao Thao): http://daotrading.blogspot.com/
Bác Taothao hay nhỉ, chiêm nghiệm và so sánh giữa trading và Đạo. Nó giúp những người thích trading và thích đời sống tâm linh nhận ra được nhiều sự liên hệ có ích và mới mẻ. :emoticon-00155-flower:
Thích nhất là đoạn đối thoại giữa bác và Thiền sư Viên Minh. Rất đầy đủ và sâu sắc.:emoticon-00157-sun:
Tuy nhiên, cá nhân em thấy bác ghép thành Đạo-Trading thì nó hơi sao sao đấy ah, cảm nhận thế nhưng chưa thấy nó bật ra lời. :1:
 

Bác Taothao hay nhỉ, chiêm nghiệm và so sánh giữa trading và Đạo. Nó giúp những người thích trading và thích đời sống tâm linh nhận ra được nhiều sự liên hệ có ích và mới mẻ. :emoticon-00155-flower:
Thích nhất là đoạn đối thoại giữa bác và Thiền sư Viên Minh. Rất đầy đủ và sâu sắc.:emoticon-00157-sun:
Tuy nhiên, cá nhân em thấy bác ghép thành Đạo-Trading thì nó hơi sao sao đấy ah, cảm nhận thế nhưng chưa thấy nó bật ra lời. :1:
Đạo là trading, trading là đạo >>> ứng với câu {Trí tuệ của Sidartha thật siêu việt, vì sau đó ông luôn nhắc nhở:"hãy nhìn núi là núi, sông là sông"-@Giailang}
do vậy "Đạo-Trading" thì cũng là đạo thui, có điều nó là con đường ..thoát ra của trader, bởi vì nói thẳng đại đao ra là 95% trader sẽ ..không giàu nhờ trading fx. "Đạo-Trading" chỉ cứu được tâm hồn kẻ có duyên, không thể cứu được tài nghiệp...bởi như bác Thổ địa nói ..ai cũng có trend tài của mình, trade thực ra là cái nghiệp của dân tài chính khứa khứa!

Đạo-trading: với kẻ ngoại đạo trade mà muốn tìm đạo bằng con đường này, khác chi lộn xòng đi bằng hai tay, họ phải tìm đạo bằng con đường của mình. ví như thầy thuốc ...>> đạo lương y, luật sư >> phải thề trung thực....etc. do vậy Đạo-trading có thể tính là một con đường (*đạo) riêng
 
Last edited by a moderator:
Bác Taothao hay nhỉ, chiêm nghiệm và so sánh giữa trading và Đạo. Nó giúp những người thích trading và thích đời sống tâm linh nhận ra được nhiều sự liên hệ có ích và mới mẻ. :emoticon-00155-flower:
Thích nhất là đoạn đối thoại giữa bác và Thiền sư Viên Minh. Rất đầy đủ và sâu sắc.:emoticon-00157-sun:
Tuy nhiên, cá nhân em thấy bác ghép thành Đạo-Trading thì nó hơi sao sao đấy ah, cảm nhận thế nhưng chưa thấy nó bật ra lời. :1:
bạn cho nó là gì thì nó là vậy :)
nắm được tinh thần trong blog của anh Vô Vi, là hiểu được thiện ý của anh ấy :)
Good trade
 


Đạo là trading, trading là đạo >>> ứng với câu {Trí tuệ của Sidartha thật siêu việt, vì sau đó ông luôn nhắc nhở:"hãy nhìn núi là núi, sông là sông"-@Giailang}
do vậy "Đạo-Trading" thì cũng là đạo thui, có điều nó là con đường ..thoát ra của trader, bởi vì nói thẳng đại đao ra là 95% trader sẽ ..không giàu nhờ trading fx. "Đạo-Trading" chỉ cứu được tâm hồn kẻ có duyên, không thể cứu được tài nghiệp...bởi như bác Thổ địa nói ..ai cũng có trend tài của mình, trade thực ra là cái nghiệp của dân tài chính khứa khứa!

Đạo-trading: với kẻ ngoại đạo trade mà muốn tìm đạo bằng con đường này, khác chi lộn xòng đi bằng hai tay, họ phải tìm đạo bằng con đường của mình. ví như thầy thuốc ...>> đạo lương y, luật sư >> phải thề trung thực....etc. do vậy Đạo-trading có thể tính là một con đường (*đạo) riêng
Cụ luận rất chí lý, Cám ơn cụ Thiết đã khai tỏ nhé. :1:
 
bạn cho nó là gì thì nó là vậy :)
nắm được tinh thần trong blog của anh Vô Vi, là hiểu được thiện ý của anh ấy :)
Good trade
Cám ơn bác Morningstar đã nhắc. Đúng là " Y pháp bất y nhân, y nghĩa bất y ngữ..." :emoticon-00155-flower:
Have a good time. :1:
 
Cám ơn bác Morningstar đã nhắc. Đúng là " Y pháp bất y nhân, y nghĩa bất y ngữ..." :emoticon-00155-flower:
Have a good time. :1:
"...chỉ cần trong tâm có Phật..." cuối cùng ta sẽ thấy pháp niệm Phật là ...chuẩn nhất hiiii

Giác ngộ....là quá trình soi gương....rất khó cho người thầy, hành giả. bởi vì nếu người thầy nói pháp chân chính nhất....lập tức ổng bị loại khỏi XH, còn nếu nói pháp trung dung...thì một mai hành giả ..đại giác sẽ thấy thầy mình....bình dị quá hiiiiiiiiiiiiiii (thui thì tùy duyên)

Ta có thể nghe tham khảo Pháp của kẻ bán thịt, biết đâu sẽ có câu hỏi hợp lý nhất cho ...pháp của người buôn chứng ung.
" Một hôm một hành giả có nghề gia truyền là bán thịt heo kiểu Vinh thịt heo đệ của Hoàng Phi HỒng. nhờ chăm chỉ ..băm thịt mà anh ta giàu có, bỗng một hôm....mưa sầu gió thảm, chợt nghĩ về nghề bán heo của mình, lòng không khỏi nghi hoặc, liền đến gặp thiền sư thịt chó cạnh nhà, hỏi:

A+ Sư phụ, con làm nghề thịt heo này tuy giàu có....nhưng cho hỏi có tạo nghiệp không?
B+ nhìn...cười...nói "nếu con đem nghề chặt thịt của con, chẳng qua là nghề bán thịt....cho người ta muốn, so với nghề khác như trồng lúa, thầy thuốc mà so..thì thấy nếu vô tâm họ còn sát vật sống, cả người sống như ..cát tường đấy thui"
A+ thầy có khuyên ..bỏ nghề
B+tùy duyên, vì nếu bỏ..con có thể không giàu, mà kẻ khác sẽ thay con hành nghề, biết đâu hắn là người xấu?
A+ thầy nói vậy là nghề con cao quý?
B+ ta chỉ nói ..cũng được, còn cao quý hay không là ở nơi con, có điều ngày nào con cũng nên tụng "Nam Mô A Di Phật!"

Ba năm sau, A quay lại nói
A+ sư phụ lòng con đã thanh thản hơn, vẫn biết nghề ấy để nuôi miệng....nhưng nay con lại cảm thấy nó tàn bạo quá
B+ mừng cho con....nếu thấy thế thì con định sao? tiếp tục hay bỏ nghề???????????
A+ con sẽ ăn chay, bỏ nghề...bán cơm.....tuy rằng xiền ít nhưng thấy ổn hơn
B+ mừng cho con, tâm con đã sáng hơn

.......
 
Back
Top