VC-Thiền quán

chuyện vui về trò ...thông minh như thế nè:

+ TRong 100 bộ kiếm hiệp ..đậm văn hoá Lão Kim....phương đông dặt 100%...thì môn phái nào cũng thế......đang yên đang bình....thì xuất hiện 1 trò...thông minh. kết quả là diệt môn.......sư huynh sư đệ 90% là die cả hiiiiiiiiii. Còn sư phụ thì ........nếu trò "tốt" thì nỡ tay đánh ngủm, còn trò xấu thì khỏi nói khứa khứa!

Vậy xin hỏi lão Tom có muốn nhận trò thông minh.....khi mà dự còn thọ ký 20-30 năm nữa với tuế nguyệt ???????

Diệt môn không phải là thảm họa nếu nhìn từ góc độ rộng hơn. Cái cũ diệt thì cái mới sinh. Take it easy :))
 
Y Lao Thiet la Thay muon man rang ma lai thanh ra rua....:))...:))

Thuc ra la tu ngay co Pin vao lao Thiet cu tuoi han len...hiiiiiii

Lão Thiết thực ra chỉ hay cáu tôi với ông thôi, còn với thiên hạ thì lão ... ổn ra phết :))
 
HÔm nay.....cung hỷ gì? ...lâm môn mà chịu hông nổi....vác tung của iphone ra sài sớm thía? hiiiiiiiii
Đòn lão thì bao giờ cũng hung hiểm hiiiiiii chắc chỉ có lão thầy bói Lí với liệt dương..thần chưởng mới 5/5 :D:D:D

Ấy dza...tui nói lấp lửng ông xé toạ...ec cái gấu quần...thế này lão Tôm nghe thấy, lại bỏ đi theo cô áo Hồng thì bỏ bu....:))

Thoai sáng ra pha trà châm thuốc mời lão Tom vài chung đi khéo lão ý có hứng lại làm đôi ba bài thơ sảng khoái...hiiiiiiiiiii
 
Ấy dza...tui nói lấp lửng ông xé toạ...ec cái gấu quần...thế này lão Tôm nghe thấy, lại bỏ đi theo cô áo Hồng thì bỏ bu....:))

Thoai sáng ra pha trà châm thuốc mời lão Tom vài chung đi khéo lão ý có hứng lại làm đôi ba bài thơ sảng khoái...hiiiiiiiiiii

À aaaaaaaaaaaaaaa! TKS!

Hỷ xả aaaaaaaaa đi

suýt quên hôm nay thứ sáu.....hông có được đánh đấm...mà chỉ mới khách KHỨa khứa!
 
Lão Thiết thực ra chỉ hay cáu tôi với ông thôi, còn với thiên hạ thì lão ... ổn ra phết :))

Lão Thiet thâm nho lắm có cho học trò của mình ăn no bi giờ đâu...toàn cho ăn chấm....với mut, lại còn bắt luyện võ cật lực....:)). Toàn cáu bẳn với anh em mình, mình còn là chung vốn mở quán với lão đấy - "cổ đông chín luộc"......

Này, hôm trước thấy lão tiếp cô nào vào quán ý...đã không tính tiền lại còn cho nợ tiền...nhìn thì không có vẻ là họ hàng bà con....( nhỏ người, rắn rỏi, trắng....mặt mũi tươi hồng hào...mỗi cái giọng có vẻ nói hơi to thì phải)


Nói nhỏ ông khiông bực tôi vụ áo xanh, áo hồng đó chứ...nếu mà....(ấy...ấy)...thì....ha....ha...:)). chắc ông hiểu....
 
Last edited by a moderator:
@Tom
TRò thông minh ..đến....là duyên khởi tiền định???? hiiiiiiiiii

NB: ví dụ một người mà bác ..thích nghề của ổng đi. đó là chưởng môn quát quái chưởng Đổng Hải Xuyên. khi trẻ là họ trò....thông minh, theo học thầy là cao đồ thiếu lâm, nhưng vì một lần qua rừng...cứu một cô bé...mà sinh thù với phủ thượng thư. kết quả là thầy phải dẹp quán......mà chạy, sau đó gặp thầy là bát quái chưởng......cũng bị chết tốt. Đổng buôc phải chạy vào núi......học tuyệt kỹ thiếu lâm, và võ đang.......trở thành kỳ tài võ thuật .......nhưng cuối cùng cũng....bỏ thiếu lâm, võ đang.......lập ra "bái quái chưởng" môn hiiiiiiiiiiiiii

Vì vậy trò thông minh chẳng qua là cái duyên..nó đến....nó thế khứa khứa! chứ trò mà giỏi hơn thầy....vốn đã trái đạo...người giỏi là thầy của người không giỏi...của KHổng Phu Tử

Mọi sự kiện luôn cần được xét dựa trên 2 góc độ: không gian và thời gian.

Không gian là phạm vi ảnh hưởng, kiểu như nhóm lợi ích và phần còn lại của thế giới. Thời gian là phạm vi ảnh hưởng của bản thân sự kiên trong ngắn hạn và dài hạn (trích "Hiểu kinh tế qua một bài học" - trích tí cho nó oách)

Xét trong không gian rộng và xét về dài hạn, thì đó là một sự kiện tốt. Nhờ thế mà thiên hạ có thêm môn Bát quái chưởng hết sức ly kỳ và hấp dẫn :))
 
Quán này là quán lá tơi
Quanh năm gió thổi với ngọn đồi xiên
Túi giận Tom hãy chôn hiên
Lo đi mời khách quán nghiêng tiếng cười

Cung hỷ! cung hỷ!
 
Lão Thiet thâm nho lắm có cho học trò của mình ăn no bi giờ đâu...toàn cho ăn chấm....với mut, lại còn bắt luyện võ cật lực....:))

Nói nhỏ ông không bực tôi vụ áo xanh, áo hồng đó chứ...nếu mà....(ấy...ấy)...thì....ha....ha...:)). chắc ông hiểu....

Bực thì sao mà không bực thì sao?

Giọng văn Kim Dung đấy, nghe đã thấy muốn rút kiếm nhỉ :))
 
Truyen thong la the.
---------------

@ Pinky: noi nhu vay khong co nghia thong minh la qua xau. Bao dap tu than phu mau cung la tu do..he..he.:))

Viec tu co the keo dai nhieu doi, hay a tang ky kiep. Neu Qua chua chin, Nghiep chua xong....khong phai 1 doi Pinky a..... He...he.

Cam on moi nguoi da sach tan cho Don em. Thanks to all.

G/L


Lão sư giảng chuẩn quá, đa tạ lão nhé! :)

Dạo này nhiều người bỏ đi quá nhỉ ...

Lão Thiết xem lại phong thủy của quán thiền cái, có khi xoay xoay kê kê lại cái gì một phát chứ không khách thiền bỏ đi hết cả :))

Các bác hình như có hiểu nhầm chăng? Pinky chỉ có ý là 3 năm sau thành ni cô...chứ đâu có nói đi nhể????? hiiiiiiiiiiiiiiiii

NB: 03 năm là ước lệ, vì hai cụ có thể đang ốm....để sầu cho Pin....nhưng biết đâu vì tấm lòng đại hiếu....mà ông trời đổi ý cho hai cụ khoẻ thêm vài tá năm hiiiiiiiiiiii



Hì... e nói vậy nghĩa là ngồi ké hiên sau nghe các bác giảng pháp học hỏi thui, chứ hok có ý giận hờn bỏ đi gì cả. "Tu thiền" là tu làm sao để ko bị cảm xúc chi phối để " vô ngã" mà đánh chứng chứ các bác nhỉ :)
 
Lão sư giảng chuẩn quá, đa tạ lão nhé! :)







Hì... e nói vậy nghĩa là ngồi ké hiên sau nghe các bác giảng pháp học hỏi thui, chứ hok có ý giận hờn bỏ đi gì cả. "Tu thiền" là tu làm sao để ko bị cảm xúc chi phối để " vô ngã" mà đánh chứng chứ các bác nhỉ :)

Xin cám ơn!

đã confirm! lão Tom tưởng nói lời bye bye! nên lão ấy doạ ....dỡ chùa đi theo hiiiiiiiiiii

may quá ...mình xin biến ra cửa sau :D:D:D
 
Bực thì sao mà không bực thì sao?

Giọng văn Kim Dung đấy, nghe đã thấy muốn rút kiếm nhỉ :))

Lão thư rút kiêm xem liệu thiên ha có ai chết Tốt không nào.....chắc gì đã có...:))

Kim dung
 
Last edited by a moderator:
Xin cám ơn!

đã confirm! lão Tom tưởng nói lời bye bye! nên lão ấy doạ ....dỡ chùa đi theo hiiiiiiiiiii

may quá ...mình xin biến ra cửa sau :D:D:D


Sư ca cứ nói quá... :)
Mà chị Nâu đã lập đàn cầu nguyện để được 1 lần cùng thưởng thức trà đạo với bác đó !
Hôm nào đó bác để e thay gõ mõ trông quán giúp cho, bác đi " tha phương" 1 hôm để gặp các đồng môn giao lưu chứ ! :)
 
để mình PR thêm 1 chút, yên tâm là gặp áo hồng áo nâu và hội VCSG ắt sẽ có nhã hứng bay bổng thiền tụ.
 
để mình PR thêm 1 chút, yên tâm là gặp áo hồng áo nâu và hội VCSG ắt sẽ có nhã hứng bay bổng thiền tụ.


Chị áo Nâu đi đại diện và các anh VCSG được rùi ạ... Em còn phải gõ mõ trông quán chị à... chứ hok là có ngoại đạo xâm nhập thì khổ :D
 
Chị áo Nâu đi đại diện và các anh VCSG được rùi ạ... Em còn phải gõ mõ trông quán chị à... chứ hok là có ngoại đạo xâm nhập thì khổ :D

em là nguồn cảm hứng cho cả 2 phía, chị chỉ đứng sau chấp ý cãi phụ thui :D
 
Quán này là quán lá tơi
Quanh năm gió thổi với ngọn đồi xiên
Túi giận Tom hãy chôn hiên
Lo đi mời khách quán nghiêng tiếng cười

Cung hỷ! cung hỷ!

Quán thiền là quán thiền nghiêng
Vách còn chẳng có gió xiên chỗ nào
Khách ra rồi khách lại vào
Rượu thiền nồng ấm khách nào cũng ... tê

Thiết gia bán quán thật phê ...

Thể loại thơ ca ngợi công đức tôi làm hơi bị kém, lão Thiết thông cảm nhé :))
 
Back
Top