VC-Thiền quán

Càng khôn ngoan lắm càng oan trái nhiều.....hề...hề...:))

Có 1 cao tăng khi giảng về " Phẩm hạnh Bồ tát" có nói 1 câu răng: thà chọn đệ tử ngu ngơ hơn là 1 đệ tử thông minh sắc xảo...ẩn ý xâu xa....:)

G/L

Thông minh sắc sảo quá rất dễ đi tắt đón đầu chứ không chịu bám vào cái căn bản cái bền vững, giống hệt mấy ... cụ nhà mình :))

Nhưng ngu ngơ thì oải kiểu khác, cũng mệt lắm đại sư ơi ...
 
ý là mún em kéo dzìa đóa hả ? :D

Không chỉ hỏi vì nghĩ chắc có vụ gì gay cấn lắm, và vì thấy LTC với bà bà từng hướng dẫn nhau đi phượt ở ngay quán thiền này nên hỏi thăm thôi. Gọi là quan tâm tới xung quanh một tí :D
 
Thông minh sắc sảo quá rất dễ đi tắt đón đầu chứ không chịu bám vào cái căn bản cái bền vững, giống hệt mấy ... cụ nhà mình :))

Nhưng ngu ngơ thì oải kiểu khác, cũng mệt lắm đại sư ơi ...

khà khà!

Cụ Don trách khéo mà không biết........thông minh quá......thầy dạy không nổi hiiiiiiiiiii
 
Last edited by a moderator:
Không chỉ hỏi vì nghĩ chắc có vụ gì gay cấn lắm, và vì thấy LTC với bà bà từng hướng dẫn nhau đi phượt ở ngay quán thiền này nên hỏi thăm thôi. Gọi là quan tâm tới xung quanh một tí :D

nếu quan tâm thía......sao không hỏi ngay bà bà.....hỏi diết NO nó làm màn F1......lại làm đơn xin rút khỏi VC :D:D:D
 
khà khà!

Cụ Don trách khéo mà không biết........thông minh quá......thầy dạy không nổi hiiiiiiiiiii

Lão Thiết thích trò thông minh hay trò bình thường?

Tôi thì thích trò thông minh. Mình nói 1 nó hiểu 10, có khi nó còn hiểu hơn cả mình thế là nhàn, chỉ việc ngồi uống rượu :))
 
nếu quan tâm thía......sao không hỏi ngay bà bà.....hỏi diết NO nó làm màn F1......lại làm đơn xin rút khỏi VC :D:D:D

VC một ngày các cụ sản xuất ra vài ram giấy đầy chữ ai mà đọc hết được, thế nên mới phải hỏi ...

Lão lại tính đấm đá đấy phỏng? tôi cũng đang rảnh đấy :))
 
Lão Thiết thích trò thông minh hay trò bình thường?

Tôi thì thích trò thông minh. Mình nói 1 nó hiểu 10, có khi nó còn hiểu hơn cả mình thế là nhàn, chỉ việc ngồi uống rượu :))
Khứa khứa, thông minh thường nhạy cảm, ít chịu được nhiệt. Mà trải nghiệm thì như cho vào lò rèn, nung nóng đỏ lên vác ra đập đã đời, lại nhét xuống nước để tôi.
Ngọc trong đá muốn thành trang sức thì cũng bị vác ra đâp tơi bời, mài chuốt đủ kiểu.
Lão Thiết nói đúng ở cái góc độ "thông minh" theo nghĩa là nhanh nhạy, thiếu kiên trì là oải nhảy ngay sang món khác dễ ăn.
Không thiếu gì người bỏ giữa chừng việc tu luyện để thành thày cúng, thày bùa, chọn bàng môn thay cho chính đạo. Thậm chí có người có thể gọi là qua hết 84 thử thách, tự nhiên thấy mình có năng lực này năng lực kia, bỏ béng để đổi lấy sự quy phục của những người xung quanh, đổi kim quang lấy "hắc quang" cho sung sướng tấm thân tứ đại...
 
Lão Thiết thích trò thông minh hay trò bình thường?

Tôi thì thích trò thông minh. Mình nói 1 nó hiểu 10, có khi nó còn hiểu hơn cả mình thế là nhàn, chỉ việc ngồi uống rượu :))

Được đó....nếu bảo thích trò thông minh.....thì chẳng khác lão khẩu mượn ta chơi lão Don hiiiiiiii còn chọn trò bình thường.....thì ý chê ta không hợp thời hiiiiiiii

NB: tiếc thay ta chỉ là người quét nhà, chỉ đường.....không có nhã ý làm thầy....vì mission of live của ta ...có lẽ chỉ thế khứa khứa! :D:D:D
 
Khứa khứa, thông minh thường nhạy cảm, ít chịu được nhiệt. Mà trải nghiệm thì như cho vào lò rèn, nung nóng đỏ lên vác ra đập đã đời, lại nhét xuống nước để tôi.
Ngọc trong đá muốn thành trang sức thì cũng bị vác ra đâp tơi bời, mài chuốt đủ kiểu.
Lão Thiết nói đúng ở cái góc độ "thông minh" theo nghĩa là nhanh nhạy, thiếu kiên trì là oải nhảy ngay sang món khác dễ ăn.
Không thiếu gì người bỏ giữa chừng việc tu luyện để thành thày cúng, thày bùa, chọn bàng môn thay cho chính đạo. Thậm chí có người có thể gọi là qua hết 84 thử thách, tự nhiên thấy mình có năng lực này năng lực kia, bỏ béng để đổi lấy sự quy phục của những người xung quanh, đổi kim quang lấy "hắc quang" cho sung sướng tấm thân tứ đại...

khà khà!
lão Tom gặp may ..vì vào tầm ngắm của bác Giai hiiiiiii :D:D:D
 
Không chỉ hỏi vì nghĩ chắc có vụ gì gay cấn lắm, và vì thấy LTC với bà bà từng hướng dẫn nhau đi phượt ở ngay quán thiền này nên hỏi thăm thôi. Gọi là quan tâm tới xung quanh một tí :D

em nghĩ lý do chính chắc bác LTC cần nhiều thời gian để nghiên cứu về coding hơn nên tạm chia tay diễn đàn ít lâu, có lẽ sẽ quay lại sau.
 
nếu quan tâm thía......sao không hỏi ngay bà bà.....hỏi diết NO nó làm màn F1......lại làm đơn xin rút khỏi VC :D:D:D

Tom quan tâm đến yes chứ có để ý đến no đâu ạ :)), tom lo LTC ko về, còn em thì lo ko bit khi nào mới đi cho nhờ. :D
 
em nghĩ lý do chính chắc bác LTC cần nhiều thời gian để nghiên cứu về coding hơn nên tạm chia tay diễn đàn ít lâu, có lẽ sẽ quay lại sau.

Vạn vật do.....duyên khởi hiiiiiiiii
đọc bà bà viết có vẻ....tàn khốc quá...nhưng theo thuyết âm dương....thái âm sinh dương, cửa tử là cửa sinh.......biết đâu chiêu....qua cầu rút ván, đốt soạn đạo......thì trí nam nhi chi trí ...trỗi dạy....ta lại thấy bác XYZ dạng ngời hơn hiiiiiiii
 
Last edited by a moderator:
Khứa khứa, thông minh thường nhạy cảm, ít chịu được nhiệt. Mà trải nghiệm thì như cho vào lò rèn, nung nóng đỏ lên vác ra đập đã đời, lại nhét xuống nước để tôi.
Ngọc trong đá muốn thành trang sức thì cũng bị vác ra đâp tơi bời, mài chuốt đủ kiểu.
Lão Thiết nói đúng ở cái góc độ "thông minh" theo nghĩa là nhanh nhạy, thiếu kiên trì là oải nhảy ngay sang món khác dễ ăn.
Không thiếu gì người bỏ giữa chừng việc tu luyện để thành thày cúng, thày bùa, chọn bàng môn thay cho chính đạo. Thậm chí có người có thể gọi là qua hết 84 thử thách, tự nhiên thấy mình có năng lực này năng lực kia, bỏ béng để đổi lấy sự quy phục của những người xung quanh, đổi kim quang lấy "hắc quang" cho sung sướng tấm thân tứ đại...

Trò thông minh sáng tạo sẽ không bao giờ chấp nhận rập khuôn theo cách của thầy. Thế nên khi gặp trò thông minh thì thầy sẽ vất vả hơn vì bọn trò giỏi mỗi đứa đi một kiểu chẳng đứa nào giống đứa nào. Bù lại kết quả có thể sẽ rất là chói lòa :))
 
Trò thông minh sáng tạo sẽ không bao giờ chấp nhận rập khuôn theo cách của thầy. Thế nên khi gặp trò thông minh thì thầy sẽ vất vả hơn vì bọn trò giỏi mỗi đứa đi một kiểu chẳng đứa nào giống đứa nào. Bù lại kết quả có thể sẽ rất là chói lòa :))
Đấy là lý thuyết. Nhưng đi đường dài lại cần bản lĩnh chứ không phải khôn vặt. Bản thân "giáo trình của Avalokitesvara" đã là cái biến hóa liên tục, tùy duyên nghiệp của trò mà thay đổi, không có rập khuôn đâu. Về hình tượng thì cũng có thể coi nó là dạng "bảo bối như ý" vậy
 
Uả đại ca của lão là ai vậy a?

Thì ra đại ca của bác Liu là bác DON nhỉ, tiểu nữ có mắt mà hok nhìn thấy Thái Sơn rùi, sr bác :D

Bình tĩnh em. Anh vào đây cũng hứng chịu cùi trỏ, lên gối, đấm, đá, song phi....các kiểu
Các Thiền thủ anh đồ rằng chưa đạt cảnh giới Nude vẫn thiền nên lòng bấn loạn tâm bâng khuâng. Điển hình Thiết Thiền Ca mất hút kể từ khi em khỏ chuông quán Thiền
Thắng lợi của em đó

Anh nói đúng thật, ai vào quán cũng phải" được" các sư ca test nhỉ. Các bác ấy ra mặt hết rùi đó a à :D

@Pinky.

Chúc ni cô tinh tấn trên đường tu, nhanh chóng đắc quả Alahan.....hê...hê. Tuy vậy, Khẩu khí còn sắc và nhiều hoả quá....:))

Khi nào gặp vấn đề gì vướng trở không thể giải đap ... ta lại bàn tiếp vây. Mình thì không tin tiểu nữ có thể " Tự lực" được.....hi...hi. 3 năm nữa quay lại đây và nhớ lời tớ nói hôm nay....tất nhiên mình nói có cơ sở.

G/L. Om svasti!

Đa tạ thành ý của bác.... Tiểu nữ chưa phải là ni cô vì còn phải" báo hiếu" cho 2 bậc sinh thành tuyệt vời của tiểu nữ và trả hết " nghiệp" nữa ạ :d

p/s: Hy vọng 3 năm sau gặp lại sẽ được cùng thưởng thức trà đạo với các sư ca và các sư tỷ ( CLD, chị Nâu) :)
 
@Pinky.

Chúc ni cô tinh tấn trên đường tu, nhanh chóng đắc quả Alahan.....hê...hê. Tuy vậy, Khẩu khí còn sắc và nhiều hoả quá....:))

Khi nào gặp vấn đề gì vướng trở không thể giải đap ... ta lại bàn tiếp vây. Mình thì không tin tiểu nữ có thể " Tự lực" được.....hi...hi. 3 năm nữa quay lại đây và nhớ lời tớ nói hôm nay....tất nhiên mình nói có cơ sở.

G/L. Om svasti!

Nghe nói truyền thống của Mật tông là thầy đi tìm trò. Anh Don đang tính tuyển đệ tử đây.
 
Last edited by a moderator:
Vạn vật do.....duyên khởi hiiiiiiiii
đọc bà bà viết có vẻ....tàn khốc quá...nhưng theo thuyết âm dương....thái âm sinh dương, cửa tử là cửa sinh.......biết đâu chiêu....qua cầu rút ván, đốt soạn đạo......thì trí nam nhi chi trí ...trỗi dạy....ta lại thấy bác XYZ dạng ngời hơn hiiiiiiii

ủa, Thiết ca làm em nghĩ mông lung quá, em có viết gì đâu nhỉ, hay Thiết ca nghĩ em là cld, hổng phải anh ơi. :) cld có tướng số lẫy lừng, em lính quèn......

thế này thì hôm nào phải ráng mời Thiết ca đi cafe 1 bữa chịu phạt :D
 
Last edited by a moderator:
Nghe nói truyền thống của Mật tông là thầy đi tìm trò. Anh Don đang tính tuyển đệ tử đây.

Truyen thong la the.
---------------
@ Giailang: moi lao la hieu ro tham y cua viec tu...lao dung la con mot sach.thanks!

@ Tom: ngoai doi hoc tro thong minh thi nhieu y tuong kinh doanh hoac buon Ck, va co the mang ruou thit cho thay...nham...he...he.:)). Con Tu thi thay lai khong ham tuu, sac, va khong co nham....kho thay.

@ Lao thiet: hoc tro qua thong minh thi khong can Duyen va khong the TU, vi tu de khai mo tri tue, khai mo phat tinh an sau trong moi chung ta...vi vay can hoc tro chuyen tam. It thong minh, ngu ngo se khong bi Tam khoi, tam vong.. Viec tu se duoc tinh tan hon. Thong minh la " Y" duoc vi nhu khi chuyen canh. 1 y khoi keo dai 18 tr satna...qua thong minh se cuc ky nguy hiem va de vang..

Cot yeu tro do phai co" TIN, NGUYEN, HANH". Viec chuyen tu can su tri gioi luat rat cao....noi nhu lao giailang la rat dung...hiiiiiiii=:D

@ Pinky: noi nhu vay khong co nghia thong minh la qua xau. Bao dap tu than phu mau cung la tu do..he..he.:))

Viec tu co the keo dai nhieu doi, hay a tang ky kiep. Neu Qua chua chin, Nghiep chua xong....khong phai 1 doi Pinky a..... He...he.

Cam on moi nguoi da sach tan cho Don em. Thanks to all.

G/L
 
Last edited by a moderator:
ủa, Thiết ca làm em nghĩ mông lung quá, em có viết gì đâu nhỉ, hay Thiết ca nghĩ em là cld, hổng phải anh ơi. :) cld có tướng số lẫy lừng, em lính quèn......

thế này thì hôm nào phải ráng mời Thiết ca đi cafe 1 bữa chịu phạt :D

khà khà!

pà pà mới là bác, còn đây là bà bà hiiiiiiiiii
 
Back
Top