VC-Thiền quán

em là nguồn cảm hứng cho cả 2 phía, chị chỉ đứng sau chấp ý cãi phụ thui :D

Thôi hai cô xanh, hồng....mầu nào cũng là 2 mầu chinh của....hiiiiiiiiiii, cười kiểu lão Thiet cái, cứ đùn đẩy nhau tôi lại vẩy mắm tôm lên cả hai áo bi giờ....:))....:))....:))

Dạo này quán đông đúc nghê, thiếu mỗi nangvang...không biết có phải bận ấy không.....khứa...khứa...:))
 
Last edited by a moderator:
Quan Thien tuy nho ma thieng.
Hai ben Ho phap chi nghieng mat chao.
Phia sau Tam Bao cao cao.
Ben duoi tri tung, anh hao bay lau.
Trai qua tram cuoc be dau.
Than tam tru vung, Ngoc dau de tim.

Quan Thien an dat.....:)
 
Last edited by a moderator:
Quan Thien tuy nho ma thieng.
Hai ben Ho phap chi nghieng mat chao.
Phia sau Tam Bao cao cao.
Ben duoi tri tung, anh hao bay lau.
Trai qua tram cuoc be dau.
Than tam tru vung, Ngoc dau de tim.

Quan Thien an dat.....:)

Hai hộ pháp râu hùm hàm én
Mắt mở to trừng chiếu yêu tinh
Bỗng một hôm hiền như ma xó*
Thí chủ hồng ngơ ngác bên hiên :))

*ma soeur

Chúc hai hộ pháp sớm lấy lại được vẻ uy nghi để còn chiếu yêu :))
 
Chúc các cụ cuối tuần vui vẻ trẻ khỏe. Làm gì thì làm cũng nhớ thiền hàng ngày. Thiền mà để lâu không thực hành nó quên đi đấy ...

Thực ra cái gì để lâu cũng có thể quên. Hỏi lão Thiết thì biết :))
 
Em chào cụ Thiết, hôm nay chân ướt chân ráo qua đây, em không ngờ cụ là gạo cội bên VC đấy ạ.

Có gì cụ chỉ bảo, dẫn dắt em với nhé
 
Em chào cụ Thiết, hôm nay chân ướt chân ráo qua đây, em không ngờ cụ là gạo cội bên VC đấy ạ.

Có gì cụ chỉ bảo, dẫn dắt em với nhé

Welcome!
tui chỉ là newbie chém gió hiiiiiiii có gì thì chia xẻ cùng AE TKS!
NB: đọc kỹ luật - trước khi chém gió hiiiiiii :D:D:D
 
hi, chào mọi người, em có 1 đứa bạn ở một clb Sống Thiền, em cũng có tham gia vài lần và cảm thấy rất thích, nó giúp tâm mình tịnh, và theo em, đây là yếu tốt rất quan trọng khi trade.

Em mới tham gia 4rum mình nên cũng chưa thể đọc hết 630 page của topic. Mới đọc 1 vài page gần đây thui, thấy mọi người khoái chém kiếm hiệp Kim Dung, em là 1 big fan nè, hồi đó coi TVB + đọc nên gần như là thuộc hết các bộ hết truyện nổi tiếng của Kim Dung :))
 
Ko biết điềm lành gì đây ta... :)

http://vnexpress.net/tin-tuc/ban-doc-viet/hoa-uu-dam-lai-xuat-hien-2844858.html

4-1373256656_500x0.jpg
 
Điềm lành rất lớn là cái cây Phật thủ đó được chăm bẵm kỹ hơn. Điềm lành nhỏ hơn là rất có thể quả của nó đẹp, mọng hơn. Ngòai ra thì không nên kỳ vọng gì hơn, bởi một khi Phật/ Bồ tát thị hiện, tức là có họa các ngài mới xuất hiện để cứu vớt chúng sinh...

Vậy nên cứ cái gì lạ, đẹp và an lành, ta nên sung sướng hưởng khỏanh khắc đẹp của nó mang lại, đừng vọng tưởng xa xôi sinh phiền não...
 
Điềm lành rất lớn là cái cây Phật thủ đó được chăm bẵm kỹ hơn. Điềm lành nhỏ hơn là rất có thể quả của nó đẹp, mọng hơn. Ngòai ra thì không nên kỳ vọng gì hơn, bởi một khi Phật/ Bồ tát thị hiện, tức là có họa các ngài mới xuất hiện để cứu vớt chúng sinh...

Vậy nên cứ cái gì lạ, đẹp và an lành, ta nên sung sướng hưởng khỏanh khắc đẹp của nó mang lại, đừng vọng tưởng xa xôi sinh phiền não...

Absolutely !

Nếu giặc ân hông tới.....thì Thánh Gióng tuy có thị hiện.......cũng vẫn chỉ là em bé....hiiiiiiiiiii
 
Mạn đà La!

Chỉ chứng minh....có bồ tát hiện tiền....nhưng...nhiều khi chỉ là tourist....giống như Bố đại hoà thượng hiện tiền.....chứ chưa chắc là đến vì...mission
Vậy các bác cũng chẳng cần lo là có ..nguy gì?

NB: vì tourist..nên bác nào có duyên sẽ....gặp.
 
Bao giờ ..Phật Di lặc ..xuất hiện?

câu trả lời đơn giản nhất là....bao giờ Ngài đến, ai gặp....thì lúc đó sẽ biết thui. chẳng cần cưỡng cầu mà làm gì ..thế chẳng phải "Lý ngư vọng nguyệt" chăng?

nhưng tôi muốn nói đến....khía cạnh khác, cái ..sân vọng của con người.......hà aaaaaa !

Nè nhé..trong kinh có viết.."sau khi ta nhập niết...thì 500 năm sau Phật Quán âm xuất hiện...." thế không phải thời nay là thời Phật Quán Âm hiện tiền đó du.......vị Phật này gọi là phật cúng đúng...gọi là tiên cũng..đúng......bằng chứng là ...Đà Na ri đó...hình như ngài có cả ...trăm ngàn diện/pháp/danh.......hiiiiiiiiii

Vì Ngài là biểu tượng hai chữ ..từ, bi.......như người mẹ hiền....chân nấm bùn, tay dính phân, bèo..lam lũ. mà rất dễ ta nhầm là..người thường...

Phật trong lòng.....ta sẽ thấy phật luôn hiện tiền, đâu phải chỉ hiện tiền lúc...ngài trổ oai thiêng cùng thần thông quảng đại..

THiện tài! THiện tài! :D:D:D
 
Bao giờ ..Phật Di lặc ..xuất hiện?

câu trả lời đơn giản nhất là....bao giờ Ngài đến, ai gặp....thì lúc đó sẽ biết thui. chẳng cần cưỡng cầu mà làm gì ..thế chẳng phải "Lý ngư vọng nguyệt" chăng?

nhưng tôi muốn nói đến....khía cạnh khác, cái ..sân vọng của con người.......hà aaaaaa !

Nè nhé..trong kinh có viết.."sau khi ta nhập niết...thì 500 năm sau Phật Quán âm xuất hiện...." thế không phải thời nay là thời Phật Quán Âm hiện tiền đó du.......vị Phật này gọi là phật cúng đúng...gọi là tiên cũng..đúng......bằng chứng là ...Đà Na ri đó...hình như ngài có cả ...trăm ngàn diện/pháp/danh.......hiiiiiiiiii

Vì Ngài là biểu tượng hai chữ ..từ, bi.......như người mẹ hiền....chân nấm bùn, tay dính phân, bèo..lam lũ. mà rất dễ ta nhầm là..người thường...

Phật trong lòng.....ta sẽ thấy phật luôn hiện tiền, đâu phải chỉ hiện tiền lúc...ngài trổ oai thiêng cùng thần thông quảng đại..

THiện tài! THiện tài! :D:D:D

Thái Tử Sĩ Đạt Ta, sau thành Phật hiệu là Thích Ca Mâu Ni . Khi sinh ra đi được bảy bước, mỗi bước có hoa sen, một tay chỉ trời, một tay chỉ đất , Ngài đọc bài kệ như sau :
Thiên thượng thiên hạ
Duy ngã độc tôn
Nhất thiết thế gian
Sinh lão bệnh tử
Về sau Kim Dung, Cổ Long, Thương Nguyệt... cũng suốt ngày mơ Duy Ngã Độc Tôn chắc do nhiễm bài kệ này.
Để trả lời câu hỏi của Tam ca; Bao giờ ngài đến? Ai gặp?
Trong Kinh có đôi dòng: Được sinh ra làm người đã là khó. được sống lại càng khó hơn . Được nghe chánh pháp là khó . Được gặp Đức Phật là rất khó
Trong bốn cái khó ở trên , được gặp Phật là khó nhất nhưng Phật có dạy rằng "Chư Phật xuất hiện ở đời chỉ vì một đai sự nhân duyên : Khai thị cho chúng sinh ngộ nhập Phật tri kiến "
Thiện tai
 
Thái Tử Sĩ Đạt Ta, sau thành Phật hiệu là Thích Ca Mâu Ni . Khi sinh ra đi được bảy bước, mỗi bước có hoa sen, một tay chỉ trời, một tay chỉ đất , Ngài đọc bài kệ như sau :
Thiên thượng thiên hạ
Duy ngã độc tôn
Nhất thiết thế gian
Sinh lão bệnh tử
Về sau Kim Dung, Cổ Long, Thương Nguyệt... cũng suốt ngày mơ Duy Ngã Độc Tôn chắc do nhiễm bài kệ này.
Để trả lời câu hỏi của Tam ca; Bao giờ ngài đến? Ai gặp?
Trong Kinh có đôi dòng: Được sinh ra làm người đã là khó. được sống lại càng khó hơn . Được nghe chánh pháp là khó . Được gặp Đức Phật là rất khó
Trong bốn cái khó ở trên , được gặp Phật là khó nhất nhưng Phật có dạy rằng "Chư Phật xuất hiện ở đời chỉ vì một đai sự nhân duyên : Khai thị cho chúng sinh ngộ nhập Phật tri kiến "
Thiện tai

Chẹp chẹp!
có người tiếc mất một asura rùi đoá hiiiiiiiiiiiii
tiến bộ nhanh đó THiện tài!
 
Thái Tử Sĩ Đạt Ta, sau thành Phật hiệu là Thích Ca Mâu Ni . Khi sinh ra đi được bảy bước, mỗi bước có hoa sen, một tay chỉ trời, một tay chỉ đất , Ngài đọc bài kệ như sau :
Thiên thượng thiên hạ
Duy ngã độc tôn
Nhất thiết thế gian
Sinh lão bệnh tử
Về sau Kim Dung, Cổ Long, Thương Nguyệt... cũng suốt ngày mơ Duy Ngã Độc Tôn chắc do nhiễm bài kệ này.
Để trả lời câu hỏi của Tam ca; Bao giờ ngài đến? Ai gặp?
Trong Kinh có đôi dòng: Được sinh ra làm người đã là khó. được sống lại càng khó hơn . Được nghe chánh pháp là khó . Được gặp Đức Phật là rất khó
Trong bốn cái khó ở trên , được gặp Phật là khó nhất nhưng Phật có dạy rằng "Chư Phật xuất hiện ở đời chỉ vì một đai sự nhân duyên : Khai thị cho chúng sinh ngộ nhập Phật tri kiến "
Thiện tai

Biết là khó........sao có duyên gặp bác Giai lại...chỉ học rượu thuốc thịt choá hiiiiiiiiii :D:D:D
 
Biết là khó........sao có duyên gặp bác Giai lại...chỉ học rượu thuốc thịt choá hiiiiiiiiii :D:D:D

Lí em chưa đủ trình để nghe giảng về đạo. Trình em mới, nên đang "cãi về đạo"
Thế giới có hơn 6 tỷ người, gặp được nhau đã là 1 cái duyên khủng khiếp trong đời người, được cãi nhau lại càng duyên tợn. Mời nhau được miếng dồi chó là cái duyên ko phải có ai cũng có được .... duyên thẫm đẫm mùi mắm tôm
Thiện tai
 
Lí em chưa đủ trình để nghe giảng về đạo. Trình em mới, nên đang "cãi về đạo"
Thế giới có hơn 6 tỷ người, gặp được nhau đã là 1 cái duyên khủng khiếp trong đời người, được cãi nhau lại càng duyên tợn. Mời nhau được miếng dồi chó là cái duyên ko phải có ai cũng có được .... duyên thẫm đẫm mùi mắm tôm
Thiện tai

KHứa khứa!

NGhe thanh âm là thấy....chán & ca thán hiiiiiiiii

VC có duyên lớn....ở đây nhiều người biết....ăn thịt chó ..linh khí thấp....con đường vô asura càng mở rộng hiiiiiii cho dù dùng phép âm -dương gia giảm cũng chỉ giảm vài phần (*không nên ăn ngày 1;15)

Các lão Don, LIu, ..và tui.....đều không ăn khứa khứa!

NB: còn Tom lăng ba...thì không rõ
 
KHứa khứa!

NGhe thanh âm là thấy....chán & ca thán hiiiiiiiii

VC có duyên lớn....ở đây nhiều người biết....ăn thịt chó ..linh khí thấp....con đường vô asura càng mở rộng hiiiiiii cho dù dùng phép âm -dương gia giảm cũng chỉ giảm vài phần (*không nên ăn ngày 1;15)

Các lão Don, LIu, ..và tui.....đều không ăn khứa khứa!

NB: còn Tom lăng ba...thì không rõ


Và muội cũng kiêng...:D
 
Lí em chưa đủ trình để nghe giảng về đạo. Trình em mới, nên đang "cãi về đạo"
Thế giới có hơn 6 tỷ người, gặp được nhau đã là 1 cái duyên khủng khiếp trong đời người, được cãi nhau lại càng duyên tợn. Mời nhau được miếng dồi chó là cái duyên ko phải có ai cũng có được .... duyên thẫm đẫm mùi mắm tôm
Thiện tai

Con người....là dạng chúng sinh ở ngay giữa con dốc.....

"nhìn nên thì chẳng băng ai,
nhìn xuống thì chẳng thấy ai bằng mình..
.." hiiiiiiii

Tôi muốn nói..cái tập tính ....vô quán thiền bảo lão ..luyện ..diệt tham sân si....là lời trái tai....như việc bảo lão đi lên ngọn dốc...còn nếu cứ theo quán tính đí xuống.....thì ....rất ngọt tai và rất dễ khứa khứa!
 
Back
Top