VC-Thiền quán

Là thân quét chùa thì...phải biết lui về gõ mõ....khi anh tài biểu diễn ..trên đài hiiiiiiiiiiiiiiiii

Lão lại đâm lưng nữa à?......nói thế (*giận, hờn....) thì hoá ra bảo ta là .... thiền môi như tay atula kia....mà không phải thực thiền à ? :D:D:D

Chứng.
Khoán đen, đỏ.
Tham.


........Thơ 5 cu của lão Thiet....:))
 
Bậc cao tăng đắc đạo đại từ đại bi đại công phu có bao giờ ngồi ở tiền sảnh đâu toàn lui cui quét chùa với trông tàng kinh các thôi ...

Cao thủ các hạng còn lại thì mới lau nhau trấn cửa, lão hỉ :))

TKS!
quá khen! nhưng lui chưa đủ.....tôi ở tận sân sau (*cửa sau) lận hiiiiiiiiiiiii
 
Cô nương áo xanh và cô quần hồng mới là 2 mặt của 2 người ( ý quên vứn đề)...liêu mà giải trình Ban kiểm tra Quán Thiền cho rõ....:))

Tớ chỉ gợi y thôi....hiiiiiii

Khó nhỉ ! :D

:) :) :) :)

Cô gái nhỏ nhắn kia ơi, đâu rồi. :D

Em đang ngồi "tịnh" chị ơi... Ko ngờ các lão sư nhà ta cũng chém gió kinh nhể :D
 
Nếu được Phật chiếu cố thì cần gì phải suy nghĩ, đó chính là cái "duyên" mà nhiều người ao ước còn chưa được, như Cát Tường được gặp Phật và được đi theo Phật đó là cái " duyên" của cậu ấy...Nhiều đại sư ăn chay, niệm A di đà cả đời cũng chưa chắc đều tới được miền cực lạc. :D

Bản thân tiểu nữ chưa mong về Tây phương bây giờ vì cũng chưa giác ngộ hết Phật pháp và cũng chưa trả hết ơn sinh thành của cha mẹ... mà Ngài cũng biết rõ điều này :D

Từ vô lượng kiếp đến nay, chúng ta không biết làm sao tu, nên sinh rồi lại chết, chết rồi lại sinh, đó là điều mà chúng ta phải hết sức đau lòng. Tại sao tới ngày hôm nay mình vẫn còn chần chờ, chẳng chịu tu? Các bác nghĩ xem: thời gian không chờ đợi ai, trong nháy mắt thì sinh mạng mình đã kết thúc rồi. Hãy "tu" và làm thiện nguyện để mỗi ngày được tinh tấn hơn.

- Lam thiện nguyện là cô đã phát cỏ, đắp đập be bờ.
- Tu là cô đa mượn cái thân giả tam để làm thuyền vượt sóng.

Cô đã từng đọc kinh vu lan chưa?... Tu là dấn thân khó khăn đấu tranh với chính bản ngã của bản thân...liệu nữ thí chủ đã sẵn sàng với việc trả nghiệp ( ca nghĩa bóng và nghĩa đen) trong hiện đời cho nghiệp quả của hiện tại, quá khứ thậm chí cả vị lai nữa.....

Cho hỏi cô đang tu pháp nào trong Tam thừa....thanks! Và thấy mình hiện đang ở trạng thái nào...khéo lão giailang giúp được cô đó...:))

G/L.
 
Last edited by a moderator:
- Lam thiện nguyện là cô đã phát cỏ, đắp đập be bờ.
- Tu là cô đa mượn cái thân giả tam để làm thuyền vượt sóng.

Cô đã từng đọc kinh vu lan chưa?... Tu là dấn thân khó khăn đấu tranh với chính bản ngã của bản thân...liệu nữ thí chủ đã sẵn sàng với việc trả nghiệp ( ca nghĩa bóng và nghĩa đen) trong hiện đời cho nghiệp quả của hiện tại, quá khứ thậm chí cả vị lai nữa.....

Cho hỏi cô đang tu pháp nào trong Tam thừa....thanks! Và thấy mình hiện đang ở trạng thái nào...khéo lão giailang giúp được cô đó...:))

G/L.
Lão cũng giỏi gắp lửa gớm nhể, khứa khứa. Lúc nào lão đến đọan dùng lửa dập lửa thì bảo tui hén...
 
- Lam thiện nguyện là cô đã phát cỏ, đắp đập be bờ.
- Tu là cô đa mượn cái thân giả tam để làm thuyền vượt sóng.

Cô đã từng đọc kinh vu lan chưa?... Tu là dấn thân khó khăn đấu tranh với chính bản ngã của bản thân...liệu nữ thí chủ đã sẵn sàng với việc trả nghiệp ( ca nghĩa bóng và nghĩa đen) trong hiện đời cho nghiệp quả của hiện tại, quá khứ thậm chí cả vị lai nữa.....

Cho hỏi cô đang tu pháp nào trong Tam thừa....thanks! Và thấy mình hiện đang ở trạng thái nào...khéo lão giailang giúp được cô đó...:))

G/L.

Đa tạ lão sư đã có lời khen... Khen nhưng mà cũng thâm sâu woa nhỉ! :D

Từ nhỏ vào dịp rằm tháng Bảy tiểu nữ đã được đi theo mẹ đến chùa để nghe kinh này, mặc dù lúc đó nghe cứ như là " vịt nghe sấm" :D

Chẳng phải chúng ta đang tu trong Tiểu thừa sao? Hình ảnh tiêu biểu của Tiểu thừa là A-la-hán ( là dựa vào tự lực để tự giải thoát)
và cố gắng làm theo những điều trong Luật tạng, Bát chính đạo,... để thoát khỏi sự khổ,tái sinh và hướng tới niết bàn sao?

Mà đã là tu trong giới này thì mỗi người phải tự vượt qua các" nghiệp" của bản thân và đạt được trạng thái " vô ngã"... Tiểu nữ đang luyện ở trạng thái này... Bởi vậy chỉ có " mình mới giúp được mình". Cảm ơn ý tốt của lão sư và bác giailang ạ :)


p/s: Giáo lý nghe nhức đầu woa nhỉ, các bác bỏ qua cho em nhé & tạm ngưng tại đây :D
 
Last edited by a moderator:
Đa tạ lão sư đã có lời khen... Khen nhưng mà cũng thâm sâu woa nhỉ! :D

Từ nhỏ vào dịp rằm tháng Bảy tiểu nữ đã được đi theo mẹ đến chùa để nghe kinh này, mặc dù lúc đó nghe cứ như là " vịt nghe sấm" :D

Chẳng phải chúng ta đang tu trong Tiểu thừa sao? Hình ảnh tiêu biểu của Tiểu thừa là A-la-hán ( là dựa vào tự lực để tự giải thoát)
và cố gắng làm theo những điều trong Luật tạng, Bát chính đạo,... để thoát khỏi sự khổ,tái sinh và hướng tới niết bàn sao?

Mà đã là tu trong giới này thì mỗi người phải tự vượt qua các" nghiệp" của bản thân và đạt được trạng thái " vô ngã"... Tiểu nữ đang luyện ở trạng thái này... Bởi vậy chỉ có " mình mới giúp được mình". Cảm ơn ý tốt của lão sư và bác giailang ạ :)


p/s: Giáo lý nghe nhức đầu woa nhỉ, các bác bỏ qua cho em nhé & tạm ngưng tại đây :D

wah, khứa khứa...cô bé này được đó! :D
 
@Pinky.

Chúc ni cô tinh tấn trên đường tu, nhanh chóng đắc quả Alahan.....hê...hê. Tuy vậy, Khẩu khí còn sắc và nhiều hoả quá....:))

Khi nào gặp vấn đề gì vướng trở không thể giải đap ... ta lại bàn tiếp vây. Mình thì không tin tiểu nữ có thể " Tự lực" được.....hi...hi. 3 năm nữa quay lại đây và nhớ lời tớ nói hôm nay....tất nhiên mình nói có cơ sở.

G/L. Om svasti!
 
Last edited by a moderator:
Đa tạ lão sư đã có lời khen... Khen nhưng mà cũng thâm sâu woa nhỉ! :D

Từ nhỏ vào dịp rằm tháng Bảy tiểu nữ đã được đi theo mẹ đến chùa để nghe kinh này, mặc dù lúc đó nghe cứ như là " vịt nghe sấm" :D

Chẳng phải chúng ta đang tu trong Tiểu thừa sao? Hình ảnh tiêu biểu của Tiểu thừa là A-la-hán ( là dựa vào tự lực để tự giải thoát)
và cố gắng làm theo những điều trong Luật tạng, Bát chính đạo,... để thoát khỏi sự khổ,tái sinh và hướng tới niết bàn sao?

Mà đã là tu trong giới này thì mỗi người phải tự vượt qua các" nghiệp" của bản thân và đạt được trạng thái " vô ngã"... Tiểu nữ đang luyện ở trạng thái này... Bởi vậy chỉ có " mình mới giúp được mình". Cảm ơn ý tốt của lão sư và bác giailang ạ :)


p/s: Giáo lý nghe nhức đầu woa nhỉ, các bác bỏ qua cho em nhé & tạm ngưng tại đây :D

Chờ oang choang sắc váng :))
 
@Pinky.

Chúc ni cô tinh tấn trên đường tu, nhanh chóng đắc quả Alahan.....hê...hê. Tuy vậy, Khẩu khí còn sắc và nhiều hoả quá....:))

Khi nào gặp vấn đề gì vướng trở không thể giải đap... ta lại bàn tiếp vây.

G/L. Om svasti!

Hôm gì em mới đá cao đồ của đại sư là kiếm chiêu sắc sảo quá, thấy hắn thở dài :))
 
wah, khứa khứa...cô bé này được đó! :D

Loáng thoáng đâu đó thấy lão LTC bảo bỏ vc mà đi, có vụ gì mà ghê thế hả bà bà? không phải là choảng nhau với bà bà đấy chứ vì trước thấy thân nhau ra phết :))
 
Loáng thoáng đâu đó thấy lão LTC bảo bỏ vc mà đi, có vụ gì mà ghê thế hả bà bà? không phải là choảng nhau với bà bà đấy chứ vì trước thấy thân nhau ra phết :))

ý là mún em kéo dzìa đóa hả ? :D
 
@Pinky.

Chúc ni cô tinh tấn trên đường tu, nhanh chóng đắc quả Alahan.....hê...hê. Tuy vậy, Khẩu khí còn sắc và nhiều hoả quá....:))

Khi nào gặp vấn đề gì vướng trở không thể giải đap ... ta lại bàn tiếp vây. Mình thì không tin tiểu nữ có thể " Tự lực" được.....hi...hi. 3 năm nữa quay lại đây và nhớ lời tớ nói hôm nay....tất nhiên mình nói có cơ sở.

G/L. Om svasti!

Cô bé còn trẻ, tựa tờ giấy mới, giấy mới luôn trắng và mép giấy thì sắc....:) Mấy hôm nay chắc có sự lạ trong lòng chưa thổ lộ,....
 
Hôm gì em mới đá cao đồ của đại sư là kiếm chiêu sắc sảo quá, thấy hắn thở dài :))

Càng khôn ngoan lắm càng oan trái nhiều.....hề...hề...:))

Có 1 cao tăng khi giảng về " Phẩm hạnh Bồ tát" có nói 1 câu răng: thà chọn đệ tử ngu ngơ hơn là 1 đệ tử thông minh sắc xảo...ẩn ý xâu xa....:)

G/L
 
Back
Top