VC-Thiền quán

Nếu được Phật chiếu cố thì cần gì phải suy nghĩ, đó chính là cái "duyên" mà nhiều người ao ước còn chưa được, như Cát Tường được gặp Phật và được đi theo Phật đó là cái " duyên" của cậu ấy...Nhiều đại sư ăn chay, niệm A di đà cả đời cũng chưa chắc đều tới được miền cực lạc. :D

Bản thân tiểu nữ chưa mong về Tây phương bây giờ vì cũng chưa giác ngộ hết Phật pháp và cũng chưa trả hết ơn sinh thành của cha mẹ... mà Ngài cũng biết rõ điều này :D

Từ vô lượng kiếp đến nay, chúng ta không biết làm sao tu, nên sinh rồi lại chết, chết rồi lại sinh, đó là điều mà chúng ta phải hết sức đau lòng. Tại sao tới ngày hôm nay mình vẫn còn chần chờ, chẳng chịu tu? Các bác nghĩ xem: thời gian không chờ đợi ai, trong nháy mắt thì sinh mạng mình đã kết thúc rồi. Hãy "tu" và làm thiện nguyện để mỗi ngày được tinh tấn hơn.

Giáo lý em được học khá là căn bản...cố lên Pinky...:))

Mà cũng không cần phải cố...tùy duyên nhể....:))

Lão Thiet xưa nay chỉ nói về răng thâm, giờ em vào con tim lão đã vui trở lại....hiiiii

Lão Tôm xưa nay có khi nào làm thơ hay đâu, chỉ từ khi em vào quán thiền lão ta cứ ngân nga xuốt...:))

Công và duyên của em đó...:-bd
 
Last edited by a moderator:
Pinky Cảm ơn chị đã nói hộ e 1 tiếng công bằng... Quán "Thiền" hình như "trọng nam khinh nữ" thì phải :D Thui cứ như vậy cho [I said:
"tâm trong ngần"[/I] chị nhỉ, chứ nếu dấn thân nữa lại bị các huynh ấy lên lớp nữa đấy chị à :))

Em thử nói về Tâm cho các sư tăng, sư ca nghe xem sao...mới định liêu được........:)
 
Quán thiền này có Nam Thiền và Bắc Thiền
Giai đoạn cực thịnh của Bắc Thiền đã đi qua kể từ khi Trụ trì..ẵm em bé hết time
Giờ Nam Thiền thống trị, khách hành hương từ phương bắc tới không bị chém thì cũng lên gối, cùi trỏ cho túi bụi
Haizza

Quán Thiền mà trọng nữ khinh nam.
Lý toét lọ mọ vào quán bị lên gối, cùi trở, đạp, tát, song phi các kiểu trong khi quần hồng tóc đỏ khỏ chuông 1 phát được welcome dúi dụi
Haizzz
Quán "Thiền" hình như "trọng nam khinh nữ" thì phải :D

Thui cứ như vậy cho "tâm trong ngần" chị nhỉ, chứ nếu dấn thân nữa lại bị các huynh ấy lên lớp nữa đấy chị à :))

Khứa khứa khứa... Dzui, dzui óa. Công nhận thầy Avalokiteshvara quá giỏi, 2000 năm rồi vẫn chả sai tẹo nào. Thầy bảo cái lũ mới nhập môn chấp đầy, không chỉ ở trong tâm, trong bụng, mà bất kỳ cái gì có thể lưu giữ được chấp thì đều được huy động như thể mang lu mang vại, chậu hứng nước mưa. Trong khi thiền lại là cái việc hất đổ hết mấy cái chấp đó đi, với ai cũng vui, đến kẻ xử ác với mình mình cũng không ghét nó...

Lý đạo sỹ khi nhập môn thì bảo quán thiền trọng nam khinh nữ, còn Pinky nói quán thiền trọng nữ khinh nam. Chẳng qua 2 người này quen được tung hô cưng chiều, mới có tí trái ý là đã dỗi.

Vậy nên Lý lão phải qua cõi Asura để hiểu thế nào là lửa giận, và nếu Lí lão lên được đến đỉnh thì lửa giận mới tắt, vì thủ lĩnh của Asura thực ra về trí tuệ và định lực còn hơn nhiều tăng sỹ trong cõi người.

Còn Pinky giấy trắng, ngộ nhận là thường, chưa kịp gieo gì ở kiếp này thì mọi thứ còn ở phía trước.
 
em lại ko nghĩ Lý huynh dc cưng chiều, có thể là từ hồi xưa thời còn thanh niên nhèo nhẽo cơ :D

giờ có lẽ LB có nhiều góc khuất dễ chạnh lòng, và khi có 1 lời thơ hay 1 cảm xúc nào đó cho dù ko tương đồng, nhưng vẫn giũ tung dc những mảng bụi phủ hờ lên vết thương lòng ấy. và nó vẫn nhưng nhức bức bối khi ai đó vô tình chạm vào...
 
em lại ko nghĩ Lý huynh dc cưng chiều, có thể là từ hồi xưa thời còn thanh niên nhèo nhẽo cơ :D

giờ có lẽ LB có nhiều góc khuất dễ chạnh lòng, và khi có 1 lời thơ hay 1 cảm xúc nào đó cho dù ko tương đồng, nhưng vẫn giũ tung dc những mảng bụi phủ hờ lên vết thương lòng ấy. và nó vẫn nhưng nhức bức bối khi ai đó vô tình chạm vào...

Cảm động quá th_0012
 
Giáo lý em được học khá là căn bản...cố lên Pinky...:))

Mà cũng không cần phải cố...tùy duyên nhể....:))

Lão Thiet xưa nay chỉ nói về răng thâm, giờ em vào con tim lão đã vui trở lại....hiiiii

Lão Tôm xưa nay có khi nào làm thơ hay đâu, chỉ từ khi em vào quán thiền lão ta cứ ngân nga xuốt...:))

Công và duyên của em đó...:-bd

Nhìn ông với lão kia đao kiếm mắm tôm suốt ngày có mà đến Lý bí, nhầm Lý Bạch cũng bế tắc nói gì tới loại nghiệp dư như tôi :))
 
em lại ko nghĩ Lý huynh dc cưng chiều, có thể là từ hồi xưa thời còn thanh niên nhèo nhẽo cơ :D

giờ có lẽ LB có nhiều góc khuất dễ chạnh lòng, và khi có 1 lời thơ hay 1 cảm xúc nào đó cho dù ko tương đồng, nhưng vẫn giũ tung dc những mảng bụi phủ hờ lên vết thương lòng ấy. và nó vẫn nhưng nhức bức bối khi ai đó vô tình chạm vào...

Tượng đá đổ mồ hôi à :))
 
Nhìn ông với lão kia đao kiếm mắm tôm suốt ngày có mà đến Lý bí, nhầm Lý Bạch cũng bế tắc nói gì tới loại nghiệp dư như tôi :))

Tớ và lão Thiet tuy có đao kiêm liên miên bất tuyệt...nhưng còn biết đà đao...mời nhau chén trà...nói về quê quán, tương cà.... hề..hề.

Còn lão tom gặp hồng soi chiêu muôn nơi, lăng ba phen này chỉ còn có nước dựa lưng vào tường...tường thì cao, hào thì sâu...phỏng có thể trèo tường ngồi vắt vẻo làm thơ được không....:))
 
CHỉ cần một niệm A Di Đà đã nhập cõi "tây phương cực lạc"!

Nhiều người bị nhầm theo hướng cự tả hay cực hữu. Nếu niệm A di Đà thì phải phát tâm bồ đề ..một lòng một dạ về cõi tây phương cực lạc. còn nếu tâm ấy không khởi thì kêu gào ....vô ích.
vậy xin hỏi, bác đã sẵn sàng... lên đường..nếu ngày mai Phật A Di Đà ..đến gọi????? :D:D:D

vì vậy, thường kẻ tục gia..thường niệm ..Ngài Quán Âm hiiiiiiiiii (*thực ra là đã ..hạ cấp...nhưng thực dụng hơn, Ngài Quán Âm ở cõi ta bà, Ngài A Di Đà ở cõi ..tịnh "tay phương cực lạc"

Vậy hãy suy nghĩ kỹ...trước khi niệm...mới được ..vô thỷ công đức

Lâu không gặp, thấy lão vẫn đanh thép thế này chắc sức khỏe vẫn ổn, mừng quá ...

Không phải vì lão giận dỗi gì mà bỏ đi đấy chứ :))
 
Quán sát thấy rằng...Tớ với lão Thiết vẫn là bạn xưa nay.

Giờ chỉ còn Libi với Tomcat là kì phùng địch thủ của nhau.

Lý công tử đã nói là làm: làm cú xuyên trục nam bắc... gặp Know và Ánh hồng...Dùng môn võ lấy Thủy làm tâm xoay tứ trụ...khá là mềm mại uyển chuyển:)

Hỏi liệu LaoTom xưa nay nổi danh với Lăng ba vi bộ....phỏng tới đây thi triển môn công phu đặc dị thế nào để đấu với Libi đây...mặc dù môn của lão cũng uyển chuyển, linh hoạt đâu kém công tử Li........:))

Quán thiền chắc 1 phen nổi sóng, mùi mắm tôm lại thơm phức đâu đây....haiza.....Thiện duyên....:))
 
Last edited by a moderator:
Tớ và lão Thiet tuy có đao kiêm liên miên bất tuyệt...nhưng còn biết đà đao...mời nhau chén trà...nói về quê quán, tương cà.... hề..hề.

Còn lão tom gặp hồng soi chiêu muôn nơi, lăng ba phen này chỉ còn có nước dựa lưng vào tường...tường thì cao, hào thì sâu...phỏng có thể trèo tường ngồi vắt vẻo làm thơ được không....:))

Ý ông là tôi vẫn còn úy quần hồng hả?

Ái với úy chỉ là 2 mặt của cùng một vấn đề. Thâm thế :))
 
Quán sát thấy rằng...Tớ với lão Thiết vẫn là bạn xưa nay.

Giờ chỉ còn Libi với Tomcat là kì phùng địch thủ của nhau.

Lý công tử đã nói là làm: làm cú xuyên trục nam bắc... gặp Know và Ánh hồng...Dùng môn võ lấy Thủy làm tâm xoay tứ trụ...khá là mềm mại uyển chuyển:)

Hỏi liệu LaoTom xưa nay nổi danh với Lăng ba vi bộ....phỏng tới đây thi triển môn công phu đặc dị thế nào để đấu với Libi đây...mặc dù môn của lão cũng uyển chuyển, linh hoạt đâu kém công tử Li........:))

Quán thiền chắc 1 phen nổi sóng, mùi mắm tôm lại thơm phức đâu đây....haiza.....Thiện duyên....:))

Tứ trụ với Mai hoa mới là đặc dị công phu

Chứ cái môn đi bộ của tôi thì công phu gì, nó chỉ dùng để thiền thôi mà lão :))
 
Ý ông là tôi vẫn còn úy quần hồng hả?

Ái với úy chỉ là 2 mặt của cùng một vấn đề. Thâm thế :))

Cô nương áo xanh và cô quần hồng mới là 2 mặt của 2 người ( ý quên vứn đề)...liêu mà giải trình Ban kiểm tra Quán Thiền cho rõ....:))

Tớ chỉ gợi y thôi....hiiiiiii
 
Cô nương áo xanh và cô quần hồng mới là 2 mặt của 2 người ( ý quên vứn đề)...liêu mà giải trình Ban kiểm tra Quán Thiền cho rõ....:))

Tớ chỉ gợi y thôi....hiiiiiii

Thôi tôi lại thiền tiếp đây để cân lại cái thân tâm một cái, phức tạp thế ai mà chịu nổi :))
 
Lâu không gặp, thấy lão vẫn đanh thép thế này chắc sức khỏe vẫn ổn, mừng quá ...

Không phải vì lão giận dỗi gì mà bỏ đi đấy chứ :))

Là thân quét chùa thì...phải biết lui về gõ mõ....khi anh tài biểu diễn ..trên đài hiiiiiiiiiiiiiiiii

Lão lại đâm lưng nữa à?......nói thế (*giận, hờn....) thì hoá ra bảo ta là .... thiền môi như tay atula kia....mà không phải thực thiền à ? :D:D:D
 
Là thân quét chùa thì...phải biết lui về gõ mõ....khi anh tài biểu diễn ..trên đài hiiiiiiiiiiiiiiiii

Lão lại đâm lưng nữa à?......nói thế (*giận, hờn....) thì hoá ra bảo ta là .... thiền môi như tay atula kia....mà không phải thực thiền à ? :D:D:D

Bậc cao tăng đắc đạo đại từ đại bi đại công phu có bao giờ ngồi ở tiền sảnh đâu toàn lui cui quét chùa với trông tàng kinh các thôi ...

Cao thủ các hạng còn lại thì mới lau nhau trấn cửa, lão hỉ :))
 
Back
Top