VC-Thiền quán

Tặng 2 cao thủ Thiết đạo sĩ và Liu sứ giả. Ngày chưa có Internet thì sao được chiêm ngưỡng những vị tôn sư như thế này, và sao mà đấu võ mồm được toàn phải uýnh thật mới nhận bằng hữu :))

Đầu tuần chúc thiền quán vui vẻ ...

[video=youtube;XSnUDkCQ0WU]http://www.youtube.com/watch?v=XSnUDkCQ0WU[/video]
 
Chào cả nhà...

Thiền Quán lại vui khi chứng khoán xanh, đúng như anh VC thường nói:

" Đáy TT là một vùng, chứ không phải một ngày: với sự thay đổi bất thưởng của nhiều cây cander khác nhau, cộng với nhiều trạng thái tâm lý pha trộn và đan xen của các nhà đầu tư trên thị trường nghi ngờ, sợ hãi, hoài nghi và có chút lòng tham...." Gọi là trend ẩn, mà chỉ có bậc cao thủ anh VC mới có thể nhìn ra...và cảm nhận...hề..hề.

Và khi: " Tất cả cùng nhìn về một hướng thì lúc đó tạo thành xu hướng cụ thể, hướng chính của Trend sẽ xuất hiện"....:)

Chúc tao nhân, mặc khách Quán Thiền đông vui tụ hội, rôm rả chén rượu chén trà mà ngồi bình thế sự....hề...hề.

G/L to all..... Om svasti....!
 
Đoàn Dự lại bên Thiền Quán cho mọi người có cái nhìn:

HNX: 55 - 56 ngưỡng I. 65 . Ngưỡng II.....Hi vọng là 70, 71.72. Ngưỡng III

HOX: 400 - 419 Ngưỡng I. 428 - 437 Ngưỡng II.


Cứ thế mà mần thôi bà con, hề...hề...Nhìn hướng gió và cách tạo lập thị trường thời gian vừa qua của BBs thì thấy là như vậy...:)

Phải nói rằng: Không khí và trình độ trading của BBs ngày càng cao, thoắt ẩn hiện gần như thánh...hề.hề...kể ra thì cũng vui....:)

G/L to all.
 
Last edited by a moderator:
Đoàn Dự lại bên Thiền Quán cho mọi người có cái nhìn:

HNX: 55 - 56 ngưỡng I. 68 - 72 Ngưỡng II

HOX: 400 - 419 Ngưỡng I. 428 - 437 Ngưỡng II.


Cứ thế mà mần thôi bà con, hề...hề...Nhìn hướng gió và cách tạo lập thị trường thời gian vừa qua của BBs thì thấy là như vậy...:)

G/L to all.

Nhiều khả năng là vật vã đi lên. Nhưng đi xuống thì đúng là cửa càng ngày càng hẹp. Bởi vậy những cụ lười không thích nhảy sạp thì cứ ngồi im uống rượu có lẽ lại là hay.

Mà thiền quán thì đa phần là lười, vậy chắc quán sẽ lại đông vui tấp nập đây ...
 
Có 5 cách để test chon "TƯỚNG TÀI"....

Bác Tom, lão đại Giailang, Thiet bang chủ, cô nương Know...góp ý vào nhé, Khổng minh, Khổng tử, Lão tử, Mạnh tử, Tôn tử....Gọi là Ngũ tử Trung Nguyên...đã đúc kết.

Còn Dân Việt ta mới có mỗi hệ tư tưởng đỉnh cao là: cao tằng tổ khảo: Trần Quốc Tuấn....con của Trần Liễu....có đúc rút.

Sau này Cụ Giáp mới chỉ dùng có 2% đã Thắng trận Điện Biên Phủ.... cụ Giáp quê Nghệ an, vùng đất khói lửa, Rất may mình có người bạn ở đây có chút cảm nhận....:x

G/L

Bàn về tướng tài:
1+ TRung nguyên trên thực chỉ có hai người: KHổng tử/ Tôn Tử. còn:
+ Lão tử là đạo gia thuộc hàng "tiên thần" - cao nhân thế ngoại, không lên xếp chung vào chỗ máu thịt trần tục.
+ Mạnh tử là học trò phát huy phần nhân trị của KHổng tử, tuy cũng cao thâm nhưng không thể ăn mâm chung với thầy
+ KHổng minh kỳ thực chỉ giỏi ..lừa lọc, mấy trò quyền biến....thiếu căn cơ, chỉ khè người kém học. kỳ thực thành tích ..kém, chơi Demo thì giỏi..hiiiiiiiii. vì ..kinh châu không giữ nổi, thục xuyên là do ..phượng sồ...lấy và Pháp chính giữ (*lưu bị tin còn hơn khổng minh, nhưng sui thay là ông ấy đã ốm chết). 7 lần bắc phạt....đều trắng tay. khi chết..thì quá máy móc để con lưu bị kế tục (*trong khi lưu bị cũng có những đứa cháu khác rất giỏi-vui lòng đọc lại truyện), Xin hỏi hay trỗ nào?????

......
 
KHổng tử: ..vạn thế sư biểu......

Là người đặt ra cái khung hành chính ..kiểu tập quyền, cho đến nay vẫn sài tốt, đó là:

+ Vua sáng
+ tôi hiền
với nhân, nghĩa, lễ, trí, tín.......
 
Tôn tử: ...vạn thế tướng biểu

Từ học thuyết khổng tử, phát huy thành binh pháp quân sự, trong đó:
+ tái nhắc lại phần khổng tử, một quân đội mạnh phải có đất nước mạnh..làm hậu phương
+ tiếp đến phát huy ..tướng...thành mũi nhọn như: Hùng, đảm, trí, kiên, trung....nói chung là thiên biến

Vậy cho nên binh pháp tôn tử có thể coi là căn bản giáo khoa của quân đội hiiiiiiiiiiii
 
Sau này Cụ Giáp mới chỉ dùng có 2% đã Thắng trận Điện Biên Phủ.... cụ Giáp quê Nghệ an, vùng đất khói lửa,

CHiếu theo các vấn đề trên, để xét tướng tài....thì nói 2% , thì ...ừ cũng đúng, nhưng cũng sai....bởi đó là phần nổi, kỳ thực phần chìm cũng phải 98% còn lại. chính điều này..đạo gọi là giỏi không kiêu, là khiêm nhường. cho nên tổng hoà lại...VÕ Nguyên Giáp được xếp vào hàng 10 danh tướng thế giới.

Điều mà chúng ta chỉ nhìn 2% đó...mới thấy tài năng của ông cỡ nào.

NB: sau trận điện biên..vỡ mật, ngoài một giấy khen....thì kèm theo 01 kiểm điểm. là ...trận này tuy thắng to..nhưng trận chưa phải trận cuối, chú đừng có mà lớ sớ........hiiiiiiiiii nếu chiếu từ cổ chí kim, có thằng tướng nào không bất mãn..kiểu Công vinh bỏ banh không đá. đằng này sau đó vẫn ...đá đẹp đá tốt
 
Bàn về tướng tài:
1+ TRung nguyên trên thực chỉ có hai người: KHổng tử/ Tôn Tử. còn:
+ Lão tử là đạo gia thuộc hàng "tiên thần" - cao nhân thế ngoại, không lên xếp chung vào chỗ máu thịt trần tục.
+ Mạnh tử là học trò phát huy phần nhân trị của KHổng tử, tuy cũng cao thâm nhưng không thể ăn mâm chung với thầy
+ KHổng minh kỳ thực chỉ giỏi ..lừa lọc, mấy trò quyền biến....thiếu căn cơ, chỉ khè người kém học. kỳ thực thành tích ..kém, chơi Demo thì giỏi..hiiiiiiiii. vì ..kinh châu không giữ nổi, thục xuyên là do ..phượng sồ...lấy và Pháp chính giữ (*lưu bị tin còn hơn khổng minh, nhưng sui thay là ông ấy đã ốm chết). 7 lần bắc phạt....đều trắng tay. khi chết..thì quá máy móc để con lưu bị kế tục (*trong khi lưu bị cũng có những đứa cháu khác rất giỏi-vui lòng đọc lại truyện), Xin hỏi hay trỗ nào?????

......

Sao lại bảo Khổng Minh là thiếu căn cơ và chỉ demo giỏi hả lão?
 
Tại sao Cụ Giáp lại chỉ vận có 2%??

Xin thưa, chiếu theo binh pháp: Việt minh khi đó là nước mạnh vì: vua không những sáng mà còn giản dị, tiết kiệm..nên lấy lòng thiên hạn hầu như 100%. tướng các lộ đều là loại ..nhà cách mạng, vì dân vì nước...không phải vì tiền...hiiiiiii. quân chúng thì như ..con ong ...sẵn sàng hy sinh vì quốc gia.
vua lại biết thiên thời địa lợi nhân hoà..nên được thế giới giúp đỡ, có địa hiểm bảo trợ (*việt bắc), nhân dân về ngày một đông

Túm cái váy lại..có trong tay đội quân như thế..thử hỏi đánh đâu chẳng thắng (*cho dù chiến thuận đánh điện biên không đổi....ta vẫn có thể thắng 60%, nhưng có lẽ tổ quốc sẽ ghi công thêm nhiều người khác)

Vì thế, Cụ Giáp...chỉ dùng 01 yếu tố là ..trí - dũng (*đã chọn được p/án tối ưu, dám ra quyết định cá nhân trong điều kiện quyết định tập thể bao trùm trăn - dân chủ...cho đến tận hôm nay)

98% còn lại là gì?
Xin thưa cụ dư biết các yếu tố kia, nhưng biết nhường cái vinh hoa cho người khác....vĩ đại chính là trỗ này
 
Sao lại bảo Khổng Minh là thiếu căn cơ và chỉ demo giỏi hả lão?

Đó là thành tích, nếu so thành tích với các tướng tài khác.....thì đúng là chẳng có gì hiiiiiiiiii

ví dụ:
+ hàn tín: chỉ trong vài trận...đã đánh bại hạng võ 100 vạn quân

+ tào tháo: nó cũng 01 giang sơn 03 đời
+ tư mã ý: cũng vậy
..........
 
Khổng Minh là thiếu căn cơ

Đó là chưa xây được cái móng là nước mạnh....mà cứ lo đánh đấm, tất không kết quả....nên tư mã ý nó thấy, bắt bài..chuyển sang thủ chiều sâu. kết quả : kỳ sơn (*ba thục)- trường an(*nguỵ tào) có 100 km mà không đánh được đến nơi 01 lần nào

Tác giả khá thâm thuý..khi cho hẳn 01 trận ..khổng minh thắng, nhưng tư mã lại sai người vào thục hối lộ..để vua lệnh kéo quân về hiiiiiiiiiiii
 
Đó là chưa xây được cái móng là nước mạnh....mà cứ lo đánh đấm, tất không kết quả....nên tư mã ý nó thấy, bắt bài..chuyển sang thủ chiều sâu. kết quả : kỳ sơn (*ba thục)- trường an(*nguỵ tào) có 100 km mà không đánh được đến nơi 01 lần nào

Tác giả khá thâm thuý..khi cho hẳn 01 trận ..khổng minh thắng, nhưng tư mã lại sai người vào thục hối lộ..để vua lệnh kéo quân về hiiiiiiiiiiii

Theo lão thì việc đi theo phò Lưu Bị nói lên điều gì ở con người Khổng Minh? và liệu Khổng Minh, hoặc bất cứ ai khác, có thể giúp được Lưu Bị dựng được cơ đồ lâu bền hay không?
 
Lão Thiết mà sinh thời loạn thế nào cũng là danh tướng. Sinh thời bình nên phải làm đạo sĩ, đúng là cái số :))
 
..........cái số.......

Lão định cho tui ngã mạn à ???? đã gọi là cái số mà...ta là ta...học khá..chưa chắc làm khá hiiiiiiiii

Ý là vừa vác súng ra cửa mà ăn cái ...đòm...thì cũng hết số. giống như Napoleon ..khi đánh trận nó cứ đứng...mà pháo bắn không chết mới kinh hiiiiiiiiiiiii (*có thể nó dùng thằng lính không chừng hiiiiii)
 
Lão định cho tui ngã mạn à ???? đã gọi là cái số mà...ta là ta...học khá..chưa chắc làm khá hiiiiiiiii

Ý là vừa vác súng ra cửa mà ăn cái ...đòm...thì cũng hết số. giống như Napoleon ..khi đánh trận nó cứ đứng...mà pháo bắn không chết mới kinh hiiiiiiiiiiiii (*có thể nó dùng thằng lính không chừng hiiiiii)

Ok vậy tôi chỉnh lại: Lão Thiết mà sinh thời loạn, và không bị xanh cỏ, thì thế nào cũng đỏ ngực. Nói thế đầy đủ chưa?

Ông là danh tướng vì ông có xu hướng không thích bọn phe phẩy quạt mo kiểu Khổng Minh :))

Mà hỏi cái, nếu là Lưu Bị thì lão có dùng Khổng Minh không hay tự làm quân sư?
 
Theo lão thì việc đi theo phò Lưu Bị nói lên điều gì ở con người Khổng Minh? và liệu Khổng Minh, hoặc bất cứ ai khác, có thể giúp được Lưu Bị dựng được cơ đồ lâu bền hay không?

Ok vậy tôi chỉnh lại: Lão Thiết mà sinh thời loạn, và không bị xanh cỏ, thì thế nào cũng đỏ ngực. Nói thế đầy đủ chưa?

Ông là danh tướng vì ông có xu hướng không thích bọn phe phẩy quạt mo kiểu Khổng Minh :))

Mà hỏi cái, nếu là Lưu Bị thì lão có dùng Khổng Minh không hay tự làm quân sư?

Lão hỏi..rất rất..thâm hiiiiiiiii ( * đang nhẽ không trả lời hiiiii)

Vì câu hỏi đó..khác chi hỏi...CK thời nay có nên đầu toi không? vì lưu bị có một số cái không thuận thiên, đó là ..tàn dư của một triều đại lớn 800 năm. cái gì cũng thía..ăn mãi 800 năm có ngon cũng..chán. và đám công thần nhiều thành tích kém tài hơi bị nhiều (*nhìn gia phả thì thấy cái hay hay mà tác giả đã nêu..lưu bị là lưu hoàng thúc mà pháo thậm chí tên lửa bắn còn chưa tời vua hiiiiiiiiiii)

Vì tác giả không nói, nhưng dạng như thế còn lại trong nhà lưu bị chắc hàng tấn....xét ra đi phò một cái đó thì khó hơn một cái mới như của tào tháo...lưu ý là sách nói thôi: còn tào phi dù sao cũng là vua hán nhường ngôi, còn lưu bị là tự xưng đế...do vậy cái chính danh...cũng nhàng nhàng như nhau. do vậy ăn nhau vẫn bàng khả năng

GIúp lưu bị..thì giang hồ gọi là ngu trung/ giúp tào tháo thì gọi đảng gian hùng hiiiiiiii tuỳ lão Tom chọn (*cái này thuộc đạo đức của từng người). cũng chẳng biết được.....vẫn câu được là vua thua là giặc khứa khứa

Còn lão hỏi tui có dùng quân sư không? ..nếu "nhà có điều kiện" thì mình dùng quá đi chứ hiiiiiiiii

nếu là Lưu Bị thì lão có dùng Khổng Minh không hay tự làm quân sư?
lưu ý có, lưu bị thực tế ....khá giỏi, việc dùng khổng minh là chuyện, còn việc dùng khổng minh làm thừa tướng...là lựa trọn sau cùng (*xem chuyện) vì pháp chính đã chết. Ngày nay mỗi đội quân đều có ban tham mưu....do vậy có khổng minh trong ban tham mưu thì có nhiều sáng kiến hơn
 
@Lão Thiet...tứ thư, ngũ kinh...lão cũng thuộc nằm lòng....Nhưng:

Thực ra, chỉ có vài trường phái cơ bản như sau trong cõi ta bà:

1. Khoa học tự nhiên: Đại diện chú Tom, Lão đại Giailang: Từ cái cụ thể đi đến cái trừu tượng ..............> Bằng Chân lý.

2. Khoa học trừu tượng( Đại diện là nền triết học - trong đó có phật giáo, thiên chúa giáo, Do thái giáo......).....> Quy từ cái vũ trụ bao la cho về nhành cây ngọn cỏ, viên sỏi, viên đá.... thậm chí là tiếng lá rơi nghiêng.....

3. Khoa học châm biếm, đả kích, nghi ngờ, thơ văn, các trường phái hội họa, nhạc, kịnh, thậm chí là múa rối, rồi đến võ thuật nội ngoại công, ngạnh công: thuộc vấn đề xét lại, vì cái gì cũng nghi ngờ.....hề..hề...cũng giống như thằng say rượu, lúc đả tây, lúc đánh đông...nhưng cuối cùng chưa biết mình thuộc trường phái nào. Mặc dầu cái gì cũng biết...:))

Cũng như lão Thiết gặp trời tối đen cũng chẳng biết đâu là răng trắng, hay răng thâm. Lão Tom thì chẳng biết đâu là Know hay mầu xanh, Mềnh thì cũng hay nhầm giữa nắng vàng hoàng hôn, với nắng cháy hay buổi trưa hè.....hề..hề.

Lão Thiet nói phải lắm...Nhưng những mong đạo hữu trời đất chỉ bằng bấy nhiêu cái khái niệm... bằng từng thứ đó...thì ta nên gút lại mọi vấn đề với những chân lý đơn giản nhất, để mà...mần cho nó chuẩn...kể cả trong đạo, cũng như trong đời....

Khéo bữa nào đó phá giới 1 phen đàm đạo với võ sư Thiet 1 buổi, những mong nhiều điều khai thị...mới cảm thấy thỏa lòng....:-c

P/s: Lão Giailang dạo này cho con bú hay sao mà vắng thế....Còn cô nương Know cũng vắng bóng... chắc là mùa xuân đã đến...mọi thứ đâm chồi nảy lộc...hề..hề.

Cô Nương Nắng Vàng ...chắc dạo này cũng vàng ảnh vàng anh ....chui vào tay áo...nên...rằng...thì ...là....mà...:))

G/L pro......hề...hề.:))

Những mong các thành viên VC mem, woman....luôn lấy câu của nhà phật mà hành thế sự" Hãy sống để yêu thương"

Vì tình thương là cội nguồn của mọi hành động đúng, là căn nguyên khai mở phật tính, là bầu trời bao la...mà mỗi chúng ta cũng chỉ là nhành cây, ngọn cỏ, là chớp satna trong cõi vũ trụ bao la vĩnh hằng.....

Om svasti.
 
Last edited by a moderator:
TKS!

Bác Don nói chính phải, tui là thành phần châm trà..để cao thủ thi triển hiiiiiiiiii
mấy thứ này ...chính truyền thì ở Vc này có vài người (*không phải tui)

NHưng nói đi nói lại.....Pro-ZEn vẫn đi đường áo mắc bụi gai hiiiiiiiiiiiiiiii

Cô Nương Nắng Vàng ...chắc dạo này cũng vàng ảnh vàng anh ....chui vào tay áo...nên...rằng...thì ...là....mà...
 
TKS!

Bác Don nói chính phải, tui là thành phần châm trà..để cao thủ thi triển hiiiiiiiiii
mấy thứ này ...chính truyền thì ở Vc này có vài người (*không phải tui)

NHưng nói đi nói lại.....Pro-ZEn vẫn đi đường áo mắc bụi gai hiiiiiiiiiiiiiiii

Lão châm trà, còn tôi làm tiểu nhị hé hé, rất là vui ...

Lão hiểu nhân tình thế thái thời tam quốc nhỉ, bình luận rất rõ ràng. Thanks.

Tôi vẫn còn điều thắc mắc, mong là lão bình nốt. Đó là Khổng Minh không thể không nhìn thấy cái chênh vênh về thế và lực của Lưu Bị, cũng rất hiểu thời thế, và hẳn rất hiểu con người Lưu Bị thật khó để dựng cơ đồ đế vương. Vậy tại sao Khổng Minh vẫn một lòng một dạ đi theo?

Dù cho nhân vận này nửa hư nửa thực, nhưng cái cốt truyện là khá vững vàng, vậy cứ bình theo những gì truyện đã viết thôi.

Hy vọng lão đã ổn định chỗ ngồi và không lo nhảy múa với VNI để bình loạn tam quốc giúp bà con thư giãn ...
 
Back
Top