VC-Thiền quán

Lão hỏi đề tài về thị trường hay đề tài thiền và đạo? hỏi cho rõ để đại sư còn liệu ...

May không hỏi tôi, tôi cho đề tài về răng thâm và thơ hai-ku là lại đau đầu :))

KHứa khứa!
đại sư là cao nhân thế ngoại....tất biết Tom nghĩ gì? nên nói gì?

Còn lão thì đề nào ? mà chẳng là đề, chỉ sợ lặn không ra hiiiiiiiiiiiiii
 
Trời đông hửng nắng.
Chứng khoán tưng tửng, không rõ tăng - giảm.
Lão Thiết nghĩ rằng: Không biết nhớ răng trắng hay răng thâm.....


Nhớ.... bám chấp....hay thương vợ....hoặc tại ck...:))

Chuyện ngoài da cả thui hiiiiiiiiiiiiiiii
 
KHứa khứa!
đại sư là cao nhân thế ngoại....tất biết Tom nghĩ gì? nên nói gì?

Còn lão thì đề nào ? mà chẳng là đề, chỉ sợ lặn không ra hiiiiiiiiiiiiii

Ok tôi đá lão mãi rồi, giờ cho lão đá một cái, ra đề đi ...

Đảm bảo đứng im và tiếp chưởng, không Lăng ba hè hè
 
Trời đông hửng nắng.
Chứng khoán tưng tửng, không rõ tăng - giảm.
Lão Thiết nghĩ rằng: Không biết nhớ răng trắng hay răng thâm.....


Nhớ.... bám chấp....hay thương vợ....hoặc tại ck...:))

Xuân đến xuân đi xuân lại lại
Chứng lên chứng xuống chứng lại lên
Răng trắng răng thâm răng lại trắng
Quán đông quán vắng quán lại đông

Ngày đông hừng nắng
 
Gái 14 tuổi đã 3 đời chồng
Thích thì về ở với nhau, không thích thì bỏ, tập tục ấy khiến nhiều cô gái dân tộc Mông ở bản Hoàng Liên Sơn 1, xã Nậm Xe (Phong Thổ, Lai Châu) mới 14 tuổi đã 3 đời chồng. Gái ngoài 20 ở đây bị coi là "hết hạn sử dụng".

pháp quyền ở đâu? khi VN công khai đăng hiiiiiiiiiii

theo lão thì pháp quyền bao giờ mới ...pull cover ở xứ vịt
 
Chuyện ngoài da cả thui hiiiiiiiiiiiiiiii

Vậy nếu cái ngoài da trứng bị lõm thì ta phải làm thế nào hả Thiết đạo trưởng?

Và nếu ngoài da răng thâm mà chiều đông cứ bắt ta ra đê đứng hóng heo may, thì ta phải liệu làm sao :))

Nhiều cái học đạo rồi vận vào đời nó khó ghê, phải nhờ lão chiết giảng cho tí chút ...
 
pháp quyền ở đâu? khi VN công khai đăng hiiiiiiiiiii

theo lão thì pháp quyền bao giờ mới ...pull cover ở xứ vịt

Hỏi thế này giống đang đao chén hỏi bao giờ up chén quá

Phỏng theo chứng thì tôi nói rằng khi nào nhận thức được việc lệ thuộc vào bất kỳ hệ tư tưởng nào để phát triển đều là phản động, thì khi đó chạm đáy, và rồi up chén. Up chén đủ dài thì sẽ tới pháp quyền vì đó là một quá trình lâu dài.

Nhận thức là một quá trình, và từ nhận thức tới hành động cũng là một quá trình ...
 
Vậy nếu cái ngoài da trứng bị lõm thì ta phải làm thế nào hả Thiết đạo trưởng?

Quá bám chấp...hay còn gọi cố chấp, trứng lõm...thì hôm rùi tôi đã post nguyên 01 bài vô thường. mà lão quá chấp mê bất ngộ hà aaaaaa

NB: đã bàn rùi......thua chứng là do ta, tay hại cái thân. lẽ đời là thế...traders như con gà lòi..trăm thằng như một, mặt đỏ tía tai, sau khi học xong 36 thế thiếu lâm TA, thì xuống núi đều ...gấu như nhau. làm như nhai sống thiên hạ.....kết quả thì ai cũng biết

Gọi là chơi...nhưng thực ra là ta đã thò tay..ký cái HD mua bán chứng . xui thay là mua chúng chứng thúi. mà việc ấy..không phải mơ......mà là thực sắc, tất có quy luật khách quan..nhân quả. mọi mong muốn của ta....chỉ là chủ quan, như ...hồi ta 18 ta mơ thấy my friend là hoa hậu, hay khi ta 20 ta mơ ta chúng số 15toi.

sự thực thì quá phũ phàng, CK là cha cờ bạc.....vì cờ bạc còn có XH ngăn.......còn Ck thì cả Xh nó dí mình vô. Ck thì ăn phải bõ....toàn full tài sản không à.

kết quả còn phũ phàng hơn nữa....là 80% traders VN thế hệ 1 (*từ 2000) nay TK chỉ còn là ..cái quần tà lỏn hiiiiii

Vì hiểu nó là khách quan, nên tốt nhất...là cho nó đi qua cuộc đời..bởi gặm nhấm thất bại...chỉ là thất bại hiiiii
Và nếu ngoài da răng thâm mà chiều đông cứ bắt ta ra đê đứng hóng heo may, thì ta phải liệu làm sao
Được như thế thì tốt quá, chỉ sợ bị nhốt vào trong nhà ấy chứ hiiiiiiiiii

Được như thế thì cám ơn răng thâm....đã cho ta free..để ta thấy trời, trăng, mây, cỏ may.....để ta kịp ngộ vô thường, toàn chuyện ngoài da cả thui.......để ta No bụi trần....toàn tâm nhập cõi vĩnh hằng
 
Last edited by a moderator:
Quá bám chấp...hay còn gọi cố chấp, trứng lõm...thì hôm rùi tôi đã post nguyên 01 bài vô thường. mà lão quá chấp mê bất ngộ hà aaaaaa

NB: đã bàn rùi......thua chứng là do ta, tay hại cái thân. lẽ đời là thế...traders như con gà lòi..trăm thằng như một, mặt đỏ tía tai, sau khi học xong 36 thế thiếu lâm TA, thì xuống núi đều ...gấu như nhau. làm như nhai sống thiên hạ.....kết quả thì ai cũng biết

Gọi là chơi...nhưng thực ra là ta đã thò tay..ký cái HD mua bán chứng . xui thay là mua chúng chứng thúi. mà việc ấy..không phải mơ......mà là thực sắc, tất có quy luật khách quan..nhân quả. mọi mong muốn của ta....chỉ là chủ quan, như ...hồi ta 18 ta mơ thấy my friend là hoa hậu, hay khi ta 20 ta mơ ta chúng số 15toi.

sự thực thì quá phũ phàng, CK là cha cờ bạc.....vì cờ bạc còn có XH ngăn.......còn Ck thì cả Xh nó dí mình vô. Ck thì ăn phải bõ....toàn full tài sản không à.

kết quả còn phũ phàng hơn nữa....là 80% traders VN thế hệ 1 (*từ 2000) nay TK chỉ còn là ..cái quần tà lỏn hiiiiii

Vì hiểu nó là khách quan, nên tốt nhất...là cho nó đi qua cuộc đời..bởi gặm nhấm thất bại...chỉ là thất bại hiiiii

Ok, hiểu rồi ...

Nhưng giọng lão chẳng hỉ xả gì cả :))
 
Ok, hiểu rồi ...

Nhưng giọng lão chẳng hỉ xả gì cả :))

Lão định xếp tui lên hàng pro-zen như Mr.Don à???

hỉ xả ...khi đứng bờ đê thui , nhưng khi về quán nhậu....thì ta lại thành bợm, nếu không lấy đâu "bi phẫn, bi hí...." hiiiiiiiiiiiii

"nhắm mắt thì thấy niết bàn
mở ra thì cũng lọt sàn xuống lia"
hiiiiiiiiiii

cũng gạo cả thui
 
Last edited by a moderator:
Vậy nếu cái ngoài da trứng bị lõm thì ta phải làm thế nào hả Thiết đạo trưởng?

Và nếu ngoài da răng thâm mà chiều đông cứ bắt ta ra đê đứng hóng heo may, thì ta phải liệu làm sao :))

Nhiều cái học đạo rồi vận vào đời nó khó ghê, phải nhờ lão chiết giảng cho tí chút ...

Quá đểu, lão Thiết...thâm nhỉ...:))

Chưởng phong tới tấp mà như lão Tôm mới chỉ có phe phẩy cái gấu váy của cô nương áo xanh...he...hè. Lăng ba vi bộ đã có phần vi diệu...:)
 
Lão định xếp tui lên hàng pro-zen như Mr.Don à???

hỉ xả ...khi đứng bờ đê thui , nhưng khi về quán nhậu....thì ta lại thành bợm, nếu không lấy đâu "bi phẫn, bi hí...." hiiiiiiiiiiiii

"nhắm mắt thì thấy niết bàn
mở ra thì cũng lọt sàn xuống lia"
hiiiiiiiiiii

cũng gạo cả thui

Ý lão nói đến cùng anh em nhà tớ cũng chỉ thế này:

1. Lườm rau gắp thịt. ( nói thực cũng có lúc rất thèm...)

2. Miệng nammo bụng 1 bồ dao găm, súng lục....( Bụng moa cũng như toa thôi....)

Thực ra khen cho lão thiết nói đúng, thế mới đểu, không biết đâu mà lần....hè...hè. :))

Còn gì ...chưa đủ, lão về hỏi bà răng thâm thêm nhé...hiiiiiiiiiii:)
 
Last edited by a moderator:
Xuân đến xuân đi xuân lại lại
Chứng lên chứng xuống chứng lại lên
Răng trắng răng thâm răng lại trắng
Quán đông quán vắng quán lại đông

Ngày đông hừng nắng

Giận:

Hôm nay trời chẳng heo may.
Mà sao lão Thiết, đứng ngay giữa đồng.


Bị răng thâm...mắng, có thể lão thiết thua Ck, cũng có thể gửi cho bà răng trắng, lão Thiet tức mình đi hóng gió, tiếc thay lại không có gió heo may....chẳng biết tiếp theo lão sẽ làm gì lão Tôm nhể...:)) Hay lão lại thốt lên...vô thường cả thôi...ngoài da cả thôi....:))
 
Giận:

Hôm nay trời chẳng heo may.
Mà sao lão Thiết, đứng ngay giữa đồng.


Bị răng thâm...mắng, có thể lão thiết thua Ck, cũng có thể gửi cho bà răng trắng, lão Thiet tức mình đi hóng gió, tiếc thay lại không có gió heo may....chẳng biết tiếp theo lão sẽ làm gì lão Tôm nhể...:)) Hay lão lại thốt lên...vô thường cả thôi...ngoài da cả thôi....:))
Khứa khứa! Các chú thật nhiều chuyện. Cái món rượu thịt là cấm kỵ với tăng khi nào, khi nào không cấm kỵ?

Các chú chỉ biết mỗi sách kinh nói thế, gọi là giới. Đúng là với người muốn đạt cảnh giới cao thì phải giới nghiêm ngặt, vì có thịt tất muốn có rượu, có tửu rồi thì phải có sắc. mà đã ba món nhục tửu sắc thì chân khí phân tán, khó đả thông kinh mạch, người đã thông rồi khó kiểm sóat khí, vì ý lúc đó đang "phi mã".

Nhưng một khi đã qua màn thông kinh họat lạc, đã trải qua 6 cảnh giới cơ bản, lại hiểu cái gì xô đẩy mình đến từng cảnh giới, khi khổ không nản, khi sướng không mụ mị, đó là lúc ghép giới vào kinh, gọi là kinh giới, nghĩa là không được ăn chung với thịt gà!!! Ngòai những điều cấm kỵ thịt gà kinh giới, chuối hột mật ong, và những điều khiến cho chúng sinh bức xúc ly tán... còn lại thì cứ tùy duyên mà thụ lộc!

Vì muốn đạt cảnh giới cao hơn, phải có đủ thể lực, lại phải cân bằng, thì mới có tỉnh giác. Cứ cái gì hại cho tỉnh giác và thể lực thì không được làm, cái gì thuộc giới nhưng pháp môn không bù được cho tấm thân giả tạm đủ để vượt sóng vô thường thì phải nương sức gió vô thường mà giăng buồm. Cho nên sau những ngày khổ hạnh không đúng cách, Đức Cồ đàm đã thụ thực từ cơm thế gian, duy trì sức lực mà tinh tấn.

Đành rằng có người cho rằng Bồ tát phạm sai lầm, Alahán còn ngộ nhận, nhưng nếu đường phải đi là ruộng đất khấp khểnh chứ không phải cân đẩu vân; thì cứ guốc dép mà xài. Khi nào duyên cho lên cân đẩu vân hẵng kiêng món RTC...
Khứa khứa!
 
Giận:

Hôm nay trời chẳng heo may.
Mà sao lão Thiết, đứng ngay giữa đồng.


Bị răng thâm...mắng, có thể lão thiết thua Ck, cũng có thể gửi cho bà răng trắng, lão Thiet tức mình đi hóng gió, tiếc thay lại không có gió heo may....chẳng biết tiếp theo lão sẽ làm gì lão Tôm nhể...:)) Hay lão lại thốt lên...vô thường cả thôi...ngoài da cả thôi....:))

Thiết gia ra đứng bờ đê
Ngóng qua bến tỉnh, bờ mê chập chờn
Dậy tâm bi quẫy phẫn vờn
Ngoài da tê tái, trong hồn tái tê ...

Quán bi phẫn
 
Có 5 cách để test chon "TƯỚNG TÀI"....

Bác Tom, lão đại Giailang, Thiet bang chủ, cô nương Know...góp ý vào nhé, Khổng minh, Khổng tử, Lão tử, Mạnh tử, Tôn tử....Gọi là Ngũ tử Trung Nguyên...đã đúc kết.

Còn Dân Việt ta mới có mỗi hệ tư tưởng đỉnh cao là: cao tằng tổ khảo: Trần Quốc Tuấn....con của Trần Liễu....có đúc rút.

Sau này Cụ Giáp mới chỉ dùng có 2% đã Thắng trận Điện Biên Phủ.... cụ Giáp quê Nghệ an, vùng đất khói lửa, Rất may mình có người bạn ở đây có chút cảm nhận....:x

G/L
 
Last edited by a moderator:
Có 5 cách để test chon "TƯỚNG TÀI"....

Bác Tom, lão đại Giailang, Thiet bang chủ, cô nương Know...góp ý vào nhé, Khổng minh, Khổng tử, Lão tử, Mạnh tử, Tôn tử....Gọi là Ngũ tử Trung Nguyên...đã đúc kết.

Còn Dân Việt ta mới có mỗi hệ tư tưởng đỉnh cao là: cao tằng tổ khảo: Trần Quốc Tuấn....con của Trần Liễu....có đúc rút.

Sau này Cụ Giáp mới chỉ dùng có 2% đã Thắng trận Điện Biên Phủ.... cụ Giáp quê Nghệ an, vùng đất khói lửa, Rất may mình có người bạn ở đây có chút cảm nhận....:x

G/L

Đại sư ra đề cho Thiết lão chăng? mấy vụ này lão đạo sĩ rất có hứng thú đấy ...

Em không hiểu câu hỏi lắm vì nó có vẻ tu từ quá, vả lại lĩnh vực này cũng ít để ý. Nói đế vài câu thì hình như xưa chọn tướng test vài Indicators chính gồm:

- Kiến thức
- Ứng biến
- Trung thành
- Dũng cảm
- Đạo đức

Đời sau này cải tiến thì chỉ dùng một Indicator là Trung thành (với Hệ tư tưởng), phép đo là Cao tằng tổ khảo như đại sư nói đó. Kể cũng là sáng tạo ...
 
"tướng tài" khác "nhân tài", thuộc nhân tài nhưng phải hội tụ nhân tố của nhân tài và cần có 1 số đặc tính phá cách khác, vì thế ko theo tiêu chí chọn lựa thông thường :)
 
"tướng tài" khác "nhân tài", thuộc nhân tài nhưng phải hội tụ nhân tố của nhân tài và cần có 1 số đặc tính phá cách khác, vì thế ko theo tiêu chí chọn lựa thông thường :)

Tướng tài là đánh Gold demo cũng thắng mà đánh thật còn thắng kinh hơn :))

Happy weekend Thiền quán!
 
Tướng tài là đánh Gold demo cũng thắng mà đánh thật còn thắng kinh hơn :))

Happy weekend Thiền quán!

trớ trêu lém cơ!

thắng trong dining room và thua sóng xoài trong living room dù cùng 1 roof :))

kiểu như Thiết gia, cùng là răng, thâm thì cho ra hóng heo may, ko thâm thì nương gió mà ầu ơ chén rượu cần :))

cúi tầng zui zẻ ha!
 
Back
Top