VC-Thiền quán

Pháo hoa
đạo không trăng không sao
LIu nửa đời kéo chân

Liu kẹp
(*phỏng theo avatar)

Đêm 30 mọi người háo hức nhìn lên trời cao : trăng vành vạnh, gió thủi mát, pháo nổ như hoa cà, hoa cúc......chạnh lòng người theo đạo....hà aaaa đã gần 30 năm nay ..dù cố hết sức ....mà sao ta không rút chân thoát khỏi...hồng trần, để da thịt vẫn...lạnh cắt, lòng sầu tê tái....như ăn phải ..trái cà ..chứ không phải thịt con gà sống thiến hiiiiiiiiii

Thâm gì mà thâm thế :))
 
post rùi xoá ..là sao ta Mr.Liu "....uống diệu..phải kèm sắc.."

Sắc là ta, ta là sắc...xin hỏi lão ...tại sao ta phải bỏ sắc hiiiiiiiiiiiii

Hay đấy ...

Thà để sắc phụ ta, chứ ta không thể phụ sắc :))
 
HIểu chiêu lão rùi....lại định châm diệu cho hai lão ..tỷ thí, còm Tom ngồi nhắm à ???

Có nhẽ đâu thế, làm gì mà lão nghĩ tôi ... đểu thế :))

Tôi chỉ góp chiện cho vui, còn nếu 2 lão tẩn nhau thì tôi cũng tẩn phụ một tay mà có đứng ngoài đâu :))
 
Có 1 câu chuyện vui về lão Tôm:

Vào thời nhà Tần....Vua nhân ngày bị Hoàng hậu quát không cho ở cùng. Sáng hôm sau bực dọc, vào triều khác với mọi hôm bàn việc nước, vua ra lệnh với các quan:

Nay ta mở 1 cuộc thi: Kẻ nào nói sai sẽ chém đầu làm gương: 100 vị quan không biết cơ sự làm sao ai đều mặt mày lấm lét nhìn nhau:

Vui hỏi và ra lệnh:

Kẻ nào sợ vợ đứng sang 1 bên. Tức thì 99 quan từ tể tướng trở xuống đứng sang hàng sợ vợ. Chỉ duy nhất có 1 kẻ không sang hàng đó... Vua ngẫm nghĩ kể ra: " Sợ vợ không phải chỉ có mình ta"...nhưng vua cũng làm nghiêm mặt hỏi:

" Bớ tại sao nhà ngươi không sợ vợ...?"

Vị quan trả lời....

" Bẩm, trước khi vào triều vợ thần dặn không được đi vào đám đông ạ..."

Vua và quần thần đều ngẩn tò te...:))
 
Last edited by a moderator:
Có 1 câu chuyện vui về lão Tôm:

Vào thời nhà Tần....Vua nhân ngày bị Hoàng hậu quát không cho ở cùng. Sáng hôm sau bực dọc, vào triều khác với mọi hôm bàn việc nước, vua ra lệnh với các quan:

Nay ta mở 1 cuộc thi: Kẻ nào nói sai sẽ chém đầu làm gương: 100 vị quan không biết cơ sự làm sao ai đều mặt mày lấm lét nhìn nhau:

Vui hỏi và ra lệnh:

Kẻ nào sợ vợ đứng sang 1 bên. Tức thì 99 quan từ tể trở xuống đứng sang hàng sợ vợ. Chỉ duy có 1 kẻ không sang hàng đó... Vua ngẫm nghĩ kể ra: " Sợ vợ không phải chỉ có mình ta"...nhưng vua cũng làm nghiêm mặt hỏi:

" Bớ tại sao nhà ngươi không sợ vợ...?"

Vị quan trả lời....

" Bẩm, trước khi vào triều vợ thần dặn không được đi vào đám đông ạ..."

Vua và quần thần đều ngẩn tò te...:))

Chưa kinh bằng có ông sợ đến mức còn không dám lấy vợ :))
 
Chưa kinh bằng có ông sợ đến mức còn không dám lấy vợ :))

.....:)) đúng là bạn lão Thiet thâm rõ là thâm...thua 1 phen...Nhưng có vợ hay chưa có cũng chỉ là khái niệm...khứa,,,khứa.
 
.....:)) đúng là bạn lão Thiet thâm rõ là thâm...thua 1 phen...Nhưng có vợ hay chưa có cũng chỉ là khái niệm...khứa,,,khứa.

đấu với ..cư sỹ thì phải biết nương đúng lúc, phán câu này....lại lối gót thầy sau thì mệt hiiiiiiiiii

Bà ngoại nhà sư bị Mr.Đàm hôn sợ cháu phải ở tù
Bà Bảy Nên (tên đầy đủ là Phạm Thị Nên, 78 tuổi, ngụ xã Tân Trung, huyện Mỏ Cày Nam, Bến Tre) nghẹn giọng khi chúng tôi tới hỏi thăm chuyện của cháu bà: “Trời ơi, nó có ở phải ở tù không cậu, tui nghe ngoài chợ người ta nói cháu tui phải ở tù 5 năm, có đúng vậy không cậu?”.
 
Bần thần một hồi, bà cụ đã ở tuổi gần đất xa trời cố gắng nhớ lại: “Hồi má nó mới bỏ nó lại, tui còn có 5 công ruộng, nhưng sau đó bị lấy mất. Hai bà cháu sống nương tựa vào nhau, ban đầu tui mua bán gạo. Gần đây già yếu, gánh không nổi thì chuyển quá bán rau củ, bầu bí… Tui gần 80 tuổi, bệnh tật triền miên mà có mình nó lo, lâu lâu nó về mua đường, mua gạo, mua thuốc chăm sóc bà ngoại. Giờ nó bị vậy rồi không biết tui sống ra sao nữa!”.

rất phi logic......bỏ bà già (*người nuôi mình) một mình ở nhà.....đi tu ????
 
rất phi logic......bỏ bà già (*người nuôi mình) một mình ở nhà.....đi tu ????

Ở trốn nhân gian nhiều truyện cười ra nước mắt, 4 người con trai, 4 người con gái còn chẳng thể nuôi được mẹ già...để bà bỏ đói...mà họ cũng có thèm đi tu đâu:))

Đá lão Thiết phát...khứa..khứa.( Lão này thâm lắm, khéo lão cố tình hở sườn để mình đá cũng nên vì lão đã luyện được thân như kim cương...hiiiiiiiiii)
 
Last edited by a moderator:
Ở trốn nhân gian nhiều truyện cười ra nước mắt, 4 người con trai, 4 người con gái còn chẳng thể nuôi được mẹ già...để bà bỏ đói...mà họ cũng có thèm đi tu đâu:))

Đá lão Thiết phát...khứa..khứa.( Lão này thâm lắm, khéo lão cố tình hở sườn để mình đá cũng nên vì lão đã luyện được thân như kim cương...hiiiiiiiiii)

Lần này ..ra thực chiêu hiiiiiiiiii (*dính chưởng hà aaaaaa)

Điều này chứng minh nhân quả hiện hữu....bồ tát tại hiện....khứa khứa!
 
Hi...Thiền Quán.!

Vni xanh trở lại, thiền quán khách khứa ra vào tấp lập, hối hả...hề...hề.

Chúc mọi người, uống rượu ngâm thơ thật là thong thả, vui vẻ....

Om mani de vasti...

G/L to all.
 
Hi...Thiền Quán.!

Vni xanh trở lại, thiền quán khách khứa ra vào tấp lập, hối hả...hề...hề.

Chúc mọi người, uống rượu ngâm thơ thật là thong thả, vui vẻ....

Om mani de vasti...

G/L to all.

Lão ca hỉ hả vậy Tk xanh hay đỏ? hay cho đề tài gì đáng bàn? TKS!
 
Trả lại Thiền Quán sự tĩnh mịch, thư thái, dí dỏm, thâm sâu...vốn dĩ của nó đúng như là. hiiiiiiiiiii:))

Thanks. Cô nương áo xanh.!

Tôi thấy ông kiếm pháp tiến vượt bậc đấy, sát khí bắt đầu nhường chỗ cho buông bỏ và hỉ xả. Phen này đao pháp của lão Thiết khó địch lại rồi :))

Có nhiều chỗ để xả theo cách thông thường rồi, thiền quán nên xả theo cách của thiền quán, đó là chỗ để buông lơi và mang tính dưỡng sinh và phục hồi. Chứ cứ cầy điên dại rồi lại rượu lướt khướt, nhạc ù tai thì còn gì nét độc đáo lão hỉ ...
 
Lão ca hỉ hả vậy Tk xanh hay đỏ? hay cho đề tài gì đáng bàn? TKS!

Lão hỏi đề tài về thị trường hay đề tài thiền và đạo? hỏi cho rõ để đại sư còn liệu ...

May không hỏi tôi, tôi cho đề tài về răng thâm và thơ hai-ku là lại đau đầu :))
 
Lão hỏi đề tài về thị trường hay đề tài thiền và đạo? hỏi cho rõ để đại sư còn liệu ...

May không hỏi tôi, tôi cho đề tài về răng thâm và thơ hai-ku là lại đau đầu :))

Trời đông hửng nắng.
Chứng khoán tưng tửng, không rõ tăng - giảm.
Lão Thiết nghĩ rằng: Không biết nhớ răng trắng hay răng thâm.....


Nhớ.... bám chấp....hay thương vợ....hoặc tại ck...:))
 
Last edited by a moderator:
Back
Top