VC-Thiền quán

tk Tom, em quí nét ý nhị của Tom. but not tưởng.

Hôm rồi view thấy Pà know vẫn không nghĩ đầu tư là cha cờ bạc, hôm nay rảnh chứng minh cho đỡ mất time nhá hiiiii

Đầu tư là gì ?
+ Khái niệmĐầu tư nói chung là sự hy sinh các nguồn lực ở hiện tại để tiếnhành các hoạt động nào đó nhằm thu về các kết quả nhất định trongtương lai lớn hơn các nguồn lực đã bỏ ra để đạt được các kết quảđó
+ Nguồn lực có thể là tiền, tài nguyên thiên nhiên, sức lao động, trítuệ…Kết quả đạt được có thể là sự tăng them các tài sản tài chính ( tiềnvốn ), tài sản vật chất ( máy móc thiết bị, nhà xưởng , đường sá, bệnh viện , trường học …) , tài sản trí tuệ ( trình độ văn hóa,chuyên môn, quản lí , khoa học kĩ thuật …) và nguồn nhân lực cóchất lượng , năng suất làm việc cao hơn

Đây là khái niệm của tay ..hoặc hết sức mọt sách mộng mơ...hoặc rất là ngáo hiiiiiii vì có quá nhìu sự hy sinh là vô ích..ví dụ nhá:
+ DEusbank đầu toi vào Sxx giá 40-50 nay còn 5 và đáng tháo chạy như gặp.......tào tháo. chẳng có thằng man nào dám coi khinh Deu về khả năng đầu toi cả
+ hay các thể loại đầu toi nội gián...BDS....nay cũng phải đi lạy tứ phương, xin ơn trên.....mà chưa thấy khói

TÚm váy lại : đầu tư có tỷ lệ Uncertain cũng quá cao (*trên 30%)

CỜ bạc: là trò may rủi 5/5 (zero game sum) chẳng qua tỷ lệ Uncertain cũng quá cao (*trên 50%)

Xét cho cùng thì đầu tư lại nguy hiểm hơn cờ bạc.....vì sự tán thưởng của thiên hạ.....làm ta mờ mũi thêm 30% nữa. hiiiiiii

KẾt lại: đầu toi là cha cờ bạc....hiiiiiiiiiii vậy nên Bang chủ đã dặn là.....đừng có mang tiền tử (*ăn, học phí của baby..) ra mà chơi

NB: trên thế giới này cứ 10 thằng mở DN TNHH thì chỉ 1-3 thằng exit, và 10 thằng exit mới có 1-3 thằng dư tiền mua camry.....và cả triệu thằng đầu toi .....mới có 01 WB, Soros...hà aaaaaaaaaa
 
tk Tom, em quí nét ý nhị của Tom. but not tưởng.

Trên đời này có gì không phải là tưởng chăng?

Just kidding. Tưởng hay không tưởng, hỉ xả là được, take it easy ...

Hay nói theo ngôn ngữ So you think you can dance, thì là hãy giải phóng hình thể để có tự do :))
 
Hôm rồi view thấy Pà know vẫn không nghĩ đầu tư là cha cờ bạc, hôm nay rảnh chứng minh cho đỡ mất time nhá hiiiii



Đây là khái niệm của tay ..hoặc hết sức mọt sách mộng mơ...hoặc rất là ngáo hiiiiiii vì có quá nhìu sự hy sinh là vô ích..ví dụ nhá:
+ DEusbank đầu toi vào Sxx giá 40-50 nay còn 5 và đáng tháo chạy như gặp.......tào tháo. chẳng có thằng man nào dám coi khinh Deu về khả năng đầu toi cả
+ hay các thể loại đầu toi nội gián...BDS....nay cũng phải đi lạy tứ phương, xin ơn trên.....mà chưa thấy khói

TÚm váy lại : đầu tư có tỷ lệ Uncertain cũng quá cao (*trên 30%)

CỜ bạc: là trò may rủi 5/5 (zero game sum) chẳng qua tỷ lệ Uncertain cũng quá cao (*trên 50%)

Xét cho cùng thì đầu tư lại nguy hiểm hơn cờ bạc.....vì sự tán thưởng của thiên hạ.....làm ta mờ mũi thêm 30% nữa. hiiiiiii

KẾt lại: đầu toi là cha cờ bạc....hiiiiiiiiiii vậy nên Bang chủ đã dặn là.....đừng có mang tiền tử (*ăn, học phí của baby..) ra mà chơi

NB: trên thế giới này cứ 10 thằng mở DN TNHH thì chỉ 1-3 thằng exit, và 10 thằng exit mới có 1-3 thằng dư tiền mua camry.....và cả triệu thằng đầu toi .....mới có 01 WB, Soros...hà aaaaaaaaaa

Có 1 ví dụ về phép so sánh rất hay, đó là có thể bắt mọi thằng đàn ông, vì thằng nào cũng có sẵn công cụ gây án :))
 
Trên đời này có gì không phải là tưởng chăng?

Just kidding. Tưởng hay không tưởng, hỉ xả là được, take it easy ...

Hay nói theo ngôn ngữ So you think you can dance, thì là hãy giải phóng hình thể để có tự do :))

Cau xả nước
Bên sông cô xanh hát
Bên này Mèo dã giò

vô thường cả thôi


xx: mưa cuối hạ như chút, âm thanh vang vọng..cây cối xanh um tùm (*Ck up)....nước chảy sối xả trên những hàng cau già....bên sông, vậy mà vẫn có những cô gái hát bài....vườn hồng có lối...sao ai chưa vào..... hiiiiiiiiiiiiiii

Dường như vì âm thanh đất trời..hay..là do bà răng trắng...mà Tom bên này sông...vẫn vò đầu bứt tai...lại dã giò...đò đưa cho qua ngày đoạn tháng ..........khứa khứa

NB: tưởng....mean ..không dám ..mơ ước, tức là lại chuyền banh cho chủ thể hiiiiiiiiiiiii
 
Last edited by a moderator:
Cau xả nước
Bên sông cô xanh hát
Bên này Mèo dã giò

vô thường cả thôi


xx: mưa cuối hạ như chút, âm thanh vang vọng..cây cối xanh um tùm (*Ck up)....nước chảy sối xả trên những hàng cau già....bên sông, vậy mà vẫn có những cô gái hát bài....vườn hồng có lối...sao ai chưa vào..... hiiiiiiiiiiiiiii

Dường như vì âm thanh đất trời..hay..là do bà răng trắng...mà Tom bên này sông...vẫn vò đầu bứt tai...lại dã giò...đò đưa cho qua ngày đoạn tháng ..........khứa khứa

NB: tưởng....mean ..không dám ..mơ ước, tức là lại chuyền banh cho chủ thể hiiiiiiiiiiiii

Nắng hừng mây trắng
Chốn quê răng thâm phơi gối chiếc
Thiết gia nhập thiền, lặng lẽ phố đèn hoa

Bỏ quê theo em VNI

Quê hương đó, chỉ khi nào bị VNI bầm dập cho te tua thì mới lại nhớ về :))
 
Thị trường chứng khoán (TTCK) sẽ có thêm sản phẩm mới là chứng quyền (Covered warrant). Sản phẩm này được Sở giao dịch chứng khoán TPHCM (HOSE) giới thiệu đến các thành viên thị trường ngày 13-12 tại TPHCM.

Chứng quyền là công cụ tài chính cho phép người nắm giữ có quyền (nhưng không phải là nghĩa vụ) mua hoặc bán một tài sản cơ sở với giá được định trước (gọi là giá thực hiện) tại hoặc trước ngày đáo hạn.

Rùi Option đến VN hiiiiiiiii
 
Chúc bà con cuối tuần vui vẻ.

Chúc sang tuần VNI vượt cản thành công tạo form chắc khỏe cả làng vui vẻ :))
 
Tản mạn về chứng khoán.

Có thể đúng có thể sai....

HOX chú ý ở vùng trên 400 có lẻ....

HAX quan tâm vùng trên 56 có dư
....rồi có lẽ hơi buồn vì lòng người chợt se lại bởi đã chớm đông....gọi là điều chỉnh....

Tuy nhiên cũng không nên vội buồn vì nhiều người đang cùng nhìn về 1 hướng....nên có lẽ Thị trường sẽ tăng nhiều hơn là giảm....

Mượn lời hát của nhạc sĩ Phú Quang: " Dường như ai đi ngang cửa, gió mùa đông bắc se lòng, chút lá khô vàng đã rụng, giờ đây...đã bỏ ta đi...." Lá khô rơi, sẽ là chất dinh dưỡng cho mầm non đâm chồi nảy lộc....

Omsvasti.

G/L. Cuối tuần chúc cả nhà vui.
 
Có 1 ví dụ về phép so sánh rất hay, đó là có thể bắt mọi thằng đàn ông, vì thằng nào cũng có sẵn công cụ gây án :))

TKS!

Đúng là lăng ba vi bộ...quá thượng thừa. chiêu này tưởng nó tầm tầm như "thôi sơn Q" ..không dè hiểm hiiiiiiii


NB; chơi lun các cụ Don, Gia....
NB2: thiện nam: tế Ht, tại sao tăng ni không ăn ..thịt chó, lấy vợ....
tế HT:...không phải họ không ăn ...được, mà họ không muốn ăn hiiiiiiiii
vậy lên....lẽ đời...mỡ mà mở...miệng mèo.....là ....xong pà ...áo các loại màu hiiiiiiiiiiiii
 
TKS!

Đúng là lăng ba vi bộ...quá thượng thừa. chiêu này tưởng nó tầm tầm như "thôi sơn Q" ..không dè hiểm hiiiiiiii


NB; chơi lun các cụ Don, Gia....
NB2: thiện nam: tế Ht, tại sao tăng ni không ăn ..thịt chó, lấy vợ....
tế HT:...không phải họ không ăn ...được, mà họ không muốn ăn hiiiiiiiii
vậy lên....lẽ đời...mỡ mà mở...miệng mèo.....là ....xong pà ...áo các loại màu hiiiiiiiiiiiii

Lão ám chỉ gì khi nói đến mỡ với miệng mèo đó? đúng là Thiết sư phụ, không thể phân giải mà không xuất chiêu hiiiiiiiiii

Sắc sắc không không mà lão. Nhìn thế nào thì nó ra thế ấy. Đầu tư hay cờ bạc, mặn hay chay ... vốn dĩ chả thể úp chung một cái vung cho tất cả. Nồi không cái nào giống cái nào, thì sao lại chung 1 vung được ...

Răng cũng thế, lão thấy răng thâm mới là mê hoặc, tôi can cớ gì mà tham gia vào cái thẩm mỹ của lão, trừ khi tôi là nha sĩ :))
 
Lão ám chỉ gì khi nói đến mỡ với miệng mèo đó? đúng là Thiết sư phụ, không thể phân giải mà không xuất chiêu hiiiiiiiiii

Sắc sắc không không mà lão. Nhìn thế nào thì nó ra thế ấy. Đầu tư hay cờ bạc, mặn hay chay ... vốn dĩ chả thể úp chung một cái vung cho tất cả. Nồi không cái nào giống cái nào, thì sao lại chung 1 vung được ...

Răng cũng thế, lão thấy răng thâm mới là mê hoặc, tôi can cớ gì mà tham gia vào cái thẩm mỹ của lão, trừ khi tôi là nha sĩ :))

"....
tình không có không không"

:)
 
Tản mạn về chứng khoán.

Có thể đúng có thể sai....

HOX chú ý ở vùng trên 400 có lẻ....

HAX quan tâm vùng trên 56 có dư
....rồi có lẽ hơi buồn vì lòng người chợt se lại bởi đã chớm đông....gọi là điều chỉnh....

Tuy nhiên cũng không nên vội buồn vì nhiều người đang cùng nhìn về 1 hướng....nên có lẽ Thị trường sẽ tăng nhiều hơn là giảm....

Mượn lời hát của nhạc sĩ Phú Quang: " Dường như ai đi ngang cửa, gió mùa đông bắc se lòng, chút lá khô vàng đã rụng, giờ đây...đã bỏ ta đi...." Lá khô rơi, sẽ là chất dinh dưỡng cho mầm non đâm chồi nảy lộc....

Omsvasti.

G/L. Cuối tuần chúc cả nhà vui.

Phía trước là bầu trời ...

Người ta bảo, trade thì nên diệt trừ cảm xúc. Giống như người ta vẫn bảo đi tu là như vậy.

Vấn đề luôn nằm ở chuyển hóa. Biết là chuyển hóa, thì không còn sợ cảm xúc.

Vậy là vẫn tu, vẫn trade, vẫn Phú Quang được phải không đại sư :))
 
Phía trước là bầu trời ...

Người ta bảo, trade thì nên diệt trừ cảm xúc. Giống như người ta vẫn bảo đi tu là như vậy.

Vấn đề luôn nằm ở chuyển hóa. Biết là chuyển hóa, thì không còn sợ cảm xúc.

Vậy là vẫn tu, vẫn trade, vẫn Phú Quang được phải không đại sư :))

Có lúc là sắc có lúc lại là không, có lúc cảm xúc kiểu chiếc lá rơi bên thêm...có lúc lại cảm nhận đường đi của trending...như là tiếng gió thổi...kể thì cũng là tu...đã đắc đạo.8-|

Hay nhể, lão tom....đúng là bác Don đánh với cái cối say gió...:))
 
Last edited by a moderator:
Có lúc là sắc có lúc lại là không, có lúc cảm xúc kiểu chiếc lá rơi bên thêm...có lúc lại cảm nhận đường đi của trending...như là tiếng gió thổi...kể thì cũng là tu...đã đắc đạo.8-|

Hay nhể, lão tom....đúng là bác Don đánh với cái cối say gió...:))

Cái gì làm nhiều rồi nó cũng tinh. Nhiều quái kiệt trên VC tôi tin là trend nhẹ như lá rơi nghiêng họ cũng nhận ra. Một khi đã tinh thì cảm xúc của họ lại có thể là cứu cánh chứ không phải kẻ thù. Gọi là linh cảm.

Như Thiền cũng vậy. Thoạt đầu thì nghiêm ngặt, chỉn chu, ngay ngắn. Sau thì tự do thư thái, không lúc nào không là thiền. Vấn đề không phải là sắc hay là không, mà là tỉnh giác. Sắc biết đó cũng là không, không biết đó cũng là sắc. Thường đó mà vô thường cũng là đó ...

Kể cũng khó nghe, ví như cái account của ông với tôi, nó là thường hay vô thường :))

PS: cá với sứ giả thế nào lão Thiết cũng phải đá câu hỏi này của tôi một phát không thì khó chịu lắm :D
 
Cái gì làm nhiều rồi nó cũng tinh. Nhiều quái kiệt trên VC tôi tin là trend nhẹ như lá rơi nghiêng họ cũng nhận ra. Một khi đã tinh thì cảm xúc của họ lại có thể là cứu cánh chứ không phải kẻ thù. Gọi là linh cảm.

Như Thiền cũng vậy. Thoạt đầu thì nghiêm ngặt, chỉn chu, ngay ngắn. Sau thì tự do thư thái, không lúc nào không là thiền. Vấn đề không phải là sắc hay là không, mà là tỉnh giác. Sắc biết đó cũng là không, không biết đó cũng là sắc. Thường đó mà vô thường cũng là đó ...

Kể cũng khó nghe, ví như cái account của ông với tôi, nó là thường hay vô thường :))

PS: cá với sứ giả thế nào lão Thiết cũng phải đá câu hỏi này của tôi một phát không thì khó chịu lắm :D

Có lẽ là thế...lên account nó vẫn thường thường hiiiiiiiii


Như Thiền cũng vậy. Thoạt đầu thì nghiêm ngặt, chỉn chu, ngay ngắn. Sau thì tự do thư thái, không lúc nào không là thiền. Vấn đề không phải là sắc hay là không, mà là tỉnh giác. Sắc biết đó cũng là không, không biết đó cũng là sắc. Thường đó mà vô thường cũng là đó ...
THỉnh giác đã thấy chưa???????? chưa thấy mà cứ sắc không.....một hồi thì cũng về với vô thường cả thui khứa khứa

NB: ..thui kệ....cho dù mời kiểu ..chọc léch...nhưng cũng là mời cả thui, lẽ nào lại không tiếp lão hiiiiiiiiiiiiiiii
 
Quán Thiền đổi gió:...:)

Trời thay tiết.
Thiết chiết chiêu.
Ngự miêu Tomcat.


Chứng khoán không biết đâu mà mò....khó thật, mấy lão nhỉ....hè...hè. Khứa....khứa, hê...hê. Hiiiiiiiiiiiiiiii.....thía này thì chít....:))

..................:)
 
Back
Top