VC-Thiền quán

TKS!

Pà know có cảm xúc gì mà post ..cho anh em món : ngon, nhiều, bổ, rẻ ....thía hiiiiiiiiiii
Do gold, hay VNI? hay do đề tài chúng cái ...đang ấp ủ ?
Có điều chưa thấy post kết luận....của những post đã post? vậy xin mời làm vài post nữa để AE thưởng lãm trình độ giác ngộ của học giả hiiiiiiiiiiiii

hi..hi :) Kết luận là:...........đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi mần. :D

Riêng cá nhân em, em hổng thích đúc rút gút, em dành việc ấy cho người đọc. :D

Đức Gautama còn phải luyện cả a tăng tỳ kiếp mới có kết luận, em nghĩ mình đành phải chờ thôi :)
 
oh, em viết khá dài về giải thích hiện tượng của bác GL, tự nhiên đang typing bỗng biến mất, có thể do lỗi kỹ thuật máy, nhưng ko có gì là vô tình cả.
 
em xin vắn tắt lại là:

theo tâm sự của bác GL thì đó là lần chết hụt đầu tiên, có lẽ lúc đó thời gian tinh luyện và độ tỉnh giác chưa thâm sâu như sau này.

Chết lâm sàng là trạng thái tâm lìa thân, tâm nhờ ngoại lai thân để nương sống và triển nở. ở trạng thái lâm sàng giống trạng thái có sự tác động khoa học làm tê liệt hữu thân, nhưng máu vẫn lưu thông trong tiểu chu nội tạng, nhờ đó dẫn khí luân chuyển qua các huyệt đạo luân xa, bác GL có nghiệp lực tốt, cơ tạng do luyện tinh từ nhỏ khá, công thêm tiền & hiện sinh kiếp có trải qua quá trình luyện định trụ, vì thế khi ko có nguồn dinh dưỡng từ thân mà tâm vẫn tỉnh, 5 uẩn ko dấy động làm lu mờ.

Về khoa học, do nền tảng cơ địa chắc khỏe cộng hưởng sự can thiệp kịp thời của y khoa nên dòng khí phát ra mạnh yếu nhanh chậm từ áp lực lưu thông máu (KH gọi là huyết áp) nên ko có sự ngưng đọng trì trệ và thiểu dần khi máu dc đẩy về tim. (Trường hợp dc cái này thiếu cái kia hoặc yếu đều thì sẽ rơi vào tình trạng sống vô thức thực vật)

Còn những điều bác thấy trong khoảnh khắc đó chính là bản đồ vũ trụ mandala mà hôm trc bác Don đề cập và cũng có điểm qua chút chút trong bài trích post tối qua.
 
Last edited by a moderator:
@Thiết gia: Gold em hết hạn demo, Chứng TK vẫn hiện hữu và sớm quay lại theo dõi bảng điện. :)

THực sự trong fx thì demo rất quan trọng....không phải như các pro nói....vấn đề..lại quán tự tại hiiiiiiiiiiii
NHưng với TK real là 01 trải nghiệm khác, có thể nói từ demo-real như từ baby become man (*not legend hiiiiiiii) nhất là có những cty chỉ 25$~550.000
nhưng theo tui chỉ khi you có can đảm nạp 10% tài sản..........mới có đủ emotion để you thành công
good luck!

NB; có những bài học phải trả bằng ..nước mắt/mô hôi/máu.......còn không......nothing change in your live hiiiiiiiiiii
 
Max chiếu lại Inception, một bộ phim giả tưởng về các giấc mộng và cách can thiệp vào trí não của nhiều người. Bà con nào quán tưởng và hay gặp phải những hình ảnh bất tận lạ kỳ thì nên xem.

Phim nói về logic của tiềm thức, hơi méo mó nhưng khá gần với lối "ma tâm", rất hiếm gặp nhưng đã được nói đến trong chú thuộc bộ Kim Cương.

Tôi không hiểu liệu tác giả kịch bản này bị nhiễm K.Jung/Z. Freud hay là bị ám ảnh bởi Mật Tông và hiện đại hóa nó?
 
Max chiếu lại Inception, một bộ phim giả tưởng về các giấc mộng và cách can thiệp vào trí não của nhiều người. Bà con nào quán tưởng và hay gặp phải những hình ảnh bất tận lạ kỳ thì nên xem.

Phim nói về logic của tiềm thức, hơi méo mó nhưng khá gần với lối "ma tâm", rất hiếm gặp nhưng đã được nói đến trong chú thuộc bộ Kim Cương.

Tôi không hiểu liệu tác giả kịch bản này bị nhiễm K.Jung/Z. Freud hay là bị ám ảnh bởi Mật Tông và hiện đại hóa nó?

Rất may là lần chiếu lại....được coi gần như đầy đủ. Phải nói phim max đúng là đảng cấp..về kỹ thuật điện ảnh (*có thể diễn tả cảnh thành phố theo không gian khối mà diễn viên là tâm điểm, các cảnh các sky buildinh ngay ven biển hoặc dưới biển.....sụp đổ..)

NHưng đây là phim khoa học nghiêm túc - mang tên "ý tưởng nguồn"....nghĩa là bằng cách nào đó.......gắn vào đầu đối thủ 01 ý tưởng, và ý tưởng đó tự thân nó nảy nở....như virus máy tính vậy

Cái này tưởng là vô lý nhưng rất thực tế, nếu như bằng cách thông thường..thầy giáo giảng..thuyết...các môn đệ về kiến thức KDCK kiểu TA chẳng hạn..........và mọi người trên thế giới hiện nay đều rất sành điệu nó, mặc dù...các trường đại học ...chưa công nhận chính thức. TRong phim đã nâng lên một tầm cao mới.......khi có tham vọng "cấy 01 ý tưởng vào tâm thức mà giả thiết là tận tầng tiềm thức thứ 4 (*lúc đầu dự kiến chỉ mức thứ ba, nhưng nhân vật chính quá mặc cảm tự ti về khả năng của mình, phải vô tân tầng thức 4 có lẽ đã can thiệp vào tận......thần thức - thân nghiệp lưu trữ các dữ kiện của 01 sinh vật qua nhiều kiếp hiiiiiiii) và chỉ để cấy 01 ý tưởng rằng "mình có thể hơn ba....bằng cách tạo dựng 01 cty mới - kỳ thực là chỉ cần tiếp quản cty cũ và chẳng làm gì thì cty của ba đã độc quyền cung cấp nguyên liệu cho thế giới")
bộ phim cũng khái quát hoá vấn đề...01 tâm con người là 01 đại thế giới, khi xâm nhập 01 tâm coi như xâm nhập một hành tinh, và nếu như hai thế giới đan xen nhau thì nảy sinh các biến cố ..ngoài tầm kiểm soát. trong phim mới chỉ là hai tâm đan xen nếu ba bốn...e là không kiểm soát nổi
 
Heo may phiêu
Cỏ không mưa cỏ héo
CHứng hoá thạch Tom yên

Vô thường


Ngồi bờ đê lạnh cut da, nhìn những hạt heo may bay trong gió. Ngẫm thấy câu "bao giờ nước nam hết cỏ....." cũng thấy lỗ hổng là ..đông giá kéo dài thì cỏ cũng chết tiệt .......NHư đời cũng vậy......7-8 tháng cứ down hoài không ngớt, VNi phá kỷ lục lặn sâu, lập thành tích "siêu thợ lặn" ...kéo theo là bò CK VN ...có lẽ tuyệt chủng. hình như Tom cũng thía........lặng câm, dù pà know đến hiiiiiiiii
 
Heo may phiêu
Cỏ không mưa cỏ héo
CHứng hoá thạch Tom yên

Vô thường


Ngồi bờ đê lạnh cut da, nhìn những hạt heo may bay trong gió. Ngẫm thấy câu "bao giờ nước nam hết cỏ....." cũng thấy lỗ hổng là ..đông giá kéo dài thì cỏ cũng chết tiệt .......NHư đời cũng vậy......7-8 tháng cứ down hoài không ngớt, VNi phá kỷ lục lặn sâu, lập thành tích "siêu thợ lặn" ...kéo theo là bò CK VN ...có lẽ tuyệt chủng. hình như Tom cũng thía........lặng câm, dù pà know đến hiiiiiiiii

Ngồi bờ đê heo may? bị răng thâm hờn trách gì chăng? Nếu nguồn cơn là từ răng thâm thì vấn đề không to tát cỡ vô thường đâu tin tôi đi.

Những lúc thư thả thế này lão ra bờ đê kể cũng có lý nhể ...

Biết rằng cỏ không thể hết, thế thì sao phải lo bò tuyệt chủng. Lo thế chả phải là lo hão ư :))
 
Ngồi bờ đê heo may? bị răng thâm hờn trách gì chăng? Nếu nguồn cơn là từ răng thâm thì vấn đề không to tát cỡ vô thường đâu tin tôi đi.

Những lúc thư thả thế này lão ra bờ đê kể cũng có lý nhể ...

Biết rằng cỏ không thể hết, thế thì sao phải lo bò tuyệt chủng. Lo thế chả phải là lo hão ư :))

Chẳng qua là mời lão 01 ly rượu..vô thường hiiiiiiiii
 
Heo may phiêu
Cỏ không mưa cỏ héo
CHứng hoá thạch Tom yên


Vô thường

Gió heo may,
Trời lạnh cắt da thịt,
Kẹp tê tái.....


Quán vô thường, không biết quán " Trời lạnh hoặc Bị Kẹp"....:) Hay cứ để tự nhiên cho nó thêm phần trải nghiệm....:))

Hè...hè. Không biết đâu mà lần các bác nhể....?
 
Last edited by a moderator:
Heo may phiêu
Cỏ không mưa cỏ héo
CHứng hoá thạch Tom yên


Vô thường

Gió heo may,
Trời lạnh cắt da thịt,
Kẹp tê tái.....


Quán vô thường, không biết quán " Trời lạnh - Bị Kẹp"....:) Hay cứ để tự nhiên....:))

Hè...hè.

Pháo hoa
đạo không trăng không sao
LIu nửa đời kéo chân

Liu kẹp
(*phỏng theo avatar)

Đêm 30 mọi người háo hức nhìn lên trời cao : trăng vành vạnh, gió thủi mát, pháo nổ như hoa cà, hoa cúc......chạnh lòng người theo đạo....hà aaaa đã gần 30 năm nay ..dù cố hết sức ....mà sao ta không rút chân thoát khỏi...hồng trần, để da thịt vẫn...lạnh cắt, lòng sầu tê tái....như ăn phải ..trái cà ..chứ không phải thịt con gà sống thiến hiiiiiiiiii
 
Pháo hoa
đạo không trăng không sao
LIu nửa đời kéo chân

Liu kẹp
(*phỏng theo avatar)

Đêm 30 mọi người háo hức nhìn lên trời cao : trăng vành vạnh, gió thủi mát, pháo nổ như hoa cà, hoa cúc......chạnh lòng người theo đạo....hà aaaa đã gần 30 năm nay ..dù cố hết sức ....mà sao ta không rút chân thoát khỏi...hồng trần, để da thịt vẫn...lạnh cắt, lòng sầu tê tái....như ăn phải ..trái cà ..chứ không phải thịt con gà sống thiến hiiiiiiiiii

Hay,....:)) Ăn trái cà, hay con gà sống thiến.

Cũng giống như" Có thể kẹp có thể không"...chẳng biết đâu...:))
 
post rùi xoá ..là sao ta Mr.Liu "....uống diệu..phải kèm sắc.."

Sắc là ta, ta là sắc...xin hỏi lão ...tại sao ta phải bỏ sắc hiiiiiiiiiiiii
 
Back
Top