VC-Thiền quán

Trên đời này cái gì càng cố tránh thì lại càng dễ vướng, ai cũng có thể chiêm nghiệm điều này bất kể màu răng ...

Níu kéo hiiiiiiiiiiiiii

đúng là ...mèo Tom sa rừng ..nhiệt đới.....dây răng muôn lối....hỏi trời hỡi......đường nao về nhà.....để pà răng trắng bồng baby ...đứng núi....ngóng trờ hiiiiiiiiiiiiiiii
 
Cùng là một thứ mà mỗi người nhìn nó ra một hình tướng khác nhau. Cũng như cùng một câu chữ nhưng mỗi ngươi luận ra một ý niệm khác nhau. Giống y trade. Thảo nào người ta bảo đời là canh bạc ...

Nếu đời là canh bạc, phải chăng hành giả là trader chuyên nghiệp :))

coi chừng nha.......vì trình sứ giả ..lên cao......01 niệm thành 01 trải nghiệm....tại sao không nghĩ đời là giấc mơ đi giữa vườn hoa hồng??....nếu nghĩ đời là canh cánh gà đầy xương.....coi chừng linh ứng khứa khứa!
 
Níu kéo hiiiiiiiiiiiiii

đúng là ...mèo Tom sa rừng ..nhiệt đới.....dây răng muôn lối....hỏi trời hỡi......đường nao về nhà.....để pà răng trắng bồng baby ...đứng núi....ngóng trờ hiiiiiiiiiiiiiiii

Ngoài kia, thị trường đang chờ một cái cớ dù là lảng xẹt, để có thể bẻ lái

Trong này, lão Thiết chỉ chờ một cái cớ, dù là chả xi nhê gì, để đá bạn rượu

Thế chả phải đời là cạnh bạc thì là gì :))
 
coi chừng nha.......vì trình sứ giả ..lên cao......01 niệm thành 01 trải nghiệm....tại sao không nghĩ đời là giấc mơ đi giữa vườn hoa hồng??....nếu nghĩ đời là canh cánh gà đầy xương.....coi chừng linh ứng khứa khứa!

Cháy tài khoản hay tịch tà triền miên thì khó nghĩ về hoa hồng lắm lão à, trừ các cô nương chơi demo ...

Không phải đá Know đâu nhé, dù trông hình tướng thì có vẻ như vậy :))
 
Ngoài kia, thị trường đang chờ một cái cớ dù là lảng xẹt, để có thể bẻ lái

Trong này, lão Thiết chỉ chờ một cái cớ, dù là chả xi nhê gì, để đá bạn rượu

Thế chả phải đời là cạnh bạc thì là gì :))

Lão đúng là Lăng ba đi bộ........mời rượu nhiều thì từ chối.....kêu bị đấm, không mời..thì lại bảo ..nó biến rùi.........vậy biết làm thía nào??? khứa khứa
 
HIểu ý...nghĩa là nhìn lên trời thấy mây giống như voi bay, hổ chạy.....?? à thì ra pà know sa vào ...đạo thần tiên như ".....Mây lang thang buồn trôi,
Nặng mang ưu tư khát khao, trong tim tháng ngày
Theo mưa rơi lạnh căm,
....."
Ừ đời là giấc mơ, nên tại sao ta phải hạn chế giấc mơ của mình. nếu là vị tiên ......phái tiêu giao.....thì cứ mơ mộng tiêu giao.......nhưng ..cũng nên tỉnh giấc sớm. bởi ta chẳng làm được gì nhiều ý nghĩa trên đời.......trong giấc ngủ...mơ hiiiiiiiiiiiii

Ôi trời, em cực thía mồ đây này, :))
 
Trên đời này cái gì càng cố tránh thì lại càng dễ vướng, ai cũng có thể chiêm nghiệm điều này bất kể màu răng ...

hi..hi..ờ thì gói nhé, nhớ xin phép và viết bản cam kết trc khi đi. :))

đùa chứ, các loại bà dù là female nhưng có quyền lực ngầm ghê gớm lắm, alo mà ko ra thì cũng hiểu ....ơ hơ cái või thường, ra hay không...rồi thì cũng vô thường cả thoai. :D
 
hi..hi..ờ thì gói nhé, nhớ xin phép và viết bản cam kết trc khi đi. :))

đùa chứ, các loại bà dù là female nhưng có quyền lực ngầm ghê gớm lắm, alo mà ko ra thì cũng hiểu ....ơ hơ cái või thường, ra hay không...rồi thì cũng vô thường cả thoai. :D

khứa khứa!

01 niệm..01 thế giới....mộng xuất hiện.....tấn công tận hang ổ, lại còn lo quota, rồi hậu quả.....hết tiền đóng thuế hiiiiiiiiiiiii

nhất mr.Tom hiiiiiiiii
 
Ôi trời, em cực thía mồ đây này, :))

Hôm rùi ...có xem lại Tế điên hoà thượng.....có màn bà kia.....bị chồng đánh te tua.......hoà thượng vào can ngăn ....cũng bị đánh tua te nữa. lý do: pà ta thích thế "sướng thấy mồ" hiiiiiiiiiii

Vậy nên cực/ sướng .....chỉ trong lòng mới biết, nói là cực nhưng mà "tui thích thía" thì pó tay hiiiiiiiiiiiiiiii
 
Lão đúng là Lăng ba đi bộ........mời rượu nhiều thì từ chối.....kêu bị đấm, không mời..thì lại bảo ..nó biến rùi.........vậy biết làm thía nào??? khứa khứa

Dạo này đao pháp quyền cước tiến bộ nhỉ. Chúc mừng lão ...

Lại chưa nghĩ ra cái gì để đá lại mới đau. Thôi để lão dẫn 1 - 0 cho cuối tuần nó vui vẻ :))
 
Nice weekend

Nghĩa vụ duy nhất bạn có là hạnh phúc. Làm nó thành tôn giáo về hạnh phúc. Nếu bạn không hạnh phúc, thế thì bất kì điều gì bạn đang làm, cái gì đó phải sai và sự thay đổi mạnh mẽ nào đó là cần thiết. Để hạnh phúc quyết định.

Tôi là người theo chủ nghĩa hưởng lạc. Và hạnh phúc là tiêu chuẩn duy nhất con người có. Cho nên bao giờ cũng nhìn vào điều xảy ra khi bạn làm cái gì đó: nếu bạn trở nên an bình, nếu bạn trở nên thanh thản, ở nhà, thảnh thơi, điều đó là đúng. Đây là tiêu chuẩn, không cái gì khác là tiêu chuẩn. Cái là đúng cho bạn có thể không đúng cho ai
đó khác, nhớ điều đó nữa. Bởi vì cái thoải mái cho bạn có thể không thoải mái cho ai đó khác, cái gì đó khác lại có thể thoải mái cho người đó. Cho nên không thể có được luật phổ dụng về điều đó. Mọi cá nhân đều phải tìm ra điều đó cho bản thân mình. Cái gì là thoải mái cho bạn?

(Osho - Cân bằng thân tâm)
 
Nghĩa vụ duy nhất bạn có là hạnh phúc. Làm nó thành tôn giáo về hạnh phúc. Nếu bạn không hạnh phúc, thế thì bất kì điều gì bạn đang làm, cái gì đó phải sai và sự thay đổi mạnh mẽ nào đó là cần thiết. Để hạnh phúc quyết định.

Tôi là người theo chủ nghĩa hưởng lạc. Và hạnh phúc là tiêu chuẩn duy nhất con người có. Cho nên bao giờ cũng nhìn vào điều xảy ra khi bạn làm cái gì đó: nếu bạn trở nên an bình, nếu bạn trở nên thanh thản, ở nhà, thảnh thơi, điều đó là đúng. Đây là tiêu chuẩn, không cái gì khác là tiêu chuẩn. Cái là đúng cho bạn có thể không đúng cho ai
đó khác, nhớ điều đó nữa. Bởi vì cái thoải mái cho bạn có thể không thoải mái cho ai đó khác, cái gì đó khác lại có thể thoải mái cho người đó. Cho nên không thể có được luật phổ dụng về điều đó. Mọi cá nhân đều phải tìm ra điều đó cho bản thân mình. Cái gì là thoải mái cho bạn?

(Osho - Cân bằng thân tâm)

Xin cám ơn ! 01 trái banh cuối tuần của lão hiiiiiiiiiiiii

Theo như Pà Know, thì "nếu bạn trở nên an bình, nếu bạn trở nên thanh thản, ở nhà, thảnh thơi, điều đó là đúng. Đây là tiêu chuẩn, không cái gì khác là tiêu chuẩn" là lẽ sống......thì một vấn đề đặt ra là "như vậy có uổng phí 01 kiếp người lắm du????" nếu thía là đủ , bạn chỉ cần mình là cây liễu rủ ven hồ : hút nước (*cống), hưởng ánh sáng (*ô nhiễm) ...chẳng ai làm gì bạn.....cho đến khi họ nghi ở gốc cây có .......vàng" khứa khứa

NHưng lẽ sống đó cũng là một cách hay, dù đối với pà Know là chán phèo........còn không nhấc ống "a lê Tom đây.....mình xem si nê cuối tuần nha" khứa khứa (cẩn thận thuế quan đóng cửa)
 
Xin cám ơn ! 01 trái banh cuối tuần của lão hiiiiiiiiiiiii

Theo như Pà Know, thì "nếu bạn trở nên an bình, nếu bạn trở nên thanh thản, ở nhà, thảnh thơi, điều đó là đúng. Đây là tiêu chuẩn, không cái gì khác là tiêu chuẩn" là lẽ sống......thì một vấn đề đặt ra là "như vậy có uổng phí 01 kiếp người lắm du????" nếu thía là đủ , bạn chỉ cần mình là cây liễu rủ ven hồ : hút nước (*cống), hưởng ánh sáng (*ô nhiễm) ...chẳng ai làm gì bạn.....cho đến khi họ nghi ở gốc cây có .......vàng" khứa khứa

NHưng lẽ sống đó cũng là một cách hay, dù đối với pà Know là chán phèo........còn không nhấc ống "a lê Tom đây.....mình xem si nê cuối tuần nha" khứa khứa (cẩn thận thuế quan đóng cửa)

chả cá lã vọng mà ko có mắm tôm chắc đã ko ngon đến thế, và miếng giồi cầy ko nổi tiếng đến thế trong các câu vè ví von....

có những thứ cần nhau đến ko thể tách rời, xa nhau, chúng trở thành vị lạ.

Đấy là 1 vế,

em đang đói lại thèm mắm tôm, nên nhớ mỗi 2 món đó để ví, :D
 
Cháy tài khoản hay tịch tà triền miên thì khó nghĩ về hoa hồng lắm lão à, trừ các cô nương chơi demo ...

Không phải đá Know đâu nhé, dù trông hình tướng thì có vẻ như vậy :))

em đố Tom, tại sao hoa hồng có gai? :D
 
Sau vài ngày Phi Thời - Phi Xứ, giật mình tỉnh dậy có bài thơ tặng Quán Thiền:

Cánh chim:

Chim bằng nương triền sóng.
Bay vút buổi hừng đông.
Chiều hôm... nao...? trốn ngủ.
Tìm.... bờ giác.... mênh mông.

..................G/L to all.
 
Last edited by a moderator:
Nên tỉnh giác là nhận ra sự khác biệt, hiểu vì sao nó khác biệt, và sẵn sàng đón nhận sự khác biệt sẽ đến trong tương lai.

Cảm ơn cái cõi ta bà.
Nếu không có nó biết là...đi đâu?
...hề...hề.:))

Không có cõi ta bà ta đâu biết mình ở đâu để hồi tâm, tỉnh giác...thực ra nó 1 là 1 vế thực và cần thiết của đời sống tâm linh, có nó ta biết là giả tạm, nhưng cái giả tạm đó lại là hiện hữu như miếng cơm, nước uống hàng ngày...Hề,,, hề. Tỉnh giác trong lầm mê. Hay lầm mê luôn có trong tỉnh giác....

Ở cửa quán Thiền lão giailang: có nói việc mình đi du lịch..đến tận xứ ...xa xa là....sự thực thiền sâu sẽ có cảm giác đó...Nhưng khi cái đó hiện khởi ta không lên bám chấp vào đó, nếu quá bám chấp ta sẽ bị lầm đường, có lúc vì mải mê thăm thú mọi nơi, nếu thân tâm ta yếu sự chính định chưa có thì thật là nguy hiểm..khó trở lại cái đó gọi là " Hồn trương ba, da hàng thịt".... Gọi là Phi xứ vu hồi.

Còn khi định lực đã đủ: Ta có thể thoải mái đi, thoải mái về...tuy nhiên không nên lạm dụng, cũng chỉ dùng trong những thời khắc nhất định, tránh ngày âm binh, âm tướng....gọi là Phi thời.

Sách tấn nhau chút mong lão chỉ giáo thêm và lấy hỉ xả làm đầu...hề...hề.:) Thanks!

G/L
 
Last edited by a moderator:
@Giai lang: Mat cai vietkey, cu trao doi tam them:

Các nhà khoa học hiện đại hiện nay đang đi tìm hố đen vũ trụ tại cõi hiến sinh này? Có 1 số bộ phim giả tưởng đã xây dựng cái nội dung hóc búa kể trên.... nhưng mới chỉ dừng ở phần sơ khai sơ khởi và dĩ nhiên là nó có đang tồn tại ngay cõi ta bà này mà chẳng phải đi đâu xa...:))

Khang dinh la co: Linh hon có thể đi xuyên qua hố đen đó đục thủng bức tuong vo minh( phat phap goi the). Khi tam dinh luc du no tao ra suc manh nghe gom co the di xuyen qua thoi gian va khong gian co the nhin thay nhieu dieu ky thu dang hien huu....

Con viec cua lao la do co duyen nao do trong tiền kiếp, neu lúc đó lão chưa thiền thâm sâu, hay mới bước vào giai đoạn đầu của thiền mà quay được trở lại là kỳ duyên hiếm có (Giai doan chet lam sang, giật mình mặc quần áo ra ve )....do có tiếng ho của ông bên cạnh, con meo nhay qua, ba hang xom quat chong to...nhiều lý do để cho cái phần sống quay trở về vừa kịp nhập vào thân xác....

Vấn đề này nhiều cao thủ yogi, hay phái thiền nguyên thủy đã từng thực chứng, tuy nhiên nhiều người khi quay trở lại cơ thể thì vẫn đó, nhưng phần hồn đã bị lạc phách nơi đâu, an trụ trong đó là 1 tâm hồn khác...hê...hề và tự coi mình là thánh người đời hay gọi là nhặt lá đá ống bơ. ( May mà mình vẫn nói chuyện được với Giailang... điều đó nói rằng Don em chưa bị tẩu hỏa nhập ma....:)). )

Viec can lam la Lao Giailang nen tiep tuc cai cảm giác hay lưu giữ cái hình ảnh đó càng lâu và càng nhiều lần càng tốt...tuy nhien de an tru trong do phai co tam sang, vo tap niem moi co the hoa và an trụ trong do duoc.......phải dùng 1 phép quán cao nhất của Thiền định. Đó là thiền an trụ tâm và định trong đó một thời gian đủ dài, do tâm thức luyện tập nhiều lần chỉ dẫn... và chỉ bằng 1 phép quán.....:)

....Don em sẽ bàn và nói kỹ hơn trong phần về Sự Chết và việc thiền định nó.

G/L pro.
 
Last edited by a moderator:
@Giai lang: Mat cai vietkey, cu trao doi tam them:

....Don em sẽ bàn và nói kỹ hơn trong phần về Sự Chết và việc thiền định nó.

G/L pro.
Tìm hiều về Người điên - Hay Bác học, nhà khoa học lỗi lạc...

Lão cứ bàn như thế này thì trong số những người vào quán, ắt sẽ có người không nhiều trí tuệ nhưng nghĩ mình là bác học, không phải thiền sư nhưng lại ngỡ là Phật Tổ mất thôi.
Đừng nói về Tử Thư nữa nhé.
 
Lão cứ bàn như thế này thì trong số những người vào quán, ắt sẽ có người không nhiều trí tuệ nhưng nghĩ mình là bác học, không phải thiền sư nhưng lại ngỡ là Phật Tổ mất thôi.
Đừng nói về Tử Thư nữa nhé.

Lão biết rồi không nói nữa vậy...hề..hề:))

Vấn đề là thực hành thuần thục và đúng phương pháp, hiện đang là thời mạt pháp rất nguy hiểm...ít nhất đã 1 lần thực chứng may mà có đạo hữu 70 tuổi bên cạnh ho nhẹ 1 cái, giật mình tỉnh dậy không thì ....đã thành hồn trương ba....:))

Thanks! G/L pro....
 
Last edited by a moderator:
Xin cám ơn ! 01 trái banh cuối tuần của lão hiiiiiiiiiiiii

Theo như Pà Know, thì "nếu bạn trở nên an bình, nếu bạn trở nên thanh thản, ở nhà, thảnh thơi, điều đó là đúng. Đây là tiêu chuẩn, không cái gì khác là tiêu chuẩn" là lẽ sống......thì một vấn đề đặt ra là "như vậy có uổng phí 01 kiếp người lắm du????" nếu thía là đủ , bạn chỉ cần mình là cây liễu rủ ven hồ : hút nước (*cống), hưởng ánh sáng (*ô nhiễm) ...chẳng ai làm gì bạn.....cho đến khi họ nghi ở gốc cây có .......vàng" khứa khứa

NHưng lẽ sống đó cũng là một cách hay, dù đối với pà Know là chán phèo........còn không nhấc ống "a lê Tom đây.....mình xem si nê cuối tuần nha" khứa khứa (cẩn thận thuế quan đóng cửa)

Đá đểu ...

May mà ở quán thiền cũng đủ lâu để biết buông bỏ không vướng chấp mấy chiêu chọc ngoáy kiểu này khè khè
 
Back
Top