VC-Thiền quán

Em Nắng vàng dạo này kiếm xiền đều chứ nhỉ ? em MTP của anh đâu mất rùi em có biết ko ? :D

A, chúc mừng NVT của bác nhé :D
Em vẫn spa đều bác ạ :)
Bác gọi mtp về cho em cái, em cũng hổng bít đi đâu nữa, hay đi với cụ Thiết rùi...? :D
 
Cụ gọi gì em đấy ạ :D
Chiều nay nắng đẹp thế mà,

Cụ làm thơ hay thỉnh thoảng làm mấy bài thơ đi cụ, cho bớt hoạt... :D

Chỉ quen làm thơ con cóc đá mấy ông mắm tôm kia thôi, không quen làm thơ kiểu gọi nắng với vờn trăng :))
 
Chỉ quen làm thơ con cóc đá mấy ông mắm tôm kia thôi, không quen làm thơ kiểu gọi nắng với vờn trăng :))

Cụ cứ phức tạp vấn đề, thơ nào mà chả là thơ, mục đích là để thư giãn mà :)
 
Cụ cứ phức tạp vấn đề, thơ nào mà chả là thơ, mục đích là để thư giãn mà :)

Ok, vậy tặng quán thiền bài thơ thiền Hít vào thở ra, very Thiền

Trăm năm trong cõi người ta
Ai ai cũng phải hít ra thở vào

Trăm năm trong cõi người nào
Ai ai cũng phải hít vào thở ra

Xa xa như nước Cu-Ba
Người ta còn phải hít ra thở vào

Gần gần như cái nước Lào
Người ta cũng phải hít vào thở ra

Nói chung trong cõi người ta
Bắt buộc là phải thở ra hít vào.
 
Mộng
Hồng trần vốn là mộng
Thực hư cũng là mộng
Say mộng hay tỉnh mộng
Đều là mộng mà thôi

:)
 
Nếu bạn không có nhiều của cải thì bạn cũng không cần phải làm việc cả đời như một nô lệ để duy trì những thứ đó. Từ đó, bạn sẽ có nhiều thời gian hơn cho bản thân
http://biz.cafef.vn/nhan-vat/tong-thong-ngheo-kho-nhat-the-gioi-2012111511477397ca48.chn

Chân lý ..nhiều khi là vậy, chúng ta nhiều khi phải chấp nhận sự thật là ...số mình không nhìu xiền, càng cố càng....đau khổ mà thui

Bầu x, ừ thì hắn là hiện thân của Edart...sờ đâu là thấy $-gold, còn ta TAFA đầy sọ..nhưng sờ đâu ..đều thấy bị treo cổ (*hangman)
hiiiiiiiiiiiiiiii
 


Chân lý ..nhiều khi là vậy, chúng ta nhiều khi phải chấp nhận sự thật là ...số mình không nhìu xiền, càng cố càng....đau khổ mà thui

Bầu x, ừ thì hắn là hiện thân của Edart...sờ đâu là thấy $-gold, còn ta TAFA đầy sọ..nhưng sờ đâu ..đều thấy bị treo cổ (*hangman)
hiiiiiiiiiiiiiiii

Ai bảo nhiều tiền là sướng?
Nhiều tiền sẽ khổ vì tiền

Ai bảo ít tiền là sướng?
Ít tiền sẽ khổ vì tiền

Đau đầu vì tiền

Tặng lão Thiết lang thang. Vế đầu ít người biết được, còn vế sau thì đa số chúng ta đều cảm nhận được nhể :))
 
Ai bảo nhiều tiền là sướng?
Nhiều tiền sẽ khổ vì tiền

Ai bảo ít tiền là sướng?
Ít tiền sẽ khổ vì tiền

Đau đầu vì tiền

Tặng lão Thiết lang thang. Vế đầu ít người biết được, còn vế sau thì đa số chúng ta đều cảm nhận được nhể :))

Thói quen của con người
là "hạnh phúc là cái ta đoạt được"

mấy ai chợt hiểu được
"hạnh phúc là cái ta đang có"

Xin hỏi thế gian...tình là gì? hiiiiiiiii
xin xem "đại hiệp kim điểu"
 
Thói quen của con người
là "hạnh phúc là cái ta đoạt được"

mấy ai chợt hiểu được
"hạnh phúc là cái ta đang có"

Xin hỏi thế gian...tình là gì? hiiiiiiiii
xin xem "đại hiệp kim điểu"

Sao đang tiền lại sang hỏi tình thế, vướng bụi tơ hồng nào bị răng thâm phát hiện à :))
 
Sao đang tiền lại sang hỏi tình thế, vướng bụi tơ hồng nào bị răng thâm phát hiện à :))

Tình là ....human action đó (*tâm tư tình cảm hành động), còn ông bác tối ngày cữ nghĩ ...tom&jerry hiiiiiiiiiiiiii

tiền chỉ là giấy
tình mới là duyên hiiiiiiiiiii
 
Tình là ....human action đó (*tâm tư tình cảm hành động), còn ông bác tối ngày cữ nghĩ ...tom&jerry hiiiiiiiiiiiiii

tiền chỉ là giấy
tình mới là duyên hiiiiiiiiiii

À ok, vậy tôi đã sai, mời lão chén rượu tạ lỗi suy luận linh tinh :))

Vậy là người ta toàn khổ vì giấy hay vì duyên hay cả hai, làm thế nào cho đỡ khổ hả lão ...
 
À ok, vậy tôi đã sai, mời lão chén rượu tạ lỗi suy luận linh tinh :))

Vậy là người ta toàn khổ vì giấy hay vì duyên hay cả hai, làm thế nào cho đỡ khổ hả lão ...

Lão đại học ...mà nhiều khi hỏi ...hiiiiiiiiiiii

đời là bề khổ....duyên (tốt, xấu) có khác chi ???? giấy là vật ngang giá của các duyên, mà con người nhất trí, quy ước. nên khổ vì cái gì cũng thế hiiiiiiiiiiiiii

còn làm thế nào đỡ khổ ......thì tui nhớ không nhầm lão có câu rất pro "....không có gí quý hơn...chân....".....vậy mà còn hỏi??? hay là check man xem có vấn đề gì à? hiiiiiiiiiii
~o)~o)~o)
 
Tình là ....human action đó (*tâm tư tình cảm hành động), còn ông bác tối ngày cữ nghĩ ...tom&jerry hiiiiiiiiiiiiii

tiền chỉ là giấy
tình mới là duyên hiiiiiiiiiii

Lão Thiết đi miền ngược trở về ăn nói cứ tưng tửng ......tưng tửng ý nhỉ....hè....hè:))
 
Lão Thiết đi miền ngược trở về ăn nói cứ tưng tửng ......tưng tửng ý nhỉ....hè....hè:))

KHứa khứa!

tuy có lội ngược.......nhưng đèo cao cách trở......sorry là vẫn chưa đến được quán của lão "Don & Liu", mà không biết đã xây đến đâu rùi ta? hay lại âm mất hai cái móng ú rồi hiiiiiiiiiii
 
KHứa khứa!

tuy có lội ngược.......nhưng đèo cao cách trở......sorry là vẫn chưa đến được quán của lão "Don & Liu", mà không biết đã xây đến đâu rùi ta? hay lại âm mất hai cái móng ú rồi hiiiiiiiiiii

Giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời. Đi đâu thì đi, vẫn thâm như ngày nào ...
 
Lão đại học ...mà nhiều khi hỏi ...hiiiiiiiiiiii

đời là bề khổ....duyên (tốt, xấu) có khác chi ???? giấy là vật ngang giá của các duyên, mà con người nhất trí, quy ước. nên khổ vì cái gì cũng thế hiiiiiiiiiiiiii

còn làm thế nào đỡ khổ ......thì tui nhớ không nhầm lão có câu rất pro "....không có gí quý hơn...chân....".....vậy mà còn hỏi??? hay là check man xem có vấn đề gì à? hiiiiiiiiiii
~o)~o)~o)

Không phải check, mà là tham vấn lão Đạo sĩ. Tham vấn vì không có câu trả lời duy nhất đúng với mọi người kể cả là câu nói của chính Phật tổ hay Jesu.

Đời là bể khổ thì ok, vì đó là thuộc tính của thế giới hình tướng. Nhưng câu hỏi tham vấn đang thu hẹp trong phạm vi giấy và duyên mà thôi.

Với trader, dường như mọi vấn đề xoay quanh giấy và duyên, vậy làm sao cho chúng sinh bớt mê lầm đây ẹ hẹ :))
 
Với trader, dường như mọi vấn đề xoay quanh giấy và duyên, vậy làm sao cho chúng sinh bớt mê lầm đây ẹ hẹ :))

Với traders hình như ta lo xa quá chăng, bởi cứ để nó trade 10 năm ...sẽ thấy hết mê lầm hiiiiiiiiiii
Việc của lão Tom làm.....chỉ có thế thui, đó là ...đợi có ai hữu duyên với đạo ...thì mời vào quán...ngồi xuống, uống chung trà...về khứa khứa

NB: phật tổ 30 năm sau thành đạo, truyền giáo pháp khắp nơi.......cho đến cuối đời mới hể hả truyền ....tuyệt học, kết quả, nhiều cao đồ...cắp đít bỏ về.......khi cuối đời ngài nhìn ....đại đệ tử anan.......rồi đi. hà aaaaaaa
 
Last edited by a moderator:
Với traders hình như ta lo xa quá chăng, bởi cứ để nó trade 10 năm ...sẽ thấy hết mê lầm hiiiiiiiiiii
Việc của lão Tom làm.....chỉ có thế thui, đó là ...đợi có ai hữu duyên với đạo ...thì mời vào quán...ngồi xuống, uống chung trà...về khứa khứa

NB: phật tổ 30 năm sau thành đạo, truyền giáo pháp khắp nơi.......cho đến cuối đời mới hể hả truyền ....tuyệt học, kết quả, nhiều cao đồ...cắp đít bỏ về.......khi cuối đời ngài nhìn ....đại đệ tử anan.......rồi đi. hà aaaaaaa

Được, chịu câu trả lời của lão đó hà hà

Cuối tuần vui vẻ, chăm sóc răng thâm chút nha :))
 
Back
Top