VC-Thiền quán

Phát nguyện:

Đệ tử xin phát nguyện Quy y Phật, Pháp, Tăng.
Đến khi thành thành chính giác, công ích lợi quần sinh.
Trước ba ngôi Tam Bảo, Phật đạo nguyện tu thành....


Nguyện chúng sinh đắc nhân an lạc.
Sống yên vui từng chớp sát na.

Nguyện chúng sinh muôn khổ lìa xa.
Thoát vòng tục lụy phiền hà thế gian.

Nguyện chúng sinh dứt khổ hân hoan.
Vô lượng hỉ lạc từ quang sáng ngời.

Nguyện chúng sinh muôn khổ không rời.
Trong bình đẳng xả muôn đời vô ưu!


Om Svasti.....

Nhân ngày rằm, Chứng khoán tạo đáy....cầu chúc cho trader VC lợi lạc trong hỉ xả vui với từng chớp sát na. :)

G/L

Mừng đại sư ngày càng tinh tấn và an trụ trong giác ngộ vô ngã. Một vài ý thơ cũng đem lại nhân lành cho thiền quán ...

Chứng muôn đời là chò trơi của cảm xúc. Chúc bợm nhậu quán thiền luôn được an định ...
 
Hoàng hôn lại tới bình minh.
Nắng tới xa gần cây cỏ tốt tươi.
Chỉ lo cái chú mèo lười.
Đêm rình....chim chuột.
Ngày chơi trốn tìm.....

Tìm ai như thể tìm chim.
Chim bay bể bắc, Tôm tìm trời "Nam".....:)

:))......:))

Chim bay lòng vòng chẳng ra bắc cũng chẳng về nam như trêu người kiếm khách họ Liu hà hà
 
Có 1 khảo sát mang tính chiêm nghiệm.
Ngày 14/ 15.09 âm lịch:

- Việt nam gánh chịu cơn bão sơn tinh.
- Mỹ gặp trận bão lớn thiệt hại nặng nề.


Tuy nhiên, Đêm trước hôm đó ngày 14 AL có lúc mặt trăng rất sáng lúc chuyển canh 12g đêm....Tác động rất mạnh tới người nào có trường sinh học hay có dòng điện tương ứng hoặc thiên tính có cùng " tính chất" của mặt trăng ( Tính âm mạnh). Khiến ngày hôm sau 15 AL có các triệu chứng như rối loạn nhịp tim sinh học, đau đầu, bồn chồn...

Như vậy, Thiên nhiên tác động rất lớn lên sức khỏe mỗi cá nhân chúng ta....kiểm tra và thích ứng với thiên nhiên là thông điệp Don em chuyển tải tới mọi người. Gặp những lúc như vậy, hành động tốt nhất là cần nghỉ ngơi, ngồi thiền thì càng tốt.

Chiêm nghiệm và chia sẻ chỉ có tính chất cá nhân không phải số liệu khoa học....

G/L
 
Last edited by a moderator:
Có 1 khảo sát mang tính chiêm nghiệm.
Ngày 14/ 15.09 âm lịch:

- Việt nam gánh chịu cơn bão sơn tinh.
- Mỹ gặp trận bão lớn thiệt hại nặng nề.


Tuy nhiên, Đêm trước hôm đó ngày 14 AL có lúc mặt trăng rất sáng lúc chuyển canh 12g đêm....Tác động rất mạnh tới người nào có trường sinh học hay có dòng điện tương ứng hoặc thiên tính có cùng " tính chất" của mặt trăng ( Tính âm mạnh). Khiến ngày hôm sau 15 AL có các triệu chứng như rối loạn nhịp tim sinh học, đau đầu, bồn chồn...

Như vậy, Thiên nhiên tác động rất lớn lên sức khỏe mỗi cá nhân chúng ta....kiểm tra và thích ứng với thiên nhiên là thông điệp Don em chuyển tải tới mọi người. Gặp những lúc như vậy, hành động tốt nhất là cần nghỉ ngơi, ngồi thiền thì càng tốt.

Chiêm nghiệm và chia sẻ chỉ có tính chất cá nhân không phải số liệu khoa học....

G/L

Đại sư dạo này tinh tấn nhiều đấy. Chúc mầng!
 
Thanks! còn lão đại Giailang nghe nói cũng đang nhập thất đã khai mỏ Thiên Nhãn hay chưa...?

Thời gian gần đây có những trải nghiệm rất thú vị....

G/L
Đại sư có những trải nghiệm gì vậy? Có thể chia sẻ được không?
 
Chứng nằm sàn.
Bà con die hàng loạt.
Anh hùng Thiền quán nay còn đâu...?

Ai còn? Ai mất....
?:))

Ngày hút nước tát ao thứ 1.
 
Chứng nằm sàn.
Bà con die hàng loạt.
Anh hùng Thiền quán nay còn đâu...?

Ai còn? Ai mất....
?:))

Ngày hút nước tát ao thứ 1.

Trăng lên cao dần
Lân tinh chập chờn
Đom đóm hay mắt sói
Lấp loáng trong mưa rừng

Không có mưa thì sao tan được mây :))
 
Thấy nhiều sự biến động và thay đổi...

Cũng là vô thường cả.

G/L
Tui tưởng đại sư vừa trải nghiệm về tinh tấn nên hỏi vậy thui. Còn chuyện của vô thường thì để vô thường tự xoay vần. Trí huệ là không phân biệt thiện ác và do vậy, để cho quy luật tự nhiên vận động.

Trong kinh Kim Cang có chỗ nói về một vị Phật, mà mỗi lỗ chân lông của ngài chứa rất nhiều vũ trụ. Đó là hình ảnh ẩn dụ của tính không, bao chứa tất thảy, trí huệ của tính không là trí huệ vô biên, chấp nhận mọi xung đột của thế giới đa nguyên. Vì tính không là vô chấp, nên nó bao chứa được mọi mâu thuẫn vốn là động lực của nhân quả luân hồi.

Quả thực ngòai phật pháp, tui chưa từng được biết có tôn giáo nào khác bao dung rộng lượng được như thế, dù rằng tui đã đọc từ đạo Do Thái, Cơ đốc, Hồi giáo hay các loại bái vật giáo từ Đông sang Tây.
 
Hi...Trai thanh nữ tú quán thiền.

Như anh Vietcurency nói:

Đáy của thị trường không phải là một ngày mà là một vùng có thể rộng có thể hẹp...

Theo Don em cảm nhận, đây chính là đáy mặc dù dòng tiền có thể ẩn có thể hiện, Các bạn nước ngoài chưa ủng hộ quyết liệt, chính sách của CP chưa thật sự rõ ràng...Nhưng vẫn cảm thấy đáy đang dần hiển hiện. ( Theo kinh nghiệm)

G/L to all.

Om svasti.
 
Hi...Trai thanh nữ tú quán thiền.

Như anh Vietcurency nói:

Đáy của thị trường không phải là một ngày mà là một vùng có thể rộng có thể hẹp...

Theo Don em cảm nhận, đây chính là đáy mặc dù dòng tiền có thể ẩn có thể hiện, Các bạn nước ngoài chưa ủng hộ quyết liệt, chính sách của CP chưa thật sự rõ ràng...Nhưng vẫn cảm thấy đáy đang dần hiển hiện. ( Theo kinh nghiệm)

G/L to all.

Om svasti.

Ủng hộ quan điểm của Đại sư. Đại sư "thấy nó như thế" là chia sẻ được rồi, quán thiền có phải box học thuật đâu mà cần chứng minh. Vả lại thị trường bát nháo này thì kinh nghiệm là quan trọng nhất.

Nó cũng như thiền, chỉ có trải nghiệm mới nhìn thấy được những điều mà thiên kinh vạn quyển cũng không mô tả cho rõ được.

Mong quán thiền lại đông vui, vì cái xó này khả dĩ giúp trader thả lỏng được phần nào cái tâm quá hoạt ...
 
Ủng hộ quan điểm của Đại sư. Đại sư "thấy nó như thế" là chia sẻ được rồi, quán thiền có phải box học thuật đâu mà cần chứng minh. Vả lại thị trường bát nháo này thì kinh nghiệm là quan trọng nhất.

Nó cũng như thiền, chỉ có trải nghiệm mới nhìn thấy được những điều mà thiên kinh vạn quyển cũng không mô tả cho rõ được.

Mong quán thiền lại đông vui, vì cái xó này khả dĩ giúp trader thả lỏng được phần nào cái tâm quá hoạt ...

Dạo này lão Tom diễn tả, chứng minh, quy nạp TÂM rất rõ ràng mạch lạc....tinh tấn là đây chứ đâu...hè...hè.

Thế lại bỏ rơi cô áo mầu thiên thanh à...cũng vì cái tinh tấn ?:))

Lão Thiet dạo này đi đốn củi lâu nhể?
 
Last edited by a moderator:
Dạo này lão Tom diễn tả, chứng minh, quy nạp TÂM rất rõ ràng mạch lạc....tinh tấn là đây chứ đâu...hè...hè.

Thế lại bỏ rơi cô áo mầu thiên thanh à?:))

Lão Thiet dạo này đi đốn củi lâu nhể?

Trò đời nhiều môn cứ phải bốc phét nhiều nó mới mau tinh tấn ông ạ. Lắm lúc mình nói mình chả hiểu, người khác nói lại lúc đó mới hiểu ...

Phong cách thiền quán là không có không không, nên trả lời cũng như không, thế nó mới triết học :))

Còn lão Thiết thì chắc đang lang thang tìm núi khác xem có củi không. Thôi kệ đi 3 hôm lại về ý mà. Cứ đứng núi này thấy núi khác nhiều củi hơn, đâu biết nhiều củi thì cũng lắm tiều phu hà hà
 
Trò đời nhiều môn cứ phải bốc phét nhiều nó mới mau tinh tấn ông ạ. Lắm lúc mình nói mình chả hiểu, người khác nói lại lúc đó mới hiểu ...

Phong cách thiền quán là không có không không, nên trả lời cũng như không, thế nó mới triết học :))

Còn lão Thiết thì chắc đang lang thang tìm núi khác xem có củi không. Thôi kệ đi 3 hôm lại về ý mà. Cứ đứng núi này thấy núi khác nhiều củi hơn, đâu biết nhiều củi thì cũng lắm tiều phu hà hà

Tả lão Thiet thế này mới thấy đúng:

" Lên núi gặp Thượng sơn"....khứa....khứa.

Trên đó anh hùng sơn cước không biết cầm đao chặt cây...mà toàn dùng tay đốn gỗ....quả này....hà...hà..... không khéo lão Thiêt phải dùng thế đà đao mà chạy.....:))
 
Tả lão Thiet thế này mới thấy đúng:

" Lên núi gặp Thượng sơn"....khứa....khứa.

Trên đó anh hùng sơn cước không biết cầm đao chặt cây...mà toàn dùng tay đốn gỗ....quả này....hà...hà..... không khéo lão Thiêt phải dùng thế đà đao mà chạy.....:))

Mong mùa đông năm nay không lạnh, lão Thiết đỡ co ro trên núi một mình ...
 
Mong mùa đông năm nay không lạnh, lão Thiết đỡ co ro trên núi một mình ...

Bác Don nói TT chuẩn thật....:))

Mình chuẩn gần bằng....hè...hè....:)

Vắng lão Thiết thấy thiếu thiếu cái gì đó lão Tom nhỉ....? Tưởng đốn củi giả vờ hóa ra thật luôn sợ thật....:))
 
Last edited by a moderator:
Bác Don nói TT chuẩn thật....:))

Mình chuẩn gần bằng....hè...hè....:)

Vắng lão Thiết thấy thiếu thiếu cái gì đó lão Tom nhỉ....? Tưởng đốn củi giả vờ hóa ra thật luôn sợ thật....:))

Quán thiền có 3 đặc sản là rượu, mắm tôm và thơ 2 cu của lão Thiết, thế tức là thiếu 2 cu ...

Một là dính kiểm lâm, 2 là bị bọn lâm tặc khác nó thịt. Có bề gì lại khổ răng thâm dưới quê. Chả có cái dại nào giống cái dại nào :))

Chiều nắng quái
Rừng trơ củi mục
Dao cùn, tiều phu ngơ ngác

Thiết ca
 
Quán thiền có 3 đặc sản là rượu, mắm tôm và thơ 2 cu của lão Thiết, thế tức là thiếu 2 cu ...

Một là dính kiểm lâm, 2 là bị bọn lâm tặc khác nó thịt. Có bề gì lại khổ răng thâm dưới quê. Chả có cái dại nào giống cái dại nào :))

Chiều nắng quái
Rừng trơ củi mục
Dao cùn, tiều phu ngơ ngác

Thiết ca

Chứng khoán cháy.
Hơn củi khô gặp lửa.
Thiết tiều ...vắng bóng nơi nao.


Vắng lão Thiết....
 
Chứng khoán cháy.
Hơn củi khô gặp lửa.
Thiết tiều ...vắng bóng nơi nao.


Vắng lão Thiết....

Lửa sẽ bén dần
Khoai sẽ nhừ
Lão Thiết sẽ về

Không ăn khoai sượng không uống nước lã
 
Chiều nắng quái
Rừng trơ củi mục
Dao cùn, tiều phu ngơ ngác

Thiết ca

Cụ gọi gì em đấy ạ :D
Chiều nay nắng đẹp thế mà,

Cụ làm thơ hay thỉnh thoảng làm mấy bài thơ đi cụ, cho bớt hoạt... :D
 
Back
Top