VC-Thiền quán

Định hướng em vào cõi tu tiên thật à. :D

Dạo chơi theo cách của mình, mình vui

Dạo chơi theo cách của người, cụ tổ vui

Anh chọn cái nào nào?

Tk L2C, hôm wa by chance, dc nói chuyện với 1 cô gái người Anh, tui hỏi cô ấy đã đi bao nhiêu nc trc khi đến VN rồi, cô gái nói, ko còn nhớ nữa vì đi nhiều wa rồi, cô ấy sống & làm việc ở các nước theo dạng du mục hầu hết các tháng trong năm trừ Xmast & NewY.

Tui nghĩ, sao họ làm dc mà mình ko làm dc. bit là sẽ khó khăn đó, tui thì thích lên plan cho bất kỳ việc gì, nhưng lần này tui...kệ, mún thử thách khả năng xoay sở những cái thường nhật nhất xem thế nào, xem mình có thể...tồn tại ko, hi...hi :))

Nhiu lúc nghĩ, mình cũng điên thật đó, nhưng tui tiếc nếu nhỡ 21/12 là tận thế thì sao, ha..ha :) tui muốn hưởng lun kiếp này mà ko chờ đợi :))

hà aaaaaaaaa!

Nước chảy qua cầu...cầu chẳng cản........

Bản tính tiêu diêu (*tiên) ...thiền mà chi?

Nói chung...chẳng thay đổi gì??? chẳng ai giúp được gì?? thì thôi kệ......cứ để nước tự trôi qua cầu......nhưng nên kết thúc sớm đi....không thì có lúc lại một mình dưới gốc cây hồng.....hát bài "ước gì....cho thời gian ở lại...."

Hạnh phúc ....nhiều khi là cái mình có sẵn...phải mất đi mới thấy, ấy dà....tự nhiên ..tui đau tay quá, thuốc cả chục bịch chưa ăn thua.....vậy mà hồi xưa ...tui dùng tay ấy đi tìm ..công phu???
 
K2G : no idea vì quá sức tưởng tượng :))
Đúng là nên cân nhắc lời khuyên của 2 cụ kia.

Tuổi trẻ thừa năng lượng và cần chỗ để tiêu tán, đó có thể là những việc khá điên rồ so với cách nghĩ chung, tiềm ẩn nhiều rủi ro và có thể khiến cuộc đời rẽ sang hướng rất khó dự đoán. Tuy nhiên, đó là nhân duyên của mỗi người, và rất khó để có được những góp ý cụ thể cho mỗi trường hợp.

Có lẽ điều quan trọng nhất là dám sống thật theo suy nghĩ của mình, nhưng cố gắng nhìn nhìn sâu hơn về mong muốn đích thực của bản thân, rồi cân nhắc các phương án - chắc gì đi bụi đã đúng là điều cần thiết chẳng hạn ...

Có điều, "khi ta 20" thì cân nhắc là một khái niệm xa lạ :))

C'est la vie, chả có gì là không thể xảy ra, không có lời khuyên nào là tuyệt đối, phải tự đốt đuốc cả thôi ...
 
Có điều, "khi ta 20" thì cân nhắc là một khái niệm xa lạ :))

Một câu đắt giá đây...
Hì hì ... em với cụ già quá rồi nhể...

À còn cụ Thiết nữa, cụ Thiết đắc đạo thế chắc cũng phải Tri thiên mệnh roài :D
 
Last edited by a moderator:
hì..hì :)

Many thanks các ý kiến & lời khuyên của các bác.

bác Thiết: sorry làm bác ...thất vọng nhé, :D
 
hì..hì :)

Many thanks các ý kiến & lời khuyên của các bác.

bác Thiết: sorry làm bác ...thất vọng nhé, :D

Trả lời thay lão Thiet:

" Ở gần chẳng bén duyên cho.
Xa xôi cách mấy lần đò cũng theo
Gập ghềnh hòn đá cheo leo
Biết đâu quân tử mà leo mình vào"
.....hiiiii:D
 
Một câu đắt giá đây...
Hì hì ... em với cụ già quá rồi nhể...

À còn cụ Thiết nữa, cụ Thiết đắc đạo thế chắc cũng phải Tri thiên mệnh roài :D

Họa cái Già:

Gái già:

" Gái già giữ việc trong nhà.
Khi vào canh cửi khi ra thêu thùa.


Giai già:

Trai già đọc sách ngâm thơ.
Dùi mài kinh sử để chờ kịp khoa................ý là khoa răng............
:))

Mần răng giả, vẫn nhai được mà chị....nên 40 vẫn còn răng cửa....hiiiiiiiiii:))
 
Last edited by a moderator:
Họa cái Già:

Gái già:

" Gái già giữ việc trong nhà.
Khi vào canh cửi khi ra thêu thùa.


Giai già:

Trai già đọc sách ngâm thơ.
Dùi mài kinh sử để chờ kịp khoa.
.....:))

Trader già

Mắt mờ chân chậm tai chì
Confirm ... nhấn phím ... tàu phi mất rồi :))
 
Last edited by a moderator:
Trader già

Mắt mờ chân chậm tai chì
Confỉm ... nhấn phím ... tàu phi mất rồi :))

Tầu phi thì mặc tầu phi.
Đi từ ga Nhổn đến thì ga Nôi ( Hàng cỏ)
Có xa cũng chỉ 10 thôi. (10%)
Làm sao phải "soắn" nằm, ngồi ngổn ngang
.....hè....hè...:))
 
Last edited by a moderator:
Trader già

Mắt mờ chân chậm tai chì
Confirm ... nhấn phím ... tàu phi mất rồi :))

Phải chăng lão nói Thiết chì ....răng thâm.
Ngó qua cũng có vẻ già.
Lấy tay mà nắn chắc là 40.....
:)).....:))

Tom, Rất xỏ xiên lão Thiết ạ..........hè.....hè.:)
 
Last edited by a moderator:
Lão Tom chê lão Thiet già.
Không biết trồng cà, chẳng biết trồng tương.
Vậy mà lòng lão vấn vương.
Để cho cô ấy....nấu tương....đến giừ.....
:))

Lão Tom và lão Thiet cùng thích 1 cô nương áo mầu thiên thanh....Thôi trưa rồi...mũi né...kẻo lại bị cà.... tương vào đầu.........:))
 
Tầu phi thì mặc tầu phi.
Đi từ ga Nhổn đến thì ga Nôi ( Hàng cỏ)
Có xa cũng chỉ 10 thôi. (10%)
Làm sao phải "soắn" nằm, ngồi ngổn ngang
.....hè....hè...:))

Tàu phi tưởng phi đi đâu
Phi qua phi lại ga sau thấp dần
Bậc thang từng bước tần ngần
Bậc cuối không chắc không gần ... 35 :))

Chuyến tàu hoàng hôn
 
Tàu phi tưởng phi đi đâu
Phi qua phi lại ga sau thấp dần
Bậc thang từng bước tần ngần
Bậc cuối không chắc không gần ... 35 :))

Chuyến tàu hoàng hôn

Hoàng hôn lại tới bình minh.
Nắng tới xa gần cây cỏ tốt tươi.
Chỉ lo cái chú mèo lười.
Đêm rình....chim chuột.
Ngày chơi trốn tìm.....

Tìm ai như thể tìm chim.
Chim bay bể bắc, Tôm tìm trời "Nam".....:)

:))......:))
 
Last edited by a moderator:
Họa cái Già:

Gái già:

" Gái già giữ việc trong nhà.
Khi vào canh cửi khi ra thêu thùa.


Giai già:

Trai già đọc sách ngâm thơ.
Dùi mài kinh sử để chờ kịp khoa................ý là khoa răng............
:))

Mần răng giả, vẫn nhai được mà chị....nên 40 vẫn còn răng cửa....hiiiiiiiiii:))

Liu ơi là Liu, chưa vợ nên nhìn đời màu hồng :))
Gái già tay run, mắt mờ... (như chị nè)... làm sao mờ thêu với thùa được
 
Liu ơi là Liu, chưa vợ nên nhìn đời màu hồng :))
Gái già tay run, mắt mờ... (như chị nè)... làm sao mờ thêu với thùa được

Thế cứ già thì run hết và không mần được ...gì ...khác nữa á...:))

Thế thì hổng muốn già đâu...:))...:))
 
Thế cứ già thì run hết và không mần được ...gì ...khác nữa á...:))

Thế thì hổng muốn già đâu...:))...:))

Thiết bang tổ chức kỷ niệm lễ cưới Đồng nhân dịp sự phụ tròn 40 tuổi. Đệ tử tặng sư phụ sư mẫu một chuyến du lịch đúng tuyến mà họ đã đi trăng mật ngày xưa. Vẫn đi chuyến tàu đó, giờ đó, ga đó, vẫn khách sạn đó ...

Khi về, đệ tử hỏi sư phụ về chuyến đi. Sư phụ giọng buồn rầu:

- Tất cả giống hệt như ngày xưa, khác cái là lần này người vào buồng tắm để khóc là sư phụ chứ không phải sư mẫu …
 
Thiết bang tổ chức kỷ niệm lễ cưới Đồng nhân dịp sự phụ tròn 40 tuổi. Đệ tử tặng sư phụ sư mẫu một chuyến du lịch đúng tuyến mà họ đã đi trăng mật ngày xưa. Vẫn đi chuyến tàu đó, giờ đó, ga đó, vẫn khách sạn đó ...

Khi về, đệ tử hỏi sư phụ về chuyến đi. Sư phụ giọng buồn rầu:

- Tất cả giống hệt như ngày xưa, khác cái là lần này người vào buồng tắm để khóc là sư phụ chứ không phải sư mẫu …

Dzất thâm thúy và sâu sắc....rất nhọ... hơn nho:))

Cả nhà cuối tuần vui vẻ.
 
Phát nguyện:

Đệ tử xin phát nguyện Quy y Phật, Pháp, Tăng.
Đến khi thành thành chính giác, công ích lợi quần sinh.
Trước ba ngôi Tam Bảo, Phật đạo nguyện tu thành....


Nguyện chúng sinh đắc nhân an lạc.
Sống yên vui từng chớp sát na.

Nguyện chúng sinh muôn khổ lìa xa.
Thoát vòng tục lụy phiền hà thế gian.

Nguyện chúng sinh dứt khổ hân hoan.
Vô lượng hỉ lạc từ quang sáng ngời.

Nguyện chúng sinh muôn khổ không rời.
Trong bình đẳng xả muôn đời vô ưu!


Om Svasti.....

Nhân ngày rằm, Chứng khoán tạo đáy....cầu chúc cho trader VC lợi lạc trong hỉ xả vui với từng chớp sát na. :)

G/L
 
Back
Top